Chương 1689
Chương 1689: Giai đoạn lột xác thứ nhất!
Đăng ngày 02/10/2026
19
Chớp mắt đã trôi qua vài ngày.
Tường thành khổng lồ bao quanh Hắc Dạ Thành đã được dựng xong dưới sự trợ giúp của sức mạnh siêu phàm. Xác chết đồ sộ của Huyết Nhục Chi Phối Giả cũng bị xẻ thành vô số mảnh vụn, dùng cho đủ loại nghiên cứu và tiêu hao.
Dù sao ở Địa Ngục, thi thể của một Căn Nguyên tuyệt đối mang giá trị khổng lồ khó mà tưởng tượng nổi.
Suốt khoảng thời gian này, Lâm Ân luôn ở lì trong không gian hệ thống, tiến hành một chuỗi bồi dưỡng và tưới tắm cho Mẫu Thụ.
Sau một thời gian quan sát và thử nghiệm.
Lâm Ân càng phát hiện ra một điều kinh ngạc.
Thứ chất lỏng từ cơ thể hắn sau khi được Sơ Đản Giả Chi Lực tẩm bổ, rồi được phôi thai của Mẫu Thụ hấp thu, vậy mà lại khiến lời nguyền cùng sự ô nhiễm bám rễ bấy lâu trong linh hồn bà ta mờ đi mấy phần.
Linh hồn sau khi lột xác lại tăng thêm vài phần thần tính và hơi thở tự nhiên.
Rõ ràng.
Sau khi hắn nuốt chửng hơn nửa sức mạnh của con Độ Nha kia, cơ thể hắn cũng dưới tác động của Sơ Đản Giả Chi Lực mà xuất hiện những biến đổi và cường hóa rõ rệt.
Điều này khiến Lâm Ân nảy ra một ý tưởng vô cùng táo bạo.
Chiểu theo nguyên tắc vì người vì mình.
Nếu mở một cửa tiệm trong Hắc Dạ Thành, rao bán (bíp——) của mình, chẳng những kiếm được bộn tiền mà còn nâng cao đáng kể thực lực tổng thể của cư dân Hắc Dạ Thành, thậm chí còn có thể ban phúc cho họ, vẹn cả đôi đường.
Bên trong không gian hệ thống.
Phụt——
Kèm theo dòng chất lỏng nóng rực một lần nữa được tưới lên phôi thực vật, ánh sáng chớp động, nguồn dinh dưỡng đó nhanh chóng bị phôi thai đang lột xác hấp thu chuyển hóa sạch sẽ.
Lâm Ân cảm thấy một nỗi tội lỗi ngập tràn.
Đến mị ma.
Cũng không thể cho ăn theo kiểu này được.
Nhưng rất nhanh hắn cũng nghĩ thông suốt, dù sao đây cũng là Địa Ngục, Mẫu Thụ lại là Căn Nguyên của lĩnh vực dục vọng, dùng thứ này tính ra cũng xem như hợp tình hợp lý. Chỉ là không biết sau khi Mẫu Thụ tỉnh lại sẽ nghĩ thế nào. Bà ta tuy mang lớp vỏ Dục Vọng Mẫu Thụ, nhưng bên trong vẫn giữ nguyên nét đoan trang của một nữ thần hệ Tự Nhiên.
"Có biến đổi rồi!"
Tả Tả ngơ ngác trố mắt nhìn cái phôi thai bị tưới tắm liên tục mấy ngày qua.
Và ngay sau khi hấp thu chút dinh dưỡng đó, phôi thực vật trông như cây bắp cải cuối cùng cũng từng chút một khép lại thành hình dáng một bào tử, kín không kẽ hở. Có thể cảm nhận rõ ràng từng đợt sóng dao động dữ dội cuộn trào bên trong, như thể có thứ gì đó đang được thai nghén và chuyển hóa.
Ánh mắt Lâm Ân rực lửa.
"Chắc sắp rồi, phôi thai đã chuyển hóa hoàn toàn, quá trình lột xác hẳn sẽ bắt đầu ngay!"
Không chút do dự.
Lâm Ân chuyển toàn bộ suối linh hồn đến, xối thẳng lên người bà ta. Hắn cũng chẳng thèm tiếc rẻ Sơ Đản Giả Chi Lực của mình, dồn gần như toàn bộ sức mạnh tích cóp mấy ngày qua trút hết lên thân thể bà ta trong khoảnh khắc này.
Quả nhiên, dưới cách bồi bổ theo kiểu nhồi nhét của Lâm Ân.
Phôi thai bắt đầu đâm chồi.
