Chương 2391
Chương 2391: Toàn diện xuất kích!
Đăng ngày 02/10/2026
19
Lời này vừa thốt ra, toàn trường lập tức rơi vào tĩnh lặng.
Ai nấy đều cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy khắp sống lưng. Có người siết chặt nắm đấm, mồ hôi rịn ra ướt đẫm lòng bàn tay lúc nào không hay.
Rốt cuộc đây là số mệnh che chở, hay chỉ đơn thuần là vận may?
Đặc biệt là người của đội hai.
Họ lại nhớ tới những lời Lâm Ân từng căn dặn khi chạm mặt trong không gian bước nhảy. Ban đầu có kẻ còn thấy huấn luyện viên quá mức cẩn thận, nhưng giờ nghĩ lại, sống lưng chỉ toàn mồ hôi lạnh.
Bởi nếu lúc ấy họ không kịp thời dừng hành động lại.
Hay nói cách khác.
Chỉ cần muộn thêm một chút thôi...
Càng nghĩ lại càng thấy kinh hãi khôn cùng.
Điều này cũng một lần nữa nhắc nhở họ: Dù gần như toàn thắng trong mọi trận tao ngộ chiến cục bộ, nhưng khoảng cách giữa họ và đại quân tai ách kia vẫn là một vực sâu khó lòng san lấp. Kẻ địch có thể phạm sai lầm vô số lần, còn họ chỉ có duy nhất một cơ hội.
Một nước đi sai, cả bàn cờ trắng tay tuyệt đối không phải câu nói suông!
"Không sao, ít nhất chúng ta đã bóc trần quỷ kế của chúng từ trước."
Lâm Ân nâng mắt kính một tròng, ánh mắt bình thản.
"Chúng đã lộ diện thì ắt cũng tự nhận ra điều này. Cứ yên tâm, trước khi Chân Lý Thần Vương nhúng tay vào đây, chúng không tài nào vượt qua nổi tinh không vô tận."
Nhưng Lâm Ân cũng hiểu rất rõ.
Một khi Chân Lý Thần Vương thoát khỏi sự kiềm tỏa của Họa Gia, cục diện ưu thế trước mắt của họ sẽ tan thành mây khói.
Có thể nói.
Thời gian để lại cho họ chẳng còn dư dả bao nhiêu.
"Vậy giờ chúng ta phải làm gì?"
Tự Phược Thiên Sứ cất tiếng hỏi.
Khóe môi Lâm Ân khẽ nhếch, ngón tay xoay nhẹ gọng kính:
"Không sao, chúng đã chịu ra mặt thì chúng ta đương nhiên phải chơi với chúng một vố ra trò."
"Chức Mộng, nơi này giao lại cho ta. Ngươi và thuyền trưởng tiếp tục dẫn đội hai bám sát kế hoạch cũ. Lần này, chúng ta chơi tới bến với chúng!"
Lâm Ân không sợ chúng xuất hiện, chỉ sợ chúng cứ ru rú không ra.
Còn bây giờ.
Đôi bên đã lật ngửa bài mà đánh.
Nếu các ngươi không ló mặt, hắn sẽ tiếp tục mượn sức mạnh của muôn sao để bành trướng Thần Cương sang các tinh khu còn lại.
Còn nếu các ngươi dám hiện thân, hắn sẽ lệnh cho Chức Mộng tiếp tục tập kích dồn dập không ngừng theo kế hoạch ban đầu.
Trước mắt kẻ địch chỉ còn lại hai cách ứng phó.
Hoặc là chủ động xuất kích.
Hoặc là phân tán binh lực phòng thủ.
Chủ động xuất kích thì rõ ràng bất khả thi, bởi chắn ngang trước mặt chúng là biển sao vô tận. Dù có điều đại quân chặn đánh thì lúc chúng mò tới nơi, hắn cũng đã rời đi từ lâu.
Còn bị động phòng thủ? Các ngươi đào đâu ra đủ binh lực để chống lại một tồn tại khủng khiếp cỡ Chức Mộng?
Không một chút do dự.
Chức Mộng và thuyền trưởng lập tức tập hợp đội ngũ, lao qua không gian bước nhảy với tốc độ cao nhất để quay về vực sâu.
Cơ chế của muôn sao đã thành hình, chẳng cần Chức Mộng phải duy trì thêm nữa.
Vậy thì hiện tại.
Chỉ cần Lâm Ân còn đứng vững ở đây, hắn có thể liên tục mượn cơ chế muôn sao để phóng chiếu tầm ảnh hưởng đến khắp các tinh khu!
"Tấn công!"
Lâm Ân hạ lệnh.
Khoảnh khắc ấy.
Lâm Ân cách biển sao giằng co với chúng. Nhờ lực gia trì khủng khiếp từ cơ chế vực sâu, chỉ chừng hai mươi phút sau khi đám thần linh kia hiện thân, đội ngũ do Chức Mộng dẫn đầu đã lại giáng thẳng xuống một Mắt Vỡ Nát nằm nơi rìa biên ải.
Một trận tập kích chớp nhoáng mới lại nổ ra.
