Chương 37
Chương 37: Một nhát đâm vào luôn rồi đấy
Đăng ngày 01/10/2026
19
Cùng lúc đó.
Tầng một.
Lâm Ân ngáp dài một cái, vắt chéo chân ngồi trước ghế, kiên nhẫn chờ đợi.
Đúng lúc này.
Bất thình lình.
Lâm Ân chợt nghe thấy tiếng xích sắt loảng xoảng liên hồi truyền đến từ phía sau.
Lâm Ân thoắt quay đầu lại.
Và rồi hắn thấy ngay từng cái xác lột da khô quắt vừa rồi còn treo ngược lơ lửng trên không trung, lúc này thế mà đã đồng loạt đứng thẳng trên mặt đất.
Bất động như pho tượng.
Một luồng khí tức quỷ dị rợn gáy lập tức phả thẳng vào mặt.
Lâm Ân trừng mắt.
Hắn chậm rãi ngoảnh đầu lại, ngồi ngay ngắn thẳng lưng.
Bẹp——
Tiếng động lại vang lên.
Hắn đột ngột quay đầu lần nữa.
Và thấy ngay những cái xác không da đứng đằng kia dường như vừa tiến sát lại gần chỗ hắn hơn một chút.
"Có ma à?"
Lâm Ân nhướng mày.
Lần này hắn không quay đi nữa mà nhìn chòng chọc vào đám xác lột da, xem chúng có còn động đậy hay không.
Rất lâu.
Hắn chớp mắt một cái.
Trong khoảnh khắc, khi Lâm Ân mở mắt ra lần nữa, một cái xác chết không da đã không một tiếng động xuất hiện ngay trước mặt hắn, khuôn mặt kinh dị chỉ còn cách mặt hắn chưa đầy năm phân.
Lâm Ân trợn tròn mắt, người cứng đờ ngửa nhẹ ra sau.
……
Tầng hai.
Huyết Y Ác Linh cười khẩy, ánh mắt lấp loáng nhìn Lâm Ân đang cứng đờ trong gương, mặt tràn trề khoái trá.
Trong kênh Thị Giới, đám ác linh lại càng phấn khích tột cùng.
"Đúng là không hổ danh Nữ vương Huyết Y! Thủ đoạn tạo nỗi sợ quá đỉnh, nếu ta là tên đó chắc cũng bị dọa chết khiếp rồi!"
"Phải đấy! Phải đấy! Từng ấy cái xác lột da đồng tộc đột nhiên như sống lại, đổi là ai thì cũng sởn tóc gáy thôi!"
"Hắn lúc này chắc sợ tới mức không dám chớp mắt nữa rồi, nếu chớp thêm cái nữa là bị cắn đứt cổ ngay lập tức!"
Đám ác linh hào hứng bàn tán.
Rồi bọn chúng liền thấy trong khung hình, Lâm Ân cẩn thận ngửa người ra sau, mắt trừng trừng.
Tiếp đó, hắn từ từ thò tay ra, cẩn thận vươn về phía miệng của cái xác không da nọ.
"Hắn định làm gì?"
Đám ác linh ngẩn ra, không hiểu nổi.
Bởi nhìn dáng vẻ kia dường như không phải biểu hiện của kẻ bị dọa cho ngốc nghếch.
Cạch——
Ngay trước mắt bao ánh nhìn ngơ ngác.
Lâm Ân trong khung hình thoắt cái bẻ phựt một chiếc răng vàng trong miệng cái xác không da ngay sát gang tấc.
Hắn rút khăn tay lau lau, thổi một cái rồi nhét tọt vào túi áo.
Huyết Y Ác Linh: "..."
Thiêu Tử Quỷ: "..."
Huyết Oa Oa: "..."
Chớp mắt, kênh khu vực vừa rồi còn náo nhiệt bỗng rơi vào im phăng phắc.
Ai nấy ngây người chết trân.
Thế này sai sai rồi.
Hình như diễn biến này mâu thuẫn hơi bị lớn so với những gì chúng tưởng tượng.
"Hắn đang làm gì vậy?"
Trong kênh khu vực, một dòng tin ngơ ngác hỏi.
"Vàng ở thế giới loài người có vẻ rất quý giá, là loại tiền tệ cứng tựa như Khô Lâu Tệ vậy..." Một con ác linh giải thích.
Nhưng lời giải thích này căn bản chẳng có chút sức thuyết phục nào.
[Khô Lâu Ma]: "Mau nhìn! Hắn cử động rồi! Lần này cuối cùng hắn cũng tính bỏ chạy sao?!"
Đám ác linh lập tức trừng trừng dán mắt vào màn hình.
Chỉ thấy trong hình ảnh.
Lâm Ân chầm chậm luồn qua dưới nách cái xác không da, toàn bộ quá trình mắt mở trừng trừng, không hề chớp lấy một cái.
Sau đó hắn vòng ra phía sau lưng cái xác.
Rút cây dao róc xương bên hông ra.
Xoẹt một tiếng, hắn đâm thẳng từ một cái lỗ bên dưới vào.
Huyết Y Ác Linh: "!!!"
Huyết Oa Oa: "(ΩДΩ)!!"
Thiêu Tử Quỷ: "Đâm vào rồi! Hắn đâm thẳng vào rồi!"
Tất cả sinh vật hắc ám đang xem náo nhiệt trong kênh khu vực trông thấy cảnh tượng này đều cảm giác hạ bộ tê dại, hậu môn thắt lại, mặt lộ vẻ kinh hãi tột cùng.
Xoẹt—— Xoẹt—— Xoẹt——
Mỗi nhát dao Lâm Ân thọc xuống trong hình, đám sinh vật hắc ám đang vây xem trong kênh lại rùng mình run bần bật một cái.
