Chương 1116
Chương 1116: Nhấp để siêu độ!
Đăng ngày 02/10/2026
19
Lời này vừa thốt ra, nét mặt Lâm Anh lập tức hiện lên vẻ hoảng loạn.
Nhưng cô còn chưa kịp cất lời phản đối, Lâm Ân đã nắm lấy cổ tay mảnh khảnh của cô, từ khung cửa sổ trên cao nhảy vọt ra ngoài.
"Chờ... chờ đã——!"
Lâm Anh hốt hoảng kêu lên, trong gió lớn chỉ đành ra sức giữ lấy mái tóc bay tán loạn, túm chặt vạt áo trước ngực. Lúc này cô chỉ mặc độc một bộ đồ ngủ, còn tên kia thì càng thái quá hơn, mặc mỗi chiếc quần đùi đã xông ra ngoài.
Nhưng tất cả đều vô dụng.
Ngay khoảnh khắc lao ra, hắn đã dứt khoát vác cô lên vai đầy xấu hổ, rồi thân hình bật nhảy, như một con báo săn thoăn thoắt lao vút qua những mái nhà xung quanh.
Hơi thở Lâm Anh gấp gáp, dùng sức ôm lấy mái tóc dài đang tung bay.
Bởi vì cảnh tượng này quá đỗi quen thuộc.
Từng con đường hắn đi, từng bước chân hắn giẫm xuống đều trùng khớp với điểm tiếp đất mỗi lần cô trốn khỏi nhà từ nhỏ tới lớn, hệt như ở một thế giới khác, hắn cũng từng giống cô, mê mải thích thú lướt đi trong bóng tối.
"Nên mở rộng tầm mắt một chút rồi."
Khóe miệng Lâm Ân nhếch lên nụ cười nhạt, nhảy từ nóc nhà này sang nóc nhà khác, phi nhanh trên mái ngói. Chiếc kính một tròng phản chiếu bóng đen đang thoăn thoắt lướt đi dưới lòng đường.
"Dù thế giới này trước kia đã có rất nhiều quái vật cùng ác quỷ, nhưng đều ẩn nấp ở những góc khuất các ngươi không nhìn thấy. Kể từ khi Huyết Nhục Thần Giáo ập tới, đã có không ít ác quỷ không an phận từ Địa Ngục mò sang thế giới này. Nếu đứng trước mặt chúng mà ngươi không có năng lực tự vệ, thì làm sao bảo vệ tốt cho ba mẹ chúng ta?"
Trong chớp mắt.
Kèm theo tiếng thét kinh hoàng của Lâm Anh.
Lâm Ân tung mình nhảy thẳng từ màn đêm cao bảy tám tầng lầu xuống dưới. Gương mặt hắn nở nụ cười quỷ dị, một tay thò vào không gian hệ thống lôi ra một lọ dược tề xanh lè, lao thẳng xuống bóng đen đang lao nhanh trên đường tựa chim ưng vồ mồi.
Bóng đen lập tức quay phắt đầu lại. Hốc mắt rỗng toác không có con ngươi âm u lạnh lẽo, hãi hùng nhìn về hướng Lâm Ân.
Nhưng đã quá muộn.
Oành——
Cùng với cú tiếp đất của Lâm Ân, lọ dược tề xanh lè trên tay hắn nổ tung thành làn sương mù xanh biếc cuồn cuộn. Bóng đen rú lên một tiếng thảm thiết, dưới chấn động của làn sương liền bị hất tung ra xa, lộ rõ chân thân.
Còn Lâm Anh đang bị Lâm Ân vác trên vai gắng gượng mở mắt giữa cơn chấn động, đồng tử tức thì co rút dữ dội.
Cô nhìn thấy rồi!
Dưới tác động của làn khói xanh, cô đã tận mắt nhìn rõ bóng đen vừa bị nổ văng ra kia.
"Đó... đó là..."
Toàn thân xương cốt vặn vẹo, không có da, trong thớ thịt máu me be bét không ngừng chảy ra chất nhầy màu đỏ sẫm đặc quánh. Không có ngũ quan, chỉ có đôi hốc mắt rỉ máu ghê rợn, sau lưng mọc ra những chi dài ngoằng uốn éo như chân nhện, dị hợm đến mức khiến người ta buồn nôn.
