Chương 2708
Chương 2708: Lời bạt kết thúc truyện
Đăng ngày 02/10/2026
19
Kết thúc rồi, các độc giả thân mến của Cá Muối.
Lần này thật sự kết thúc rồi, câu chuyện của hệ liệt này cuối cùng cũng vẽ nên một dấu chấm tròn trịa.
Gần sáu triệu chữ, một chặng đường dài đằng đẵng hơn ba năm, cuối cùng cũng hạ màn vào khoảnh khắc này. Còn nếu tính cả Loli Pháp Thần nữa, thì đã là một bộ siêu trường thiên hơn bảy triệu chữ rồi.
Thực ra nói thế nào nhỉ, khi gõ xuống hai chữ "Toàn Văn Hoàn", cảm xúc tràn ngập nhiều hơn lại là một sự giải thoát.
Ngay từ lúc mới bắt đầu.
Cá Muối chỉ muốn viết một câu chuyện tình yêu mang phong cách huyễn tưởng phương Tây, một đóa hoa tương tự, một cuộc chờ đợi vượt qua ngàn năm, hai người sau khi trải qua muôn vàn trắc trở thì người có tình cuối cùng cũng thành thân thuộc, rồi hạnh phúc bên nhau.
Đó vốn là kế hoạch ban đầu.
Thế nhưng khi lý tưởng và số phận lần lượt ập đến, tới giai đoạn hậu kỳ của cuốn trước, Cá Muối đã rất khó khống chế hướng đi của từng nhân vật nữa rồi. Bản thân điều này thực ra là do bút lực chưa đủ chín muồi, nhưng cũng có thể nói, trong thâm tâm Cá Muối luôn kháng cự lại một hướng đi viên mãn như thế, bởi đôi khi phiêu bạt long đong đổi lại chưa chắc đã là hạnh phúc, mà là nhiều cay đắng hơn.
Cho nên kết cục cuối cùng của cuốn trước đành phải là một thế cờ chết không lời giải như vậy.
Những độc giả cũ luôn theo dõi truyện của Cá Muối hẳn đều biết, đoạn kết cuốn trước từng bị ngắt quãng rất lâu, đó là vì Cá Muối cũng luôn xoay vần giằng xé xem nên dùng phương thức nào để cho câu chuyện này một cái kết.
Vì vậy Cá Muối mới mở cuốn dị thế giới này.
Ý định ban đầu của cuốn sách này, chỉ là muốn cho cuốn trước một kết cục thực sự, đứng từ một góc nhìn khác để chứng kiến muôn vàn diễn biến về sau.
Nhưng không ngờ rằng, sau khi lên sàn cuốn này lại nổi tiếng ngoài mong đợi, điều này quả thực vượt xa dự liệu của Cá Muối.
Dĩ nhiên, bây giờ thì hết nổi rồi, ha ha.
Nhưng thật ra ở giai đoạn đầu, khi chưa bày ra quá nhiều thứ, mình hoàn toàn có thể viết cuốn này thành một câu chuyện độc lập. Một khởi đầu mới, một thế giới mới, một chuyến phiêu lưu mới, rồi kết thúc trong tiếng cười săn lùng sự kỳ quái, cuối cùng trở thành một cuốn truyện hài bựa giải trí nằm trên giá sách của các bạn để lúc rảnh rỗi lôi ra lật vài trang.
Thế nhưng mình vẫn không sao quên được.
Ta có một đóa tử la lan, tượng trưng cho tình yêu vĩnh hằng.
Ta có một đóa nguyệt nhi lan, tượng trưng cho sự chờ đợi trong lặng câm.
Mình muốn cho câu chuyện này một cái kết.
Mình muốn tất cả những phiêu bạt long đong ấy đều có thể vượt qua sự thử thách của thời gian.
Cho nên mới có cuốn sách này.
Còn nhớ lời Cá Muối nói ở cuối cuốn trước không? Nếu như có ngoại truyện... thì đây chính là ngoại truyện, mình dùng sáu triệu chữ để cho nó một cái kết.
Đương nhiên, gác cuốn trước sang một bên, trong cuốn sách này, Lâm Ân có một cuộc đời mới, có những trải nghiệm mới, có những điều mới mẻ cần bản thân phải bảo vệ. Hắn từng bước trưởng thành trong chuyến hành trình đằng đẵng này, từng chút một chứng kiến mọi sự, đồng hành cùng mình đi qua quãng thời gian ba năm rưỡi này.
Nhưng biết nói sao đây.
Cá Muối thật ra không có năng lực và kinh nghiệm viết truyện dài, thế nên đã có lúc làm cho cuốn sách này trở nên vô cùng cồng kềnh, đặc biệt là giai đoạn giữa, quá mức lê thê dây dưa, khiến cuốn sách đánh mất rất nhiều độc giả.
Dĩ nhiên, ba ngày phong sát nhẹ một lần, năm ngày phong sát nặng một lần, N lần bị nhốt vào phòng tối, cũng là một nguyên nhân...
Ừm.
Cá Muối không giải thích đâu.
Cá Muối trong sáng lắm.
Chuyện Lâm Ân làm thì liên quan gì tới Cá Muối ta chứ? Khụ khụ.
Nói tóm lại.
Còn sống mà đi được tới bây giờ đã là mở lượng khoan hồng lắm rồi. Bạn nào còn nhớ chắc sẽ biết, ở giữa chừng có rất nhiều lần truyện biến mất, thực ra là bị xích vào trong rồi, mỗi lần vào là lượng độc giả giảm một nửa, lưu lượng giảm một nửa, bản các bạn đang đọc bây giờ đã là bản hài hòa lành mạnh rồi, không còn nhiều nội dung đi quá giới hạn nữa, Cá Muối cũng chẳng dám vi phạm nữa đâu.
Dù sao đi nữa.
Đây vẫn là bộ siêu trường thiên đầu tiên của Cá Muối.
(Thực ra vẫn viết tiếp được đấy, ráng thêm chút nữa biết đâu lại tranh được vị trí số một về số chữ trên Cà Chua, khụ khụ.)
Về kế hoạch sau này, Cá Muối thực sự vẫn chưa nghĩ xong. Hai năm qua cũng từng thử viết song song một bộ khác, nhưng cuối cùng đều chẳng đi đến đâu. Một phần vì lười biếng, phần khác cũng vì không đạt được kỳ vọng, mãi vẫn chưa tìm ra một câu chuyện và thiết lập mới mẻ khiến người ta phải sáng mắt lên.
Cho nên lần này, có lẽ Cá Muối sẽ nghỉ ngơi một thời gian, nhưng biết đâu đấy vẫn sẽ có ngoại truyện~
Vậy thì.
Xin gửi lời tạm biệt tới tất cả mọi người tại đây.
Hữu duyên tức là khách, gặp gỡ hà tất phải từng quen, có lẽ sẽ quên nhau giữa chốn giang hồ, nhưng cũng có lẽ, chúng ta sẽ còn tương phùng ở tương lai.
Vậy thì...
٩(๑>◡<๑)۶
Ora ora!
Cá Muối chuồn đây!
Nhưng trước khi lâm chung vẫn phải nói câu này (mặt nghiêm túc).
Loli muôn năm!
(Chỉnh sửa lúc 5:50 ngày 11 tháng 12 năm 2025)
