Chương 294
Chương 294: Nhưng làm gì cũng được
Đăng ngày 01/10/2026
19
Hắn vỗ nhẹ lên người nữ quỷ một cái.
Chát————!!
Một tiếng vang giòn tan như sóng cuộn lập tức vang lên giữa căn phòng tối tăm tĩnh mịch.
Nữ quỷ áo trắng vốn đang căng cứng người, dồn hết sự chú ý để nghe lén động tĩnh ngoài cửa lập tức sợ tới mức nhảy dựng lên.
"Á!!!!"
Ả hoảng hốt quay ngoắt lại.
Đập vào mắt ả là chiếc mặt nạ mỏ chim âm u cùng bóng hình đen kịt, cự ly giữa đôi bên chưa đầy một thước, thậm chí ả còn thấy rõ từng luồng nhiệt khí màu xanh lục đang phì phò phun ra hai bên mặt nạ.
【Ting! Chỉ Số SAN của nữ quỷ áo trắng -30】
【Ting! Chỉ Số SAN của nữ quỷ áo trắng -30】
"Oa a a a a!!"
Kèm theo tiếng thông báo hệ thống liên tục vang lên bên tai, nữ quỷ ôm đầu há hốc mồm (ΩДΩ), cả người suýt chút nữa bị dọa cho hồn phi phách tán.
"Quỷ! Quỷ kìa!! Cứu mạng với!!"
Nữ quỷ thét chói tai định xuyên qua cửa lớn lao ra ngoài, nhưng ả lập tức phát hiện dưới tác dụng của làn khói xanh lục, bản thân hoàn toàn không thể xuyên tường được nữa.
Không ai có thể tưởng tượng nổi cú dọa này đã gây ra bóng ma tâm lý lớn đến mức nào cho một nữ quỷ trưởng thành!
Ả nước mắt lưng tròng co ro nơi góc cửa, hai tay không ngừng cào cấu vách tường, đôi chân mềm nhũn dồn sức lùi về sau nhưng đã hoàn toàn không còn chút sức lực.
"Ngươi đừng qua đây! Đừng qua đây mà!!"
Ả kinh hoàng gào thét.
Nhưng tại sao hắn lại xuất hiện ở sau lưng mình?!
Tại sao chứ!
Chẳng lẽ đây không phải là ngón nghề chỉ có lũ ác quỷ bọn họ mới dùng hay sao?!
Cái bóng to lớn của Lâm Ân đổ sụp xuống người nữ quỷ, khiến ả trông hệt như thiếu nữ bị tên dâm tặc dồn vào góc tường, sắp sửa bị làm nhục thê thảm.
Gương mặt Lâm Ân chậm rãi áp sát, nhe hàm răng trắng muốt:
"Cô nương, hình như ngươi rất sợ ta thì phải, ta thật sự đáng sợ đến thế sao?"
Nữ quỷ áo trắng ôm đầu hoảng loạn nói: "Xin lỗi! Nô gia xin lỗi!! Xin ngài tha mạng cho nô gia! Nô gia cũng là bị ép thôi mà! Cầu xin ngài! Chỉ cần ngài chịu tha cho nô gia, bảo làm gì nô gia cũng chịu hết!"
Lâm Ân hỏi: "Thế à? Thật sự bảo làm gì cũng chịu sao?"
Nữ quỷ áo trắng ôm đầu gào to: "Chịu chứ! Chịu mà!! Chỉ cần đừng giết nô gia, nô gia nhất định sẽ dốc sức lấy lòng ngài! Cũng nhất định sẽ tận tình hầu hạ ngài!"
Lâm Ân thong thả hỏi: "Ồ? Lấy lòng với hầu hạ thế nào?"
Nữ quỷ áo trắng run rẩy ôm ngực, hét lớn: "Thế... thế nào cũng được hết! Nô gia sẽ cố gắng tìm kiếm thêm thật nhiều huyết thực và linh hồn cho ngài, cũng sẽ tuân theo mệnh lệnh của ngài đi làm bất cứ chuyện tà ác nào! Nếu ngài có nhu cầu, dù bị xem như búp bê để chơi đùa nô gia cũng chịu mà!"
Lâm Ân: "..."
Ngay sau đó, hắn chìa bàn tay to lớn của mình về phía ả.
