Chương 2153
Chương 2153: Tiềm lực chiến tranh của cơ khí!
Đăng ngày 02/10/2026
19
Nhưng nếu là như vậy.
Thì đơn giản hơn nhiều.
Ngay khoảnh khắc đó.
Dưới ánh mắt run rẩy của đám thủ vệ phía xa, Lâm Ân vung mạnh tay. Trong đôi mắt bừng sáng, từng cánh cổng ánh sáng khổng lồ ầm ầm mở ra.
Trong thế giới kỳ dị lập lòe vi quang, vô số nhà máy cơ giới mọc lên như nấm sau mưa.
"Ta rất mong chờ màn thể hiện của các ngươi."
"Hỡi những tạo vật của ta."
Trong chớp mắt.
Vô số đơn vị cơ giới bắn vọt ra khỏi thế giới kỳ dị của Lâm Ân với tốc độ không tưởng. Lượng lớn cơ giới cấp nguyên tử tụ lại thành một cơn bão điên cuồng, tràn ngập khắp bầu trời của cả thế giới rìa.
Hàng loạt người máy hình nhân nối đuôi nhau hoàn tất lắp ráp từ trong nhà xưởng.
Từng cỗ cơ giới hạng nặng ầm ầm lăn bánh.
Vô số cơ giới trên không vút thẳng lên trời, động cơ gầm rú, hóa thành từng luồng lam quang lao về khắp mọi ngóc ngách của thế giới rìa.
Ầm——
Ầm——
Những cỗ cự pháo hạt cơ giới khóa chặt lũ Ô Nhiễm Giả đang liên tục xâm lăng từ chân trời, liên tiếp nã đạn dữ dội.
Lâm Ân quay đầu, nhìn về phía đám thủ vệ đang tái mét mặt mày, chết sững trước tất cả.
Hắn nhàn nhạt cất lời:
"Thời kỳ đặc biệt, trưng dụng quyền sở hữu thành phố của các ngươi một chút, chắc không để bụng chứ?"
"Cứ yên tâm, chỉ tạm thời tháo dỡ thôi. Chờ chiến tranh kết thúc, ta sẽ xây lại cho các ngươi một tòa thành tốt hơn."
Mấy tên thủ vệ còn chưa kịp hiểu rõ ý tứ trong lời Lâm Ân.
Thì ngay khoảnh khắc tiếp theo.
Ong ong ong ong——
Cơn bão cơ giới nguyên tử dày đặc lập tức càn quét toàn bộ kiến trúc trong thành. Bão đi qua nơi nào, mọi công trình trong tầm mắt nháy mắt tan biến thành hư không nơi đó. Toàn bộ vật chất bị nuốt chửng sạch bách, rồi cấp tốc chuyển hóa thành càng nhiều cơ giới nguyên tử hơn nữa.
Thậm chí quần áo trên người mấy sinh linh trốn trong nhà cũng chẳng được tha, bão cơ giới nguyên tử lướt qua, ai nấy đều bị lột sạch sành sanh.
Từng sinh linh giống cái thét lên kinh hãi.
Nhưng rất nhanh, bọn họ đã bị biến chuyển kinh hoàng trước mắt chấn áp đến ngây người.
Bởi vì cơn bão nguyên tử kia không hề đả thương bọn họ. Sau khi nuốt sạch mọi vật chất có thể nuốt xung quanh, nó lập tức dựng lên vô số công xưởng và tạo vật cơ giới trên nền móng cũ của tòa thành với tốc độ như thần tích.
Vô số pháo đài và xưởng chế tạo mọc lên như nấm sau mưa.
Chỉ trong một hơi thở.
Hàng trăm hàng ngàn pháo đài phòng vệ đã sừng sững thành hình giữa cơn bão nguyên tử.
Thế nhưng cơ giới nguyên tử vẫn chưa dừng bành trướng.
Vùng hoang nguyên ngoài thành, mặt đất bị gọt mòn từng lớp từng lớp. Dưới năng lực chế tạo khủng khiếp ấy, nhìn từ trên tinh không xuống cũng có thể thấy rõ, mặt đất đã biến thành một vòng xoáy khổng lồ không ngừng nở rộng của cơ giới nguyên tử.
Bão táp quét tới đâu, vô số đơn vị cơ giới được lắp ráp hoàn thiện tới đó.
Thậm chí ngay cả trên bề mặt đất.
Cũng đã bị phủ kín bởi một lớp bình chướng kim loại dày đặc.
"Đây... đây rốt cuộc là..."
Sinh linh trên mặt đất chấn động tột cùng nhìn cảnh tượng tựa như thần tích ấy.
Bọn họ hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi chuyện gì đang xảy ra.
Cơ giới nguyên tử gia tăng theo cấp số nhân.
Toàn bộ thế giới rìa đang được vũ trang cơ giới hóa với tốc độ chóng mặt.
Mãi cho tới khi mệnh lệnh của Lâm Ân được ban xuống.
Ầm——
Ầm——
Vô số pháo đài hạt cùng cơ giới phòng không hạng nặng đồng loạt khai hỏa. Mạng lưới hỏa lực dày đặc oanh sát lũ Ô Nhiễm Giả đang điên cuồng giáng thế. Chỉ một đợt tề xạ này đã khiến hai phần ba đại quân Ô Nhiễm Giả trên quỹ đạo gần mặt đất tan thành tro bụi.
