Chương 2015
Chương 2015: Một tháng sau Tai Biến!
Đăng ngày 02/10/2026
19
Trong nửa tháng tiếp theo, toàn bộ Địa Ngục rơi vào cảnh hỗn loạn chưa từng có.
Từng vị thần linh sa đọa điên cuồng phá hoại và xả giận, không ngừng làm lung lay tầng lớp thống trị khắp các nơi trong Địa Ngục. Nhiều Căn Nguyên cổ xưa tồn tại qua vô số năm tháng ở chốn này đều bị đánh thức giữa cơn bạo loạn. Chiến tranh và điên cuồng diễn ra khắp nơi.
Chỉ trong vỏn vẹn mấy ngày ngắn ngủi.
Trong Địa Ngục đã xuất hiện hàng chục đợt thần linh sa đọa xông vào tấn công biên cảnh Địa Ngục.
Thế nhưng kết cục đều như nhau.
Bất kỳ kẻ nào toan tính xông phá Địa Ngục đều phải đón nhận sự trấn áp tàn nhẫn từ Ngục Tốt và cơ chế của Địa Ngục, bị đánh bạt trở lại.
Những cự thành sừng sững hàng nghìn, thậm chí hàng vạn năm không đổ trong Địa Ngục, nay dưới bóng đen của cuộc đại sa đọa này đều phải chịu tổn thất nặng nề khó tưởng tượng nổi. Dù chúng từng chống đỡ được từng đợt xung kích của thủy triều Dĩ Thái, nhưng cuối cùng lại ngã gục dưới sự tàn phá bừa bãi của đám thần linh phát điên kia.
"Mười một cự thành tụ tập sinh linh Địa Ngục ở phương Bắc đã bị phá hủy, nhiều vị lãnh chúa cấp Quân Vương bị giết. Một số ít cự thành có Căn Nguyên trấn thủ cũng chịu ảnh hưởng, đã gửi thư cầu viện tới chúng ta."
"Nhân Ngẫu Trang Viên, Ma Nhân Hiệp Hội cùng các bộ thuộc Tội Nghiệt Thành đều chịu xung kích ở các mức độ khác nhau. Tôi đã bảo bọn họ cố gắng di dời về chỗ chúng ta để tị nạn."
"Tin tức mới nhất, ở hướng Tây, nhiều vị thần linh rơi xuống nơi đó đã kết thành liên minh, lại toan tính xông phá Địa Ngục lần nữa. Bọn chúng lộ rõ thái độ cực kỳ căm ghét và bài xích sinh linh Địa Ngục."
Bên trong Hắc Dạ Thành.
Tin tức không ngừng truyền về từ khắp nơi, suýt nữa khiến cơ quan tình báo của Hắc Dạ Thành tê liệt vì quá tải.
Trong phòng hội nghị.
Ngải Văn Tước Sĩ ánh mắt lấp lóe, thông báo cho các Căn Nguyên có mặt tại đây về tình hình hỗn loạn xảy ra khắp Địa Ngục suốt thời gian qua.
"Ít nhất trong một khoảng thời gian dài sắp tới, tình trạng hỗn loạn này vẫn sẽ tiếp diễn."
Tự Phược Thiên Sứ im lặng.
Tất cả các Căn Nguyên có mặt đều trầm mặc, không một ai cất lời.
Bởi đối với rất nhiều người trong số họ...
Họ cũng từng trải qua giai đoạn tương tự.
Chẳng hạn như ba nghìn năm trước, khi họ mới rơi xuống đây, họ cũng giống đám kẻ sa đọa này, căn bản không thể chấp nhận kết cục nghiệt ngã ấy. Sự điên loạn mà họ thể hiện khi đó thậm chí còn dữ dội hơn thế này nhiều.
Mà kẻ dữ dằn nhất thời bấy giờ phải kể đến Thái Thán.
Rất nhiều người trong số họ còn nhớ rõ, suốt mấy trăm năm sau đó, hắn điên cuồng xông phá Địa Ngục, chẳng khác nào một cỗ máy cuồng nộ biết đi. Đi tới đâu, phá hoại tới đó. Sinh linh Địa Ngục trong mắt hắn chỉ là một lũ ác quỷ đáng ghét. Ngay cả sau khi phần lớn thần linh đã buộc phải chấp nhận hiện thực, hắn vẫn không chịu từ bỏ, cứ dăm bữa nửa tháng lại mở một đợt tấn công Địa Ngục.
"Toàn (bíp——) một lũ ngu xuẩn!!"
Thái Thán Đầu Lâu nổi trận lôi đình, suýt chút nữa hất tung bàn hội nghị.
"Còn tự xưng là thần linh... Á phi! Đứa nào đứa nấy mẹ nó đều là lũ điên... Quấy phá cái thá gì chứ! Tưởng quấy tung lên là ra ngoài được chắc? Ngay cả sự bình tĩnh tối thiểu cũng không có, tâm tính thế này thì làm sao đối phó nổi mảnh tai ách kia! Ta thật sự thấy xấu hổ khi đứng chung hàng ngũ với bọn chúng!!"
Chúng Căn Nguyên: "..."
Ngươi còn nói người khác cơ đấy.
