Chương 345
Chương 345: Ghi chép điều tra mèo dị thường
Đăng ngày 01/10/2026
19
Nhìn khuôn mặt cún con đầm đìa nước mắt cùng vẻ sợ hãi tột cùng kia, bên tai vang lên dồn dập thông báo hệ thống.
[Đinh! Chỉ Số SAN của Miêu Miêu -20]
[Đinh! Chỉ Số SAN của Miêu Miêu -20]
[Đinh! Chỉ Số SAN của Miêu Miêu -20]
Lâm Ân lập tức đưa tay ra, nghiêm túc dỗ dành:
"Không phải thế đâu meo! Miêu Miêu, nghe ta nói này, em là một miêu nhĩ nương đáng yêu, biết kêu meo meo lại thích ăn cá, sao có thể là cún được chứ?!"
"Hơn nữa, đống gương trong rương đều là kính biến hình bị ếm ma pháp, ai soi cũng thành cún hết, đáng sợ lắm! Ngoan, qua đây với chú, chú cho cá khô ăn meo!"
Lâm Ân móc từ trong ngực ra một con cá muối.
Khuyển nhĩ nương không ngừng rơi lệ, hai mắt vẫn run rẩy, từng giọt nước mắt tí tách rơi xuống đất.
Nó ra sức lắc đầu, run rẩy nói:
"Miêu Miêu là một con chó..."
[Đinh! Chỉ Số SAN của Miêu Miêu -20]
Lâm Ân phát cuống, cầm con cá muối quơ qua quơ lại:
"Đã bảo không phải rồi mà meo!! Không tin thì lát nữa chú soi cho xem, bảo đảm chú cũng biến thành chó! Đừng nghĩ mấy chuyện vô căn cứ nữa meo, mau qua đây ăn cá nào~ chụt chụt!"
Khuyển nhĩ nương vừa khóc vừa hét toáng lên, đưa tay cào mạnh vào má, vài vệt máu tức thì hằn rõ trên mặt.
"Miêu Miêu không thích ăn cá muối meo!!"
Gần như cùng lúc đó, bên tai Lâm Ân vang lên âm báo hệ thống.
[Đinh! Chỉ Số SAN của Miêu Miêu -30]
[Đinh! Chỉ Số SAN của Miêu Miêu chạm đáy!]
"Meo!!"
Khoảnh khắc ấy.
Một tiếng mèo rít chói tai vang vọng khắp phòng tạp vật, đồ đạc xung quanh gần như đồng loạt rung lên bần bật.
Chiếc rương lập tức biến thành rương đầu mèo, tủ đồ hóa thành tủ đầu mèo, xoong nồi bát đĩa xung quanh cũng lách cách biến dạng liên hồi.
[Cảnh báo! Cảnh báo! Lời nguyền dị thường đang khuếch tán dữ dội!]
[Cảnh báo! Ký chủ đang chịu ảnh hưởng bởi lời nguyền dị thường!]
Nhưng đã quá muộn.
Tốc độ lan truyền của sóng âm quá nhanh trong không gian chật hẹp này. Là sinh vật duy nhất trong phòng ngoài nó ra, Lâm Ân mũi chịu trận hứng trọn luồng xung kích của lời nguyền.
"Meo!"
Gần như ngay tức khắc.
Lâm Ân đang cầm con cá muối quơ quơ bỗng chốc bốc lên một làn khói trắng, chiếc áo choàng Dạ Y trên người tuột thẳng xuống sàn.
Giây tiếp theo.
Một con mèo đực khoang đen trắng vội vã chui tọt ra khỏi đống quần áo, mồm ngậm con cá muối, phi hết tốc lực về phía cửa phòng tạp vật.
Còn trong phòng tạp vật.
Khuyển nhĩ nương dựng ngược lông toàn thân, bốn chân chống đất, nhe răng nanh, đôi mắt đỏ ngầu, đuôi dựng đứng thành một đường thẳng.
"Miêu Miêu!! Miêu Miêu không phải là chó!!"
Nó ngửa đầu gào thét trong tuyệt vọng.
Tường phòng tạp vật và đại sảnh tức thì bị cào toạc ra mấy vết móng vuốt dài cả mét.
Con mèo khoang đen trắng vừa lao ra đại sảnh liền ngậm chặt cá muối, tung người nhảy vọt lên mặt quầy.
Nghe tiếng mèo rít cuồng loạn không ngừng vọng ra từ phòng tạp vật, Lâm Ân vội vã vác tập hồ sơ trên quầy lên lưng rồi phi nhanh sang hành lang phía đối diện.
"Meo!!"
Phía sau lại truyền đến tiếng gào thét sụp đổ.
Từng lọ dược tề trên tủ đại sảnh lách cách biến thành hình mèo, thậm chí sàn nhà dưới chân và vách tường xung quanh cũng liên tục hiện lên từng dấu chân hoa mai.
Lâm Ân biết tỏng, Miêu Miêu đã hoàn toàn mất kiểm soát!
Chẳng lẽ đây chính là tình trạng dị thường mất kiểm soát quy mô lớn được ghi trong hồ sơ?!
Đúng là trò đùa!
