Chương 173
Chương 173: Đại nhân! Thời đại thay đổi rồi
Đăng ngày 01/10/2026
19
Kéo dài suốt mười phút đồng hồ.
Lũ Thạch Tượng Quỷ và đám quái vật điên cuồng ùa tới bên ngoài cửa sổ đều bị thiêu rụi thành tro, không sót một con.
Lâm Ân thở hồng hộc, móc từ hòm thuốc ra một bình dược tề màu xanh lam, ừng ực uống cạn.
Năng lượng tinh thần vừa tiêu hao cùng sự mệt mỏi của cơ thể lập tức thuyên giảm thấy rõ.
【Ting! Bạn đã nốc một bình Dược Tề Tinh Thần, năng lượng tinh thần được bổ sung đáng kể!】
Vì đây là lần đầu tiên ra ngoài khám bệnh.
Nên Lâm Ân gần như đã gom sạch toàn bộ các loại dược tề có thể mang theo trong tiệm.
Dù sao thì.
Muốn để lại ấn tượng chuyên nghiệp thật tốt cho khách hàng, tự nhiên phải chuẩn bị đầy đủ.
Lâm Ân khẽ mỉm cười, tháo Long Tức Chi Tí xuống, nói: "Đi thôi! Tro cốt cũng bị hốt sạch rồi!"
Lâm Ân vừa định cất bước.
Hắn liền thấy ngay Bạch Dật đang sáp lại gần với vẻ mặt (✪‸✪).
Lâm Ân lập tức nổi hết da gà da vịt.
"Làm cái gì đấy? Lên cơn à?"
Bạch Dật (✪‸✪) nói: "Lâm đại ca, anh cho em sờ thử thứ vũ khí kia của anh được không? Ngầu quá! Thật sự ngầu vãi chưởng!"
Lâm Ân liếc nhìn hắn một cái, trông thấy bản mặt thèm thuồng đó.
Hắn đại khái cũng đoán được vài phần nguyên do.
Có lẽ vì bản thân đã không còn, nên mới sinh ra sự sùng bái và cuồng nhiệt đối với những thứ thô to cứng cáp.
"Cho đấy."
Lâm Ân vô cùng hào sảng.
"Cảm ơn đại ca!"
Bạch Dật mừng rỡ giơ tay định đón lấy Long Tức Chi Tí, nhưng vừa chạm tay vào, cả người hắn liền bị đè bẹp dí xuống đất.
Hắn kinh ngạc tột độ.
Nặng quá! To quá! Thô quá!
Nhìn sức nặng thế này ít nhất cũng phải mấy trăm cân!
Quả nhiên không hổ là đại ca, đỉnh thật, thứ này mà cũng vung vẩy nhẹ như không, quá mạnh!
Bạch Dật (❁´◡`❁)* vuốt ve lớp da dữ tợn và những mạch máu trên Long Tức Chi Tí, cứ như thể kẻ vừa đại hiển thần uy ở đây không phải đại ca mà là chính mình!
"Ngầu quá thể!"
……
Vài phút sau.
Hai người đi qua hành lang, vừa bước vào góc rẽ, Lâm Ân bỗng vươn tay cản Bạch Dật đang chật vật kéo lê Long Tức Chi Tí lại.
Lâm Ân lập tức nheo mắt: "Có biến!"
Bạch Dật toàn thân run bắn, vội nhìn về phía lối đi thông sâu vào trong cổ bảo.
Ánh sáng ảm đạm, bên trong chỉ le lói chút ánh nến mờ nhạt.
Ngay giữa ánh sáng chập chờn bất định đó, nơi cuối lối đi, hắn nhìn thấy một bóng đen kéo dài.
Gió lạnh rít gào thổi qua vạt áo bóng đen kia.
Cũng đúng lúc ấy.
Bóng đen lướt vun vút qua lối đi rồi đột ngột dừng lại cách họ vài chục mét.
Keng ——
Một thanh đại kiếm bỗng chốc vung lên.
Bạch Dật lập tức nhìn rõ diện mạo của bóng đen, sắc mặt hắn liền trắng bệch.
Đó là một tên kỵ sĩ cao lớn.
【Thể Xác Kỵ Sĩ Trưởng】
【Chủng tộc】: Ác Linh Khôi Lỗi
【Thuộc tính】: Không
【Giới thiệu】: Sinh thời là Kỵ Sĩ Trưởng thuộc quyền Bá tước Carmel, một kỵ sĩ hùng mạnh tinh thông kiếm thuật, từng nhiều lần giành giải nhất trong các đại hội kỵ sĩ khi còn sống. Những chiêu kiếm nhanh gọn và sắc bén của hắn khiến mọi kẻ địch dám đối mặt đều phải khiếp sợ.
Một bộ giáp mục nát, mái tóc bạc trắng xoá, hốc mắt khô khốc trũng sâu, cánh tay rữa nát rỉ máu mủ.
Rõ ràng.
Sau khi rơi vào thế giới này, vị kỵ sĩ hùng mạnh năm xưa cũng đã biến thành một xác chết vong linh.