Ngải Văn Tước Sĩ vẻ mặt nghiêm túc, nói:
"Còn theo thống kê người sa đọa hiện tại, quy mô lần này lớn hơn lần của chúng ta rất nhiều. Tính theo số lượng thần minh rơi xuống không dưới vài chục vị, ngoài ra còn rất nhiều tồn tại tiếp cận thứ bậc đó, con số ước tính dè dặt đã vượt quá ba chữ số. Nhưng theo số liệu quan sát, bọn họ đều đã bị Địa Ngục áp chế, thực hiện xử lý hạ cấp."
Nói cách khác.
Tất cả thần linh đều bị đánh rớt xuống cấp Căn Nguyên.
Còn những kẻ tiếp cận bậc thần linh thì bị đánh rớt xuống cấp Quân Vương.
Tự Phược Thiên Sứ hít sâu một hơi, nói:
"Xem thử có hậu bối nào chúng ta quen biết không, nếu có thì mau chóng đón bọn họ về. Cục diện hỗn loạn hiện tại chẳng giúp ích gì cho việc giải quyết vấn đề cả. Dù thế nào đi nữa, bọn họ buộc phải chấp nhận hiện thực."
Thái Thán Đầu Lâu không giận tự uy, trầm giọng bảo:
"Cứ yên tâm... Ta đã thấy mấy tên thuộc Thái Thán Thần Tộc của bọn ta rồi. Bọn chúng mà nể mặt lão tộc trưởng này thì dễ nói chuyện, còn nếu không chịu nể mặt... Ta sẽ đích thân tới đó ép bọn chúng phải nể mặt ta!"
Mọi người: "..."
Ngải Văn Tước Sĩ trầm ngâm rồi nói:
"Trong đó tôi còn thấy vài gã khổng lồ của nền văn minh công nghệ, phần này cứ giao cho tôi. Khi còn ở Chủ Vũ Trụ, tôi từng giao thiệp với rất nhiều nền văn minh trỗi dậy thời bấy giờ. Ba nghìn năm chỉ là chớp mắt, chắc hẳn bọn họ vẫn còn nhớ tôi, tôi có thể đi tiếp xúc."
"Còn về Căn Nguyên và Quân Vương thuộc Cơ Giới Tộc cùng phương diện chế tạo cơ giới..."
Hắn quay đầu nhìn Ngân Sắc Huyễn Tưởng đang ngồi ở góc bàn hội nghị.
"Nhờ cậy cô vậy, Ngân Sắc Huyễn Tưởng. Hiện tại cô là Vạn Cơ Chi Thần mới, tuy lão Vạn Cơ rơi xuống từ sớm, nhưng trước khi ngài ấy rơi xuống, rất nhiều nền văn minh cơ giới đều phát triển theo khuôn mẫu của các người. Vạn Cơ Chi Thần chắc hẳn vẫn còn chút sức ảnh hưởng trong số bọn họ."
Ngân Sắc Huyễn Tưởng gật đầu:
"Giao cho tôi."
Ngay sau đó, Ngải Văn Tước Sĩ lại nhìn sang Cự Tượng Chi Não ở phía đối diện, vừa định mở miệng.
Cự Tượng đã lắc đầu.
"Không quen ai cả."
"Thời ở Chủ Vũ Trụ, ta chẳng phải người tốt lành gì. Người quen ngoài ngươi ra, những kẻ từng chạm mặt hoặc là ta đánh không lại, hoặc đều đã bị ta nuốt chửng. Đám chưa bị ta ăn thì cũng từng bị ta đập cho tơi bời. Ta mà đi chỉ tổ phản tác dụng."
Mọi người: "..."
Nhân Ngẫu Gia cũng lắc đầu. Hắn là thần linh của thời đại trước, rất nhiều thần linh cùng thời đã bị hắn biến thành con rối, thần linh thời đại này thì kẻ nào làm được hắn cũng đã làm rồi.
Nếu thật sự có kẻ còn biết đến hắn, e rằng cũng chỉ là qua những truyền thuyết trong truyện kinh dị mà thôi.
Constantine khàn giọng nói:
"Nếu liên quan đến thần linh phương diện biển cả và cái chết, tôi có thể đi khuyên giải. Tôi từng gây ảnh hưởng lên Chủ Vũ Trụ một thời gian, có vài nền văn minh từng nhận ân huệ của tôi."
Dục Vọng Mẫu Thụ vẫn còn đang lột xác.
Bằng không.
Dưới danh nghĩa Tự Nhiên Chi Thần khi đó, rất nhiều Căn Nguyên và Quân Vương liên quan đến phương diện này chắc cũng sẽ chịu ảnh hưởng từ ngài.
Tự Phược Thiên Sứ nhìn quanh mọi người, hỏi:
"Đúng rồi, Lâm Ân đâu?"
"Hình như đã rất lâu không thấy cậu ta, cậu ta vẫn ổn chứ?"
Kể từ sau khi tiên tri về cuộc đại sa đọa lần thứ hai suốt một tháng qua, hắn rất ít khi xuất hiện trong tầm mắt của mọi người, chẳng ai biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
Ngân Sắc Huyễn Tưởng nãy giờ ít khi mở miệng bèn ngẩng đầu lên, nói:
"Tôi từng đi tìm cậu ấy một lần."
"Cậu ấy bảo với tôi."
"Cậu ấy vẫn luôn đánh trận chiến thời gian."
Mọi người khựng lại.
