Chương 2385
Chương 2385: Viễn chinh hy vọng!
Đăng ngày 02/10/2026
19
Kim quang chói mắt đột ngột hiện ra như một vụ nổ siêu tân tinh, bùng nổ dữ dội ngay khoảnh khắc hạm đội kia lao thẳng vào phòng tuyến đại quân Ô Nhiễm Giả.
Luồng sáng khủng bố đến mức khiến toàn bộ thủ lĩnh các tinh khu có mặt đều vô thức đưa tay lên che đi thần quang chói lòa.
Họ không có mặt ở đó.
Nhưng không nghi ngờ gì nữa, nếu lúc ấy họ ở ngay hiện trường, nhất định sẽ cảm nhận rõ ràng từng đợt sóng xung kích khổng lồ mà nguồn sức mạnh kia mang lại.
Đến khoảnh khắc tiếp theo.
Khi hình ảnh hiện lên lần nữa, bao gồm cả Thôn Thế Giả, tất cả thủ lĩnh tinh khu đều bị chấn động tột cùng.
Bức tường thành đen ngòm của Ô Nhiễm Giả đã bị xé toạc một lỗ hổng khổng lồ, Con Mắt Sợ Hãi to lớn vắt ngang tinh khu kia dưới bức màn vàng rực rỡ đang nhanh chóng vặn vẹo rồi lụi tàn.
Đó là một bức màn ánh vàng.
Cũng giống như một đường biên giới rực sắc hoàng kim.
Rầm rầm rầm...
Lấy hạm đội kia làm trung tâm, nó khuếch tán ra bốn phương tám hướng với tốc độ không tưởng!
Toàn bộ Ô Nhiễm Giả chạm vào ranh giới hoàng kim ấy đều như giọt nước rơi vào dung nham, lập tức bốc hơi rồi tiêu tan, hệt như một lĩnh vực thần thánh thực thụ, hủy diệt bất cứ kẻ nào dám đến gần.
Giây phút này, tất cả mọi người đều chết lặng tại chỗ.
Giống như một phép màu thần thánh.
Phá Toái Chi Nhãn sụp đổ với tốc độ kinh hoàng ngay trong ranh giới hoàng kim.
Hàng ức vạn Ô Nhiễm Giả gần như chạm vào là tan nát trong cuộc chiến này, bức tường thành kiên cố họ đắp nên, phòng tuyến họ dày công bảo vệ, hoàn toàn vô dụng trước hạm đội kia, mỏng manh dễ vỡ chẳng khác nào giấy bồi.
Hình ảnh cũng đột ngột dừng lại tại đây.
Nhưng không một vị thủ lĩnh tinh khu nào cất lời.
Họ vẫn còn chìm đắm trong cơn chấn động mãnh liệt, chìm đắm trong kỳ tích huy hoàng vừa diễn ra.
"Cứu thế chủ..."
Lúc này.
Ba chữ ấy gần như đồng thời hiện lên trong lòng mỗi người.
Một tồn tại bí ẩn dẫn dắt một thế lực chưa từng biết tới, giữa ngày tận thế hoang mang sợ hãi này, đã giáng lâm xuống thế giới đang bên bờ vực vỡ vụn của họ.
Nếu thế giới này thực sự có đấng cứu thế.
Vậy có lẽ...
Chính là cảnh tượng trước mắt này rồi.
Chỉ trong một thời gian cực ngắn, đoạn hình ảnh này đã được truyền bá khắp các tinh khu biên cương dưới quyền kiểm soát của Thần Tộc liên quân. Dù là thế giới công nghệ hay ma pháp, man hoang hay cơ giới, đoạn phim ngắn ngủi vài phút này bùng phát lan truyền với tốc độ khủng khiếp.
Tựa như một liều thuốc trợ tim cực mạnh.
Tại tinh vực xa xôi mà có lẽ những sinh linh trên mặt đất này cả đời chẳng thể chạm tới, một cuộc viễn chinh nhằm vào Ô Nhiễm Giả cứ thế hiện ra trước mắt họ.
Có bao giờ bạn bật khóc vì một cảnh tượng cách mình hàng ức vạn dặm xa xôi?
Dù bạn chẳng biết họ là ai.
Dù bạn chưa từng gặp gỡ hay dính líu gì tới họ.
Nhưng những con người trơ mắt nhìn quê hương sụp đổ, buộc phải rời bỏ cố thổ ơi, khi thấy có người vung đao đồ sát kẻ thù của mình, liệu bạn có ngửa mặt lên trời mà gầm thét?
Thần Tộc nghị hội cũng hiểu rất rõ.
Trong thời đại ngập tràn tuyệt vọng thế này, tác động tích cực mà cảnh tượng này mang lại sẽ là vô tiền khoáng hậu.
Bởi vì trong hai năm từ khi Tai Biến bùng phát, kể từ lúc họ rút về tử thủ ở các tinh khu biên cương, ngày càng có nhiều người thấu hiểu cảnh ngộ tuyệt vọng trước mắt, hầu như mỗi ngày đều có vô số kẻ buông xuôi hy vọng, tự kết liễu đời mình.
