Chương 1265
Chương 1265: Ta không phải không thể đồng ý!
Đăng ngày 02/10/2026
19
Nói thì nói thế.
Nhưng Vũ Mao Bút cứ có cảm giác hắn đang ôm ý đồ chẳng lành.
Lâm Ân (★ᴗ★) áp sát lại gần, bảo: "Thế nào? Chỉ ngó qua một cái thôi mà, một cái thôi! Nàng yên tâm, chẳng lẽ nàng còn không hiểu ta sao? Ta tuyệt đối không táy máy tay chân đâu."
Vũ Mao Bút cảnh giác, vô thức lùi lại.
【Ngươi mà thốt ra được câu này thì ta lại càng không tin nổi.】
Lâm Ân (★ᴗ★) chắp hai tay trước ngực, chân thành nói: "Xin đừng nói vậy, thật sự chỉ tò mò thôi mà. Dù sao chúng ta cũng là bạn bè thân thiết đến thế, lỡ sau này ra ngoài có người hỏi thăm mà ta ngay cả hình dáng của Vũ Mao Bút thế nào cũng không biết thì tủi thân lắm. Bởi vì tận đáy lòng này, ta vẫn luôn tha thiết yêu tiểu thư Vũ Mao Bút của ta mà."
Vũ Mao Bút bất giác rùng mình một cái.
Tên này nói chuyện kiểu gì mà nghe chỉ muốn đấm cho một phát thế không biết?
Cái tên đáng ghét này.
Hèn chi có thể câu dẫn được nhiều cô gái của các chủng tộc khác nhau như vậy, lắm lúc mồm mép đúng là trơn như bôi mỡ.
Vũ Mao Bút cảnh giác.
【Đã giao hẹn trước rồi đấy, chỉ một cái thôi.】
Dù thật sự rất muốn từ chối hắn, nhưng lúc nãy hắn vừa tin tưởng kể cho nàng nghe bí mật chưa từng nói với ai, giờ mà cự tuyệt ngay thì quả thật có chút không phải phép.
Dù sao đây cũng chẳng phải yêu cầu gì quá đáng.
Lâm Ân lập tức bày tỏ sự tán đồng và khẳng định nhiệt liệt.
"Vậy xem bằng cách nào? Vào Thị Giới sao? Giờ mà vào thì có bị con mắt to đùng kia bắt cóc nữa không?"
Lâm Ân (★ᴗ★).
【Không đâu... Ngươi vừa mới đồng ý yêu cầu của nó mà...】
Nhưng cớ sao cảm giác lại kỳ quặc thế này?
Rõ ràng chỉ là nhìn một cái thôi, sao cứ làm như đang lén lút vụng trộm thế, cái tên đáng ghét này...
Lâm Ân vội vã đưa tay ra, nghiêm túc nói:
"Đã vậy thì chờ chút, ta vào Thị Giới chuẩn bị trước đã. Mười phút sau ta sẽ truyền tống nàng qua! Nhớ giữ liên lạc đấy!"
Nói đoạn.
Cái tủ lạnh của Lâm Ân lập tức tắt ngúm.
Rõ ràng là ý thức đã bước vào bên trong Thị Giới.
Vũ Mao Bút: "..."
Rốt cuộc tại sao cái cảm giác vụng trộm này lại càng lúc càng nồng đậm thế nhỉ...
...
Mười phút sau.
Vũ Mao Bút vô cùng cạn lời ngồi đếm từng giây. Mãi đến khi đồng hồ điểm đúng giờ, nàng mới khẽ động ý niệm, đầy miễn cưỡng liên kết tiến vào Thị Giới.
Theo sự ngưng tụ của hóa thân.
Thân hình mờ ảo của nàng xuất hiện trên đường phố Hắc Dạ Thành đối lập với hiện thực bên trong Thị Giới.
Và ngay khi vừa lộ diện.
Nàng đã thu hút toàn bộ sự chú ý của các Dạ Y tại khu vực Hắc Dạ Thành trong Thị Giới. Bất cứ ai trông thấy bóng hình nàng đều lộ rõ vẻ kinh ngạc tột độ.
Mặc dù nàng không hề để lộ ra chút khí tức nào.
Thế nhưng vóc dáng mờ ảo tựa dải ngân hà ấy, mỗi bước đi dường như đều phản chiếu cả bầu trời sao bất tận. Không ai nhìn rõ được dung mạo của nàng, nhưng chẳng một ai có thể dời mắt, tựa như một bức họa vốn chỉ tồn tại trong cõi mộng rơi xuống phàm trần, tựa như thần linh đang dạo bước giữa thế gian.
【Ting! Lâm Ân mời bạn tham gia "Gia Đình Tương Thân Tương Ái · Nhóm VIP Tiệm Dược Tề Huyết Cưa", có đồng ý tiếp nhận lời mời hay không?】
Nghe tiếng thông báo của Thị Giới vang lên bên tai.
Vũ Mao Bút: "..."
Do dự một hồi lâu.
Cuối cùng Vũ Mao Bút cũng bất lực nhấn đồng ý lời mời từ sinh vật họ Lâm nào đó.
【Ting! Bạn đã gia nhập "Nhóm VIP Tiệm Dược Tề Huyết Cưa", hiện tại bạn có thể phát ngôn trong kênh trò chuyện.】
Vừa mới vào nhóm.
Nàng đã thấy tin nhắn của sinh vật họ Lâm kia liên tục nhảy ra lia lịa.
