Chương 1489
Chương 1489: Chạy đua với thất thân!
Đăng ngày 02/10/2026
19
Sau khi siết chặt thân thể Chủ Mẫu vào lòng, hắn cố ý mở một khe hở nhỏ của không gian hệ thống nơi kẽ hở giữa hai người cho những biến dị bệnh kia.
Dưới đòn giáp công từ trong ra ngoài.
Những biến dị bệnh kia gần như chỉ còn duy nhất một con đường là bị ép tràn vào không gian hệ thống của hắn, mà chỉ cần tới được đó, Lâm Ân có cả trăm cách để xử lý chúng!
Lâm Ân nhắm nghiền hai mắt, ở giữa cái kén do xúc tu bọc kín mà không ngừng xoa dịu và ép chặt đám biến dị bệnh kia.
Việc này vô cùng khó khăn.
Cũng là một chuyện tiêu hao tinh lực đến cùng cực.
Bởi vì hắn vừa phải áp chế nhân cách Đọa Thiên Sứ từ phương diện thân thể lẫn ý chí, vừa phải liên tục truyền vào năng lực Dị M và Thanh Trừ Nguyền Rủa của mình. Mức độ tiêu hao này khủng khiếp đến mức không thể tưởng tượng nổi, có lẽ chỉ cần sơ sẩy một chút thôi là hắn sẽ bị sức mạnh đáng sợ của Đọa Thiên Sứ đánh chết tươi.
Nhưng hắn vẫn không hề chùn bước mà làm như vậy!
Ùng ục ục ——
Ùng ục ục ——
Thời gian từng giây từng phút trôi qua, những biến dị bệnh đang bạo loạn cũng không ngừng bị trục xuất vào không gian hệ thống.
Mà cùng với phần lớn biến dị bệnh được bài trừ ra ngoài, nỗi đau đớn cũng ngày một giảm bớt, tiếng thét thảm thiết đầy đau đớn phát ra từ Đọa Thiên Sứ đang bị trấn áp trong trạng thái ý chí trống rỗng cũng dần chuyển thành những tiếng thở dốc hỗn loạn chịu ảnh hưởng từ dục vọng to lớn.
Ý chí của nàng trống rỗng, nhưng tác dụng phụ đáng sợ do Dị M mang lại lại đang tác động chân thực lên thân thể nàng.
Mà trong một hoàn cảnh khép kín như thế này.
Lại còn bị thiếu niên kia dán sát vào người, dưới áp lực kép từ trong ra ngoài, nàng gần như không thể kìm chế mà bắt đầu vặn vẹo theo bản năng. Luồng hơi nóng thở ra cùng sự xao động điên cuồng bên trong cơ thể khiến nàng gần như vô thức ôm chặt cứng lấy cơ thể Lâm Ân, thậm chí ngay cả mười hai đôi cánh đen nhánh khổng lồ kia cũng quấn chặt lấy theo bản năng.
Nhưng Lâm Ân vẫn nhắm nghiền hai mắt.
Tinh thần tập trung cao độ.
Nếu là bình thường, hắn tuyệt đối đã tâm viên ý mã, nhưng trong tình cảnh hiện tại, hắn đâu dám lơ là nửa phần!
Dù hắn quả thực cũng có chút tâm tư xấu xa đáng trách với đại tỷ tỷ Chủ Mẫu của mình, nhưng nghĩ là một chuyện, rốt cuộc làm học trò, nảy sinh vài suy nghĩ không được thuần khiết cho lắm với một vị thiên sứ đại tỷ tỷ vừa mạnh mẽ vừa trí thức bên cạnh đương nhiên là hết sức bình thường, thế nhưng nghĩ là một chuyện, làm lại là chuyện khác. Thật sự bảo hắn bắt nạt tỷ tỷ thiên sứ giống như bắt nạt Tả Tả thì hắn tuyệt đối không dám.
Vì nếu làm thế thật thì đúng là đồ "cưỡi" sư diệt tổ rồi!
Lâm Ân hắn dù có khốn nạn đến đâu cũng quyết không làm ra chuyện đó!
Nhưng dường như nói đi cũng phải nói lại...
Hắn bắt nạt Đọa Thiên Sứ thì liên quan quái gì đến Chủ Mẫu tỷ tỷ nhỉ... Ùm...
Á đù! Lâm Ân, mày đúng là đồ khốn nạn!
(╯°□°)╯︵ ┻━┻
Nước sôi lửa bỏng đến nước này rồi mà trong đầu mày còn nảy ra ý nghĩ đại nghịch bất đạo như vậy, mày đúng là không bằng cầm thú!! Lâm Ân tao thề không thèm đội trời chung với mày!!
Trong lòng Lâm Ân tuy đang đấu tranh dữ dội.
Nhưng hắn vẫn không dám buông lỏng dù chỉ một chút. Hắn chỉ đành không ngừng cầu nguyện trong lòng, trước khi hắn đánh thức Chủ Mẫu, nàng tuyệt đối đừng làm ra chuyện gì quá giới hạn. Nếu thực sự bất đắc dĩ thì tốt nhất là ghi hình lại, sau này đưa cho Chủ Mẫu xem, để Chủ Mẫu vừa nhìn là biết ngay: là nàng! Chính là nàng! Là nàng chủ động đấy nhé! Không hề liên quan một chút xíu nào tới người tên Lâm Ân này đâu đấy!
Cuối cùng.
Thời gian trôi qua thật nhanh.
