Chương 1250
Chương 1250: Lĩnh vực quyền năng của Cthulhu!
Đăng ngày 02/10/2026
19
Thời gian trôi qua thật nhanh.
Ngải Văn Tước Sĩ đã rời đi. Dù Lâm Ân rất muốn ra ngoài dạo một vòng, về tìm Doãn Y, hoặc nhanh chóng thông qua pháp trận kết nối giữa Hắc Dạ Thành và Lam Tinh để báo bình an cho người nhà, nhưng tất cả đều bị Ngải Văn Tước Sĩ gạt đi. Hiện tại hắn vẫn cần một khoảng thời gian tĩnh dưỡng, dù sao bây giờ hắn cũng chỉ là một chiếc tủ lạnh lớn.
Nằm trên chiếc giường bệnh rộng thênh thang.
Lâm Ân nheo mắt lại, cố làm ra vẻ sâu xa để nỗ lực làm lạnh.
"Tả Tả, cắm sạc cho cái đầu giùm cái, pin chỉ còn 98% thôi."
Cạch một tiếng...
Rút một sợi dây điện từ vị trí kỳ quặc ra rồi cắm vào lỗ, cái cảm giác quái dị kia lập tức ùa về.
Dù đúng thật mình từng là con người.
Nhưng cái cảm giác sạc điện này quả nhiên sướng run người, còn phát ra mấy âm thanh dễ thương kiểu đó nữa chứ.
Cơ mà Nhân Ngẫu tiểu thư chắc cũng đã trở về rồi.
Đã khá lâu không gặp lại nàng.
Đợi khi có cơ hội, mình nhất định phải tới Nhân Ngẫu Trang Viên một chuyến để dụ dỗ nàng ra ngoài. Đã ký kết khế ước nhân ngẫu thì đương nhiên phải dốc sức giúp nàng thoát khỏi lời nguyền con rối.
Nhưng sao mình cứ cảm thấy dường như đã bỏ quên chuyện gì đó nhỉ?
Trong mắt Lâm Ân lộ vẻ nghi hoặc.
Rốt cuộc là ai ấy nhỉ?
Nhưng hắn cũng chẳng nghĩ ngợi nhiều, rất nhanh đã híp mắt lại, mở toang cửa tủ lạnh trên ngực ra, nhón lấy ly chứa con ngươi khổng lồ ướp lạnh bên trong.
Rắc một tiếng...
[Ting! Màn hình hiển thị vùng mắt của bạn đã bị bạn chọc nổ! Lượng máu -10.]
Đúng thế thật.
Dù hiện tại mình chỉ là một chiếc tủ lạnh.
Nhưng vẫn cần phải tìm hiểu công dụng cụ thể của con "Mắt Cthulhu" này mới được. Phần giới thiệu viết lấp la lấp lửng, toàn câu chữ dư thừa, chỉ biết dường như nó có thể trao cho hắn một phần quyền năng của Hải Tự và Cthulhu, còn cụ thể là gì thì vẫn cần quan sát và khai thác thêm.
Mà điều phiền toái nhất lúc này là...
Nếu không mau chóng diệt trừ Huyết Nhục Chi Phối Giả, hắn căn bản không thể nào mọc lại huyết nhục được nữa.
Bị áp chế đến nghẹt thở.
Thậm chí ngay cả cái củ... cái đầu sạc văn minh của mình cũng không tài nào Tai Biến ra được.
Hiện tại hắn đã không còn là một người đàn ông nguyên vẹn nữa rồi!
Có điều nếu là huyết nhục của Cthulhu, khéo lại tạm thời không chịu ảnh hưởng từ sự bóc lột huyết nhục... chắc là vậy...
"Thực trang!"
Bốp một tiếng...
Lâm Ân trực tiếp tọng thẳng con ngươi khổng lồ kia vào cơ thể cơ giới của mình.
[Cảnh báo! Bạn đang tiến hành thực trang "Mắt Cthulhu", phát hiện cơ thể bạn cực kỳ không tương thích với mục tiêu, cưỡng ép thực trang sẽ chỉ nhận được một phần quyền năng của mục tiêu, xin hãy cẩn trọng lựa chọn.]
[Đang tiến hành liên kết giúp bạn...]
Kèm theo một chuỗi âm thanh thông báo vang lên bên tai.
Mạng lưới thần kinh dần dần liên kết cắm sâu vào Cự Tượng Chi Tâm.
Ngay khoảnh khắc tiếp theo.
Thịch một tiếng...
Cự Tượng Chi Tâm vốn đang vận hành bình lặng bỗng nảy mạnh lên một nhịp như búa tạ giáng xuống.
Ngay dưới cái nhìn trừng trừng của Lâm Ân, hiệu suất vận hành của Cự Tượng Chi Tâm lập tức vọt thẳng lên hơn 50%.
"Tiêu hao nhiều năng lượng thế sao? Đây mới chỉ là liên kết thôi đấy..."
Không còn nghi ngờ gì nữa.
Mắt Cthulhu tuyệt đối là một món thực trang đỉnh cấp chẳng hề thua kém Cự Tượng Chi Tâm.
"Rồi sao nữa?"
Lâm Ân thử thăm dò một chút.
Phát hiện nhãn cầu kia chẳng có chút phản ứng nào.
Hắn lập tức nhớ lại thao tác lúc trước, dè dặt tụ luồng linh năng chầm chậm vào trong tròng mắt.