【Chủ nhóm · Lâm Ân】: Vũ Mao Bút, vào rồi đấy à? Đây là nhóm kín của người nhà mình đó, mọi người đều ở đây cả. Nàng có cần một cái tiền tố để thể hiện thân phận không? Ta cài cho nàng một cái nhé.
【Bạn gái · Vũ Mao Bút】: Không cần.
【Bạn gái · Vũ Mao Bút】: "..."
【Vị hôn thê · Tiểu Tiểu】: A (✪ω✪), ca ca bác sĩ về rồi sao? Lại có thành viên mới nữa nè, ca ca bác sĩ lại có thêm một người bạn gái nữa ư?
【Chủ nhóm · Lâm Ân】: "Vãi chưởng (°Д°)... Tiểu Tiểu sao muội lại ở đây... Ơ... Hình như ta đâu có thấy muội ở Hắc Dạ Thành đâu... Tiểu Tiểu đi đâu chơi rồi à?"
【Vị hôn thê · Tiểu Tiểu】: "(✪ω✪) Dạ, cha phát điên rồi, muội đi theo sau mông cha nhặt đồ, ăn no căng cả bụng luôn."
【Chủ nhóm · Lâm Ân】: "(=ω=;)... Nhớ là không được ăn thịt người đấy..."
【Bạn là nữ · Vũ Mao Bút】: "Sao tiền tố lại đổi rồi?"
【Chủ nhóm · Lâm Ân】: "( ̄ω ̄;) Cái này không quan trọng..."
【Bạn là nữ · Vũ Mao Bút】: "Ta nhớ cái tên Tiểu Tiểu này (nghi ngờ), con bé là con gái út của đôi vợ chồng Thái Thán kia đúng không? Sao nó lại có tiền tố 'Vị hôn thê', ngươi đến cả một đứa bé Thái Thán nhỏ như vậy mà cũng..."
【Ting! "Chủ nhóm · Lâm Ân" đã đá "Lâm Ân" ra khỏi nhóm trò chuyện.】
【Bạn là nữ · Vũ Mao Bút】: "..."
【Vị hôn thê · Tiểu Tiểu】: "Ca ca bác sĩ! Sao ca ca bác sĩ lại tự đá mình ra ngoài rồi! Ca ca ơi!!"
...
Nửa phút sau.
Vũ Mao Bút mặt đầy vạch đen, siết chặt nắm tay khi nhận được lời mời truyền tống do cái tên Lâm Ân chết tiệt kia gửi tới.
Khoảnh khắc tiếp theo.
Ánh sáng lấp lánh lóe lên.
Bóng hình mờ ảo của Vũ Mao Bút lập tức xuất hiện trong một căn phòng trang hoàng lộng lẫy. Mà sinh vật tên Lâm Ân kia cũng đã thoát khỏi trạng thái cái tủ lạnh từ lâu, trên mắt đeo kính một tròng viền vàng, khoác bộ âu phục đuôi én màu đen chỉnh tề, đầu đội mũ chóp cao, mỉm cười giang hai tay, ăn mặc chẳng khác nào một quý ông lịch thiệp.
Bày đặt làm bộ làm tịch ra phết rồi đấy!
"Hoan nghênh tiểu thư Vũ Mao Bút quang lâm hàn xá, xin hỏi có điều gì tôi có thể phục vụ cho tiểu thư chăng?"
Hắn đặt một tay lên ngực, cúi người hành lễ vô cùng lịch thiệp, gửi lời mời đến vị tiểu thư xinh đẹp trước mặt.
Vũ Mao Bút: "..."
Vũ Mao Bút liếc nhìn xung quanh, thấy ngay góc bàn có một tờ hóa đơn thuê 【Không gian biệt thự cao cấp Thị Giới】 trong một ngày với giá 2000 Khô Lâu Tệ.
Liếc thêm cái nữa.
Tầm mắt xuyên qua phòng khách.
Trông thấy bên trong phòng ngủ rộng lớn của Thị Giới đang giấu đủ loại dụng cụ cùng đạo cụ kỳ quái dành cho tình nhân.
╬!
Cứng rồi!
Nắm đấm đã cứng ngắc lại rồi!
Xem ra trong vỏn vẹn mười phút ngắn ngủi này, sinh vật họ Lâm nào đó đã chu đáo sắp xếp từ những thứ nên sắp xếp cho đến cả những thứ tuyệt đối không nên sắp xếp rồi đấy.
"Muốn vụng trộm à?"
Vũ Mao Bút liếc mắt hỏi.
Lâm Ân lập tức sững người, đẩy đẩy gọng kính một tròng, trừng mắt đáp:
"Thẳng thắn thế cơ à?"
Vũ Mao Bút giữ nguyên thân ảnh mờ ảo, nhắm mắt nói:
"Chẳng phải ngươi đã chuẩn bị sẵn hết rồi sao? Tiện thể trêu ghẹo đôi câu, rồi tạo chút không khí lãng mạn, sau đó nói mấy lời âu yếm sến súa kiểu như không thể sống thiếu ta, tiếp theo là thuận nước đẩy thuyền cùng nữ thần vào phòng ngủ giao lưu sâu sắc, có phải thế không?"
Lâm Ân: "Tuyệt đối không có chuyện đó!"
Vũ Mao Bút: "Không phải thật sao? Thật ra ta còn đang nghĩ, nếu ngươi chịu thừa nhận thì có khi ta cũng chẳng phải là không thể đồng ý..."
