Chương 317
Chương 317: Huyết Nhục Thần Giáo và Cơ Giới Thần Giáo
Đăng ngày 01/10/2026
19
Bến xe.
Bạch Dật trừng mắt, hai tay ôm ngực, run rẩy ngồi ở ghế sau của chiếc xe thuê.
Bên cạnh, Huyết Oa Oa đang nhìn hắn đầy thích thú, chiếc lưỡi dài ngoằng thoăn thoắt liếm láp, để lại trên người hắn từng vệt thèm thuồng đói khát.
"Cô nương, cô... không phải muốn ăn thịt tôi đấy chứ?"
Huyết Oa Oa cười khúc khích liếm khóe môi, chuông đồng nơi cổ chân leng keng rung lên:
"Tên bác sĩ vô lương tâm đi mất rồi kìa, hi hi hi, đại ca ca, Oa Oa đói bụng quá đi thôi, hay là huynh cho Oa Oa cắn một miếng nha? Yên tâm đi, chỉ một miếng xíu xiu thôi~"
Bạch Dật kinh hãi ôm chặt đầu, quay sang nhìn ra ngoài cửa sổ, cả người như muốn nổ tung.
Đại ca ơi là đại ca, sao huynh lại đi đột ngột như thế chứ! Huynh bỏ con ác quỷ này lại bên cạnh tiểu đệ, tiểu đệ lấy đâu ra cảm giác an toàn cơ chứ!
"Đại ca ơi!!"
...
Hắc Ám Thế Giới, Hắc Dạ Thành.
Trong căn phòng loang lổ vết máu, Lâm Ân im lặng khoanh chân ngồi trên sàn. Hắn ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
Bầu trời đen kịt phản chiếu trong mắt hắn, ngập tràn sắc máu dữ tợn.
Hắn biết.
Hắn đã lại một lần nữa bị lôi về Hắc Ám Thế Giới này.
Bị lôi về Địa Ngục.
Tả Tả lo lắng giơ tay lên, nhìn Lâm Ân hỏi: "Cái Đầu, ngươi đang buồn sao?"
Nàng vươn tay xoa xoa đầu Lâm Ân, muốn an ủi.
Lâm Ân ngẩng đầu, cười khổ lắc đầu nói: "Có lẽ là một chút... Nhưng nhìn cũng đã nhìn rồi, nơi đó dẫu sao cũng chỉ là thế giới song song, họ có cuộc sống riêng của mình, sự xuất hiện của ta ngược lại còn quấy rầy họ."
Hắn trầm mặc, cũng biết bản thân quả thực quá bốc đồng.
Nhưng bảo hắn lúc đó kìm nén cảm xúc, e rằng khó mà làm nổi.
Nhất là khi biết được, tại thế giới kia, trên Lam Tinh kia vẫn còn cha mẹ của hắn, hắn không kìm được mà suy nghĩ miên man...
Nhưng cha mẹ ở thế giới của mình thì sao...
Hắn hoàn toàn không dám tưởng tượng trong hai năm mình mất tích, cha mẹ đã già đi đến mức nào...
Hắn dụi mắt, trên gương mặt lại nở nụ cười thiếu niên.
Hắn vỗ vỗ mông đứng dậy.
"Thôi thì cứ vậy đi, dẫu ở Hắc Ám Thế Giới này, ta cũng phải cố gắng sống sót cho tốt, biết đâu một ngày nào đó ta có thể thực sự trở về."
"Thực sự quay về thế giới thuộc về ta."
Hắn xoay người, mang theo nụ cười còn vương ngấn lệ, sải bước ra khỏi phòng.
Bởi vì dù sao đi nữa.
Ít nhất.
Đó cũng là một tia hy vọng chưa bao giờ lụi tàn.
Chỉ mong ngày đó có thể đến sớm hơn một chút.
Gió khẽ rít ngoài song cửa, thổi lay tấm màn sa mỏng manh.
Thoang thoảng trong không gian dường như vang lên tiếng vọng trầm thấp, rồi lặng lẽ tan biến bên tai Lâm Ân.
【Ting! Độ phục hồi của bạn: 5%】
...
Nửa giờ sau.
Trong đại sảnh tối tăm và trống trải dưới lòng đất của Hắc Dạ Thành.
"Mọi chuyện ta đều đã biết, ta vẫn luôn để ý động tĩnh của con. Tối qua ta cũng cảm nhận được dao động triệu hoán, nghĩa là con đã đến thế giới trước kia của Bạch Dạ một chuyến?"
Bị Phược Thiên Sứ bị xiềng xích trói chặt ngẩng đầu lên, trong đôi mắt phản chiếu khuôn mặt của Lâm Ân đang ngồi đối diện.
Sau khi bị kéo trở lại nơi này, Lâm Ân lập tức tìm đến ngay, bởi hắn có quá nhiều thắc mắc cần Chủ Mẫu chứng thực.
"Vâng, Chủ Mẫu." Lâm Ân xoa huyệt thái dương, nghiêm túc nói:
"Một người anh em đã triệu hoán con qua đó. Bọn họ bị một tổ chức tên là Huyết Nhục Thần Giáo tấn công, mà tà thần bọn chúng tôn sùng hình như cũng là một tồn tại thuộc về Hắc Ám Thế Giới."
