Chương 1293
Chương 1293: Ngươi có thể nhìn thấu ác ý của ta không?
Đăng ngày 02/10/2026
19
Bốp——
Tả Tả (▼ヘ▼) túm chặt lấy cổ áo trên cơ thể do Cự Tượng Chi Tâm ngưng tụ thành của hắn, nghiến răng nghiến lợi:
"Vậy ngươi định kết thúc thế nào đây?! Định để Ngân Sắc Huyễn Tưởng nảy sinh tình cảm với ngươi, rồi sau đó tàn nhẫn đập nát nó hả?! Nếu thật sự như vậy thì ngươi quá đê tiện rồi, chẳng lẽ ngươi thực sự muốn biến mình thành một đại ma đầu đùa giỡn lòng người sao?! Đồ đầu thối!"
Lâm Ân bất đắc dĩ nói: "Nhưng cô ta là kẻ địch mà."
Tả Tả ˃̣̣̥᷄⌓˂̣̣̥᷅ buông hắn ra, gào lên: "Nhưng mà ngược tâm quá! Quá tàn nhẫn rồi!"
Bởi vì nó quá hiểu sức sát thương của một kẻ như vậy đối với một cô gái. Đời người được bao lâu, có mấy ai may mắn gặp được một người đối tốt với mình thuần khiết đến thế, chỉ đơn thuần muốn cứu mình, thậm chí cam tâm đánh đổi cả tính mạng, nhất là tại Hắc Ám Thế Giới này, cả đời có khi chẳng gặp nổi một lần.
Chuyện này vốn đã xót xa đến tột cùng.
Nếu như còn phải chịu thêm một vố phản bội nữa.
Thật sự không dám tưởng tượng kết cục sẽ bi thảm đến mức nào.
Cái tên đầu thối của nó chắc chắn thừa hiểu điều này, nên hắn mới cố tình làm vậy.
Hắn đối với kẻ địch trước nay luôn tàn nhẫn vô cùng.
Mà thứ hắn đang dùng lúc này lại chính là lưỡi dao tàn độc nhất thế gian. Một đao này hạ xuống, hắn nhất định sẽ hoàn toàn rơi xuống trận doanh hỗn loạn tà ác, vĩnh viễn không cách nào quay đầu.
Lâm Ân bất đắc dĩ nói: "Nhưng ta biết làm sao giờ? Ta đã rút đao ra rồi."
Tả Tả Ծ‸Ծ nói: "Dù sao cái tủ lạnh đó cũng đâu phải là ngươi, hơn nữa mục đích của ngươi chẳng phải là Tử Tinh Kết Tinh sao? Sau khi lấy được nguyên liệu thì hạ tình cảm cô ta dành cho ngươi xuống là được rồi... Giơ cao đánh khẽ các thứ... cũng... cũng đâu phải không làm được."
Lâm Ân: "Ngươi đùa ta đấy à, Tả Tả?"
Rõ ràng.
Kịch bản này không chỉ mang đến đòn đả kích mang tính hủy diệt đối với Ngân Sắc Huyễn Tưởng, mà còn tạo ra lực sát thương liên đới lên cả Tả Tả.
Biết thế mình đã chẳng cho nó xem bộ phim này.
Có điều...
Tạm thời dỗ ngọt Tả Tả thì vẫn làm được.
Lâm Ân trầm ngâm một lát, xoa xoa cằm nói: "Cách này cũng không phải là không được. Trước khi lấy được Tử Tinh Kết Tinh, ta chắc chắn sẽ không để lộ thân phận. Nhưng Tả Tả, ngươi phải nhớ kỹ, nhân từ với kẻ địch chính là tàn nhẫn với bản thân. Ngươi đã là một cánh tay trái đạt chuẩn rồi, không thể không hiểu đạo lý này."
Tả Tả quẹt nước mắt, Ծ‸Ծ gật đầu lia lịa: "Dạ dạ! Tả Tả hiểu mà!"
Lâm Ân khẽ chỉnh lại chiếc kính một tròng, nhắm mắt nói: "Hiểu là tốt. Dù sao cái đầu này cũng không phải kẻ không nói lý, lại thêm việc Tả Tả đã đích thân lên tiếng thỉnh cầu, ta đương nhiên có thể vì cánh tay trái của mình mà thay đổi đôi chút, ta đâu phải là ác quỷ gì cho cam."
[Đinh! Tả Tả tăng 20 điểm thiện cảm với bạn!]
"Nhưng có một điều kiện nho nhỏ ngươi cần phải đồng ý!"
[Đinh! Tả Tả giảm 20 điểm thiện cảm với bạn!]
"..."
"Này, có nhầm không đấy! Ta còn chưa nói là điều kiện gì mà Tả Tả ngươi đã trừ thiện cảm loạn xạ rồi! Tả Tả, ngươi coi thường ta đấy à?!"
"Bản tay trái này còn lạ gì ngươi nữa! Tên đần này!! (╯‵□′)╯︵┻━┻ Trong đầu ngươi có ý đồ xấu xa gì bản tay trái chẳng rõ mười mươi? Bản tay trái chỉ cần khẽ động ngón út là nghe thấy tiếng bàn tính gõ lách cách trong lòng ngươi rồi!! Cái tên cuồng loli biến thái đầu toàn phế liệu công nghiệp kia! Ngươi lại muốn bạt tai ta chứ gì!!"