Chút biến dị bệnh cuối cùng rốt cuộc cũng bị tống khứ khỏi cơ thể nàng dưới sự nỗ lực gian khổ của Lâm Ân.
Đám chất lỏng màu đen sền sệt bám trên bề mặt cơ thể nàng cũng dưới sự áp chế từ bản thể Lâm Ân mà bị bức lui, từng chút từng chút tràn vào không gian hệ thống, để lộ trở lại thân thể thiên sứ trắng nõn của Đọa Thiên Sứ.
Lại vì trận đại chiến trước đó với Cự Tượng, giáp trụ trên người nàng sớm đã rách nát, thêm vào đó là những biến dị bệnh không ngừng trào ra ngoài khiến mảnh giáp trên thân giờ chẳng khác nào đồ trang trí, để lộ làn da mịn màng đang chịu ảnh hưởng từ thứ Dị M đáng sợ kia.
Mà nàng vốn dĩ đã tuyệt mỹ vô song.
Dù đã trút bỏ lông vũ thần thánh cùng mái tóc vàng rực rỡ, nhưng những đặc trưng hệ hắc ám cùng mái tóc dài kia, dưới tác động của dục vọng, ngược lại còn mang theo một mị lực khiến người ta không thể dứt ra được, vượt xa vẻ thần thánh lúc trước.
Đó là sức hút của bóng tối.
Cũng là lý do ma quỷ sa ngã luôn dễ dàng khơi gợi bản năng nguyên thủy sâu thẳm nhất trong lòng con người hơn thiên sứ thần thánh!
Mà giờ phút này Lâm Ân cảm thấy mình như đang ôm một con cá chép trơn tuột, cứ không ngừng cọ nguậy trong lòng, luồng hơi thở nóng rực kia càng thiêu đốt đến mức định lực tiêu tan. Hắn chỉ có thể cố hết sức nhẫn nhịn, dùng Đạo Đức Kinh để tịnh hóa chính mình.
Bởi vì hắn còn có việc quan trọng hơn phải làm.
Đó chính là thừa dịp lý trí của Đọa Thiên Sứ bị trấn áp tại thời khắc mấu chốt nhất này, một hơi dốc toàn lực, dùng Thanh Trừ Nguyền Rủa cùng sức mạnh của Sơ Đản Giả để đánh thức hoàn toàn Chủ Mẫu đang ngủ say sâu trong linh hồn nàng.
Dẫu sau khi thức tỉnh, có lẽ Chủ Mẫu sẽ khó lòng chấp nhận được tình cảnh trước mắt.
Nhưng trong hoàn cảnh thế này.
Hắn cũng chẳng còn lựa chọn nào khác nữa rồi!!
[Ting! Định lực của ngài -1]
[Ting! Định lực của ngài -1]
Lâm Ân nhắm nghiền hai mắt, cắn chặt hàm răng, mím chặt môi không cho Đọa Thiên Sứ đã mất hết lý trí cạy mở, thậm chí hắn còn không dám mở mắt ra, sợ chính mình nhìn thấy đôi mắt mê loạn si dại trên dung nhan tuyệt mỹ của thiên sứ.
Không còn nghi ngờ gì nữa, Dị M tuyệt đối là một kỹ năng tội ác ngập trời!
Qua lần này hắn thề nhất định phải khóa chặt nó lại!
Kế sách hiện tại, hắn chỉ có thể để tinh thần mình tập trung cao độ một lần nữa, mượn uy năng của mạng lưới Cự Tượng và Mắt Cthulhu, để bản thân trực tiếp tiến sâu vào đáy linh hồn hỗn loạn của Chủ Mẫu, đánh thức nàng dậy từ đáy biển ý thức kia.
Cơ thể liên tục bị vuốt ve và cọ sát.
Và điều này cũng tuyên bố rằng, bất kể kết quả cuối cùng ra sao, cơ thể mềm mại của Chủ Mẫu cũng chẳng còn thuần khiết nữa rồi, cho dù trước giờ luôn duy trì cách thức ở chung thuần khiết kiểu Plato, thì giờ đây cũng không thể tránh khỏi bị vấy bẩn bởi các nhân tố bên ngoài rồi!
Khoảnh khắc tiếp theo.
Lâm Ân mượn uy năng của mạng lưới Cự Tượng và Mắt Cthulhu, đột ngột mở bừng mắt trong biển ý thức nơi sâu thẳm linh hồn nàng.
Hình thức tồn tại này hắn đã trải qua không chỉ một hai lần, rất nhanh đã thích ứng được. Không chút do dự, Lâm Ân lập tức dốc toàn lực bơi về nơi sâu nhất trong thế giới tinh thần thâm thúy của Đọa Thiên Sứ. Dưới tác động của Dị M, toàn bộ thế giới tinh thần của Đọa Thiên Sứ đã ngập tràn những đợt sóng triều dục vọng cuộn trào.
Nhưng lý trí của nàng vẫn đang giãy giụa.
Nếu trước khi hắn tìm thấy Chủ Mẫu mà bị nàng thoát khỏi áp chế cùng trói buộc, thì với độ lạnh lùng của nàng, e rằng ngay cả khi đang cùng ngươi mây mưa nồng nhiệt cũng có thể thẳng tay chém đứt đôi người ngươi để trấn sát.
Thiến trước giết sau! Lại thiến lại giết!
Lâm Ân cắn chặt răng, không ngừng bơi về phía Thâm Hải kia.
"Chủ Mẫu! Người đang ở đâu!"
"Ta tới tìm người đây!"
