Chương 1131
Chương 1131: Mọi người đừng lấy sai truyền sai!
Đăng ngày 02/10/2026
19
Đến khi hắn thốt ra cái tên đó, toàn bộ bò hành giả xung quanh đều chấn động, thậm chí ngọn lửa trong hốc mắt tên đầu lâu kia cũng run lên bần bật.
Tên bò hành giả nọ run sợ, không ngừng dán mắt vào gương mặt thiếu niên của Lâm Ân.
Sau đó, hắn lập tức móc ra một cuộn da cừu với tốc độ khó mà tưởng tượng nổi.
【Treo thưởng: Dịch Y Lâm Ân】
【Cực độ hỗn loạn và tà ác.】
【Logic hành vi khó lường cùng đạo đức gần như bằng không.】
【Từng đè cả cây.】
【Trong chiến dịch Nguyền Rủa Chi Thành, đã lôi kéo năm đại Căn Nguyên, trục xuất và bao vây tiêu diệt trọng phạm của Cơ Giới Thần Giáo cùng Huyết Nhục Thần Giáo!】
【Tên cuồng loli tội ác tày trời!】
【Chiến tích quan trọng: Phá hủy Huyết Nhục Leviathan, đập bẹp Dục Vọng Mẫu Thụ, bắt sống Cự Tượng Chi Não, bắt nạt Vạn Cơ Chi Thần, tính kế cả Chủ Nhân của bọn họ.】
【Cấp độ nguy hiểm: ★★★★★】
【Đánh giá vắn tắt: Mục tiêu là sinh vật cực kỳ nguy hiểm của Hắc Ám Thế Giới, một khi chạm trán, tuyệt đối không được để vẻ ngoài yếu ớt tàn tạ của hắn đánh lừa. Mục tiêu cấy ghép Cự Tượng Chi Tâm, sở hữu khả năng phóng thích nhiều nguyền rủa Cấp Căn Nguyên, một khi đụng độ, tỷ lệ bị vờn đến chết là cực cao! Đồng thời, sinh vật mục tiêu thường tự xưng là bác sĩ hệ chữa trị, nhân tộc chính thống, đại diện cho thiện lương và chính nghĩa... Qua phân tích, độ khả tín: 0%】
【Tiền thưởng: 5.000.000 Khô Lâu Tệ】
Ngoài phần giới thiệu ở trên, lệnh truy nã còn đính kèm bức ảnh một thiếu niên loài người đang nở nụ cười tà ác, tay vịn chiếc kính một tròng.
Tên bò hành giả nọ (꒪Д꒪) không ngừng so sánh sự khác nhau giữa tấm ảnh và hắn.
Giống!
Quá giống!
Nếu không phải kẻ trước mặt có tuổi đời quá nhỏ, thì quả thực cứ như từ một khuôn đúc ra.
Quan trọng hơn là.
Tờ lệnh truy nã trong tay hắn vốn đã hết hạn từ lâu! Trên đó căn bản còn chưa kịp cập nhật chiến tích của hắn ở Lam Tinh! Đó chính là kẻ tàn nhẫn dám quật ngã cả hình chiếu của Huyết Nhục Chi Phối Giả đấy!
"Đại ca!! Chạy mau!!!"
Khoảnh khắc này.
Tên bò hành giả dùng hết bình sinh quay đầu gầm thét, ra sức vẫy tay.
"Hắn là Lâm Ân!! Hắn chính là tên Dạ Y mấy ngày trước đã xử đẹp hình chiếu của Huyết Nhục Chi Phối Giả ở phương Nam!! Mau chạy đi!!"
Giây phút đó, toàn bộ bò hành giả có mặt đều lộ vẻ kinh hoàng chết sững.
Lâm... Lâm Ân?!
Lúc này, bộ xương hư vô kia cũng hoảng hốt lùi lại mấy bước.
Hắn cũng lập tức nhớ ra vì sao lại cảm thấy đối phương quen mắt. Phải rồi! Đúng thế thật! Tên này quả thực giống hệt tên Lâm Ân kia!
Mà tên khốn kia ở Địa Ngục hiện tại đã là sự tồn tại khét tiếng đến mức dọa khóc cả trẻ con! Nghe đồn mỗi khi đi tới đâu hắn cũng bắt cóc một bé loli, là một kẻ cực kỳ đáng sợ...
Chẳng lẽ... chẳng lẽ...
"Ngươi là tên cuồng loli biến thái đó?!"
Hắn kinh hãi lùi lại liên tục.
Lâm Anh cũng chấn kinh quay đầu nhìn sang Lâm Ân.
"Cuồng... cuồng loli?"
Ong——
Nụ cười trên mặt Lâm Ân đông cứng lại.
"..."
"..."
Không gian chìm vào tĩnh lặng trong chốc lát.
Biểu cảm trên mặt hắn lập tức thu lại.
Cứ như làm ảo thuật, sắc mặt hắn thoắt cái đã u ám đến cực điểm.
"Tin này từ đâu truyền ra?"
Một luồng khí tức đáng sợ khôn cùng tỏa ra từ người Lâm Ân. Từng chiếc xúc tu dính nhớp, sắc nhọn chầm chậm vươn ra từ phía sau vai hắn.
【Đinh! Nỗi sợ hãi của Bò Hành Giả đối với bạn +30】
【Đinh! Nỗi sợ hãi của Bò Hành Giả đối với bạn +30】
【Đinh! Nỗi sợ hãi của Khô Lâu Quỷ Tướng đối với bạn +41】
Hắn nheo mắt, chậm rãi tiến lại gần bọn chúng.
