Chương 1876
Chương 1876: Chuyện không phải như thế này đâu!
Đăng ngày 02/10/2026
19
Lâm Ân nghiến chặt răng, nắm đấm siết cứng.
"Tên khốn kiếp đáng chết này!"
Đám tiểu Quang Yến xung quanh ngẩn ra, cất giọng: "Ngươi nhìn ra điều gì rồi sao..."
Lâm Ân khẽ đẩy kính một tròng, hít sâu một hơi, vẻ mặt trở nên nghiêm túc và lạnh lẽo, chỉ cho các nàng thấy những dấu vết bị can thiệp rồi nói:
"Các ngươi nghĩ xem, nếu muốn bắt một kẻ phải nghe lời, đối với dạng cơ thể máy như các ngươi thì cách nào là đơn giản nhất?"
Xung quanh bỗng chìm vào tĩnh lặng.
Một tiểu Quang Yến nhìn chằm chằm Lâm Ân, mắt lóe sáng:
"Cấy ghép một đoạn ký ức bị bóp méo... đè lên ký ức ban đầu... thì hắn sẽ tưởng rằng đoạn ký ức giả đó mới chính là trải nghiệm của mình..."
Lâm Ân ngẩng đầu dứt khoát, nhìn nghiêng bốn mươi lăm độ lên trời.
Hắn khẽ siết chặt nắm đấm.
Dù hắn cố tình che giấu, nhưng vẫn có vài tiểu Quang Yến kịp để ý thấy nắm tay đang gồng chặt dưới ống tay áo.
"Đúng vậy."
"Ý ngươi là..."
Một tiểu Quang Yến khác chấn động thốt lên.
Tiểu Quang Yến thông tuệ vừa lên tiếng liền bước tới một bước, nhìn dấu vết can thiệp trong luồng dữ liệu, khẽ cau mày xoa cằm:
"Nếu là như vậy... thì mọi chuyện đều giải thích được rồi... Nó cũng lý giải vì sao ban nãy nàng ta lại dứt khoát ra tay tấn công Lâm Ân đến thế... Bởi vì trước khi bị chúng ta hấp thu... nàng ta vẫn coi đoạn ký ức bị bóp méo kia là thật... nàng ta tuyệt đối không thể nương tay..."
Đám Quang Yến xung quanh không khỏi chấn kinh.
Tiểu Quang Yến nọ ngồi xổm xuống, chăm chú quan sát rồi trầm ngâm:
"Chỉ là sau khi bị chúng ta thôn phệ... những ký ức chân thực bị ẩn giấu mới bị lật lại... Đây cũng là lý do vì sao chúng ta phát hiện ra dấu vết can thiệp còn sót lại trong dữ liệu... Có lẽ suốt một thời gian rất dài trước đây... bọn họ vẫn luôn ngỡ rằng đoạn ký ức kia mới là thật..."
"Ta cũng chỉ có thể tạm thời đoán như vậy..."
Bingo!
Hoàn hảo!
Quá thông minh!
Lâm Ân âm thầm thả một nút like cho tiểu Quang Yến kia.
Đúng là một mắt nhìn thấu bản chất vấn đề, chuẩn không cần chỉnh, đây chính là sự thật! Khả năng nhìn một cái đã vạch trần chân tướng thế này có thể đi làm Sherlock Holmes được rồi đấy!
Coi như nói hộ sạch sành sanh những lời hắn định nói, đúng là pha kiến tạo thần thánh!
Logic khép kín, kín kẽ đến thế là cùng!
Lâm Ân ta xin phép gọi ngươi là Gia Cát Yến! Thông minh tuyệt đỉnh!
"Thế nhưng... nếu đúng như vậy... thì chuyện này cũng quá vô lý rồi..." Một Quang Yến khác bước ra, nghi hoặc:
"Nếu muốn bắt chúng ta nghe lời... thì hẳn phải có thủ đoạn tốt hơn chứ... Hắn hoàn toàn có thể xóa sạch ký ức của chúng ta... giống như cách đối xử với cấp bậc này của bọn ta vậy... Vậy tại sao hắn phải vẽ rắn thêm chân... Chẳng lẽ hắn không sợ có Quang Yến nào nhìn thấu sao..."
Nàng ta đã hỏi đúng điểm mấu chốt.
Tiểu Quang Yến vừa phân tích liền lắc đầu:
"Chuyện đó thì ta chịu... Lượng thông tin có hạn... ta cũng chỉ dựa vào những gì nắm được lúc này để đưa ra phán đoán hạn hẹp thôi... Tướng Quân rốt cuộc nghĩ gì... chẳng ai biết được..."
Mắt thấy vấn đề chuẩn bị bế tắc.
Lâm Ân hiểu rõ.
Đã đến lúc mình phải ra tay.
