Chương 283
Chương 283: Triệu hồi!
Đăng ngày 01/10/2026
19
Hắc Ám Thế Giới, Hắc Dạ Thành.
Sau lớp màn the phủ bóng chiếc giường êm ái, lờ mờ hiện ra hai bóng người một lớn một nhỏ đang mặt đối mặt.
Tả Tả trừng to đôi mắt run rẩy, cả hai má đỏ bừng như quả táo chín mọng.
Đôi bàn tay mảnh khảnh bị ghì chặt nắm chặt lại, tố cáo tâm trạng đang chao đảo giữa giông bão của cô lúc này.
Trái tim đập loạn xạ.
Nhưng mà... sao chuyện lại phát triển theo hướng mất kiểm soát thế này chứ?!
Cô vô thức nuốt nước bọt đầy căng thẳng, cố trợn to mắt, mặt đỏ gay gắt, thử giãy giụa một phen nhưng chẳng có chút tác dụng nào.
Ngay trước mặt chính là khuôn mặt mang nụ cười xấu xa đang đè sát bên trên.
Không!
Không thể được!
Tả Tả hoảng rồi.
Rõ ràng, rõ ràng ban nãy hắn đã dẹp bỏ cái ý nghĩ muốn cưỡng ép xâm phạm Tả Tả rồi cơ mà, sao chớp mắt một cái lại bắt đầu rục rịch nổi lên thế này!
"Đầu... Cái đầu!" Tả Tả trừng to mắt:
"Ngươi bình tĩnh lại chút coi, như vậy không được đâu, ta là tay của ngươi mà! Là một phần thân thể của ngươi phân tách ra mà thôi! Sao ngươi có thể sinh ra dục vọng với ta được chứ?! Quá hoang đường rồi!"
Lâm Ân ghé sát tai cô khẽ mấp máy môi, khóe miệng nhếch lên:
"Chính vì thế nên mới chẳng có chút gánh nặng tâm lý nào đấy chứ. Vả lại Tả Tả cũng đâu có kháng cự đâu? Biến thành một bé gái rồi cùng cái đầu chơi mấy trò mờ ám thế này, Tả Tả chắc cũng mong đợi lắm đúng không?"
Hàm răng Tả Tả va vào nhau lập cập.
Không!
Không phải thế!
Mình thèm vào nghĩ đến mấy chuyện kỳ quái đó!!
Chẳng qua là đợt khảo hạch lần trước bị khơi dậy thứ cảm giác kỳ lạ thôi, trước giờ mình làm gì có nhận thức về phương diện đó chứ!
Hơn nữa...
Hơn nữa cũng là do uống chút rượu nên người mới nhũn ra chẳng còn tí sức lực nào!
Cái đầu sao có thể dùng mấy lời lẽ đó để trêu chọc mình chứ!
Không!
Không được đâu mà!
Nhưng sao hắn có thể!
Sao hắn lại dám áp sát tới thật thế kia!
Khoảnh khắc này, cô rốt cuộc cũng nhận ra một vấn đề nghiêm trọng.
Mình sắp bị bắt nạt rồi!
Mình sắp bị chính cái đầu của mình bắt nạt tơi bời rồi!!
Không! Không được! Tuyệt đối không thể được! Sao có thể đột ngột phát động tấn công bất ngờ như vậy chứ, Tả Tả hoàn toàn chưa chuẩn bị gì cả, chẳng có chút chuẩn bị tâm lý nào hết!
Nhưng sâu trong lòng dường như lại không quá khó chấp nhận đến thế.
Thực ra đúng như hắn nói, bản thân vốn là thể biến dị sinh ra nhờ hắn dùng lượng lớn Dược Tề Tăng Sinh Huyết Nhục, ngẫu nhiên dung hợp đủ loại huyết nhục và mảnh vỡ linh hồn mà thành.
Hơn nữa một khi rời khỏi cái đầu thì không cách nào tồn tại độc lập, ngay từ đầu mình đã bị trói chặt với hắn rồi.
Thế nên...
Dù không tính là quan hệ lệ thuộc, nếu bản thể đưa ra yêu cầu không quá đáng thì mình quả thực cũng chẳng có lý do chính đáng nào để cự tuyệt...
Huống hồ chuyện đó... dường như cũng có chút chờ mong nho nhỏ...
Cô rùng mình một cái.
Không, không đúng!
Mình đang nghĩ cái quái gì thế này!!
Sao mình lại có thể tìm cớ bao biện cho hành vi xấu xa của hắn chứ? Hắn rõ ràng biết mình không rời xa hắn được nên mới ngang nhiên muốn chiếm đoạt mình như thế!
Nhưng mà... nhưng mà...
Lâm Ân cười đầy gian tà.
Phải nói rằng, cơ thể mô phỏng này của Tả Tả và ý thức của cô bé gần như là sự kết hợp hoàn hảo, không hề có chút gượng gạo nào, cứ như Tả Tả sinh ra vốn dĩ phải là một bé loli khiến người ta mê mẩn đến mức này vậy.
Chẳng lẽ mình thực sự là một tên loli-con tội lỗi sao?!
Kệ đi.
Trước đó chỉ mới chơi vài trò mờ ám với Huyết Y Nữ Sĩ, lần đầu tiên danh chính ngôn thuận thì vẫn còn giữ đấy thôi.
Xem ra hôm nay mình sắp hoàn thành bước chuyển mình quan trọng từ thiếu niên thành một người đàn ông đích thực rồi!
Nhưng nghĩ đi nghĩ lại.
Sao quanh đi quẩn lại, rốt cuộc mình vẫn trao lần đầu tiên cho tay trái thế này nhỉ?
ヽ( ̄▽ ̄)ノ
Kệ xác nó.
Tả Tả, chủ nhân chuẩn bị sủng hạnh em đây!
Thế nhưng đúng vào khoảnh khắc ấy, một pháp trận đỏ ngầu đột ngột lấy hắn làm trung tâm lan tỏa ra xung quanh, cả căn phòng lập tức bị ánh sáng đỏ rực bao trùm.
Trong đầu hắn tức thì vang lên một tiếng gào thét quen thuộc.
【Ta xin cất lời kêu gọi ngài, thỉnh cầu ngài đáp lại.】
【Kẻ chi phối súng đạn và xúc tu, kẻ xua khiến nguyền rủa và huyết nhục.】
【Đấng bảo hộ của Hạnh Phúc Chi Gia.】
【Bác sĩ trị liệu gieo rắc sợ hãi khắp Ngõ Du Hồn cùng Phố Ly Hồn.】
【Ta lấy huyết nhục của ngài làm tọa độ, thỉnh cầu ngài đáp lại và giáng lâm!】