【Đinh! Chỉ Số SAN của Lâm Anh -10】
【Đinh! Chỉ Số SAN của Lâm Anh -10】
Mặt cô cắt không còn giọt máu. Con quái vật như bước ra từ phim kinh dị cứ thế phơi bày trần trụi trước tầm mắt cô.
Lâm Ân mặc độc chiếc quần đùi, cười nhạt đứng dậy. Hắn cầm lọ dược tề trong tay, đẩy nhẹ chiếc kính một tròng:
"Dược tề hiển hiện ác linh. Đây là loại dược tề đầu tiên ta tiếp xúc sau khi xuống Địa Ngục, nó giúp ngươi nhìn thấy rất nhiều thứ mắt trần không thấy được. Ngươi nhìn nó xem, cảm nhận được chưa? Đây là ác quỷ đến từ Địa Ngục. Đẳng cấp như nó ở Địa Ngục chỉ là rác rưởi, nhưng tại Lam Tinh thì đúng là có thể đi ngang đi dọc."
Trước mắt Lâm Ân cũng hiện lên bảng thông tin của nó.
【Nhiếp Hồn Quỷ】
【Cấp bậc】: 10
【Chủng tộc】: Ác linh
【Phe phái】: Hỗn Loạn Tà Ác
【Khả năng chiến đấu】: Năng lực hút não người và nhiếp hồn khá yếu.
【Giới thiệu】: Kẻ bò trườn đến từ quỷ vực âm u nơi Địa Ngục. Chúng có thể biến bản thân thành dạng u linh để ẩn nấp trong bóng tối, tung đòn tập kích chớp nhoáng vào mục tiêu. Một khi tấn công thành công, cơn đói cồn cào sẽ thúc đẩy chúng tham lam nuốt trọn bộ não của đối phương. Đây vốn là cách nhiếp hồn cực kỳ kém hiệu quả, song chúng vẫn làm miệt mài không biết chán. Dưới làn sóng xâm lăng toàn diện của Huyết Nhục Thần Giáo, rất nhiều ác quỷ loại này đã được triệu hoán sang thế giới này, lẩn khuất trong bóng tối...
"Oa————!"
Tiếng rít chói tai điên cuồng vang lên tựa quạ kêu.
Con Nhiếp Hồn Quỷ cảm nhận được mối đe dọa, ngoác to cái mồm như chậu máu về phía Lâm Ân. Những chiếc chi sắc nhọn sau lưng lập tức vung lên, giẫm qua vũng dịch đặc bắn tung tóe, bất ngờ phát động công kích về phía Lâm Ân.
Lâm Ân khẽ cười, đặt phịch Lâm Anh xuống rồi sải bước tiến lên, ừng ực uống cạn một lọ Dược Tề Tăng Sinh Huyết Nhục.
Tức thì.
Vô số xúc tu rậm rạp rào rào trồi ra từ lưng và bả vai hắn.
"Để ta chỉ cho ngươi cách tận dụng loại quái vật này. Phần lớn quái vật ngươi thấy, ở Tiệm Dược Tề Huyết Cưa của chúng ta đều được dùng làm dược liệu. Não của chúng có thể luyện chế dược tề tinh thần, tứ chi có thể tháo ra nghiền thành bột làm phụ dược cho nhiều loại dược tề, pín của chúng có thể nhổ ra ngâm rượu uống, máu thì lại càng tuyệt vời, chỉ cần gia công sơ qua là luyện được một lọ dược tề hồi phục cấp thấp nhất."
Rắc————
Ngay trước ánh mắt tái mét của Lâm Anh.
Đúng lúc con quái vật vồ tới, Lâm Ân ra tay mượt mà chộp lấy hai hàm của nó, dùng sức bẻ ngoác ra hai phía. Máu đặc lập tức phun trào xối xả.
Những sợi xúc tu ngọ nguậy trên người Lâm Ân lại ào ào quấn chặt lấy các chi của con quái vật, siết chặt tựa đàn trăn trấn áp nó toàn diện. Ngay trước ánh mắt kinh hoàng thảm thiết của nó, Lâm Ân lôi Dạ Ma Đao từ không gian hệ thống ra, lập tức bắt đầu giải phẫu cơ thể.
Đồng tử Lâm Anh run rẩy, bịt chặt miệng nhìn màn tượng hãi hùng tột độ này.
