Chương 321
Chương 321: Dáng vẻ mặc đồ nữ của ngài cũng vô cùng xinh đẹp đấy nhé
Đăng ngày 01/10/2026
19
Dường như cách đây không lâu nơi này vừa xảy ra một vụ tai nạn xe cộ, trên mặt đường vẫn còn thấy rõ vết máu loang lổ, xung quanh đã giăng dây cảnh giới, một chiếc xe đưa đón học sinh đang đỗ cách đó không xa bên lề đường, người vây xem đông nghịt bốn phía.
Vừa tới nơi, Huyết Oa Oa liền hếch mũi ngửi ngửi, cười khúc khích:
"Hi hi hi! Thấy vũng máu kia chưa? Có mùi của tên bác sĩ vô lương tâm đấy, nếu Oa Oa không đoán sai thì kẻ vừa bị đâm ở đây chắc chắn chính là cái tên đáng ghét đó rồi!"
Nghe thấy thế, Bạch Dật lập tức lo lắng, hỏi:
"Vậy đại ca hắn có sao không?"
Huyết Oa Oa ngẩng đầu, khinh bỉ liếc hắn một cái rồi nhẹ nhàng ngồi lên vai hắn, hai chiếc chuông nơi cổ chân kêu leng keng.
"Đùa cái gì thế! Hắn và Oa Oa đều là ác quỷ của Địa Ngục đó, đừng nói là bị mấy cỗ quan tài sắt biết chạy này tông trúng, cho dù có bị cái thứ gọi là 'xe lửa' kia nghiền qua thì chắc hắn vẫn nhảy nhót tưng bừng bò dậy mà chẳng sứt mẻ miếng nào đâu!"
Trong lời nói của con bé ngập tràn vẻ khinh miệt đối với thế giới này.
Rõ ràng.
Tuy nó chẳng ưa gì tên bác sĩ thất đức kia, nhưng trong lòng vẫn công nhận hắn là loại quái vật cùng một đẳng cấp với mình.
Mà quái vật Địa Ngục đối với sinh linh của Biểu thế giới này đều là những tồn tại tà ác cao cao tại thượng!
Nếu dễ dàng bị thứ đồ chơi của thế giới này nghiền nát, thì còn mặt mũi nào tự xưng là người của Địa Ngục nữa?
Bạch Dật trừng lớn mắt, đảo mắt nhìn khắp xung quanh.
Đã đại ca từng tới đây, vậy nhà của đại ca chắc cũng quanh quẩn gần đây thôi.
Hắn gạt đám đông bước tới, quan sát kỹ lưỡng vệt máu kéo dài.
Thế nhưng ngay khi hắn định bước tiếp.
Khóe mắt hắn bỗng bắt trọn một bóng người đang tiếp nhận câu hỏi của chấp pháp giả giữa đám đông đằng xa.
Hắn lập tức ngoảnh đầu, hai mắt trợn tròn, vẻ mặt lộ rõ vẻ chấn kinh.
"Chờ đã! Đó... đó là..."
Hắn đã nhìn rõ dung mạo của bóng người kia.
Một mái tóc đen nhánh dài chấm eo, mặc đồng phục nữ sinh kèm váy ngắn như bao học sinh xung quanh, đeo kính mắt, dáng người cao ráo, dù đứng giữa đám đông thì nhan sắc đỉnh cao cùng làn da trắng bóc ấy vẫn khiến cô nổi bật rực rỡ như một viên minh châu.
Thậm chí ngay cả ở Ma Đô, hắn cũng chưa từng thấy cô gái nào cùng trang lứa mà đẹp đến nhường này.
Nhưng đó không phải trọng điểm!!
Bởi vì hắn phát hiện, cô gái kia trông giống hệt đại ca Lâm Ân của mình, nhìn qua cứ ngỡ là một cặp long phụng thai sinh đôi.
Giống! Cực kỳ giống! Quả thực giống hệt như phiên bản nữ của đại ca hắn vậy!
Nếu như đại ca hắn mang nét soái khí tà ác đan xen giữa điên cuồng và lý trí, thì cô gái trước mắt lại toát lên một vẻ đẹp đậm chất lý trí khiến người ta không dám khinh nhờn.
Hắn ngây người.
Chẳng lẽ.
Đại ca thật ra không hề bị triệu hồi về Địa Ngục?! Mà là tìm được cách nào đó để ở lại sao?!
Đúng rồi! Tuyệt đối không sai!
Đại ca trâu bò như thế, tìm được cách ở lại thì có gì là không thể chứ!
Hơn nữa đại ca quả thực có năng lực biến thành con gái để che giấu thân phận, dù sao hiện tại trên mạng xã hội đâu đâu cũng ngập tràn video của đại ca, việc hắn chọn tạm thời lánh mặt cũng là điều hợp tình hợp lý...
"Đại ca!!"