Hắn đứng dậy, bước tới giữa đám tiểu Quang Yến, nhìn các nàng, khẽ đẩy kính một tròng rồi ngẩng đầu nói:
"Nhưng ít nhất có một điểm có thể khẳng định, với những Quang Yến từ cấp trung trở lên, dữ liệu ký ức của họ đều đã bị bóp méo và can thiệp ở một mức độ nhất định, nếu không thì chẳng thể có tình trạng này. Nói cách khác, sau này khi chúng ta đụng phải những Quang Yến cấp cao hơn..."
Giọng hắn trầm hẳn xuống.
"Nàng ta chắc chắn sẽ mang lòng căm thù tột độ đối với ta, và nỗi hận thù đó cũng sẽ trút lên cả các ngươi, bởi vì hiện tại các ngươi đang đứng về phe ta."
Bốn bề lại rơi vào tĩnh lặng như tờ.
Lâm Ân ngẩng đầu, đặt mông ngồi phịch xuống đất, dường như mang theo vài phần tự giễu:
"Đúng là nực cười thật đấy, ta quả thực vạn lần không ngờ mình lại gặp phải chuyện thế này."
Hắn siết chặt nắm đấm.
Nhưng bất cứ ai cũng có thể nhận ra nỗi u ám cùng ngọn lửa vô danh đang bốc lên trong lòng hắn lúc này. Bởi lẽ bóp méo ký ức chính là sự báng bổ tột cùng đối với một sinh linh có bản ngã và ý chí, nó sẽ biến kẻ thù thành bạn bè, biến bạn bè thành kẻ thù, không một ai muốn bản thân rơi vào tình cảnh ấy.
Tả Tả đã đờ đẫn tới mức không thốt nên lời.
Ánh mắt đám Quang Yến nhìn về phía Lâm Ân đều trở nên phức tạp.
Dù vẫn có một hai tiểu Quang Yến tỏ vẻ hoài nghi, nhưng khi chưa đưa ra được bằng chứng nào thì rõ ràng lời của Lâm Ân đáng tin hơn. Bởi vì nếu thực sự tồn tại hai đoạn ký ức hoàn toàn trái ngược, tất yếu phải có một bên làm giả.
Mà Lâm Ân vẫn luôn hành động cùng bọn họ, hắn căn bản không thể nào giở trò trước được.
"Yên tâm đi... Chúng ta sẽ tìm ra câu trả lời..."
Một tiểu Quang Yến bước tới trước mặt Lâm Ân, đặt tay lên vai hắn như một lời an ủi.
"Nếu ký ức không phải giả... chứng tỏ con người ngươi cũng chẳng phải không có điểm tốt... Chúng ta vẫn có thể làm đồng minh..."
Lâm Ân quay đầu, rèm mi khẽ động, nhìn tiểu Quang Yến bên cạnh.
Sau đó.
Khóe miệng hắn khẽ nhếch lên.
"Ta thế nào cũng được, thật là thật, giả là giả. Nếu các ngươi chịu tin ta thì cùng hành động, còn nếu không muốn, ta cũng chẳng cưỡng cầu, dẫu sao từ đầu đến cuối chúng ta vẫn là kẻ thù, không phải sao?"
Tiểu Quang Yến nọ hé nụ cười:
"Đúng vậy... Nhưng chuyện đó đâu có cản trở việc hợp tác của chúng ta bây giờ... phải không..."
【Đinh! Độ tin cậy của Quang Yến đối với ngươi +10】
Tả Tả há hốc mồm, lúc này hoàn toàn chết lặng.
Y hệt như mấy tình tiết thường thấy trên phim truyền hình, hai người đồng đội vì vài hiểu lầm mà bùng phát khủng hoảng niềm tin, rốt cuộc sau hàng loạt sóng gió lại bắt tay giảng hòa, gây dựng lại mối quan hệ tin tưởng, thậm chí còn thấu hiểu nhau hơn trước.
Tình bạn thậm chí còn sâu đậm hơn nữa chứ!
Nhưng mà...
Nhưng mà...
Tả Tả kinh hoàng gào thét trong thế giới tinh thần:
"Mọi chuyện đâu có phải như thế này đâu hả!!!"
Nếu thật sự là đồng đội vào sinh ra tử gặp chút hiểu lầm với khủng hoảng niềm tin thì thôi đi, đằng này sự thật căn bản có phải như vậy đâu!!
Đoạn phim bi tình lâm ly bi đát, tương tri tương tích mà các ngươi thấy là do hắn bịa ra đấy!! Đoạn ký ức hắn khiêng Quang Yến bỏ chạy thục mạng mới là bản gốc! Mới là chân tướng thật trăm phần trăm đó!!
Cơ thể Quang Yến giờ vẫn đang đóng bụi trong không gian bên trong của hắn kia kìa!!
Nếu cứ theo đà này.
Vậy sau này nếu thực sự gặp Tướng Quân, Tướng Quân mà vạch trần đầu đuôi vụ trộm Quang Yến ra, chẳng lẽ cũng sẽ bị đám Quang Yến này phủ nhận sạch trơn, khăng khăng cho rằng toàn bộ đều là giả hay sao?!
