Chương 1037
Chương 1037: Kỹ năng cấp truyền kỳ!
Đăng ngày 02/10/2026
19
Thế thì còn chạy cái quái gì nữa!
Lâm Ân cười lớn.
"Chẳng lẽ ngươi không biết, cái ngữ ta đây chuyên khắc chế mọi loại hình nguyền rủa hay sao?!"
Gần như không chút do dự, Lâm Ân đột ngột quay người, chẳng hề sợ hãi nghênh đón luồng sóng đen kịt đang cuồn cuộn tràn tới.
Hắn vung mạnh tay, quát lớn:
"Thanh trừ nguyền rủa!"
Uỳnh——
Luồng sáng trắng cuộn trào tựa tấm lưới dày đặc giăng ra, quét thẳng về phía đợt sóng đen kịt. Như băng lạnh chạm phải lửa dữ lập tức tan biến, lại tựa giọt mực loang nhanh trong đầm nước sâu, gợn sóng thanh trừ nguyền rủa tựa mãnh thú giương nanh múa vuốt, gặm nhấm sạch sẽ từng đợt nguyền rủa đang bành trướng.
Qua đó cũng đủ thấy, chứng bệnh hắn gieo lên người con Yểm Ma kia đã phát huy tác dụng!
Bởi lẽ đối phương chắc chắn đã điều tra mọi tư liệu về hắn.
Nhưng trong tình cảnh này mà vẫn liều mạng tung nguyền rủa ra, đủ thấy năng lực tư duy cùng phán đoán của gã đã bị đè nén đến cực hạn. Hoặc có lẽ tới giây phút cuối cùng, gã vẫn muốn đánh cược vào sát chiêu của mình. Nhưng rõ ràng, gã đã thua trắng!
Rào rào——
Chỉ trong chớp mắt, lời nguyền dốc toàn lực của Yểm Ma đã bị Lâm Ân dễ dàng hóa giải.
Bên tai hắn đồng thời vang lên tiếng thông báo của hệ thống.
[Ting! Chúc mừng bạn thu thập thành công nguyền rủa: Ác Mộng Cửu Trùng, nhận được 200 điểm kinh nghiệm cơ bản.]
[Ác Mộng Cửu Trùng]: Nguyền rủa hệ tâm linh cực mạnh. Một khi dính phải, tâm linh và ý chí của mục tiêu sẽ bị kéo vào thế giới ác mộng do lời nguyền tạo ra. Lời nguyền sẽ duy trì hiệu lực trừ phi kẻ thi triển tử vong hoặc mục tiêu thoát khỏi phạm vi nguyền rủa.
Lâm Ân nhìn phù văn hiện lên trên cánh tay, đưa tay chỉnh lại kính một tròng rồi ngước nhìn Yểm Ma đang ngồi đờ đẫn, dầu cạn đèn tắt, cười nhạt:
"Đa tạ người anh em đã tặng nguyền rủa nhé, chu đáo thật đấy, sắp chết rồi vẫn không quên làm giàu kho hàng cho ta, yêu chết đi được!"
Không thèm nói nhảm thêm.
Khoảnh khắc sau.
Lâm Ân tăng mạnh công suất của Quỷ Diện Tiêm Khiếu Giả, áp lực tinh thần chói tai lập tức đạt đến đỉnh điểm.
Chính dưới sự áp chế khủng khiếp đó, Yểm Ma đã hóa điên gào thét một tiếng dài, cơ thể phồng to rồi nổ tung thành vô số luồng năng lượng tan biến, bị Lâm Ân xóa sổ hoàn toàn khỏi thế giới này.
Bên tai Lâm Ân lại vang lên tiếng thông báo.
[Ting! Chúc mừng bạn hoàn thành nhiệm vụ: Tội Lỗi Quá Khứ. Phần thưởng: Cấp độ +2, Hắc Lâu Tệ x30, độ thiện cảm của Bạch Dạ +100, kỹ năng truyền kỳ đặc biệt: Tâm Linh Phân Lưu.]
