Chương 1233
Chương 1233: Lời nguyền của Cthulhu!
Đăng ngày 02/10/2026
19
Lâm Ân ngẩng đầu, nhìn vùng biển mênh mông vô tận, nói:
"Quả nhiên vẫn chưa kết thúc..."
Giây phút thần khu của Cthulhu cùng Sí Thiên Sứ bị lôi xuống Địa Ngục, bên tai không hề vang lên tiếng thông báo của hệ thống, hắn đã nhận ra vấn đề nằm ở đâu.
Nhưng chuyện thế này, hắn biết mở lời thế nào đây.
Để lôi Cổ Thần kia vào Địa Ngục, thần hồn của đám người Chủ Mẫu đều trọng thương, Thái Thán đại ca e rằng còn rơi vào hỗn loạn trường kỳ. Có thể nói, ngay khoảnh khắc thấy nhiệm vụ chưa hoàn thành, lòng hắn đã nguội lạnh một nửa.
Bởi tình hình hiện tại đối với bọn họ tuyệt đối là tồi tệ nhất từ trước tới nay.
Át chủ bài của họ gần như đã cạn sạch.
Huyết nhục của Leviathan đã chạm đáy, nhóm Chủ Mẫu tổn thương thần hồn, Huyết Y Nữ Sĩ tuy không lộ ra trước mặt hắn nhưng hắn nhìn ra được, nàng cũng đã dầu cạn đèn tắt.
Vậy mà vẫn còn mười mấy phần trăm tứ chi của Cthulhu tàn lưu trong thế giới này!
Đáng sợ hơn là.
Chúng cư nhiên vẫn đang tiếp tục sinh sôi...
Nói cách khác, theo những gì hắn hiểu hiện nay, nếu thật sự mặc kệ, đám huyết nhục tàn lưu trong biển sâu kia chắc chắn sẽ có một ngày sinh sôi thành một thảm họa khổng lồ mà nhân loại tuyệt đối không thể giải quyết!
"Chỉ có thể để mình dọn sạch bãi chiến trường này."
Lâm Ân ngẩng đầu.
Đây cũng là lý do hắn đuổi khéo Huyết Y Nữ Sĩ và Tả Tả rời đi.
Cứ để họ tận hưởng niềm vui thắng lợi đi, chỉ cần dọn sạch tàn cục cuối cùng này, kết cục vẫn sẽ không đổi.
"Khởi động chế độ linh năng!"
[Ting! Hệ thống Trí Giới hân hạnh phục vụ, đang khởi động chế độ linh năng...]
[Cảnh báo! Thân máy tổn hại nghiêm trọng, hiệu suất chế độ linh năng hiện tại giảm xuống 37%, thỉnh lập tức tiến hành sửa chữa toàn diện.]
Kèm theo những vệt sáng trên thân máy nhấp nháy kịch liệt.
Lâm Ân tung người nhảy lên, cơ thể dù đứt quãng khựng lại nhưng cuối cùng vẫn vững vàng lao xuống dưới mặt biển.
Trong đầu Lâm Ân hiện lên cảnh tượng khi mở giới môn, thân xác Cthulhu dưới sự khống chế của Huyết Nhục Chi Phối Giả vì giãy giụa mà không ngừng vỡ nát thành máu thịt rơi vãi khắp đại dương. Số huyết nhục tàn lưu đó không bị Địa Ngục kéo xuống toàn bộ, điều này không thể nghi ngờ là do lượng năng lượng hắn có thể xuất ra còn hạn chế.
"Hy vọng chúng nó còn chưa kịp tụ lại."
Lâm Ân lặn sâu xuống đáy biển.
Linh năng cuồn cuộn tỏa ra từ cơ thể, không ngừng quét qua từng ngóc ngách của vùng biển này.
Ngay khoảnh khắc sau.
Ánh mắt Lâm Ân chợt bắt được một tia huyết nhục Cthulhu còn sót lại nơi thềm biển.
Hắn lập tức bơi tới, ổn định thân máy.
Đó chỉ là một phần rất nhỏ.
Nhưng hắn lập tức nhận ra, ngay trên nền đáy biển bùn lầy, từng sợi huyết nhục đen kịt kia đang phân chia và tái sinh với tốc độ mắt thường cũng thấy được, cực kỳ nhanh chóng, chỉ trong thoáng chốc đã từ kích thước móng tay phình to thành nắm đấm.
Hơn nữa chẳng rõ vì nguyên do gì.
Đám huyết nhục kia dường như đang bị thứ gì đó triệu hồi, từng chút dính nhớp nháp bò về phía sâu nhất của hải vực.
Lâm Ân nheo mắt.
Hắn lập tức đưa tay ra.
[Ting! Bạn đang kích hoạt Chẩn Đoán Thuật Ngẫu Nhiên (Bị Động) lên mục tiêu "Huyết nhục Cthulhu", có lập tức thực hiện?]
"Có!"
Kèm theo lời nhắc bên tai.
Một vệt sáng bạc chợt lóe lên nơi đầu ngón tay.
Trước mặt hắn tức thì hiện ra bảng kết quả chẩn đoán.
