Chương 135
Chương 135: Là ai dẫn quỷ tử đến đây
Đăng ngày 01/10/2026
19
Đầu Ngõ Du Hồn.
Lâm Ân mỉm cười giơ tay, vẫy vẫy về phía cả nhà Tiểu Tiểu:
"Đưa đến đây thôi nhé. Tiểu Tiểu, bác trai, bác gái, tôi ở số 55 Ngõ Du Hồn, rảnh rỗi các vị cứ ghé chơi bất cứ lúc nào!"
Tiểu Tiểu (✪‸✪) lí nhí: "Nhưng bác sĩ ơi... em không nỡ xa anh..."
Lâm Ân giơ tay, (๑╹◡╹)ノ vỗ nhè nhẹ lên đầu nó:
"Tiểu Tiểu phải ngoan chứ, sau này đâu phải không gặp lại. Ta là nha sĩ của nhóc mà, rảnh lúc nào thì nhóc cứ đến lúc đó."
Tiểu Tiểu đương nhiên không thể ở lại đây mãi với hắn.
Dù có một người bạn thân cấp Căn Nguyên bên cạnh thì cảm giác an toàn đúng là kéo đầy bình thật.
Nhưng Lâm Ân cũng hiểu, đối với Hắc Ám Thế Giới này, sinh vật cấp Căn Nguyên xuất hiện chắc chắn sẽ khiến vô số tồn tại chú ý, rước lấy phiền toái không đáng có.
Huống hồ Thái Thán Đầu Lâu và Đầu Lâu Vu Thần cũng tuyệt đối không thể ở lại.
Trạng thái của họ quá đỗi đặc thù.
Lỡ sẩy chân rơi vào hỗn loạn, e rằng cả Ngõ Du Hồn sẽ bị san phẳng thành bình địa.
Thái Thán Đầu Lâu nhìn hắn thật sâu: "Ngươi phải cẩn thận hơn đấy... Hôm qua ngươi rầm rộ dẫn con gái ta đi diệt tổ chức kia... chắc chắn đã lọt vào tầm ngắm của không ít kẻ phiền toái..."
"Nhưng vẫn là câu nói đó... đứa nào dám bén mảng đến bắt nạt ngươi... cứ báo một tiếng cho đại ca... chẳng đứa nào sống nổi đâu..."
Lâm Ân lập tức cảm động rưng rưng.
Quả nhiên.
Một câu của bác trai mang lại cảm giác an toàn khó tả xiết.
Rốt cuộc ở Hắc Ám Thế Giới này, mình cũng đã có chỗ dựa đáng tin cậy rồi sao?
Lâm Ân lập tức tràn trề hy vọng: "Nhưng làm sao tôi liên lạc được với mọi người? Viết thư à?"
Xung quanh rơi vào một khoảng lặng ngắn ngủi.
Đúng lúc Lâm Ân còn đang thắc mắc sao bầu không khí bỗng dưng im bặt.
Tiểu Tiểu (✪ω✪) bẽn lẽn: "Không biết chữ đâu... Không có người phiên dịch... sẽ phiền não lắm..."
Lâm Ân ngớ người.
Nhưng ngẫm lại cũng đúng...
Đối với sinh vật cấp Căn Nguyên, căn bản chẳng có lý do gì để học văn tự của Hắc Ám Thế Giới này.
Bởi bọn họ hoàn toàn không có lý do hay nhu cầu hòa nhập vào thế giới này.
Lâm Ân ngẫm nghĩ.
Ngay sau đó, hắn chợt nhớ ra điều gì, reo lên: "Đúng rồi!"
Chẳng nói chẳng rằng, dưới ánh mắt ngơ ngác của cả nhà Tiểu Tiểu, Lâm Ân lao vụt tới chiếc xe chở đống bọc đồ nhặt ve chai về, ra sức bới tìm.
Cuối cùng.
Sau một hồi lục lọi không ngừng, Lâm Ân mò ra hơn chục hòn đá đen sì từ trong bọc đồ.
"Đây là..." Đầu Lâu Vu Thần ngập ngừng.
Lâm Ân mỉm cười: "Thị Giới Thạch."
[Thị Giới Thạch]: Vật chất quỷ bí có thể kết nối với Thị Giới, sau khi sử dụng có thể đưa ý thức của bản thân vào Thị Giới, mỗi lần tiến vào Thị Giới đều cần một viên Thị Giới Thạch làm vật dẫn.
Đúng vậy!
Kẻ tình báo đã nói rồi, Thị Giới chính là phương thức nhanh nhất để liên lạc vượt khoảng cách trong Hắc Ám Thế Giới này.
Đơn giản, hiệu quả, tiện lợi vô cùng.
……
Mấy phút sau.
[Thị Giới]
Con ngươi khổng lồ lơ lửng trên nền trời đen kịt của quảng trường, ánh nhìn cuồn cuộn tựa luồng sáng khổng lồ rọi sáng khắp cả quảng trường.
Trên quảng trường rộn rịp những hư ảnh chen chúc, còn ngoài quảng trường vẫn là một màn đêm mịt mù không thấy rõ.
Bấy giờ đã là đêm khuya.
Nhưng trên quảng trường Thị Giới, hư ảnh vẫn dày đặc như nêm, bởi nơi này tương ứng với cả một vùng rộng lớn bao gồm cả Ngõ Du Hồn trong thế giới ý thức, lượng người cực kỳ đông đúc.