Lâm Ân vừa điên cuồng lao đi vừa mở vội bảng thuộc tính.
[Li Miêu Ân]
[Cấp độ]: 25
[Chủng tộc]: Mèo Biến Dị
[Trận doanh]: Hỗn Loạn Thiện
[Lời nguyền mèo hóa dị thường (12 giờ)]: Sau khi trúng nguyền, trong vòng 12 giờ sẽ bị chuyển hóa thành hình dạng mèo, toàn bộ thuộc tính giảm xuống, độ nhanh nhẹn tăng lên. Đây là lời nguyền dị thường không vĩnh viễn.
Lâm Ân cuống cả lên.
Quả nhiên mình vẫn còn quá chủ quan!
Cứ tưởng đây là Hắc Dạ Thành thì bệnh nhân dị thường có xuất hiện cũng chỉ thuộc dạng mức độ nguy hiểm cực thấp.
Quả nhiên bản thân đã quá nhàn nhã, nơi này chính là Hắc Ám Thế Giới, một khi đã ở Hắc Ám Thế Giới thì tuyệt đối không được phép lơ là cảnh giác!
"Đầu thối! Tả Tả biến thành chân mèo rồi meo?!"
Lâm Ân đang chạy thục mạng thì Tả Tả bỗng kinh hãi nhấc móng vuốt bên trái lên, khiến hắn mất thăng bằng ngay tắp lự, trượt dài hơn chục mét trên sàn.
Lâm Ân gắt lên: "Tả Tả, đừng có tự tiện cướp quyền điều khiển tay trái! Bộ không thấy ta bị trúng nguyền à? Giờ ta đang phải chạy bằng bốn chân đấy!"
Tả Tả hoảng hốt kêu: "Biến thành mèo rồi! Đầu thối biến thành mèo rồi meo!"
Lâm Ân giờ đâu rảnh mà đôi co với nó, lồm cồm bò dậy rồi phi như bay vào sâu trong hành lang.
"Nhưng mà... nhưng mà! Đầu thối chạy bằng bốn chân thì o(>﹏<)o, Tả Tả bị đập mặt xuống đất mất thôi!!"
"Tình huống đặc biệt phải xử lý kiểu đặc biệt! Ta cũng có muốn thế đâu!"
Lâm Ân phanh gấp lại, nhảy vọt lên vặn chốt cửa một căn phòng rồi lách mình phóng tọt vào trong.
Cửa phòng lập tức đóng sập lại.
Lâm Ân vội vã lôi mặt nạ mỏ chim từ trong không gian hệ thống ra úp lên đầu, kích hoạt khả năng nhìn đêm rồi gấp gáp lật tập hồ sơ.
Bởi lẽ hồ sơ đã có ghi chép về tình trạng bộc phát lời nguyền dị thường quy mô lớn thì ắt cũng phải có cách giải quyết sau sự cố.
Lâm Ân nhanh chóng lật sang trang tiếp theo.
Quả nhiên, hắn nhìn thấy những dòng ghi chép bên dưới.
[Ghi chú mất kiểm soát dị thường 1]
[Người tham gia sự kiện]: Miêu Miêu, Dạ Y El
[Ghi chép]: Mục tiêu khuyển nhân sau lần đầu bị bắt giữ và thu dung đã được chuyển tới trung tâm tiếp nhận sinh vật bất thường.
[Dưới đây là văn bản ghi chép 1]
El: "Chào em."
Miêu Miêu: "Chào bác sĩ meo~"
El (đặt tách trà lên bàn): "Em có còn nhớ mình đến từ thế giới nào không meo?"
Miêu Miêu: (Chăm chú nhìn vào tách trà)
El: "Sao thế em?"
Miêu Miêu: (Run rẩy)
El: "Nếu em không hợp tác thì bọn ta cũng khó mà giúp được em đấy meo, trả lời câu hỏi của ta được không?"
Miêu Miêu (run rẩy): "Miêu Miêu... giống một con chó..."
[Hậu quả]: Bùng phát mất kiểm soát dị thường quy mô lớn, bác sĩ El được giải cứu sau 3 giờ bị mèo hóa.
[Kết quả điều tra]: Mục tiêu khuyển nhân nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của bản thân qua tách trà, từ đó dẫn đến bùng phát lời nguyền dị thường.
...
[Ghi chú mất kiểm soát dị thường 2]
[Người tham gia sự kiện]: Miêu Miêu, Dạ Y El
[Ghi chép]: Ngày thứ hai sau đợt bùng phát dị thường lần thứ nhất.
[Dưới đây là văn bản ghi chép 2]
El: "Miêu Miêu, chào em."
Miêu Miêu: (Run rẩy)
El: "Ta đã làm gì đâu cơ chứ!!"
Miêu Miêu (run rẩy): "Miêu Miêu là một con chó..."
[Hậu quả]: Bác sĩ El nhanh chóng tháo chạy sau hai phút bị mèo hóa. Quá trình phát điên của khuyển nhân đã khiến nhiều sinh vật bất thường phá vỡ phòng thu dung đào thoát, gây ra hậu quả nghiêm trọng.
[Kết quả điều tra]: Cúc áo kim loại của bác sĩ El quá bóng loáng.
...