Rồi bọn chúng liền thấy.
Sau khi thiếu niên trong màn hình đâm mười mấy nhát từ bên dưới.
Hắn lại ngoảnh mặt, mắt vẫn trợn trừng, bước tới trước một cái xác không da khác.
Xoẹt——
Vẫn vị trí cũ, vẫn một nhát dao y như thế.
"Đồ cuồng thông cúc rồi!(ΩДΩ)!!"
Phen này, tất cả mọi người trong kênh khu vực đều không thể bình tĩnh nổi nữa.
Mỗi lần Lâm Ân thọc một nhát, bọn chúng lại run rẩy thắt chặt hậu môn, như thể chỗ hắn đâm không phải đám khôi lỗi kia mà là chính mông của chúng.
"Bất thường! Quá bất thường rồi!!"
"Mấy con khôi lỗi này hoàn toàn không dọa nổi hắn, hắn còn càng đâm càng hăng máu nữa kìa!"
"Không được rồi! Tra tấn tinh thần quá! Ta không muốn nhìn cái cảnh sởn gai ốc này nữa đâu!(ΩДΩ)!"
"Hắn chẳng sợ tí nào cả!"
Mắt thấy Lâm Ân trong màn hình lại nhắm trúng mục tiêu kế tiếp.
Huyết Y Ác Linh nghiến răng, lập tức ra lệnh.
"Giết hắn cho ta!"
Tức thì.
Những cái xác lột da đang đứng đờ đẫn trong hình liền phát ra tiếng cọt kẹt rợn người, vặn vẹo thân mình.
Một cái xác bỗng há to miệng, gầm lên một tiếng rít khàn đặc đầy kinh hoàng về phía Lâm Ân.
Phập——
Chỉ có điều nó còn chưa kịp gào hết hơi.
Đã bị con dao róc xương vừa thông cúc lúc nãy của Lâm Ân đâm thốc thẳng vào trong mồm.
Rồi ngay dưới ánh mắt đờ đẫn của vô số khán giả trong kênh khu vực.
Lâm Ân như thể bật chế độ vô song càn quét.
Một dao một mạng!
Một nhát một tên!
Hết tên này tới tên khác bị hạ gục gọn gàng, mà nhát nào nhát nấy đâm vào những góc hiểm ác khôn lường.
Chưa đầy ba phút đồng hồ, mấy chục con khôi lỗi lột da đều bị hắn đập đo ván nằm la liệt khắp sàn.
"..."
Kênh khu vực rơi vào tĩnh lặng như tờ.
Toàn bộ ác linh đều chết lặng nhìn bóng lưng cầm dao đầy tiêu sái của Lâm Ân trong khung hình.
"Tên... tên con người này trâu bò dữ vậy sao?"
"Bị hắn xử sạch bách rồi kìa!"
"Hơn nữa hắn có vẻ chẳng sợ hãi chút nào!"
"Sao tự dưng ta lại thấy sợ ngược lại thế này!(ΩДΩ)"
Và ngay trong khoảnh khắc mọi người còn đang chấn kinh, chúng bỗng thấy Lâm Ân thoăn thoắt lao về phía cửa lớn.
Tức khắc, đám ác linh sáng mắt lên.
"Hắn muốn chuồn sao?!"
Thế nhưng Lâm Ân vừa biến mất khỏi tầm mắt chưa đầy vài giây, bọn chúng đã lập tức nghe thấy từng hồi tiếng xè xè vang vọng từ ngoài khung hình.
"Tiếng gì thế kia?" Một con ác linh ngơ ngác.
Ngay giây tiếp theo, chỉ thấy Lâm Ân hùng hổ xông vào, mặt đằng đằng sát khí xách theo một cây cưa máy, chẳng khác nào một tên sát nhân điên loạn, xoẹt—— xoẹt—— giật nổ dây cưa.
Toàn thể: "(ΩДΩ)?!!"
"Mẹ kiếp dám dọa ông đây! Chán sống rồi à! Hôm nay tao băm nát hết lũ chúng mày đem đi cho bảo bối nhà tao ăn!"
Xoẹt—— Xoẹt——
Ngay dưới ánh mắt kinh hãi tột cùng của mọi người.
Lâm Ân xách cưa máy, nổi trận lôi đình bắt đầu màn thanh trừng nhân đạo lên đám khôi lỗi lột da đang nằm la liệt, cảnh tượng đủ dọa khóc bất cứ đứa trẻ nào.
Rè rè rè rè rè——
Trong thoáng chốc, từng màn đẫm máu ghê rợn khôn cùng cứ thế diễn ra ngay trước màn ảnh.
[Huyết Oa Oa]: "(Hét chói tai) Không xem nữa! Không xem nữa đâu!! Đáng sợ quá! Hắn đến cả xác chết cũng không tha kìa!!"
[Quỷ Tóc Dài]: "(Kinh hoàng tột độ) Đúng rồi! Hôm qua hắn cũng cưa y như vậy đấy! A—— A——"
[Thiêu Tử Quỷ]: "(Ôm đầu hoảng loạn) Hắn căn bản không phải con người bình thường đâu!! Nữ vương à, ngài không thể dùng cách đối phó người thường để trị hắn được! Hắn cưa người còn tàn nhẫn hơn cả lão sư phụ của hắn nữa kìa!!"
Trên kênh khu vực.
Vô số dòng thông báo [SAN -1] điên cuồng tràn ngập màn hình.
Thấy khán giả sắp sửa bị dọa cho sang chấn tâm lý toàn bộ, Huyết Y Ác Linh vội vàng tắt phắt màn hình, siết chặt nắm đấm, nghiến răng nghiến lợi rống lên:
"Tên... tên khốn này!"
……