Thậm chí ngay cả quân đội của họ cũng u ám quá lâu dưới bóng ma thất bại.
Họ bức thiết cần một chiến thắng!
Cần một tia rạng đông của hy vọng!
"Bất kể phải trả giá thế nào! Nhất định phải bắt liên lạc với thế lực kia!"
"Phái toàn bộ trinh sát đi! Tới từng tinh khu! Tới từng cương vực! Tìm thấy họ! Mang tin tức của chúng ta tới! Nói cho họ biết! Nơi biên hoang vũ trụ này, vẫn còn một nhóm di dân tinh tế như chúng ta!"
"Dù các ngài là ai, dù các ngài có cần chúng tôi hay không, chúng tôi đều nguyện kề vai chiến đấu!"
"Cùng các ngài chống lại ngày tận thế này!"
Ngày hôm đó.
Tại khắp các tinh khu biên cương, hàng ngàn hàng vạn sứ giả được điều động rời khỏi từng tinh cầu.
Có người đáp phi thuyền, có người vượt qua tinh không, dù phương thức thô sơ ấy gần như chỉ có một kết cục là lạc lối rồi chôn thây giữa vũ trụ hoang vu đen ngòm, họ vẫn nối gót nhau xông pha không lùi bước.
Cùng lúc đó, vô số sứ giả tự nguyện dấn thân vào không gian bước nhảy, để dòng loạn lưu không gian nhấn chìm bản thân.
Biết đâu... biết đâu chừng!
Biết đâu có kẻ may mắn chống chọi được sự hủy diệt của không gian bước nhảy, tránh được lực xé rách không gian, trôi dạt giữa hư không vô tận rồi rơi trúng địa bàn của thế lực kia, truyền tin tức nơi này ra ngoài, để họ biết được sự tồn tại của chúng ta.
Chỉ cần thế là đủ.
Bởi giây phút này, ít nhất các ngài đã cho chúng tôi thấu hiểu...
Rằng chúng tôi không hề đơn độc.
...
...
[Tinh Tế Lịch năm thứ hai sau Đại Trụy Lạc lần thứ hai.]
[Thần Tộc liên quân tại tinh vực biên cương đã phái vô số sứ giả tiến vào toàn bộ vũ trụ.]
Vô số sứ giả vùi thây trong loạn lưu không gian bước nhảy, vô số sứ giả mất phương hướng giữa biển sâu vô tận của vũ trụ, nhưng họ vẫn không ngừng dấn bước.
Cuộc tổng động viên rầm rộ ấy suốt một thời gian dài về sau được gọi là Cuộc Viễn Chinh Của Sứ Giả.
Nhưng sau này.
Rất nhiều người từng đi qua năm tháng ấy lại thích gọi nó là...
Viễn Chinh Hy Vọng.
...
...
"Thật không tưởng tượng nổi! Lâm Ân, đã ba mươi cái rồi! Nếu cộng thêm Phá Toái Chi Nhãn bên Thuyền trưởng phong ấn thì tổng cộng đã vượt qua con số năm mươi!"
Nơi thâm uyên, Tự Phược Thiên Sứ dõi ánh mắt rực cháy nhìn đoàn người Lâm Ân vừa trở về.
Đây là chiến quả ngoài dự kiến.
Chỉ trong một ngày, các đợt tập kích dồn dập tần suất cao liên tục nổ ra, gần như quét sạch gần một nửa số Phá Toái Chi Nhãn mà Ô Nhiễm Giả cắm chốt tại Chủ Vũ Trụ.
Bất kể đặt vào thời điểm nào, đây cũng là kỳ tích không tưởng.
Trong pháo đài tinh tế, vẻ mặt Lâm Ân cũng lộ rõ nét vui mừng.
Chuyến viễn chinh lần này quả thực thuận lợi ngoài mong đợi. Dù trên đường đi chạm trán không ít thần linh phe địch đánh chặn, nhưng nhờ chiến thuật đánh nhanh rút gọn, ưu thế của họ càng được củng cố và mở rộng thêm.
Có thể nói.
Trận đánh này gần như đập tan hoàn toàn bố cục ngàn trăm năm qua của Phá Toái Thần Giới.
Đặc biệt sau khi vài chục cứ điểm trọng yếu này thất thủ, mưu đồ tạo thêm Phá Toái Chi Nhãn tại Chủ Vũ Trụ của chúng sẽ khó càng thêm khó.
"Tình hình bên Thuyền trưởng thế nào rồi?"
Lâm Ân nghỉ ngơi chốc lát để hồi phục sức mạnh tiêu hao, cất tiếng hỏi Chủ Mẫu đang tọa trấn thâm uyên.
Giọng của Tự Phược Thiên Sứ nhanh chóng vang lên:
"Yên tâm, hiện tại chưa gặp chuyện gì quá khó giải quyết. Dù có một số ít thương vong, nhưng không ảnh hưởng tới toàn cục hành động."