Mà ngay lúc này.
Vẫn có vô số hư ảnh đang bàn tán xôn xao về hình ảnh mà kẻ tình báo tung ra ban ngày.
"Nghĩa là hôm qua ngay tại chỗ chúng ta đã xuất hiện ba tên Liệp Đầu Giả cấp Căn Nguyên đó thật à?"
"Ừ, ngươi cũng xem ảo ảnh đó rồi chứ gì, ngay tại Ngõ Du Hồn sát vách!"
"Theo tin tức đáng tin cậy, đại bản doanh của Ma Nhân Hiệp Hội đã bị tiêu diệt hoàn toàn rồi. Ta có người quen ở bên ngoài của Ma Nhân Hiệp Hội, hắn bảo không tài nào liên lạc được với chủ não nữa, giờ đang sợ đến mức tè ra quần, nghĩ mình có thể bị xơi tái bất cứ lúc nào!"
"Ta nghĩ dạo này chắc sẽ có nhiều sinh vật bóng tối mò tới đây thám thính lắm đấy!"
"Khoan đã, nếu ba Liệp Đầu Giả Căn Nguyên đó ở ngay khu vực chúng ta... thế các ngươi bảo... liệu chúng có vào Thị Giới không?"
Lời này vừa thốt ra, bốn bề im phăng phắc.
Ngay sau đó là từng tràng cười chế nhạo rộ lên.
"Đừng đùa nữa! Đầu ngươi có bệnh à! Thị Giới là trật tự duy nhất của Hắc Ám Thế Giới đấy! Những tồn tại hỗn loạn thực sự kia làm sao có thể đến đây được?"
"Đúng thế! Ngu xuẩn hết sức! Khắp cả Thị Giới ta chưa từng nghe nói có sinh vật Căn Nguyên nào giáng lâm bao giờ, trước đây không có, sau này chắc chắn cũng không!"
"Chuẩn luôn! Ngươi tưởng tất cả sinh vật Căn Nguyên đều có ý chí tỉnh táo như chúng ta chắc? Phần lớn bọn chúng chỉ là một khối tập hợp kỳ dị không thể gọi tên, làm sao mò tới đây được!"
"Nếu ba tên Liệp Đầu Giả Căn Nguyên đó mà tới Thị Giới thật, ta lập tức trồng cây chuối ỉa đùn, lộn một trăm vòng quanh quảng trường! Lời ta nói đấy, Thượng Đế tới cũng không cản nổi!"
Tiếng cười rộ lên khắp xung quanh, trong ngoài quảng trường ngập tràn bầu không khí vui vẻ.
Nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo.
Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt——
Bốn cột sáng thô to vô cùng giáng thẳng xuống giữa trung tâm quảng trường Thị Giới.
Đi cùng luồng sáng hội tụ, hai lớn một nhỏ, ba chiếc đầu lâu khổng lồ sừng sững tựa ngọn núi theo ánh sáng giáng lâm ngay trung tâm quảng trường.
[Thông báo Thị Giới: Quảng trường Thị Giới số 900 phát hiện ba ý chí cấp Căn Nguyên giáng lâm, dung lượng ý chí hiện tại đã vượt mức giới hạn khu vực, kích hoạt quyền hạn số 11 của Ý Chí Tối Cao, quảng trường Thị Giới số 900 khẩn cấp mở rộng dung lượng!]
[Thông báo Thị Giới: Quảng trường Thị Giới số 900 đã hoàn tất mở rộng và thăng cấp, cấp bậc dung nạp ý chí khu vực hiện tại từ khu vực cấp 9 nâng lên cấp 7.]
Cùng với tiếng ầm ầm vang dội rền vang trên bầu trời quảng trường.
Con ngươi vĩnh hằng bất động trên bầu trời cũng ầm ầm chuyển dời tầm mắt, găm thẳng vào ba chiếc đầu lâu khổng lồ vừa xuất hiện trên quảng trường.
Toàn bộ không gian quảng trường lập tức bành trướng với tốc độ không tưởng.
Chỉ trong vài giây ngắn ngủi.
Quảng trường số 900 đã giãn rộng gấp trăm lần lúc trước.
"(ΩДΩ) Mẹ ơi cứu con với!!!"
"Cái gì! Cái gì thế này!! Ta vừa thấy cái gì cơ chứ! Là... là... là ba tên Liệp Đầu Giả Căn Nguyên đó sao?!"
"Sao có thể chứ! Vừa mới bàn xong thì bọn chúng thật sự giáng lâm rồi!!"
"Cái tên ban nãy bảo trồng cây chuối ỉa đùn lộn nhào đâu rồi!! Ngươi bước ra đây cho ta! Hôm nay ngươi mà không lộn đủ một trăm vòng, ta tuyệt đối không tha cho ngươi đâu!"
Quảng trường vừa nãy còn đông vui tấp nập nay nháy mắt trống trơn.
Tất cả hư ảnh đều kinh hãi chen chúc dạt vào một góc rìa quảng trường, hàm răng va vào nhau lập cập nhìn chòng chọc ba tồn tại khủng khiếp nơi trung tâm.
"Là ai dẫn chúng nó tới đây thế hả!"
"Là đứa nào dẫn quỷ vào làng thế này!!"