Mọi chuyện diễn ra đúng như Lâm Ân dự liệu. Gần như ngay khi Chức Mộng phá hủy xong Mắt Vỡ Nát thứ hai.
Các tinh khu lớn rốt cuộc cũng xảy ra biến động.
Xung quanh từng Mắt Vỡ Nát một bắt đầu tỏa ra khí tức của các thần linh hủ hóa!
Chúng rốt cuộc không trốn tránh nữa, mà chọn phân tán binh lực, thiết lập phòng ngự ở quy cách tối cao quanh những Mắt Vỡ Nát còn lại!
Rõ ràng chúng cũng hiểu.
Khi không thể mai phục được Lâm Ân, nếu cứ trơ mắt nhìn hắn tằm ăn rỗi từng Mắt Vỡ Nát, quyền kiểm soát của chúng đối với Chủ Vũ Trụ sẽ bị xé nát và suy yếu với tốc độ chóng mặt!
Không còn nghi ngờ gì nữa.
Dưới chuỗi thao túng này của Lâm Ân, ngay cả những thần linh hủ hóa kia cũng phát điên lên vì bực bội và phẫn nộ tột cùng.
Cảm giác đó giống như nắm trong tay sức mạnh ngút trời nhưng lại chẳng có đất dụng võ.
Nếu đôi bên dàn trận đánh giáp lá cà, chúng chắc chắn sẽ đè bẹp, dễ dàng xé tan đội ngũ của Lâm Ân ra thành từng mảnh.
Nhưng Lâm Ân dĩ nhiên thấu rõ điều đó.
Chính vì thế.
Hắn sẽ không bao giờ cho chúng lấy một cơ hội để phản đòn!
"Lâm Ân! Đối phương đã bắt đầu toàn diện phòng thủ! Giờ mỗi Mắt Khủng Cụ đều có ít nhất hai thần linh và Yểm tọa trấn, chúng ta có tiếp tục không?"
"Tiếp tục! Bảo Chức Mộng ra tay, ép ngược chúng về Mắt Vỡ Nát!"
Lâm Ân nheo mắt, dứt khoát hạ lệnh.
Bởi nhiêu đó vẫn còn lâu mới đủ.
Tưởng dựng xong tuyến phòng thủ là ép được hắn dừng tay? Bọn chúng quá coi thường hắn rồi!
Thứ hắn muốn chính là ép chúng tự động co cụm phòng tuyến, để chúng phải nôn từng tinh khu đã nuốt trọn vào bụng ra ngoài!
Ong——
Đoàn quân do Chức Mộng và thuyền trưởng dẫn đầu một lần nữa giáng xuống chiến trường.
Lần này, họ không hề lùi bước.
Mà hung hãn giáng đòn tập kích thẳng vào những Mắt Vỡ Nát đã có thần linh tọa trấn!
Lâm Ân hiểu quá rõ thực lực của Chức Mộng. Trong trận chạm trán bảy đại thần linh bên ngoài thế giới Tử La Lan trước đó, nếu không phải Chân Lý Thần Vương bất thình lình giáng lâm, thì bảy kẻ kia trước mặt nàng cũng chỉ như gà đất chó sành, căn bản chẳng đỡ nổi một đòn trấn áp bằng năng lượng tâm linh của nàng!
Bây giờ chúng bày xong trận thế phòng thủ thì đã sao?
Cả Thần giới gom lại được bao nhiêu Thượng Vị Thần?!
Chúng lấy đâu ra đủ lực lượng để bao quát trọn vẹn từng Mắt Vỡ Nát một?!
"Giết!"
Khoảnh khắc ấy, nơi tinh khu biên ải xa xôi, đại quân do Chức Mộng và thuyền trưởng dẫn đầu lao vút đi như tên rời cung, xé toạc bầy Ô Nhiễm Giả che rợp trời đất.
Chức Mộng cũng không hề giấu giếm uy năng khủng khiếp của mình. Gần như vừa chạm mặt, mấy vị thần linh cùng Yểm trấn giữ Mắt Vỡ Nát đã bị nàng dễ dàng chế tài. Một thần linh hủ hóa bị chém đứt nửa thân mình, máu nhuộm đỏ cả vòm trời. Mấy tên thần linh hủ hóa còn lại cùng Yểm dốc sức liên thủ chống trả, nhưng hoàn toàn không phải đối thủ của Chức Mộng.
Chiến lực cấp cao bị Chức Mộng nghiền ép tuyệt đối, còn đội quân Ô Nhiễm Giả còn lại cũng hoàn toàn không thể địch nổi quân đoàn của thuyền trưởng.
Bởi gần như ngay khoảnh khắc họ phát động tập kích, Lâm Ân đã thông qua muôn sao, khuếch tán Thần Cương tràn tới nơi đó.
Sóng triều quy tắc toàn diện gia trì!
Chẳng tốn bao nhiêu thời gian, Mắt Vỡ Nát này đã bị nghiền nát như bẻ cành khô mục. Mấy vị thần linh trấn thủ buộc phải lê tấm thân tàn phế đầy thương tích, chật vật lủi qua Mắt Vỡ Nát tháo chạy về Thần giới.
Lại thêm một Mắt Vỡ Nát bị hạ gục!