[Tâm Linh Phân Lưu]
[Phân loại]: Kỹ năng truyền kỳ
[Giới thiệu]: Năng lực đáng sợ trong lĩnh vực tinh thần. Sau khi kích hoạt có thể chuyển dịch linh hồn của bản thân lên vật dẫn khác ở một mức độ nhất định, đồng thời phân tách linh hồn, giữ nguyên ý chí để phân chia thành nhiều cá thể tương tự như huyết nhục.
[Ting! Cấp độ của bạn đã đạt cấp 59, mở khóa nghề nghiệp thứ hai sau khi đạt cấp 60.]
Kèm theo hàng loạt thông báo bên tai, Lâm Ân rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm. Thân xác huyết nhục khổng lồ dưới sự thúc giục của hắn bắt đầu co rút, từng chút một biến trở về hình dáng con người.
Chết rồi!
Hắn đã thành công hạ sát một con quái vật hùng mạnh ở thế giới này mà không cần mượn tới năng lực nguyền rủa Cấp Căn Nguyên.
Hắn mở bảng kỹ năng, dán mắt vào năng lực hoàn toàn mới vừa nhận được.
Năng lực thuộc lĩnh vực tinh thần!
Có thể nói năng lực này đã bù đắp đúng điểm yếu chí mạng bấy lâu nay của hắn — sự yếu ớt về mặt tinh thần. Dưới sự gia trì của điểm thể chất cộng tối đa cùng Cự Tượng Chi Tâm, chỉ cần đối phương không mạnh hơn hắn quá xa, hắn đều có thể giữ cho nhục thân bất diệt. Nhưng về phương diện tinh thần, hắn vẫn chưa có biện pháp đối phó hữu hiệu.
Hay đúng hơn.
Đây cũng là căn bệnh chung của đại đa số sinh vật huyết nhục.
Nhưng giờ đây khi sở hữu năng lực này, khiếm khuyết đó coi như đã được lấp đầy.
Ánh mắt Lâm Ân đanh lại. Hắn quay đầu nhìn về hướng Thục Đô, vớ lấy chiếc áo đuôi tôm khoác lên người. Nhưng hắn không lập tức quay về Thục Đô đoàn tụ với Tả Tả, mà quay ngoắt lại, phi nhanh về hướng ngược lại.
Tốc độ của hắn cực nhanh, chỉ trong chớp mắt đã rời xa vùng đất hoang ngoài thành phố này.
Mục tiêu của hắn vô cùng rõ ràng.
Bởi hắn biết rõ, cơn khủng hoảng thật sự giờ mới chính thức mở màn.
Nếu đòn tập kích hạt nhân và Yểm Ma chỉ là phép thử đối với thực lực của hắn, thì bắt đầu từ lúc này, những gì hắn phải đối mặt mới là đại chiến sinh tử thực sự!
"Ngươi sẽ đến tìm ta chứ, Huyết Nhục Chi Phối Giả?"
Hắn híp mắt, thân hình lướt vun vút giữa chốn núi rừng hoang vu.
"Nếu ngươi không tóm lấy cơ hội này để giết ta, ngươi sẽ chẳng bao giờ còn cơ hội nữa đâu. Ngươi chắc chắn sẽ không để lại một biến số khổng lồ như ta trước khi các ngươi hành động chứ?"
Hắn cực kỳ bình tĩnh.
Hay nói đúng hơn, ngay từ lúc bị Huyết Nhục Chi Phối Giả chơi cho một vố, hắn đã cảm nhận được nỗi kiêng dè của đối phương dành cho mình.
Dù ngoài miệng tỏ vẻ chẳng hề bận tâm.
Nhưng mọi hành động của Huyết Nhục Chi Phối Giả đều phơi bày rõ tâm tư ấy.
Rất đơn giản.
Tại Nguyền Rủa Chi Thành, khi đối phương còn giữ thực lực Căn Nguyên, Huyết Nhục Chi Phối Giả đã từng chứng kiến mọi mặt năng lực của hắn. Dù bản thân hắn chưa từng trực tiếp gài bẫy gã, nhưng cả Dục Vọng Mẫu Thụ lẫn Vạn Cơ Chi Thần đều đã phải ngậm bồ hòn làm ngọt dưới tay hắn.
