Chương 1066
Chương 1066: Lâm Ân tên cầm thú này!
Đăng ngày 02/10/2026
19
Mọi người bừng tỉnh.
Được rồi.
Thế thì đợi thêm ba năm phút nữa vậy. Bằng không bọn họ thật sự như ngồi trên đống lửa, chỉ cần không phải chờ suốt một đêm thì ba năm phút vẫn còn ráng được.
Thời gian trôi qua vun vút.
……
[Ting! Nhiệm vụ “Cấm Dục” của ngài thất bại toàn diện, thời gian duy trì hiện tại: 1 ngày 12 giờ, thời gian đếm ngược sẽ bắt đầu sau năm phút.]
[Ting! Nhiệm vụ của ngài: Song Sinh Tử của Cự Tượng, tiến độ nhiệm vụ đã cập nhật, khi độ thiện cảm của Song Sinh Tử đều đạt một trong các trạng thái “Chí Giao”, “Ái Mộ”, “Thuần Phục” sẽ kích hoạt nhiệm vụ giai đoạn tiếp theo.]
[Song Sinh Tử (Trái Tim), độ thiện cảm hiện tại: Ái Mộ + Sơ Bộ Thuần Phục.]
[Song Sinh Tử (Đại Não), độ thiện cảm hiện tại: Mập Mờ.]
[Ting! Chúc mừng ngài nhận được phần thưởng nhiệm vụ giai đoạn: Cấp độ +1, Hắc Lâu Tệ +50, năng lực bị động đặc thù: Huyết Nhục Tương Dung: Khi tiến hành hành vi khác thường với Song Sinh Tử có thể nâng cao năng lực lĩnh vực của con đường Huyết Nhục Phi Thăng.]
[Ting! Tay trái của ngài đã ngất đi.]
Kèm theo một chuỗi âm thanh thông báo vang lên bên tai.
Lâm Ân rốt cuộc cũng tạm dừng việc sủng ái Tả Tả đáng yêu, vuốt lại mái tóc dài rối bời cho nàng.
"Tả Tả~ dậy đi nào~"
Lâm Ân chớp mắt, ôm Tả Tả mềm oặt vào lòng, lấy ra một lọ thuốc hồi phục rồi bóp nhẹ cánh môi nhỏ nhắn của nàng, từ từ tiếp thêm thể lực cho cô bé đang ngất lịm.
Cuối cùng.
Tả Tả từ từ tỉnh lại, đôi mắt hé mở vẫn còn mơ màng mông lung.
Nhìn bộ mặt cười híp mắt quá đáng của hắn.
Gương mặt Tả Tả rốt cuộc lộ rõ vẻ thẹn quá hóa giận, rặng mây đỏ chưa tan lại càng đỏ rực hơn. Nàng muốn vung nắm đấm nhỏ dạy cho hắn một bài học nhớ đời, nhưng đến sức nhấc tay lên cũng chẳng còn.
"Giết chết ngươi!"
Tả Tả vừa thẹn vừa giận nhe chiếc răng khểnh sắc nhọn muốn cắn chết hắn, nhưng sực nhớ cơ thể hắn đã biến thành máy móc cứng như sắt thép thì lại càng thêm cáu tiết.
"Để ta cắn chết ngươi!!"
Nhìn cô bé hung dữ trong lòng, Lâm Ân dở khóc dở cười, đành ngoan ngoãn vận chuyển Huyết Nhục Tai Biến lộ ra một phần thịt nát.
Thịt vừa lộ ra ngoài.
Tả Tả liền tức giận nghiến răng cắn phập một nhát thật mạnh, hung tợn trút hết mọi oán khí vì bị ức hiếp lên người hắn.
(Ngoạm một miếng)
(Cực kỳ hung tàn)
Bởi vì hắn thật sự quá đáng!
Quá đáng đến mức coi nàng như món đồ chơi mà tùy tiện vần vò. Dù nàng đúng là bàn tay của hắn thật, nhưng bị đối xử tệ bạc thế này thì tuyệt đối không thể tha thứ!
Cái tên đại biến thái, đồ cuồng loli vạn ác đáng bị thiêu sống trên giàn hỏa!
o(>_<)o
Nhưng Lâm Ân cũng biết.
Tả Tả của hắn gần như đã tới giới hạn.
ヽ( ̄▽ ̄)ノ
Nhưng có một điều chắc chắn.
Có những chuyện chỉ có không lần nào hoặc vô số lần, đã có lần thứ nhất thì lần thứ hai chắc chắn sẽ không kháng cự nữa.
Cách biệt mấy trăm ngày, bàn tay trái lười biếng của hắn cuối cùng cũng tìm lại được công việc và nghĩa vụ vốn có, quả thật quá sức tuyệt vời!
[Ting! Niềm vui của ngài +5.]
Mà Tả Tả đã sơ bộ bị hắn chinh phục thì tiếp theo chỉ cần xử lý nốt bộ não kia nữa là...
"Đầu to, ngươi có thấy chỗ nào sai sai không?"
Tả Tả đang ngậm cánh tay hắn bỗng ngẩng đầu lên, trần như nhộng nhìn hắn với vẻ mặt Ծ‸Ծ rồi hỏi một câu.
"Sai chỗ nào?"
Tả Tả nhìn chằm chằm phần huyết nhục trên cánh tay hắn, nói:
"Hình như so với hôm qua lúc vừa tiêu diệt hình chiếu của Huyết Nhục Chi Phối Giả, lượng huyết nhục trên người ngươi rõ ràng nhiều hơn trước rất nhiều, ngươi không phát hiện ra sao?"
Lời này vừa thốt ra.
Lâm Ân lập tức sững sờ.
Sự chú ý của hắn lập tức bị phần huyết nhục vừa dùng Tai Biến tạo ra cho Tả Tả mài răng thu hút. Tim hắn bỗng đập thình thịch, sau đó theo bản năng điều động tinh thần lực thử thực hiện Huyết Nhục Tai Biến một lần nữa.
Rào rào——
Ngay dưới cái nhìn chăm chú của hắn, mảng huyết nhục trên cánh tay lập tức men theo thân thể cơ khí, chầm chậm phủ kín toàn bộ bề mặt cổ tay.
