Chương 1286
Chương 1286: Tủ lạnh nhỏ cũng muốn lên ngôi!
Đăng ngày 02/10/2026
19
Bởi vì tính đến hiện tại.
"Ngươi và Huyết Nhục Chi Phối Giả vẫn là cùng một loại sinh vật đấy thôi, không thấy vậy sao?"
Có điều mấy lời này của Lâm Ân nàng ta không nghe thấy, hắn cũng chẳng bận tâm nàng có nghe được hay không. Bởi lẽ mục đích hàng đầu của hắn lúc này chính là Tử Tinh Kết Tinh.
Oành——!
Một tiếng nổ rền vang trời. Dưới những dây leo khổng lồ kia, cả quân đoàn thiết giáp hạng nặng đã hứng chịu tổn thất nặng nề.
"Cơ thể tổn hại 97%—— Khởi động năng lượng dự phòng—— Tải ý thức lên mạng—— Vinh quang thuộc về Vạn Cơ Chi Thần——"
"Người máy cơ giới số 13, số 32, số 432 đang tải ý thức lên mạng——"
"Cơ thể tổn hại—— Mất khả năng chiến đấu—— Tải ý thức lên mạng—— Hẹn các vị gặp lại ở Phong Sào——"
Kênh nội bộ liên tục vang lên những tín hiệu tải ý thức lên mạng.
Dưới những đòn tấn công điên cuồng của Dục Vọng Mẫu Thụ.
Gần nửa số cỗ máy cơ giới đã bị phá hủy tan tành.
Hỏa lực dữ dội từ Hắc Tinh Phong Sào tuy đã áp chế được toàn diện hóa thân của Dục Vọng Mẫu Thụ, nhưng màn phản kích điên cuồng của ả cũng giáng một đòn hủy diệt xuống quân đoàn cơ giới.
Ý định rút lui của Dục Vọng Mẫu Thụ cũng liên tục tan vỡ dưới sự quấy nhiễu và đè bẹp toàn lực từ Hắc Tinh Phong Sào.
Với ả, đây đã là một trận chiến hoàn toàn vô nghĩa.
Thế nhưng ả bị kiềm tỏa đến mức không tài nào chui ngược xuống lòng đất.
Hệ quả kéo theo chính là cơn phẫn nộ.
Một cơn thịnh nộ càng thêm cuồng loạn, mất trí.
"Chết! Lũ các ngươi đều phải chết!!"
Oành——!
Lại thêm một xúc tu dây leo khổng lồ quét ngang qua tập đoàn cơ giới dưới mặt đất. Cỗ máy bọc thép hạng nặng mà Lâm Ân đang nương náu cũng bị hất bay ra xa trong lúc né đòn, thân máy nứt vỡ nhiều chỗ.
Xẹt xẹt xẹt——
Từng chùm tia lửa điện từ bên trong bắn ra tung tóe.
"Tủ lạnh nhỏ—— Cơ thể ta sắp mất chiến lực rồi—— Ngươi bây giờ vẫn chưa thể tải ý thức lên mạng—— Lập tức rời khỏi đây ngay—— Ta cho ngươi một tọa độ—— Nếu ngươi có thể sống sót rời khỏi chiến trường này—— Đợi khi ta đổi cơ thể mới—— Sẽ đi tiếp ứng cho ngươi——"
Giọng điện tử tổng hợp vang lên từ bên trong cỗ máy hạng nặng.
Ngay cả loại sinh vật như Lâm Ân cũng có chút bất ngờ.
Hắn không ngờ mình lại được quan tâm đến thế.
"Thưa sếp—— Ngài cứ chiến đấu đi—— Tôi chỉ là một cái tủ lạnh vô dụng—— Ngài cần gì phải bận tâm đến sống chết của tôi chứ——"
Giọng tổng hợp của cỗ máy hạng nặng lại cất lên:
"Cơ Giới Thần Giáo sẽ không bỏ rơi bất kỳ sinh mệnh kỹ thuật số nào—— Kể cả là dự bị cũng vậy—— Ngươi đã bị khắc dấu ấn của ta—— Gia nhập thần giáo rồi thì chính là tân binh của ta—— Ta phải chịu trách nhiệm với ngươi—— Quan trọng hơn hết là——"
Cỗ máy bọc thép đột ngột nâng pháo đài lên, nã đạn xối xả về phía những dây leo đang trồi lên.
"Trước khi tải ý thức lên mạng—— Ta cũng từng là một món đồ điện gia dụng—— Ta là một chiếc máy giặ..."
Oành——!
Một tiếng nổ kinh thiên vang rền.
Chiếc tủ lạnh lớn của Lâm Ân vào khoảnh khắc cuối cùng đã bị phóng ra ngoài từ cỗ máy đang nổ tung, cắm phầm phập xuống mặt đất giữa chiến trường khói lửa xa xa.
Chiếc tủ lạnh hiệu Lâm Ân run rẩy vươn cánh tay cơ giới ra.
"Anh máy giặt ơi——!"
Quả nhiên.
Chẳng lẽ đây chính là hào quang nhân vật chính sao!
Dù ở bất cứ đâu, bất cứ chốn nào, cũng đều gặp được đồng tộc rồi kích hoạt ràng buộc định mệnh!!
Thảo nào, thảo nào người anh em kia lại tốt với hắn như vậy! Thảo nào đến giây phút lâm chung vẫn nghĩ cho hắn! Đây chính là mối liên kết sâu sắc và nỗi cô đơn chung giữa những món đồ điện gia dụng với nhau!
Đồng cảm quá mức rồi! Rơi lệ luôn rồi!
Kế thừa ý chí của anh máy giặt, làm một chiếc tủ lạnh nhỏ bé, hắn nhất định phải sống thật tốt! Nhất định phải báo thù rửa hận cho đại ca máy giặt!