Quan trọng hơn cả là gã hoàn toàn không dám chắc liệu ở thế giới này, hắn còn có thể dùng nguyền rủa Cấp Căn Nguyên nữa hay không!
Bởi lẽ Lâm Ân lúc này đã có thể khẳng định chắc nịch.
Kẻ giáng lâm xuống Lam Tinh bây giờ chỉ là một hình chiếu của Huyết Nhục Chi Phối Giả. Mà đã là hình chiếu thì sức mạnh ắt hẳn không quá mạnh. Trong tình cảnh đó, ngươi thật sự dám liều lĩnh xuất hiện trước mặt một kẻ nắm giữ nguyền rủa Căn Nguyên sao?
Thế nhưng vấn đề gai góc nhất bày ra trước mắt hắn lúc này là bọn chúng đã bắt đầu nghi ngờ về việc hắn có thể dùng nguyền rủa Căn Nguyên hay không.
Đối với loại cáo già nghìn năm cỡ đó.
Chỉ cần ngươi để lộ dù chỉ một kẽ hở nhỏ nhoi, nó sẽ lập tức biến thành thứ vũ khí sắc bén nhất để chúng bóp chết ngươi.
Lâm Ân trầm tĩnh ngẩng đầu, vừa lao nhanh vừa phóng tầm mắt lên bầu trời cao vút.
Xuyên qua tầng tầng mây mù cuồn cuộn.
Bên trong tòa cao ốc cách đó hàng nghìn cây số, Đệ Nhất Sứ Đồ khẽ lắc ly rượu trên tay, nhìn màn hình truyền về hình ảnh vệ tinh. Ánh mắt hai kẻ dường như vượt qua khoảng cách vô tận mà chạm nhau.
"Ngay vừa rồi, sợi dây liên kết giữa Yểm Ma và thế giới này đã bị cắt đứt."
Tên tín đồ huyết nhục phía sau gã hạ giọng bẩm báo.
Điều đó đồng nghĩa với việc hình chiếu của Yểm Ma ở thế giới này đã bị tiêu diệt. Dù chưa đến mức lấy mạng bản thể, nhưng cũng khiến gã nguyên khí đại thương, trong một thời gian dài khó lòng gượng dậy đỉnh phong.
Gã đã chính thức bị gạt ra khỏi cuộc xâm lược Lam Tinh lần này.
Đệ Nhất Sứ Đồ trầm ngâm lên tiếng: "Giết được thì tốt nhất, không giết được cũng chẳng trách hắn. Tên nhóc kia đã được tôi luyện ở Nguyền Rủa Chi Thành rồi. Nhưng ta vẫn chưa hiểu nổi một điều, rốt cuộc hắn đang giấu bài, hay là đang chịu một sự hạn chế nào đó?"
Gã tín đồ huyết nhục sau lưng ngập ngừng: "Ý ngài là..."
Đệ Nhất Sứ Đồ thản nhiên nói: "Ngươi không nhận ra sao, từ đầu đến giờ hắn chưa từng dùng một lời nguyền Cấp Căn Nguyên nào? Đòn tập kích hạt nhân hắn có thể dựa vào cấp năng lượng của Cự Tượng Chi Tâm để gắng gượng chống đỡ, nhưng khi đối mặt với Yểm Ma tại sao hắn lại không dùng? Nếu ngay từ đầu hắn đã gieo nguyền rủa của tộc Thái Thán lên người mình, ngươi nghĩ Yểm Ma còn cơ hội giở trò trước mặt hắn chắc?"
Gã chậm rãi đứng dậy, đôi mắt đỏ ngầu tĩnh lặng tựa vực sâu thăm thẳm.
"Rõ ràng ngay từ đầu đã có thể đứng ở thế bất bại, vậy mà lại chọn cách thức mạo hiểm nhất, chuyện này không thể không khiến người ta sinh nghi."
……
Tái bút: Tác giả bị sốt cao rồi, thành thật xin lỗi, dạo này cúm A căng quá, đợi hạ sốt sẽ lập tức cập nhật lại, xin lỗi mọi người.