"Hóa ra trong lòng ngươi ta là một cái đầu như thế sao! Tả Tả, ngươi làm ta đau lòng quá đấy!! Đã thế thì ta nói toạc móng heo luôn! Đúng vậy! Tả Tả!! Cái đầu này muốn tét ngươi đấy! Đã biết rồi thì mau mau chóng chóng mà đồng ý đi!!"
"Đồng ý cái con khỉ khô! Trả Cự Tượng Chi Tâm lại cho ta!! Rồi lập tức cút xéo đến chân trời góc bể đi!! Bản tay trái tuyệt đối sẽ không khuất phục trước..."
"Ư ử————!!"
(Khung cảnh nơi đây kể về một loli dễ dàng bị khống chế, buộc phải thực hiện những công việc thường nhật sa đọa không thể miêu tả bằng lời—— vì nội dung quá đỗi đơn điệu, đặc biệt xin được ẩn đi.)
Vừa ra sức bắt nạt Tả Tả.
Ánh mắt Lâm Ân vừa hướng về phía Ngân Sắc Huyễn Tưởng trên màn hình, vừa chậm rãi đẩy gọng kính một tròng.
Bởi vì Ngân Sắc Huyễn Tưởng à.
Nếu cô thực sự vì kịch bản này mà nảy sinh tình cảm với ta, vậy xin hãy để ta gửi lời xin lỗi đến cô tại đây.
Bởi chính cô cũng từng nói, muốn sống sót yên ổn trong thế giới này thì không thể quá ngây thơ, phải dùng ác ý lớn nhất để suy đoán kẻ thù. Vậy thì trong đoạn hành trình tiếp theo, liệu cô có thể nhìn thấu lớp ngụy trang của ta, nhận ra ác ý của ta hay không, quý cô xinh đẹp của ta?
Nếu không thể.
Vậy thì thật xin lỗi,
Ta sẽ lợi dụng cô đến cùng.
...
Hoang dã cô quạnh.
Thời gian lặng lẽ trôi, cát bụi từ lâu đã phủ lên thi thể ấy một lớp đất cát dày trong vô thức.
Cuối cùng.
Cũng chẳng rõ đã qua bao lâu.
"Phát hiện nguồn tín hiệu suy yếu—— Truy xuất thông tin mục tiêu—— Dạng sống kỹ thuật số—— Không phát hiện mã nhận diện thông tin của bản giáo—— Chú ý—— Phát hiện đặc trưng ấn ký lực lượng dự bị trong quá trình giải mã thông tin—— Đã định vị xong khu vực mục tiêu—— Đang dựng hình ảnh——"
"Hình ảnh đã dựng xong—— Phóng to—— Đang điều chỉnh độ phân giải——"
"Cảnh báo—— Phát hiện mục tiêu—— Ghi nhận đặc trưng bệnh biến của dịch bệnh huyết nhục—— Xác nhận là cơ thể cải tiến Ngân Sắc Huyễn Tưởng mất tích—— Xác nhận thông tin đặc trưng của Ngân Sắc Huyễn Tưởng—— Lập tức liên lạc đội cứu hộ khẩn cấp——"
Thời gian trôi qua vun vút.
Chẳng rõ đã qua bao lâu.
Cuối cùng, giữa vùng hoang dã sóng nhiệt cuồn cuộn, trong lớp cát bụi mờ ảo đã thấp thoáng những cỗ cơ giáp Trí Giới với thiết kế khí động học đang lao nhanh về hướng này.
Khoảnh khắc nguồn tín hiệu được định vị.
Từng chiến cơ gầm rú lượn vòng giữa màn sương đen cuồn cuộn trên vùng hoang dã.
Rõ ràng.
Kể từ sau khi trận tao ngộ chiến với Dục Vọng Mẫu Thụ kết thúc, toàn bộ Cơ Giới Thần Giáo đều đang ráo riết lùng sục tung tích vị chỉ huy của họ.
Đến khi men theo tín hiệu chạy tới nơi, bọn họ nhìn thấy chiếc tủ lạnh rỉ sét loang lổ đã sớm bị vùi trong cát gió, và cũng nhìn thấy phía sau nó, cơ thể Ngân Sắc Huyễn Tưởng được bọc kín từng tầng huyết nhục dày đặc.
"Mã định danh đã xác nhận—— Kết nối Trí Não Phong Sào số 1, số 3, số 7—— Xác nhận là Ngân Sắc Huyễn Tưởng mất tích——"
"Kiểm tra sơ bộ hoàn tất—— Ngân Sắc Huyễn Tưởng bị dịch bệnh huyết nhục xâm thực nghiêm trọng—— Hiện không thể tải ý thức lên một cách hiệu quả—— Thân thể cơ giới tổn hại 47%—— Yêu cầu tiến hành cứu hộ khẩn cấp——"
"Người máy sinh học đã hoàn tất bước nhảy không gian—— Đang khẩn cấp xử lý lớp vỏ ngoài nhiễm dịch bệnh huyết nhục——"
Trong ý thức mơ hồ.
Ngân Sắc Huyễn Tưởng nghe thấy một chuỗi âm thanh tổng hợp máy móc quen thuộc vang lên bên tai. Thứ thanh âm từng đồng hành cùng cô suốt một đời, nhưng vào giờ phút này lại vừa quen thuộc vừa xa lạ.
Cô cố hết sức phân biệt ra âm sắc quen thuộc kia giữa mớ tạp âm hỗn loạn.
Thế nhưng cô đã thất bại.