"Bọn chúng gọi kẻ đó là 【Huyết Nhục Chi Phối Giả】."
Nghe Lâm Ân thốt ra tôn hiệu đó, đôi mắt Bị Phược Thiên Sứ khẽ lóe lên ánh vàng mờ ảo.
Nhưng nét mặt nàng không lộ ra quá nhiều vẻ bất ngờ.
"Ta đúng là có biết đôi chút."
"Thực ra mấy chục năm qua, Bạch Dạ cũng luôn lùng sục khắp Hắc Ám Thế Giới để điều tra tung tích của tà thần đó. Vì một vài chuyện trong quá khứ, hắn căm thù tà thần cùng quyến thuộc của nó đến tận xương tủy."
Lâm Ân gật đầu hiểu ý.
Hắn sớm đã biết qua màn kịch bản kia, Bạch Dạ — tức Uông Đào — thật ra cũng là người của Lam Tinh.
Chỉ là hắn rơi vào nơi này sớm hơn mà thôi.
Trong cuốn sổ tay của mẹ hắn, Lâm Ân từng thấy mấy chữ 【Huyết Nhục Chi Phối Giả】 xuất hiện.
Rõ ràng.
Nếu cộng thêm chuyện Bạch Dật bị hiến tế, hiển nhiên tồn tại tà ác này đã bắt đầu thẩm thấu vào thế giới bên kia từ rất lâu về trước.
Lâm Ân cất lời hỏi: "Chủ Mẫu, Huyết Nhục Chi Phối Giả kia rốt cuộc là một tồn tại thế nào?"
Bị Phược Thiên Sứ chậm rãi đáp: "Ta cũng biết rất ít về nó. Dựa vào những gì ta nắm được thì chỉ hay rằng nó là một Căn Nguyên sinh ra trong Hắc Ám Thế Giới, ngang hàng với ta hiện tại."
"Con nói con gặp phải Huyết Nhục Thần Giáo ở Lam Tinh, vậy chứng tỏ mức độ thẩm thấu của nó vào thế giới đó e rằng đã có quy mô nhất định, bởi Huyết Nhục Thần Giáo vốn là một thế lực khổng lồ tồn tại ngay tại nơi này."
Lâm Ân nghe vậy liền khẽ động lòng.
Bị Phược Thiên Sứ nói tiếp: "Mà nếu đã nhắc tới Huyết Nhục Thần Giáo, thì không thể không kể đến một giáo phái gay gắt đối đầu với bọn chúng — Cơ Giới Thần Giáo."
Lâm Ân ngạc nhiên hỏi: "Cơ Giới Thần Giáo? Là tổ chức tương tự như Ma Nhân Hiệp Hội sao?"
Bởi lúc thâm nhập vào đại bản doanh của Ma Nhân Hiệp Hội, hắn cũng từng thấy rất nhiều ứng dụng cơ giới.
Huống chi.
Thầy của hắn vốn là nguyên lão của Ma Nhân Hiệp Hội.
Bị Phược Thiên Sứ lắc đầu, khẽ mở môi: "Không. Nếu Huyết Nhục Thần Giáo tôn sùng máu thịt cực đoan, thì Cơ Giới Thần Giáo lại là tổ chức tôn sùng máy móc cực đoan, trật tự đến mức cực đoan. Bất kỳ sinh vật nào muốn gia nhập tổ chức đó đều phải triệt để vứt bỏ thân xác máu thịt, thay thế toàn bộ thành kết cấu thuần cơ giới."
"Chính vì tư tưởng cực đoan này, Cơ Giới Thần Giáo có thể xem là một trong những tổ chức bài ngoại nhất Hắc Ám Thế Giới. Trong mắt bọn chúng, bất kỳ da thịt máu mủ nào cũng là sự báng bổ và ô nhiễm. Con có biết mục tiêu tối hậu của bọn chúng ở Hắc Ám Thế Giới là gì không?"
Lâm Ân chần chừ hỏi: "Cơ giới phi thăng?"
Bị Phược Thiên Sứ mỉm cười: "Cũng tính là một phần, nhưng điều quan trọng hơn chính là: đại tuyệt diệt toàn bộ sinh vật máu thịt."
Lâm Ân theo bản năng liếc nhìn thân thể cường tráng của mình.
Đoán ra rồi.
Bài ngoại cực đoan + cơ giới chí thượng + ý thức Phong Sào.
Vậy nếu mình đụng phải tín đồ Cơ Giới Thần Giáo, chẳng phải sẽ bị bọn chúng thanh trừng tận gốc rễ hay sao?
Bị Phược Thiên Sứ nhắm mắt lại nói: "Thế nên bọn chúng cũng được coi là một trong những tổ chức nguy hiểm nhất Hắc Ám Thế Giới. Nhưng các con cũng không cần quá lo lắng, bởi bọn chúng và Huyết Nhục Thần Giáo là tử địch không chết không thôi. Trước khi tiêu diệt được Huyết Nhục Thần Giáo, lũ máy móc kia vẫn chưa rảnh tay tiến hành đại tuyệt diệt những sinh linh khác của Hắc Ám Thế Giới đâu."
