Chương 358
Chương 358: Loli Gothic trong vali
Đăng ngày 01/10/2026
19
Trong khách sạn, Lâm Ân trừng mắt, quan sát từ trên xuống dưới con sinh vật chẳng ra giống gì này, cuối cùng cũng nhớ ra. Hồi ở Ngõ Du Hồn, hình như mình từng hàn ra một nhân viên chuyển phát tương tự.
Ghép Hư Không Chiết Dược Thú cùng Hủ Địa Quy Vương lại một chỗ, để lớp phòng ngự mạnh nhất và tốc độ nhanh nhất giới chuyển phát hoàn thành việc hợp thể biến thân mang tính giai đoạn.
Hư Không Chiết Dược Quy!
"Rùa rùa?!" Lâm Ân ngạc nhiên nhìn đầu rùa của nó, tóm lấy mai rùa nhấc lên ngó nghiêng:
"Mày là con nào? Có phải con gửi thư cho Tiểu Tiểu không? Mày còn chưa bị bóp nát à?"
Đúng thế.
Hắn nhớ lúc đó mình hàn cả thảy hai con Hư Không Chiết Dược Quy.
Một con dùng để gửi thư cầu viện Tiểu Tiểu, một con dùng để khóc lóc than thở với sư phụ.
Nhưng không nghi ngờ gì nữa, cả hai con rùa đều một đi không trở lại, Lâm Ân cứ ngỡ chúng nó đã bị hầm thành nồi canh rùa đại bổ rồi.
Vì chuyện này, hắn còn cố ý dựng hai tấm bia mộ nho nhỏ ở sân sau nữa cơ.
"Là——"
Con Quy Vương nọ chậm rãi há mồm, như thể trúng ma pháp làm chậm thời gian, dùng tốc độ rùa bò nhả ra từng âm tiết.
"Gửi——"
"Huyết——"
Lâm Ân trừng mắt, ngạc nhiên nói nhanh: "Là Chiết Dược Quy số hai đi đưa thư cho sư phụ ta?!"
Con Quy Vương chậm rãi ngẩng đầu, rồi lại chậm rãi gục xuống, mở miệng:
"Đúng——"
"Rùa——"
Lâm Ân ngạc nhiên: "Hóa ra là thế. Vậy khoảng thời gian này mày đi đâu? Ta thuê các ngươi tốn không ít tiền đâu đấy!"
Con Quy Vương từ từ mở miệng, dường như nhớ lại ký ức tồi tệ nào đó, nét mặt lộ rõ vẻ sợ hãi.
"Bị—— búp bê——"
"Đùa—— giỡn——"
Trong đầu Lâm Ân lập tức hiện lên cảnh tượng một đám búp bê đè con rùa nhỏ của mình ra làm mấy trò kỳ quặc chẳng mấy thân thiện.
Rõ ràng thời gian qua, Số Hai sống không hề dễ chịu chút nào.
"Vất vả cho mày rồi."
Lâm Ân cảm động vỗ vỗ mai rùa của nó:
"Đầu rùa chảy cả máu rồi mà vẫn lặn lội đường xa tới đưa hàng cho ta, mày tận tụy quá đấy."
Quy Vương: "..."
...
Vài phút sau.
Sau khi dùng hai đồng tiền đuổi khéo Chiết Dược Quy đi, ánh mắt Lâm Ân lập tức rơi vào bưu kiện trước mặt.
Nói cách khác, đây là kiện hàng gửi tới từ Nhân Ngẫu Trang Viên sao?
Ánh mắt Lâm Ân tức thì lóe lên tia nóng rực.
Nghĩa là.
Phu nhân cuối cùng cũng đã về đến nơi, hơn nữa còn gửi con búp bê đã hứa cho mình qua đường chuyển phát đúng không?
