Chương 2164
Chương 2164: Cứ cho ta một hai thế giới!
Đăng ngày 02/10/2026
19
Sắc mặt các Biên Vương xung quanh chấn động, nghe Lâm Ân nói mà trong mắt hiện rõ vẻ ngạc nhiên ngơ ngác.
Đồng thời họ cũng lập tức hiểu ra.
Vị đại nhân này vừa rồi liên tục buông lời trào phúng, trêu cợt căn bản không phải để thỏa mãn cái mồm, mà là có mưu đồ sâu xa hơn.
Cuộc chém giết trong hư không vẫn đang tiếp diễn.
Nhưng tàn quân Ô Nhiễm Giả sau khi bị sinh linh vô trật tự trọng thương đã chẳng còn làm nên trò trống gì, dưới vòng vây của đại quân cơ giới do Lâm Ân dẫn dắt, chúng nhanh chóng bị tiêu diệt hàng loạt giữa hư không.
Trong lúc vây quét tàn dư Ô Nhiễm Giả.
Lâm Ân cũng lập tức điều khiển dòng lũ cơ giới, thiết lập lại phương thức dẫn dắt sinh linh vô trật tự kia, từng chút một dắt mũi nó về phía U Minh Hải.
"Được rồi."
Ánh mắt Lâm Ân lấp lánh.
"Đợi ta dắt con hàng vô trật tự này đi xong, ta sẽ đẩy thế giới của các ngươi về lại vị trí cũ, lúc đó các ngươi có thể bố phòng lại."
Giọng hắn hờ hững thản nhiên.
Cứ như thể chỉ tiện tay giúp họ vượt qua một màn chơi.
Nhưng dù là dắt mũi sinh linh vô trật tự hay dịch chuyển cả một thế giới tiền tuyến, trong mắt các Biên Vương, đó đều là kỳ tích chỉ có thần minh mới làm nổi.
...
Giữa hư không.
Vòng xoáy khổng lồ không chút ánh sáng kia rốt cuộc cũng bị Lâm Ân dắt mũi, từng bước tiến vào địa giới U Minh Hải.
Hắn cũng rất biết cách áp dụng thực tế.
Men theo hạ lưu U Minh Hải, hắn liên tục chế tạo ra lượng lớn đơn vị cơ giới, không ngừng phát động công kích về phía sinh linh vô trật tự.
Cứ như thế.
Chỉ cần duy trì sức hút liên tục.
Dưới quán tính khổng lồ.
Tồn tại vô ý thức này sẽ nhanh chóng đổi hướng, khóa chặt mục tiêu vào hạ lưu U Minh Hải rồi dần trôi dạt ra xa.
Rất nhanh.
Mọi sự đã xong.
Khóe môi Lâm Ân nở nụ cười nhạt, đưa tay chỉnh lại mặt nạ, nói:
"OK, việc còn lại giao cho các ngươi. Sau đợt tấn công lớn thế này, chắc chắn trong thời gian dài chúng sẽ không dám bén mảng tới nữa."
Lâm Ân quay đầu nhìn về phía đám Biên Vương.
Gương mặt các Biên Vương vẫn chưa hết bàng hoàng, mãi đến khi hoàn hồn, họ đồng loạt quỳ một gối xuống.
"Đa tạ đại nhân ra tay tương trợ!"
"Nếu không có ngài kịp thời chi viện, phen này e rằng chúng tôi đã lành ít dữ nhiều!"
"Chúng tôi đại diện cho các thế giới biên duyên, xin gửi tới ngài lòng kính trọng cao nhất!"
Vẻ mặt họ kiên định, lòng cảm kích khó bề tả xiết.
Sự thật đúng như họ nói, nếu lần này vị đại nhân này không bất ngờ xuất hiện, với lực lượng phòng thủ hiện có, dẫu họ chặn được đợt tấn công đầu tiên của lũ Ô Nhiễm Giả thì cũng phải chịu tổn thất nặng nề, huống chi lũ Ô Nhiễm Giả còn giấu một quân bài tẩy kinh hoàng là tạo ra sinh linh vô trật tự.
Lâm Ân nhếch mép, xua tay cười:
"Thôi thôi! Lòng kính trọng thì miễn đi, chuyện nhỏ nhặt ấy mà. Có điều nếu các ngươi cứ nằng nặc muốn cảm ơn thì ta cũng chẳng nỡ từ chối, cứ tùy tiện dúi cho ta một hai cái thế giới là được rồi. Không cần nhiều đâu, một hai cái là đủ!"
Mọi người ngơ ngác.
Nhất thời chẳng biết phải mở miệng thế nào.
"Đại nhân, ngài muốn quyền thống trị của một hai thế giới sao?"
"Không, ta dọn đi luôn là được."
"???!"
...
...
Cuối cùng, sau hơn nửa tiếng kể từ khi tiêu diệt sạch đám Ô Nhiễm Giả.