[Ting! Bạn chẩn đoán ra lời nguyền của mục tiêu: Sinh Sôi Hỗn Loạn (Cấp Căn Nguyên)]
[Ting! Bạn chẩn đoán ra trạng thái bất thường của mục tiêu: Tiếng Gọi Của Cthulhu]
[Sinh Sôi Hỗn Loạn]
[Loại]: Lời nguyền Căn Nguyên
[Mô tả]: Lời nguyền vị Chúa Tể Thâm Hải vĩ đại nhận phải sau khi rơi vào Hắc Ám Thế Giới. Sức mạnh nguyền rủa khổng lồ khiến cơ thể ngài không thể khống chế mà liên tục bành trướng và sinh sôi vô trật tự, đồng thời mang lại nỗi đau đớn khôn cùng.
[Tiếng Gọi Của Cthulhu]
[Loại]: Thiên phú dị thường
[Mô tả]: Năng lực Chúa Tể Thâm Hải vĩ đại sở hữu từ khi sinh ra. Huyết nhục của ngài sau khi tách rời bản thể vẫn có khả năng hoạt động; chỉ cần ý thức còn tồn tại, các tổ chức cơ thể sẽ tự cảm ứng lẫn nhau để hoàn thành tụ hợp. Nếu không thể cảm ứng được ý thức chủ thể, chúng sẽ khóa chặt mục tiêu Hải Tự gần nhất để dung hợp và cải tạo, nhằm tái tạo lại Cthulhu.
Nhìn thấy hai chứng bệnh này, Lâm Ân tức thì hiểu ra.
"Hóa ra là thế!"
Ánh mắt Lâm Ân trở nên phức tạp.
Đúng vậy.
Cthulhu tuy mạnh, nhưng từ đầu chí cuối ngài vẫn chỉ ở cảnh giới Căn Nguyên, căn bản chưa hề hóa thân thành Cổ Thần, ngài luôn chịu đựng lời nguyền tra tấn.
Thấy hai trạng thái này, hắn lập tức hiểu được gông cùm trói buộc Cthulhu đáng sợ nhường nào.
Sinh sôi và bành trướng không thể khống chế, dù có cắt bỏ vứt đi, cũng sẽ vì thiên phú bản thân mà không ngừng tụ lại trên người ngài lần nữa.
Tiếp đó là thống khổ.
Nỗi thống khổ vô tận do những chi thể bệnh biến mang lại.
Có thể tưởng tượng được không?
Khối u ngươi vừa cắt bỏ, dù ngươi trốn xa đến đâu, nó cũng sẽ bám theo tìm bằng được, rồi lại nhập vào máu thịt để giày vò ngươi tiếp.
Dưới tình cảnh ấy.
Đến cái chết cũng trở thành điều xa xỉ...
"Nếu đúng như vậy, trong số các Cựu Nhật, e rằng chỉ có ngài mới đủ sức chống cự tiến trình hỗn loạn hóa trong thời gian dài đến thế..."
Lâm Ân nhíu chặt mày.
Một bên là sắc thái hỗn loạn làm tan rã cơ thể, một bên lại là sự sinh sôi vô tận do lời nguyền mang tới.
Nỗi đau đớn này.
Người thường căn bản không thể tưởng tượng nổi.
Nhưng Cthulhu giờ đã chết, ý chí của ngài đã tan rã triệt để trong sự hỗn loạn, vậy đám huyết nhục tàn lưu này thì sao...
Nó đang được thứ gì triệu hồi...
"Hải Tự..."
Lâm Ân trầm ngâm.
Đột nhiên.
Đồng tử hắn co rút dữ dội.
"Ngải Trạch Pháp Lạp!"
Đúng rồi!
Hắn lập tức nhận ra mấu chốt vấn đề.
Nếu bảo thể dung hợp của Cthulhu và Sí Thiên Sứ bị kéo vào Địa Ngục rồi mà còn tồn tại nào có thể thu hút đám huyết nhục này, thì e rằng chỉ có nàng!
Nàng ta không thể chết!
Nói chuẩn hơn, chỉ cần Cthulhu và Sí Thiên Sứ còn tồn tại, với tư cách quyến giả duy nhất, nàng có thể không ngừng sống lại sau mỗi lần ngã xuống.
Trước đó sau khi bọn họ thoát khỏi Thâm Hải, Ngải Trạch Pháp Lạp đã bị trấn sát trong cơn bạo loạn của Huyết Nhục Chi Phối Giả.
Nếu như...
Nếu như trước khi Cthulhu và Sí Thiên Sứ bị kéo xuống Địa Ngục, nàng vẫn chưa kịp hoàn thành lần tái sinh thứ hai...
Thì rất có thể nàng vẫn còn ở Lam Tinh!
Lâm Ân lập tức nhận ra tính nghiêm trọng của vấn đề, bởi nếu đúng như hắn đoán, với thân phận Hải Tự được Cthulhu quyến ái ở Lam Tinh, nàng gần như chắc chắn sẽ bị đám huyết nhục vô chủ này nhắm trúng, sau đó...
Trong chớp mắt.
Lâm Ân không hề chần chừ, lập tức dốc toàn lực lao thẳng về phía rãnh biển khổng lồ kia.
"Hy vọng vẫn còn kịp!"
...