Đám sinh linh thế giới rìa đang chém giết ngoài tiền tuyến lập tức bị cảnh tượng này thu hút toàn bộ chú ý.
Phóng tầm mắt từ xa, ánh mắt của không ít sinh linh đang kịch chiến đều run rẩy. Dưới cái nhìn chăm chú của họ, bề mặt thế giới rìa đằng kia đang cấp tốc chuyển thành sắc ngân bạch chói mắt. Đó không đơn thuần là sự thay đổi màu sắc, mà là cả một đại lục lơ lửng của thế giới rìa đang hoàn tất quá trình vũ trang cơ giới hóa với tốc độ kinh hoàng.
"Ăn thêm chút nữa đi."
Mắt Lâm Ân lập lòe ánh sáng, khống chế số lượng đơn vị cơ giới đang ngày một tăng vọt.
"Sau đó tiến vào vũ trụ. U Minh Hải có vô tận vật chất để cung cấp sản xuất, lập tức chế tạo các đơn vị cơ giới ngay tại chỗ, tự do khai hỏa, giết sạch mọi kẻ địch các ngươi nhìn thấy."
Ngay khoảnh khắc mệnh lệnh của Lâm Ân truyền đi.
Cơn bão nguyên tử càn quét nửa đại lục bỗng ngưng tụ lại, hóa thành một dòng lũ cuồn cuộn lao thẳng ra U Minh Hải bên ngoài quỹ đạo gần đất.
Lâm Ân gần như gỡ bỏ hoàn toàn mọi hạn chế đối với chúng.
Lượng vật chất khổng lồ trong U Minh Hải lập tức lột xác thành cơ giới nguyên tử, rồi từ đó nhanh chóng lắp ráp nên các đơn vị cơ giới quy mô vĩ mô. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, số lượng cơ giới hóa đã tăng vọt lên gấp mấy lần.
Đúng là Lâm Ân không hề đích thân ra tay.
Hắn cũng chẳng cần phải tự mình động thủ.
Có sự hỗ trợ công nghệ từ Trí Giới tiểu thư, hắn thừa sức chế tạo ra vô số cỗ máy chiến tranh trong thời gian ngắn nhất.
Lâm Ân cũng hiểu rất rõ, chính Địa Ngục đã hạn chế không gian phát huy của cơ giới. Một khi bước vào chiến tranh liên sao thực thụ, tiềm lực chiến tranh mà cơ giới bộc phát tuyệt đối vượt xa sức tưởng tượng của bất kỳ ai.
Chỉ cần cho hắn thời gian.
Chỉ cần một cỗ cơ giới nguyên tử, ở nơi dồi dào vật chất, hắn có thể tạo ra cho đối phương một đạo quân cơ giới vô cùng vô tận.
Trên không gian vũ trụ, nơi biên giới U Minh Hải.
Từng bóng người đứng trên lũ cự kình huyết nhục phải lùi lại. Các đơn vị cơ giới màu ngân bạch rào rạt lướt qua bên cạnh họ, lao vào tuyến đầu chống lại đại quân Ô Nhiễm Giả, không sợ chết mà mở những đợt tấn công cảm tử thẳng vào kẻ thù.
Rất nhiều sinh linh tham chiến run rẩy không nói nên lời.
"Những cỗ máy đó là..."
"Bọn chúng từ đâu tới vậy?! Chẳng lẽ có tộc cơ giới từ Chủ Vũ Trụ giáng lâm xuống thế giới rìa sao?!"
"Từ Thế Giới Thứ Nhất tới đấy! Mau nhìn xem!!"
Khi ngoảnh đầu nhìn lại, thế giới rìa lớn nhất kia đã biến thành một pháo đài chiến tranh bọc kín kim loại. Ngay lúc này, vô số cơn bão cơ giới đang cuồn cuộn quét tới từ đại lục lơ lửng ấy, hỗ trợ bọn họ phản công đại quân Ô Nhiễm Giả rợp trời dậy đất.
Không ít sinh linh nơi tiền tuyến vì chưa rõ sự tình nên đã vô thức ra tay tấn công các đơn vị cơ giới.
Nhưng rất nhanh họ liền nhận ra.
Những đơn vị cơ giới kia hoàn toàn ngó lơ họ. Hàng trăm hàng ngàn cỗ máy cứ thế lao thẳng vào một tên Ô Nhiễm Giả rồi đồng loạt tự bạo quy mô lớn, nổ nát bấy thân xác vật chất của chúng, ép chúng phải thoái lui về trạng thái hỗn loạn vô trật tự.
Trên ngọn Tháp Quang Cự khổng lồ của thế giới tiền tuyến.
Đám chiến tranh lãnh chúa của thế giới rìa trố mắt ngoác mồm, kinh hãi nhìn thế lực cơ giới bất ngờ xuất hiện.
"Lỗ hổng thiếu hụt binh lực được lấp đầy rồi!"
"Không thể tưởng tượng nổi! Rốt cuộc tộc cơ giới này từ đâu chui ra vậy!"
"Có kết nối liên lạc được với đám cơ giới đó không?! Mau! Mau đi báo cho đại tiểu thư! Báo cho đại tiểu thư biết tình hình ở đây! Có một thế lực bí ẩn... đã đến chi viện cho chúng ta!"