Trên lưng con cự kình huyết nhục khổng lồ đang tập kết nơi tiền tuyến, đám Biên Vương dẫn theo quân đội đi sau Lâm Ân đều toát mồ hôi hột khắp người.
Bởi vì ban đầu họ tưởng vị đại nhân này chỉ buông lời nói đùa.
Nhưng họ không ngờ.
Hắn nói thật!
Hắn thật sự muốn vơ vét một hai thế giới của họ để làm tạ lễ!
Chẳng phải theo kịch bản thông thường, một cường giả bậc này phải vung tay áo, mỉm cười thản nhiên, buông một câu "Không cần tạ, việc nhỏ tiện tay, nên làm thôi", sau đó phất tay áo rời đi, không màng công danh sao?
Sao đến chỗ này lại lệch sóng thế hả trời!
"Sang trái! Sang trái! Sang trái chút nữa! Từ từ đút vào! Căn chuẩn vị trí! Nhanh!"
Ngay trước ánh mắt toát mồ hôi đầm đìa của họ.
Lâm Ân đứng sừng sững trên đầu cá voi, chỉ huy dòng lũ cơ giới dày đặc đẩy một hòn đảo lơ lửng khổng lồ, từng chút một chui tọt vào vết nứt không gian khổng lồ do hắn vừa mở ra giữa hư không.
Họ bắt đầu nhẩm tính một phen.
Thực ra ngẫm lại thì vẫn còn hời chán...
Dẫu phải hiến dâng hai thế giới, nhưng so với việc bị lũ Ô Nhiễm Giả xóa sổ toàn bộ các thế giới biên duyên, cái giá này vẫn quá rẻ.
Nhưng may thay.
Chỗ bị khiêng đi chỉ là các thế giới đảo nổi tiền tuyến, ngoài một số công trình quân sự ra thì không có dân cư sinh sống.
Đám người toát mồ hôi hột, len lén gảy bàn tính lách cách sau lưng.
"Này này! Tên đầu dưa kia! Bao nhiêu người đang nhìn đấy, vừa đánh xong trận đã tiện tay chôm luôn hai thế giới của người ta, làm vậy thật sự ổn sao? Theo thiết lập của nhân vật chính diện, chẳng phải chúng ta nên phủi áo ra đi... không màng công danh sao?"
Tả Tả Ծ‸Ծ rụt tịt vào trong tay áo, ngượng chín cả người không dám ngẩng mặt nhìn ai.
Lâm Ân đưa tay chỉnh lại mặt nạ, liếc nhìn nàng:
"Bởi thế mới bảo ngươi ngốc đấy, Tả Tả."
"Đi làm thuê còn đòi tiền công, huống chi là đánh trận sống chết. Chúng ta chẳng qua chỉ thu chút xíu tiền lãi là hai cái thế giới thôi, chưa dọn sạch sành sanh đã là nể mặt họ lắm rồi."
"Họ còn phải cảm ơn chúng ta ấy chứ!"
Lâm Ân ngoảnh đầu lại.
Mấy vị Biên Vương lập tức giấu biến bàn tính, trợn tròn mắt gượng gạo hô to:
"Khụ... Đa tạ đại nhân ra tay tương trợ!!"
Tả Tả (꒪Д꒪)ノ
Dù nói là vậy.
Nhưng tên đầu dưa này, ngươi có thể đừng nói to đến thế được không hả! Người ta nghe thấy hết rồi! Nghe sạch sành sanh rồi đấy!!
Lâm Ân thuận lợi khiêng hai thế giới đảo nổi vừa mắt vào trong dị giới của mình, cũng may dị giới của hắn đủ rộng, bằng không thật sự chẳng chứa nổi những hòn đảo khổng lồ cỡ này.
Song so với những thế giới biên duyên có đông đảo sinh linh cư ngụ, hai thế giới mà Lâm Ân nẫng đi tương đối nhỏ hơn nhiều.
Tính theo quy mô.
Diện tích đại khái tương đương quốc đảo nhỏ của Lam Tinh trước kia.
Thực tế.
Đòi hai thế giới này cũng chẳng phải do Lâm Ân nổi hứng nhất thời. Ngoài tư tưởng không đi tay không ra, hắn còn muốn nhân dịp này thử nghiệm xem có thể vận dụng pháp tắc của mình, tạo ra một môi trường sinh thái đủ sức dung nạp cho các tinh cầu bình thường tồn tại ngay trong dị giới hay không.
"Báo cáo đại nhân! Tàn quân Ô Nhiễm Giả đã bị tiêu diệt toàn bộ!"
"Chúng tôi đã kiểm tra khắp các thế giới biên duyên, những con cá lọt lưới lẩn trốn đều đã bị thanh trừng sạch sẽ."
Một vị chỉ huy tiến lên, quỳ một gối xuống báo cáo.
Bên cạnh hắn còn mang theo thiết bị giám sát cơ giới mà Lâm Ân vừa chế tạo riêng cho họ.
