Chương 2156
Chương 2156: Ngươi đến từ Địa Ngục?!
Đăng ngày 02/10/2026
19
Sự im lặng như có như không quái dị lan tràn khắp chung quanh.
Không hề nghi ngờ, màn xuất hiện này thảm hại tới mức phá sạch sành sanh màn thị uy đầy khí chất mà Lâm Ân đã tỉ mỉ dàn dựng.
Thấy chung quanh chẳng ai lên tiếng, Lâm Ân nâng nhẹ kính một tròng, thăm dò:
"Hay là để ta quay lại làm lại lần nữa nhé?"
"..."
Yên lặng ngắn ngủi.
"Thích khách!!"
Lính gác ở tầng hai và tầng ba rốt cuộc cũng kịp phản ứng, gầm thét dữ dội. Tiếng còi báo động chói tai lập tức vang rền khắp trong ngoài Tinh Cự.
Từng tốp cận vệ ken dày như cá bơi tràn vào, nhanh chóng vây kín Lâm Ân ở giữa đại sảnh đến nước chảy không lọt.
Nhưng bảy Đại Biên Vương kia lại không hề ra tay ngay. Ánh mắt họ đều chăm chú nhìn kẻ khách không mời bỗng nhiên xuất hiện trong đại sảnh nghị hội của mình, giơ tay chặn đám cảnh vệ đang xông vào lại.
Rõ ràng so với đám thủ vệ, những kẻ từng trải qua sóng to gió lớn như họ tỏ ra bình tĩnh hơn nhiều.
"Là ngươi?"
Tên đại ác ma mọc đôi cánh sau lưng đứng đầu híp mắt lại, nhìn về phía Lâm Ân trước mặt.
Họ đã nghe thấy màn tự giới thiệu vừa rồi của Lâm Ân, và y phục của hắn cũng giống hệt kẻ áo đen vừa biến mất trong màn hình giám sát lúc nãy.
Khóe miệng Lâm Ân khẽ nhếch lên, mang theo mặt nạ trên mặt nói:
"Thật ngại quá, quy tắc ở đây quả thực hơi bất ổn. Vốn định truyền tống thẳng tới trước mặt các ngươi để dọa một phen, ai ngờ chệch mất mười mấy mét, đâm sầm luôn vào tường."
╮(╯▽╰)╭
"..."
Ánh mắt tên đại ác ma đứng đầu trở nên sâu thẳm, thong dong cất lời:
"Đám Cơ Giới tộc kia là do ngươi dẫn tới? Nói đi, ngươi là ai? Tới đây nhằm mục đích gì?"
Lâm Ân chẳng hề câu nệ, kéo luôn một chiếc ghế rồi ngồi xuống, chống cằm cười híp mắt:
"Khách từ xa tới, dẫu sao cũng phải chiêu đãi một phen chứ. Đùng một cái ném ra cả đống câu hỏi thế này, bảo ta trả lời ngươi làm sao? Tóm lại các ngươi chỉ cần biết ta không có ác ý là được. Bằng không, ta cũng chẳng rảnh đi giúp các ngươi đối phó đám Ô Nhiễm Giả kia, đúng chứ?"
Trước mắt hắn cũng hiện lên bảng giới thiệu của tên đại ác ma trước mặt.
[Vua Lửa Nóng · Panney]
[Chủng tộc]: Viêm Ma / Sinh linh vô tự
[Phe phái]: Trật tự tà ác
[Đẳng cấp]: ???
[Giới thiệu]: Một trong bảy Đại Biên Vương mạnh nhất Thế Giới Ranh Giới, thống trị Ngục Lửa Nóng cùng nhiều thế giới ranh giới rộng lớn khác. Từng là ác ma quân chủ đến từ vực sâu, sau khi rơi vào Thế Giới Ranh Giới, thân thể bị sức mạnh vô tự ăn mòn và dung hợp. Qua muôn vàn năm tháng, nhờ cơ duyên xảo hợp mà chuyển hóa thành sinh linh bán vô tự. Là một trong bảy Đại Biên Vương, từ vạn năm trước đã nhận được lời hiệu triệu của Địa Ngục, và trong một thời gian rất dài đã hiệp trợ Địa Ngục cai trị, quản lý Thế Giới Ranh Giới.
Ánh mắt tên đại ác ma lóe lên, nhìn chằm chằm vào đôi mắt sau lớp mặt nạ của Lâm Ân.
Rốt cuộc.
Hắn phất tay, lệnh cho đám cận vệ xông vào đại sảnh lui hết ra ngoài. Cùng với cánh cửa lớn nặng nề khép lại, cả đại sảnh chỉ còn lại bảy Đại Biên Vương và Lâm Ân.
"Bây giờ nói được rồi chứ?"
Tên đại ác ma lạnh nhạt hỏi.
"Có thể dùng quy tắc ở nơi này, ta chỉ nghĩ tới Quy Tắc Thần từng tồn tại. Nhưng nói thật, ta chẳng cảm nhận được hơi thở Thần Cách nào trên người ngươi cả. Ngươi rốt cuộc là ai?"
Lâm Ân mỉm cười nhìn hắn:
"Nếu ta nói ta là Thần Hoàng bệ hạ của các ngươi, các ngươi tin không?"
Xoạt xoạt xoạt...