Hắn lập tức giàn giụa nước mắt giang rộng hai tay, cả người như được buff thêm hiệu ứng kỹ xảo, sải bước bay thẳng về phía cô gái kia.
"Tiểu đệ cứ tưởng ngài đã về rồi chứ!"
Dù chỉ mới chia xa vài tiếng ngắn ngủi, nhưng nhìn thấy đại ca trong bộ dạng giả gái, cảm giác an toàn tràn trề lập tức ùa về!
Hắn cảm thấy mình như muốn bay bổng lên trời.
Đại ca vẫn còn ở đây thì bản thân cần quái gì phải chịu sự sai bảo của con nhóc quỷ kia nữa!
Bởi vì đại ca chính là cả bầu trời của hắn!!
Phía xa.
Giữa đám đông, cô gái đang khoanh tay trước ngực tiếp nhận điều tra của chấp pháp giả bỗng khựng lại khi nghe thấy tiếng gào từ đằng xa.
Gần như theo bản năng, cô ngoảnh đầu nhìn về hướng đó.
Và gần như trong tích tắc, cô nhìn thấy một tên con trai trông vô cùng bỉ ổi đang giang rộng hai tay lao về phía mình, mặt mũi ngập tràn vẻ xúc động, nước mắt nước mũi vung vẩy loạn xạ như rong biển.
Đôi mắt cô khẽ động.
Các nữ sinh xung quanh sợ hãi dạt hết sang hai bên, trố mắt nhìn tên biến thái đang vừa khóc lóc cảm động vừa lao như bay về phía cô gái.
"Đại ca!! Ngài mặc đồ con gái nhìn cũng xinh xẻo vãi chưởng luôn!!"
Bạch Dật cảm động đến mức nước mắt nước mũi sắp phun trào.
Kèm theo một màn hiệu ứng tràn trề.
Bạch Dật cuối cùng cũng vọt tới trước mặt cô gái, chuẩn bị dành cho đại ca của mình một cái ôm thắm thiết.
Thế nhưng gần như ngay khoảnh khắc hắn vừa áp sát.
Cô gái bỗng bình tĩnh xoay người, đôi chân dài vung lên như gió lốc, một cú quét ngang 270 độ, tóc đen tung bay, mặt Bạch Dật lập tức bị cú đá đó quất cho lệch hẳn sang một bên, cả người như chiếc lá rụng giữa cơn cuồng phong, bay tạt ra ngoài.
(ヾノ꒪ཫ꒪)——
Thân hình Bạch Dật bay thẳng ra xa mấy mét, lăn lộn mấy vòng rồi ngã bẹp xuống đất, bọt mép trong mồm cứ thế ùng ục trào ra như suối.
Đằng xa, dưới ánh nhìn sững sờ của mọi người, thiếu nữ tóc đen dài nhẹ nhàng tiếp đất, làn váy khẽ lay động, đôi mắt đen tĩnh lặng mở ra, tay khẽ đẩy gọng kính trên sống mũi.
Vẻ soái khí và lạnh lùng ấy khiến tất cả những người xung quanh đều chết lặng.
Rõ ràng, cô nàng có luyện võ.
"Lâm Anh, cậu có quen tên đó không?"
"Không quen."
"Thế ban nãy hắn... Ơ! Chờ đã, mọi người có thấy hắn giống hệt tên đi cùng thiếu niên áo đen trong cái video kia không?!"
"Hình như đúng thật! Chẳng lẽ hắn là đồng bọn của thiếu niên xúc tu sao?!"
Lời này vừa thốt ra, tất cả mọi người xung quanh đều lộ vẻ chấn kinh.
Thiếu nữ tóc đen dài cũng quay đầu lại, ánh mắt rơi trên người Bạch Dật đang hôn mê sùi bọt mép, chăm chú nhìn hắn một hồi, trong đầu hiện lên góc nghiêng của gương mặt vô cùng giống mình kia.
Một lúc lâu sau.
Bạch Dật từ từ tỉnh lại sau cơn chấn động não, vẻ mặt đầy mờ mịt.
Còn chưa kịp định thần, hắn đã thấy một đôi bốt nữ đang đứng sừng sững ngay trước mặt.
Một bàn tay thon thả cầm chiếc khăn tay trắng đưa tới trước mắt hắn.
"Cậu quen người con trai có nét mặt rất giống tôi đúng không?"
Bạch Dật ngẩn ra, theo bản năng ngẩng đầu lên.
Dưới ánh mặt trời chói chang, hắn nhìn thấy đôi mắt đen sâu thẳm của thiếu nữ, mái tóc dài tung bay trong gió, toát lên vẻ lý trí cùng cảm giác xa cách cự tuyệt người ngoài ngàn dặm.
Cô khẽ đẩy gọng kính, ánh mắt tựa như những vì sao giữa màn đêm đen kịt.
"Tôi muốn biết mọi chuyện về hắn, tôi nghĩ cậu sẽ kể cho tôi nghe chứ?"
...