"Đây là tim, cơ mà với bọn chúng không có tác dụng gì mấy, chắc là cơ quan thừa thãi còn sót lại trước khi biến thành quái vật, nhưng ta có thể lấy làm thuốc. Nó không phải không có con ngươi đâu, chỉ là thụt sâu vào trong hốc mắt thôi, móc ra là được. Mấy cái chi như chân nhện này độ cứng rất cao, gọt làm vũ khí cũng là một lựa chọn không tồi."
Lâm Ân vừa giải thích cho cô, vừa tiến hành mổ xẻ giữa tiếng la hét thảm thiết của con quái vật.
"Còn dạ dày của bọn chúng nữa, đây cũng là điểm tà ác nhất ở loài quỷ này. Sau khi ăn sống sinh vật khác, chúng sẽ giữ linh hồn nạn nhân trong dạ dày để tiêu hóa từ từ. Trong suốt thời gian đó, những linh hồn kia phải chịu đày đọa khủng khiếp, thậm chí phải trơ mắt nhìn bản thân tan chảy từng chút một. Đây cũng là lý do ta cực kỳ ghét loại ác quỷ này."
Xoẹt——
Lâm Ân vẩy vẩy vết máu trên tay, lôi phéng cái túi dạ dày dính dớp đang có tứ chi không ngừng giãy giụa ra khỏi cơ thể nó.
Lâm Anh run rẩy, thở dồn dập dõi theo.
Lâm Ân đẩy nhẹ kính một tròng, nghiêm giọng: "Nghe thấy chưa? Rất nhiều linh hồn, chứng tỏ nó đã ăn thịt không ít người ở đây, thậm chí còn chưa kịp tiêu hóa hết. Từ đằng xa ta đã nghe thấy tiếng gào khóc của họ rồi. Cho nên ngươi phải nhớ kỹ, Lâm Anh, trước hết chúng ta là con người, sau đó mới là những thứ khác. Đã là người thì phải ưu tiên bảo vệ đồng loại của mình, đó mới là tiền đề giúp ngươi không bị Địa Ngục tha hóa thành quái vật."
Xoẹt——
Lâm Ân giật phăng túi dạ dày ra.
Tức thì, từng linh hồn khóc than dưới tác dụng của dược tề hiển hiện ác linh liền lượn vòng ùa ra, cất lên những tràng thét gào đau đớn bi thương.
"Rất tiếc vì ta không cứu được các ngươi, vậy ta xin nhập gia tùy tục, mong các ngươi sớm ngày vãng sinh cực lạc."
Lâm Ân ngồi xếp bằng xuống, nhắm mắt lại, quẹt bớt lớp dịch nhầy máu me trên tay, rồi thò vào không gian hệ thống lôi ra chiếc điện thoại mà Bạch Dật đã trang bị cho hắn trước lúc lên đường.
Mở trình phát nhạc.
Chọn bài "Đại Bi Chú".
Nhấn nút siêu độ.
Trong thoáng chốc, trên con phố ngập tràn quỷ khí âm u vang lên giai điệu bi chú: "Nam mô - hắc ra đát na - đá ra dạ da...".
Toàn bộ vong linh đều khựng lại trong giây lát.
Rồi sau đó khóc gào còn dữ dội hơn.
……
ps: Mọi người ơi, bộ truyện này hiện đã có bản chuyển thể truyện tranh trên Fanqie, có thể tìm kiếm thẳng tên "Quỷ Dị Dược Tề Sư: Bệnh Nhân Của Ta Toàn Là Kinh Dị" để xem. Mong mọi người thêm vào giá sách ủng hộ nhé, cảm ơn các bạn rất nhiều! Thật ra tác giả cũng mới biết cách đây không lâu, bất ngờ ghê gớm, vì cứ nghĩ nếu có chuyển thể thì chắc chắn toàn cảnh bị làm mờ kiểm duyệt, ai ngờ lại thành hiện thực thật rồi!! Vậy nên mong mọi người ủng hộ nhiệt tình! Hiện tại thấy bản truyện tranh làm cực kỳ đỉnh chóp luôn!! Thế nên... đến lúc nhảy hố rồi đấy các người anh em thiện lành!! Cầu thêm giá sách! Cầu theo dõi! Cầu roi vọt!!