[Đinh! Cảm giác vui sướng của bạn +10]
[Đinh! Cảm giác vui sướng của bạn +10]
Tả Tả cảm nhận được điều gì đó, kinh ngạc giơ tay lên bảo: "Đầu thối, adrenaline cùng hormone kỳ quái trong người cậu lại bắt đầu tiết ra rồi đấy!"
Dứt khoát phớt lờ lời Tả Tả.
Lâm Ân hắng giọng một tiếng, vẻ mặt nghiêm túc nhanh tay mở hệ thống, mặc bộ âu phục đuôi tôm mà hắn dùng công quỹ vung tiền như rác để mua vào người, chỉnh lại cổ áo.
Hắn lại rút máy cưa ra, soi gương cạo sạch bóng đám râu ria lởm chởm trên mặt.
Tả Tả kinh ngạc nhìn hắn làm màu đứng trước gương chỉnh đốn dung mạo, nhìn hắn xoa cằm nhẵn nhụi, ngay ngắn đội chiếc mũ chóp cao lên đầu, nhếch miệng cười một nụ cười mà hắn tự cho là vô cùng lịch lãm.
Đinh~
Hàm răng lóe lên một tia sáng trắng.
[Chỉ Số SAN của Tả Tả -1]
Tả Tả chấn kinh.
"Đầu thối, cậu tính đi xem mắt đấy à? Bắt đầu ra vẻ người ngợm hẳn hoi rồi đấy!"
Lâm Ân đè vành mũ chóp cao, thong thả đáp:
"Một cái tay như cậu thì hiểu cái gì? Cái gọi là một ngày làm thầy cả đời làm cha, mà con búp bê lần này gửi tới lại là con gái của nhân tình của thầy ta. Cùng thế hệ với nhau mà không ra dáng một chút, chẳng phải làm mất mặt sư phụ sao?"
Tả Tả ngỡ ngàng: "Nhưng tôi cứ có cảm giác cậu có lý do kỳ quái khác cơ!"
Lại phớt lờ lời của Tả Tả.
Lâm Ân quay về phòng ngủ, chăm chú nhìn bưu kiện trước mặt.
Rồi trịnh trọng đưa tay ra, từ từ bóc gói hàng.
Lập tức.
Một chiếc vali xách tay khắc đầy hoa văn tinh xảo hiện ra trước mắt Lâm Ân.
Lâm Ân hít sâu một hơi, vẻ mặt nhanh chóng trầm tĩnh trở lại.
Đập hộp.
Một việc mà ngay cả ở Trái Đất cũng vô cùng nghiêm túc và mang đầy tính nghi thức.
Huống chi, đây lại là loại vali mang tính riêng tư cực cao.
Giao hàng kín đáo, búp bê hình người, xúc cảm như thật, sạc là dùng ngay.
Đầu óc Lâm Ân lập tức nhớ về những món đồ từng phát hiện trong chiếc rương bí ẩn khóa chặt dưới tầng hầm của cha mình...
Sắp bắt đầu rồi.
Có chút hồi hộp đấy.
Chỉ là không biết có sống động y như trên ảnh chụp hay không.
Lâm Ân căng mắt, cố giữ bình tĩnh, rồi "tách" một tiếng mở chốt khóa vali ra.
Chậm rãi mở nắp vali.
Khoảnh khắc ấy.
Từng dải quang hoa chú thuật màu tím hiện lên từ các đường vân trên thân vali.
Ánh sáng tím bắn ra từ bên trong, rọi sáng gò má Lâm Ân.
Khoảnh khắc tiếp theo.
Lâm Ân gần như nín thở khi nhìn rõ thứ bên trong vali.
"Thật sự là... Nhân Ngẫu Thứ Bảy sao..."
Chỉ thấy trong vali.
Một bé gái búp bê mặc váy Gothic viền vàng đen đang cuộn tròn nằm đó, nhắm nghiền hai mắt, lọn tóc màu bạc rủ xuống bờ cổ, trên đầu đội chiếc mũ dạ đen nhỏ nhắn, làn da trắng muốt không giống người thật.