Ong một tiếng...
Gần như ngay khoảnh khắc luồng năng lượng tập trung lại.
Một luồng hơi thở ẩm ướt kinh hoàng lập tức quét ngang tới.
Đồng tử của Lâm Ân đột ngột co rút rồi dãn to ra.
Đến khi hắn đột ngột mở mắt lần nữa, hắn lại nhận ra mình dường như đang đứng giữa một lĩnh vực hư ảo, hệt như không gian ý thức của Cự Tượng.
"Nơi này là..."
Hắn ngạc nhiên ngẩng đầu lên.
Cảm giác như đang chìm dưới đáy biển hư vô, thậm chí khi vung tay khẽ vẫy, hắn dường như còn cảm nhận được lực cản của dòng nước.
Bên tai hắn cũng vang lên giọng nói của hệ thống.
[Ting! Đã hoàn tất liên kết với Mắt Cthulhu, quyền năng khớp lệnh thành công: Ý thức nắm giữ hiện tại: Lâm Ân.]
[Ting! Hệ thống đã hoàn tất chiếm cứ Mắt Cthulhu, đang số hóa bảng quyền năng... Số hóa hoàn tất.]
[Hoan nghênh ngài giáng lâm, Chúa Tể Thâm Hải.]
Kèm theo tiếng nhắc nhở bên tai.
Vẻ mặt Lâm Ân tràn đầy kinh ngạc.
"Nói cách khác, nơi này thực chất chính là không gian quyền năng của Cthulhu? Vậy chẳng phải cũng giống như..."
Đúng thế thật.
Chẳng khác gì mạng lưới Cự Tượng, hay như không gian tâm linh cyber mà Ngải Văn Tước Sĩ từng thoáng kéo hắn vào ở Nguyền Rủa Chi Thành. Nếu hắn đoán không nhầm, đây rất có thể là lĩnh vực riêng biệt thuộc về Chúa Tể Thâm Hải, nói cách khác...
Quyền năng mà Mắt Cthulhu ban cho hắn, chính là cấp cho hắn quyền hạn bước vào lĩnh vực của Chúa Tể Thâm Hải sao?
Tả Tả trừng mắt hỏi: "Chỗ quái quỷ gì đây? Sao thấy kỳ lạ vậy?"
Lâm Ân: "!!!"
Lâm Ân đột ngột quay đầu, lập tức nhìn thấy một bé loli tóc đen hư ảo vừa xuất hiện bên cạnh, vừa lùn vừa nhỏ thó, không phải Tả Loli vô dụng thì còn ai vào đây nữa.
"Dọa chết người ta rồi!!"
Lâm Ân thót tim vươn tay ra, nắm chặt nắm đấm ghì chặt lên đỉnh đầu nàng mà nghiến lấy nghiến để.
"Ngươi đừng có không một tiếng động mà thình lình nhảy ra như thế chứ, con ngốc Tả Loli này! Mà sao ngươi lại vào đây được hả! Như ma vậy!"
"Đau! Đau quá!"
Tả Tả ra sức chống cự lại đòn nghiền ép của hắn.
"Ta làm sao mà biết được chứ! Ngươi đừng có hơi tí là trút giận lên Tả Thủ này, ta còn đang muốn hỏi đây rốt cuộc là cái xó xỉnh nào đấy!"
Không còn nghi ngờ gì nữa.
Khi nhìn thấy Tả Tả hiển hóa, Lâm Ân đã đại khái nắm chắc thuộc tính của không gian này.
Hệt như mạng lưới Cự Tượng.
Nơi này sợ rằng thực sự là lĩnh vực độc quyền của Cthulhu.
Lâm Ân buông tay khỏi đầu Tả Tả, cẩn thận đánh giá không gian xung quanh, liếc mắt nói:
"Ta vừa thực trang Mắt Cthulhu, nhìn tình hình này, khả năng cao là chúng ta đã đoạt được một phần quyền hạn của Căn Nguyên kia từ nhãn cầu đó rồi."
Không giải thích thêm.
Lâm Ân làm theo phương pháp từng dùng trong mạng lưới Cự Tượng, lập tức tập trung toàn bộ tinh thần lực.
Ngay khoảnh khắc đó.
Dưới ánh mắt sững sờ của Tả Tả, vô số điểm sáng màu lam bắt đầu tụ lại trước mặt bọn họ, rồi dưới sự điều khiển của Lâm Ân, một bảng dữ liệu vô cùng quen thuộc chậm rãi hiện lên.
"Cái này là..."
Tả Tả chấn kinh.
[Ting! Hiện tại bạn đã có thể thông qua bảng hiển thị trực quan để duyệt xem không gian quyền năng này, chúc bạn trải nghiệm vui vẻ.]
Cùng với thông báo của hệ thống.
Bảng giao diện trước mặt Lâm Ân lập tức hiện ra một chuỗi thông tin rõ ràng.
[Lĩnh vực quyền năng]
[Thời hạn tồn tại]: Hai mươi mốt vạn năm nghìn ba trăm hai mươi mốt năm
[Người sở hữu quyền hạn tối cao 1]: Cthulhu (Đã chết)
[Người sở hữu quyền hạn tối cao 2]: Xí Thiên Sứ (Mất liên lạc)
[Người sở hữu quyền hạn cấp một]: Lâm Ân (Đã trói định Mắt Cthulhu)