Hắn nhặt một khẩu súng dưới đất lên.
Cả người run rẩy bóp cò, nã đạn lia lịa về phía Dục Vọng Mẫu Thụ.
"Tạch tạch tạch——"
Thế nhưng hắn lập tức dừng tay lại.
"..."
Bởi vì hắn chợt nhận ra mình đâu chỉ là một cái tủ lạnh, dường như mình còn là một sinh vật tên Lâm Ân nữa...
"..."
Ầy dà!
Thế thì bắn cái quái gì nữa! Mẹ kiếp!
Cạch——
(Vứt súng)
Hắn khởi động chiếc tủ lạnh, bánh xe lọc xọc lăn đi khắp chiến trường, tò mò tìm kiếm nàng cơ giới của mình.
Nửa đường đi ngang qua xác máy đang bốc khói của anh máy giặt, hắn vừa rơi lệ vừa nhanh tay vét sạch chiến lợi phẩm.
[Đinh! Bạn nhận được Linh kiện điện tử của cơ giới bọc thép x30.]
[Đinh! Bạn nhận được Súng máy chùm năng lượng kiểu 34 x2 khẩu.]
[Đinh! Bạn nhận được Chip truyền dẫn trí tuệ của Trí Giới x30.]
Mục đích hiện tại của hắn cực kỳ đơn giản.
Chiếc tủ lạnh nhỏ bé phải kiếm được thiện cảm thật lớn từ vị đại tỷ Trí Giới kia. Hắn hiểu rõ, một nữ chỉ huy dũng cảm như nàng cơ giới tuyệt đối sẽ không dễ dàng tải ý thức lên mạng. Bởi lẽ thân thể Ngân Sắc Huyễn Tưởng này quá đỗi quý giá, không chỉ đúc toàn bộ bằng Tử Tinh Kết Tinh mà còn pha trộn thêm hợp kim cấp Căn Nguyên với độ bền cực cao.
Cho nên dẫu có hư hại nặng nề đến đâu, nàng cũng dứt khoát không bao giờ vứt bỏ.
Mà này, Mẫu Thụ đại nhân của ta ơi.
Nàng cơ giới đáng ghét này chính là kẻ đích thân bày ra cuộc chiến nhắm vào ngài. Nếu ngài không dốc sức nhắm vào nàng ta, cứ tiếp tục thế này thì sẽ thua thật đấy.
Không tính tung đòn phản công tất tay sao~
Tất nhiên, ngài không thèm tung chiêu cuối thì cũng chẳng sao, chiếc tủ lạnh nhỏ này đã thu xếp chu toàn cho các vị cả rồi.
Lâm Ân ừng ực mở nắp tủ lạnh, nốc cạn một chai bia ướp lạnh.
Đoạn mở không gian hệ thống ra.
[Đinh! Bạn thừa lúc Tả Tả không chú ý đã lấy ra "Dịch Bệnh Huyết Nhục (Cải tiến tinh vi)" x3 lọ.]
[Đinh! Bạn thừa lúc Tả Tả không chú ý đã lấy ra "Dịch Bệnh Huyết Nhục (Cải tiến tinh vi)" x2 lọ.]
[Đinh! Tả Tả đã phá hủy toàn bộ thuốc trừ sâu dự trữ của bạn, bạn tổn thất Thuốc trừ sâu x97 lọ.]
Cạch——
Trước khi Tả Tả kịp lao ra, hắn nhanh như cắt đóng sập không gian hệ thống lại.
Lâm Ân nâng chiếc kính một tròng không hề tồn tại trên mặt, mỉm cười dịu dàng nhìn từng lọ dược tề Dịch Bệnh Huyết Nhục đang sủi bọt cuồn cuộn bên trong tủ lạnh.
Hắn lấy ra một lọ.
Khẽ lắc nhẹ.
Trông đầy ngon miệng.
Chắc hẳn Cơ Giới Thần Giáo đã nghiên cứu ra cách khắc chế Dịch Bệnh Huyết Nhục rồi nhỉ? Nhưng nếu chạm trán thứ dịch bệnh được mình dày công cải tiến tinh vi, bọn chúng sẽ tính sao đây? Mà cũng không cần quá lo lắng, mình chỉ thêm vào có một tẹo Dược Tề Tăng Sinh Huyết Nhục, dược tề mê vụ với dược tề phấn hồng thôi mà.
Vậy nên hỡi Mẫu Thụ của ta, nếu ngài không ra tay nhanh lên, ta sẽ ra tay trước đấy nhé.
Và ngay khoảnh khắc tiếp theo.
Từ đằng xa chợt bùng lên một luồng dao động năng lượng khủng khiếp. Đúng lúc Lâm Ân dõi mắt nhìn sang, hắn liền thấy bóng hình khoác giáp cơ khí xanh thẳm, tay nắm hai thanh kiếm đơn phân tử rực rỡ như vầng thái dương. Nàng lạnh lùng dẫm lên tầng tầng lớp lớp dây leo rậm rạp rồi vọt thẳng lên trời, lao thẳng về phía thân chính của Dục Vọng Mẫu Thụ dưới sự yểm trợ từ hỏa lực kinh hoàng của Hắc Tinh Phong Sào.
A!
Lâm Ân hớn hở cầm lọ thuốc, nói:
"Tìm thấy ngài rồi, tiểu thư Trí Giới. Vậy làm sao để ngài cam tâm tình nguyện uống cạn thứ này đây?"
Lần trước đã đùa bỡn tinh thần của ngài rồi, nếu lần này không giở trò thêm vài thứ khác, sao có thể đè bẹp ngài cùng Cơ Giới Thần Giáo của ngài được chứ.