Mấy Biên Vương còn lại lập tức rút vũ khí, trong mắt bốc lên sát ý ngút trời.
Lâm Ân vội vàng giơ hai tay lên, cười nói:
"Đùa chút thôi! Đừng động thủ. Tuy ta cũng rất muốn nói cho các ngươi biết ta là ai, nhưng vì vài tình huống đặc thù, ta chỉ đành tạm thời giữ bí mật. Thế nhưng các ngươi có thể tin ta, bởi vì... cũng giống như các ngươi, ta là người của nữ chủ nhân các ngươi."
Hắn xòe tay ra.
Một đóa hoa lan mặt trăng tỏa ánh sáng nhạt chậm rãi hiện lên trong lòng bàn tay.
Đó chính là đóa hoa mà bóng hình kia đã trao cho hắn từ rất lâu trước đây, khi hắn rơi từ ngoài không gian Lam Tinh vào Địa Ngục.
Vừa thấy đóa lan mặt trăng nở rộ, sắc mặt bảy Đại Biên Vương đều khẽ biến đổi. Rõ ràng bọn họ cũng cảm nhận được hơi thở ẩn mật bên trong đó.
"Ngươi đến từ Địa Ngục? Ngươi là Ngục Tốt?!"
Một Biên Vương cau mày hỏi.
Lâm Ân mỉm cười: "Không, ta không phải Ngục Tốt, nhưng ta đúng là đến từ Địa Ngục, hơn nữa còn tận trung với nữ chủ nhân của các ngươi. Lần này ta tới đây là có nhiệm vụ riêng phải hoàn thành, chẳng qua vừa vặn đụng phải đám Ô Nhiễm Giả xâm lấn các ngươi thôi. Ngươi thấy có trùng hợp không?"
Sở dĩ Lâm Ân dám lấy đóa lan mặt trăng kia ra, cũng là vì từ bảng giới thiệu của họ, hắn đã xác định rõ thân phận của đám người này.
Theo thông tin thu được.
Đám người này tuy ở Thế Giới Ranh Giới, nhưng xét trên một phương diện nào đó, cũng coi như một thành viên dưới hệ thống Ngục Tốt.
Tên đại ác ma đứng đầu nhìn chằm chằm vào hắn, trầm giọng:
"Ta không nhận được thông báo, hơn nữa Địa Ngục đã hơn ngàn năm không hề liên lạc với chúng ta. Ta cũng chưa từng nghe nói trong Địa Ngục lại có tồn tại nắm giữ được quy tắc."
Lâm Ân mỉm cười:
"Đó là do ngươi thiển cận thôi. Đương nhiên, nếu các ngươi thực sự không tin, thì vẫn còn một kẻ có thể chứng minh thân phận của ta đấy."
"Ai?"
Lâm Ân cười mà không nói, thò thẳng tay vào không gian hệ thống của mình.
Khoảnh khắc tiếp theo.
Hình nộm Tiểu Sửu đang ngơ ngác đã bị Lâm Ân xách cổ lôi ra ngoài, bóp sau gáy dí thẳng vào trước mặt đám Biên Vương.
Xoạt!
Khóe miệng Lâm Ân khẽ nhếch: "Một Ngục Tốt hàng thật giá thật!"
Ánh mắt mọi người đều dồn lên con búp bê đang ngơ ngác đờ đẫn mà Lâm Ân vừa lấy ra, bốn mắt nhìn nhau.
Yên lặng ngắn ngủi.
"..."
Ngay lúc sắc mặt đám Biên Vương bỗng chốc trở nên giận dữ, ánh mắt lộ rõ vẻ "mẹ nó ngươi đang đùa bố mày đấy à", Lâm Ân bóp mạnh sau gáy con rối Tiểu Sửu. Một tia quy tắc như cây kim đâm thẳng vào bản thể trái tim của Tiểu Sửu. Tiểu Sửu lập tức hét toáng lên một tiếng chói tai, hơi thở Ngục Tốt trên người ầm ầm bộc phát lan tỏa ra ngoài.
"Cái đồ (bíp...) nhà ngươi! Ngươi đâm ta làm cái gì!! Ta đệch (bíp...) mẹ ngươi!! Ta nhịn ngươi lâu lắm rồi đấy nhé!! Cái đồ..."
Tiểu Sửu giận dữ chửi ầm lên.
Lờ đi những lời chửi rủa của Tiểu Sửu, Lâm Ân nâng nhẹ mặt nạ, thong thả nói:
"Thế nào? Có phải Ngục Tốt hàng thật giá thật không? Ta không lừa các ngươi chứ?"
Bảy tên Biên Vương ánh mắt lập lòe, thở dốc dồn dập. Họ nhìn nhau, rồi lại nhìn con búp bê hình nộm đang chửi đổng trên tay Lâm Ân, nhất thời chẳng thốt nên lời.
Bởi vì tuy luồng hơi thở kia trông có vẻ là thật.
Nhưng đùa cái quái gì thế này?!
Trong hàng ngũ Ngục Tốt mà lại có thứ như búp bê này thật sao? Bọn họ quá hiểu rõ, những kẻ có thể được chọn làm Ngục Tốt để tới Địa Ngục cống hiến trung thành, tuyệt đối đều là những cường giả đỉnh tiêm bậc nhất.