Hắn túm chặt mái tóc hư ảo của ả, xách bổng lên như xách gà con rồi đánh giá nữ quỷ bán trong suốt này từ trên xuống dưới.
"Hu hu, cầu xin ngài..."
Nữ quỷ ôm ngực, nhìn hắn bằng ánh mắt van nài.
Hai bàn chân khép chặt vào nhau, trông chẳng khác nào một loli bé nhỏ không có chút sức phản kháng, chỉ đành bất lực van xin kẻ cường tráng trước mặt buông tha.
Ngay lúc đó, bảng thuộc tính của ả lập tức hiện ra trước mắt Lâm Ân.
【Quỷ Linh · Vương Bội】
【Cấp bậc】: Vô nghĩa
【Chủng tộc】: Quỷ Linh
【Phe phái】: Trung Lập Tà Ác
【Năng lực chiến đấu】: Tồn tại có thể bắt nạt được...
【Giới thiệu】: Quỷ linh hơi mạnh một chút do nhân loại đã chết từ Lam Tinh hóa thành. Tuy đối với sinh vật bình thường thì đây vẫn là nỗi kinh hoàng không thể chống lại, nhưng trong hệ thống của Hắc Ám Thế Giới, chúng phần lớn chỉ là đồ ăn và chất dinh dưỡng. Có lẽ một vài quỷ linh có thể nhờ oán hận ngập trời mà thăng cấp thành ác linh lệ quỷ, song tỷ lệ đó vẫn vô cùng nhỏ bé.
Quả nhiên.
Lâm Ân đọc xong phần giới thiệu liền hiểu rõ sự khác biệt giữa hai thế giới.
Có thể coi Hắc Ám Thế Giới là một bãi rác khổng lồ, nơi thu gom những tồn tại cực kỳ thối tha, cực độ tà ác và hùng mạnh ở biểu thế giới.
Còn lũ ác quỷ còn sót lại ở biểu thế giới trong điều kiện bình thường, bất quá chỉ là mớ rác thải sinh hoạt không đáng để gom vào mà thôi.
Dĩ nhiên.
Điều này không bao gồm những sinh vật vô tình rơi vào thế giới đó, chẳng hạn như Bạch Dật hoặc chính mình.
Ngược lại, có vài kẻ lại trăm phương ngàn kế muốn chuyển đống rác rưởi từ Hắc Ám Thế Giới về lại thế giới của chính bọn họ.
"Há miệng ra."
Giọng nói lạnh nhạt của Lâm Ân truyền ra từ dưới lớp mặt nạ mỏ chim.
Nữ quỷ hoảng sợ đáp: "Dạ!"
Ả run rẩy ráng há to miệng hướng về phía Lâm Ân, nửa bước cũng không dám nhúc nhích.
Không nói hai lời, Lâm Ân nhắm mắt thò tay vào ngực áo móc ra một lọ 【Dược Tề Ác Linh Hiện Hình】, giật nút bần, nhét thẳng miệng lọ vào cái miệng nhỏ đang mở to của nữ quỷ.
Phụt——
"Ưm!"
Nữ quỷ trợn tròn hai mắt, bị ép uống ừng ực thứ dược tề hiện hình ác linh đó.
Ực—— ực——
Một hồi lâu sau.
Lâm Ân buông tay khiến ả rơi bịch xuống đất, sau đó đau đớn vươn tay ra, cảm nhận thứ dược tề kia đang cuộn trào dữ dội trong cơ thể.
Ả ngẩng đầu lên, nhìn Lâm Ân bằng ánh mắt van lơn.
Lâm Ân nhắm mắt nói: "Uống cạn hết đi, ta không muốn thấy cảnh lãng phí."
"Dạ." Ả chỉ đành yếu ớt tuân theo mệnh lệnh của Lâm Ân, nuốt sạch không còn một giọt.
Đồng thời ả lập tức nhận ra, dưới tác dụng của chất lỏng kia, cơ thể hư ảo của mình đang dần ngưng tụ thành thực thể, hoàn toàn tước đi năng lực xuyên thấu và hư vô vốn có của u linh.
Ngay sau đó.
Lâm Ân túm chặt gáy ả vác lên vai như một tên tù binh, sải bước lớn đi ra ngoài.
……