Ban đầu chỉ là một vệt xanh biếc mờ nhạt, nhưng khi hấp thu lượng lớn sức mạnh thuần khiết xung quanh, phôi thai rốt cuộc cũng chậm rãi bung nở. Từng lớp lá xanh tầng tầng lớp lớp rụng xuống, ánh mắt Lâm Ân càng lúc càng dồn dập, tim đập thình thịch liên hồi.
Quang mang nở rộ.
Lá xanh từng chút một tách rời, để lộ thứ bên trong.
Giữa vầng sáng tự nhiên, Lâm Ân sững sờ nhìn thấy một bóng hình hiện ra. Nàng cuộn tròn ở đó, nửa thân dưới vẫn cắm rễ gắn liền với cả khối phôi thai dưới chân, nhưng nửa thân trên đã hiện rõ dáng vẻ như một tinh linh. Đôi tai dài nhọn, làn da trắng như tuyết gần như trong suốt, mái tóc dài như chồi non mềm mại, tựa nụ hoa chớm nở, gần như chính là một phiên bản thu nhỏ của Nữ Thần Tự Nhiên.
Lâm Ân chấn kinh:
"Sao lại biến thành bé loli thế này?!"
Tả Tả cáu kỉnh: "Ngươi gào cái gì mà gào?! Chuyện này làm ngươi kích động lắm à?!"
Đúng vậy.
Khuôn mặt quả thực rất giống Mẫu Thụ trước kia, nhưng toàn bộ vóc dáng lại trở nên vô cùng nhỏ nhắn, cắm rễ trong phôi thai dưới chân, tỏa ra hơi thở tự nhiên khó tả bằng lời, khiến người ta không nỡ khinh nhờn.
Lâm Ân lập tức mở bảng thuộc tính của nàng ra.
[Nữ Thần Tự Nhiên (Dục Vọng Mẫu Thụ)]
[Đẳng cấp]: Tử Triệu (34%)
[Giai đoạn phát triển]: Giai đoạn ấu thơ
[Phe phái]: Trung lập thiện lương / Hỗn loạn tà ác
[Mô tả]: Dục Vọng Mẫu Thụ đang ở một trong các giai đoạn lột xác. Trong quá trình trưởng thành và biến đổi từng bước, sức mạnh và ký ức của nàng cũng sẽ dần khôi phục theo tiến trình lột xác. Sau khi hoàn thành, linh hồn của nàng sẽ được chữa lành hoàn toàn và trở nên mạnh mẽ hơn. Tuy nhiên trong quá trình lột xác, nàng rất dễ bị tổn thương và ô nhiễm, sức mạnh tổng thể cũng suy yếu hơn nhiều so với trước kia.
Đọc xong phần mô tả, Lâm Ân thở dài một hơi.
Hóa ra chỉ là một giai đoạn thôi.
Hắn còn tưởng sau khi lột xác xong, Mẫu Thụ sẽ biến thành một bé loli hệ Tự Nhiên có thể treo tòng teng trên người mình.
Dĩ nhiên.
Lâm Ân biết bản thân không có sở thích đặc biệt gì với kiểu thiếu nữ hình thái này, nhưng trong lòng vẫn dâng lên một tia tiếc nuối nhàn nhạt.
"Nghĩa là vẫn cần một khoảng thời gian trưởng thành thì Mẫu Thụ mới thực sự trở lại sao?"
Lâm Ân ngẫm nghĩ.
Nhưng hắn rất đỗi an lòng.
Bởi dưới sự nỗ lực không ngừng nghỉ của mình, cuối cùng hắn cũng cứu được Mẫu Thụ trở về. Hắn thề sau này thái độ của mình đối với bà ta nhất định phải tốt hơn một chút, tuyệt đối không hở ra là châm chọc mỉa mai như trước nữa.
Tả Tả thò tay ra với vẻ mặt (Ծ‸Ծ), chọc chọc vào bé loli vừa sinh ra từ trong phôi thai:
"Thế giờ bà ta còn nhận ra chúng ta không?"
Lâm Ân cũng đưa tay véo má nàng:
"Cái này phải đợi nàng tỉnh lại mới biết được. Nhưng theo tiến trình lột xác, sức mạnh và ký ức trước kia chắc chắn sẽ dần quay về thôi. Dù sao trong lần lột xác sau khi sa đọa năm đó, bà ta vẫn nhớ rõ ký ức cùng mối thù ở thời kỳ Chủ Vũ Trụ mà."
Ngay khi hắn vừa dứt lời.
Hàng mi mềm mại của cô bé khẽ động đậy. Trong không gian tĩnh lặng, những cành lá dài quấn quanh người nàng bỗng không gió mà tự lay động.
Tả Tả giật mình: "Sắp tỉnh rồi!"
Tựa như vừa trải qua một giấc mộng dài, cô bé chậm rãi dang rộng hai tay, đôi tai dài cũng