Vút —— vút —— vút ——
Lưỡi kiếm khổng lồ múa lượn, cuốn phăng từng đợt cuồng phong xung quanh.
Đường kiếm sắc lẹm cùng dáng đứng oai phong đều chứng minh sinh thời hắn từng là một kỵ sĩ cao quý và hùng mạnh.
Bạch Dật run rẩy bờ môi, vẻ mặt nặng nề nhìn chằm chằm tên kỵ sĩ.
Đường kiếm hoa mỹ kia khiến hắn rợn tóc gáy.
Rõ ràng.
Tên kỵ sĩ này hoàn toàn không cùng đẳng cấp với đám quái vật lúc trước.
Chỉ riêng uy thế tỏa ra khi lưỡi kiếm xé toạc không khí đã đủ khiến người ta lạnh toát cả sống lưng. Kẻ này khi còn sống tuyệt đối là một chiến binh vô cùng khủng khiếp.
Keng ——
Lưỡi kiếm cắm phập xuống đất, rồi lại được hắn vác ngược lên vai. Tên kỵ sĩ lạnh lùng nhìn xuống Lâm Ân, ngoắc ngoắc ngón tay, hờ hững nói:
"Muốn tổn hại đến ngài Carmel, vậy thì... bước qua... xác ta trước!"
Giọng hắn mang sức xuyên thấu cực mạnh, không giận tự uy, tỏa ra nỗi sợ hãi khó tả thành lời.
Bạch Dật run lẩy bẩy, mồ hôi vã ra như tắm.
Rõ ràng!
Đây là một con rối có thực lực cực kỳ đáng sợ!
Nếu ở trong trò chơi vượt ải, bét nhất hắn cũng là một con trùm nhỏ trấn giữ một phương!
Hắn nuốt nước bọt, sợ hãi liếc nhìn Lâm Ân đang mở to đôi mắt cá chết, tim đập thình thịch.
Đại ca... đại ca định đối phó với tên kỵ sĩ này thế nào?
Dùng cánh tay rồng kia sao?
Cảm giác quá cồng kềnh, thời gian tụ lực lại dài, e rằng không hợp với kiểu cận chiến chạm trán thế này.
Đại ca còn bảo bối nào mạnh mẽ khác không?
Tên kỵ sĩ này.
Nhìn một cái là biết thuộc loại cực mạnh, chẳng dễ xơi chút nào!
Ngay khi hắn đang sốt ruột như lửa đốt.
Lâm Ân vẫn giữ đôi mắt cá chết, hỏi: "Ngươi muốn quyết đấu với ta?"
Tên kỵ sĩ chĩa kiếm vào hắn, cười khẩy: "Kẻ tự tiện xông vào lãnh địa bá tước, giết không tha! Nhưng ta sẵn lòng cho ngươi... một cơ hội khiêu chiến ta!"
Hắn múa lượn lưỡi kiếm.
Lâm Ân mặt không đổi sắc: "Thế giờ bắt đầu được chưa?"
Tên kỵ sĩ lãnh đạm bẻ cổ rôm rốp, vung vẩy thanh kiếm loang loáng, cười gằn:
"Được! Đã vội đi đầu thai thế thì ta thành toàn cho ngươi. Có điều tốt nhất ngươi nên hiểu rõ, sinh thời ta được xưng tụng là Bách Nhân Trảm, giết người vô số, từng năm lần vô địch đại hội kỵ sĩ, kiếm thuật lẫn thương thuật đều đứng đầu vương quốc. Loại hậu bối vô tri như ngươi, một tay ta bóp chết cả chục thằng!"
Đoàng ——
Một tiếng súng nổ vang.
【Ting! Bạn đã tiêu diệt Thể Xác Kỵ Sĩ Trưởng, bạn nhận được 50 điểm kinh nghiệm】
Trên trán tên kỵ sĩ thủng một lỗ đạn to bằng ngón tay út, máu đen đặc trào ra xối xả, ánh mắt đờ đẫn, tiếng gầm gừ tắt ngấm ngay lập tức.
Phịch ——
Dưới ánh mắt kinh hoàng của Bạch Dật, cơ thể hắn ngã vật ra sau.
Bạch Dật (꒪Д꒪)ノ há hốc mồm: "Cái... cái này..."
"..."
"..."
Bốn phía lặng ngắt như tờ.
Lâm Ân bình thản thổi làn khói nơi họng súng, lắc đầu: "Thời đại nào rồi còn múa đao nghịch thương, cạn lời."
Nói đoạn.
Lâm Ân vác cưa máy lên vai, sải bước đi thẳng về phía trước.
"Đi thôi!"
Bạch Dật đứng ngây như phỗng, nhìn xác chết tên kỵ sĩ ngã gục dưới đất, rồi lại nhìn bóng lưng Lâm Ân đại ca đang ung dung vác cưa máy đi tới.
Cái... cái này...
Cái này đâu giống kiểu quyết đấu trong tưởng tượng của mình!
0ДQ!
Đùa nhau đấy à?!
Một phát súng là đi tong luôn rồi sao?!