"Ta hỏi lại một câu, từ đâu truyền ra?"
Đám bò hành giả đã sợ đến mức răng va vào nhau cầm cập, ôm chặt lấy nhau lùi dần về phía sau, ánh mắt nhìn Lâm Ân ngập tràn run rẩy.
"Ngài... ngài bảo vụ cuồng loli sao..."
Ầm——
Trên người Lâm Ân lại bùng nổ thêm mười mấy chiếc xúc tu.
Bộ xương hư vô kia lập tức kinh hãi gào lớn: "Ta không biết!! Ta không biết đâu mà!! Ta cũng chỉ nghe người khác kể ở Tội Nghiệt Thành thôi!! Hình như... hình như là một cái lưỡi lớn biết cử động! Ngoài cái đó ra ta thề ta không biết gì thêm nữa đâu!!"
"Cái lưỡi biết cử động?"
Tên đầu lâu sợ hãi nói: "Đúng... đúng thế, một cái... lưỡi bự vừa thô vừa to..."
Lâm Ân im lặng.
Ừ.
Hắn hình như... biết là kẻ nào tung tin đồn nhảm rồi...
Lâm Ân cười như không cười ngẩng đầu lên, ừng ực ừng ực nốc hơn mười lọ Dược Tề Tăng Sinh Huyết Nhục vào miệng, nói:
"Các vị, chúng ta phải làm được việc không tin lời đồn, không truyền lời đồn, không bịa đặt tin đồn, làm một công dân tốt tuân thủ pháp luật. Các ngươi thấy lời của một cái lưỡi đáng tin không? Các ngươi cảm thấy ta là tên cuồng loli sao?"
Đám bò hành giả nhìn Lâm Anh cách đó không xa, trợn tròn mắt gật đầu.
Kế đó bọn chúng ngẩn người.
Rồi lập tức mở to mắt điên cuồng lắc đầu với tốc độ khó tin,
Biểu thị tuyệt đối không phải!
Vừa nãy bọn chúng gật đầu chỉ là phản xạ vô thức.
Lắc đầu mới là chân lý mà bọn chúng kiên định giữ vững!
Lâm Ân hít sâu một hơi, nắn nhẹ chiếc kính một tròng, bảo: "Cảm ơn các ngươi đã tin tưởng ta như vậy, tuyệt quá, chính là cảm giác này, thật sự đã lâu lắm rồi ta mới được người khác chân thành tin tưởng thế này đấy!"
Hắn lau nước mắt, vạn phần cảm kích.
Đoạn, hắn nghiêng đầu.
"Các vị đã giết không ít người rồi nhỉ, ăn nhiều trẻ con lắm đúng không, ngon miệng lắm chứ?"
Đám bò hành giả sợ hãi ôm ghì lấy nhau, tên đầu lâu cầm đầu run rẩy đáp:
"Không... không có..."
"Thế à?"
Ngay trước ánh mắt của bọn chúng, bóng đen của Lâm Ân hắt lên người chúng không ngừng sôi trào phình to, bóng của vô số xúc tu đang múa may điên cuồng phủ rợp lên thân thể bọn chúng.
Cuồn cuộn——
Bọn chúng (ΩДΩ) nhìn thực thể đã hóa thành một quái vật không thể gọi tên, to lớn khôn cùng và cuộn trào vô số xúc tu.
【Đinh! Chỉ Số SAN của Bò Hành Giả -30】
【Đinh! Chỉ Số SAN của Bò Hành Giả -30】
【Đinh! Chỉ Số SAN của Khô Lâu Quỷ Tướng -40】
Từng tiếng thét chói tai kinh hãi vang lên.
"Chạy mau!!"
Khoảnh khắc này, toàn bộ bò hành giả trong cả khu vực dốc hết tốc lực khó tin, bò lăn bò toài tháo chạy tán loạn ra bốn phương tám hướng.
Đánh đấm thế nào được! Thế này thì chơi thế quái nào được nữa!!
Ai mà ngờ được ngay trên địa bàn của mình lại đụng trúng con quái vật đáng sợ nhất thế giới Lam Tinh lúc này cơ chứ!
Chạy mau!
Chạy thoát thì còn một đường sống, không thoát được thì hôm nay chắc chắn phải bỏ mạng!!
Thực thể không thể gọi tên do Lâm Ân nốc hơn mười lọ Dược Tề Tăng Sinh Huyết Nhục biến thành đang vươn ra từng chiếc xúc tu, phát ra giọng nói khàn khàn ầm vang.
"Lâm Anh, cô phải nhớ kỹ, đối phó với lũ ác linh thích ăn thịt trẻ con này thì tuyệt đối không được nương tay. Nếu để bọn chúng chạy thoát, sẽ chỉ có thêm nhiều đứa trẻ bị chúng bắt và cắn nuốt mà thôi. Cho nên dù thế nào cũng phải bắt bằng được rồi diệt trừ cho sạch! Chúng ta phải gánh vác trọng trách bảo vệ thế giới, bóp chết toàn bộ những tai ương này ngay từ trong trứng nước!"
Rõ ràng là quái vật không thể gọi tên mà lại nói ra những lời tràn đầy tinh thần chính nghĩa thế này...
Lâm Anh cứng đờ gật đầu.
Thế nhưng dù nói là vậy...
Tại sao cô cứ cảm thấy hình như đây hoàn toàn không phải nguyên nhân chính nhỉ...
Vì sao cứ cảm thấy hắn rõ ràng là muốn giết ma diệt khẩu thế này!!
(ΩДΩ)!
...