Đôi chân thon dài cuộn lại được bọc trong lớp tất da đen mềm mại, mang đôi giày cao gót chất liệu kim loại càng tôn lên vẻ nhỏ nhắn.
Đặc biệt là gương mặt tinh xảo kia, quả thực tựa như kiệt tác quỷ phủ thần công của tạo hóa.
Tinh xảo và hoàn mỹ, nhìn từ bất kỳ góc độ nào cũng chẳng thể tìm ra nổi một tì vết.
Đây là...
Một con búp bê loli phong cách Gothic gần như hoàn mỹ đến từng chi tiết đúng theo gu của hắn!
Trước mắt Lâm Ân cũng lập tức hiện lên bảng thông tin của nàng.
[Hắc Huyền Nguyệt (Đang ngủ say)]
[Cấp độ]: ???
[Chủng tộc]: Búp Bê Nguyền Rủa
[Phe phái]: Trật Tự Trung Lập
[Khả năng chiến đấu]: Khả năng bóp nghẹt giết chóc vô cảm cùng năng lực khống chế chiến trường tuyệt đỉnh.
[Mô tả]: Nhân Ngẫu Thứ Bảy đến từ Nhân Ngẫu Trang Viên, khả năng chiến đấu và năng lực chấp hành xuất sắc biến nàng thành con cưng của chém giết và chiến tranh. Cũng bởi mức độ khai mở cảm xúc cực thấp, nàng hầu như không có bất kỳ ranh giới đạo đức hay cảm tính nào, luôn đóng vai trò kẻ dọn dẹp lý trí nhất trong mọi tình huống.
Nhìn phần giới thiệu trên bảng hệ thống, Lâm Ân lại một lần nữa xác nhận.
Nàng chính là mẫu búp bê hạng nhẹ hơi ưa sạch sẽ mà lần trước hắn đã chọn từ cuốn sổ tay búp bê của bá mẫu.
Nhỏ gọn, dễ mang theo, bổ mắt, ăn ít, lại chẳng có rắc rối về mặt tình cảm.
Tuyệt đối là loli cực phẩm bắt buộc phải mang theo khi ra ngoài thể hiện!
(๑Ő௰Ő๑)
Ngay sau đó, ánh mắt Lâm Ân rơi vào bức thư đặt trên người nàng.
Rõ ràng.
Đây chắc hẳn là thư Phu Nhân Búp Bê viết cho hắn.
Lâm Ân mở thư ra xem ngay.
[Con rể thân mến]:
[Bá mẫu đã về tới Nhân Ngẫu Trang Viên. Theo như ước hẹn giữa chúng ta, đứa con gái búp bê của ta đã được gửi tới nơi. Nhưng bá mẫu vẫn phải dặn thêm một câu, tính cách của Huyền Nguyệt không phải lạnh lùng, mà là mức độ khai mở cảm xúc quá thấp, thế nên đôi khi con bé sẽ biểu hiện quá mức máy móc, nhưng có một điểm con cứ yên tâm...]
[Nhiệm vụ bá mẫu giao cho con bé là bảo vệ an toàn cho con trong vòng ba mươi ngày, đồng thời hạ mệnh lệnh tuyệt đối không được gây tổn thương cho con. Cho nên, một khi Lâm Ân con đã muốn thử sức với độ khó cao thì phải chuẩn bị sẵn tâm lý đấy nhé. Nếu con có thể dạy dỗ Huyền Nguyệt đến mức biết thấu hiểu lòng người hơn, bá mẫu sẽ gửi thêm cho con đứa thứ hai~]
[À đúng rồi, dạo gần đây Hắc Ám Thế Giới không hề thái bình, thầy của con cũng đã rời khỏi Ngõ Du Hồn rồi. Khói lửa chiến tranh giữa Cơ Giới Thần Giáo và Huyết Nhục Thần Giáo đã lan tràn khắp nơi, tốt nhất con cũng nên cẩn thận.]
