Chương 464
Chương 464: Tiểu đội mạnh nhất! Đối đầu trực diện
Đăng ngày 01/10/2026
19
Cùng lúc đó, tại một góc khác trong mạng lưới rễ cây.
Thiếu nữ cơ giới dẫn theo bầy bọ giáp rầm rộ, nheo mắt lao nhanh về phía đốm sáng đại diện cho Lâm Ân đang nhấp nháy trong tầm nhìn.
Trí não: "Xin cứ yên tâm hành động... Ngân Sắc Huyễn Tưởng tiểu thư... Tôi đã điều động lượng lớn bầy hạt nano đi trấn áp lũ phản loạn... Hiện vẫn đang giám sát tọa độ của mục tiêu..."
Ngân Sắc Huyễn Tưởng híp mắt, nhìn chằm chằm đốm sáng lập lòe bất định.
Bọn họ lúc này đã xuống rất sâu dưới lòng đất, đồng nghĩa với việc đã đặt chân vào vùng cực kỳ nguy hiểm.
Hiện tại, phần lớn sự chú ý của Dục Vọng Mẫu Thụ hẳn đang dồn vào cuộc tập kích của quân chủ lực bên ngoài, không rảnh bận tâm tới đây.
Nhưng tất cả đều phải đánh cược vào xác suất.
Một khi Dục Vọng Mẫu Thụ thật sự để mắt tới chỗ này, với quy mô hiện tại của bọn họ, muốn đối đầu với một Cấp Căn Nguyên quả thực là si tâm mộng tưởng.
Quan trọng hơn là...
Cách đây đúng một phút, đốm sáng đại diện cho mục tiêu đã dừng hẳn lại, không hề dịch chuyển thêm chút nào.
Với độ quỷ quyệt của tên kia, chẳng dám chắc hắn đã nghĩ ra trò gì để đối phó bọn họ.
"Tăng tốc."
Nàng nheo mắt, cấp tốc lao vút đi trong mạng lưới rễ cây.
Lao đi mấy chục giây, bọn họ đột ngột lượn qua một khúc cua hình tròn, đập ngay vào mắt là cảnh tượng khiến người ta phát cuồng.
Cảnh tượng đó thậm chí khiến nàng cũng phải lập tức đề cao cảnh giác.
Toàn bộ bề mặt đường hầm phía trước chẳng biết từ khi nào đã phủ kín từng tầng từng tầng huyết nhục sền sệt, khác hẳn vách thịt của mạng lưới rễ cây, đó là thứ mô niêm dịch dính nhớp dường như đang ngọ nguậy.
Chất nhầy nhỏ tí tách từ trên trần rớt xuống.
Vô số khối nang phập phồng trải khắp các vách thịt xung quanh, hệt như vừa bước chân vào một ổ ấp ấu trùng khổng lồ.
"Phát hiện phía trước xuất hiện dao động nguyền rủa cực mạnh... Tọa độ mục tiêu cách cô năm trăm mét... Xin cẩn thận."
Bên tai vang lên lời cảnh báo của trí não.
"Nguyền rủa?"
Ngân Sắc Huyễn Tưởng mặt không đổi sắc, ngón tay thon dài khẽ điểm lên ngực, quanh thân lập tức dâng lên một tầng màn chắn màu xanh lam nhạt.
Xem ra...
Hắn không định chạy nữa, mà muốn ăn thua một trận sòng phẳng với nàng.
Điều này đúng hợp ý nàng.
Nàng vẫn nhớ như in hồi làm nhiệm vụ ở Chú Trớ Thành, bị tên khốn kia đấm một quyền làm nàng rên rỉ suốt ba tiếng đồng hồ, trở thành vết nhơ lớn nhất trong lý lịch từ khi nàng ra đời tới nay.
Chiến tranh có thể thua, tên kia bắt buộc phải chết!
...
Tại nơi sâu nhất của mạng lưới rễ cây, Lâm Ân híp mắt, từng xúc tu cắm sâu vào vách thịt xung quanh, thông qua góc nhìn của bầy sâu bọ li ti vừa sinh ra để quan sát đội quân cơ giới đang đuổi giết tới.
Trong hàng ngàn góc nhìn hình lục giác như mắt ruồi, in rõ bóng dáng thiếu nữ cơ giới tóc ngắn màu bạc đang cầm khẩu súng bắn tỉa hạng nặng.
Luồng sáng xanh lam trôi dạt khắp cơ thể nàng, mang lại một thứ mỹ cảm vô cùng nguy hiểm.
"Lại là cô ta?!"
Lâm Ân nheo mắt, nhét ấu trùng nướng thì là vào mồm nhai ngấu nghiến.
Hắn nhìn một cái là nhận ra ngay, thiếu nữ cơ giới này chẳng phải em người máy từng chạm trán khi hắn cùng Bạch Dạ thâm nhập Chú Trớ Thành do thám sao?
Nếu nhớ không lầm...
Tên đầy đủ của nàng hẳn là "Cyber Trí Giới 'Ngân Sắc Huyễn Tưởng' mẫu thử nghiệm a01", cỗ máy tối cao duy nhất.
Hơn nữa theo đánh giá thực lực từ Bạch Dạ trước đó, chiến lực của em gái cơ giới này ít nhất cũng bằng N lần Huyết Y Nữ Sĩ, nhưng chắc chưa tới Quân Vương Cấp, còn Tử Triệu Cấp thì khó nói.
Nhưng dù ở cấp nào...
Thực lực cứng tuyệt đối đủ đè bẹp hắn từ đầu đến chân.
Hơn nữa đối với chủng tộc dựa vào công nghệ như Cơ Giới Thần Giáo, cảnh giới rất khó phân định rõ ràng, bởi họ chủ yếu dựa vào uy lực vũ khí, giới hạn trên cực cao mà giới hạn dưới cũng chẳng thấp chút nào.
"Mô tả bảo bản hoàn chỉnh có thể đạt Cấp Căn Nguyên, nhưng đã là mẫu thử nghiệm thì ắt có khuyết điểm lớn, nếu bắt sống được thì..."
Hắn nheo mắt.
Tất nhiên, hắn biết mình đang nằm mơ giữa ban ngày.
Dù vậy hắn cũng chẳng ngại khô máu một phen với em gái cơ giới này. Không vì gì khác, bị đuổi giết lâu như thế, vừa rồi còn bị bầy hạt nano gặm cho thê thảm, mối thù này nhất định phải tìm về.
Hắn cũng chẳng phải bốc đồng làm liều, trong tay vẫn còn bốn con búp bê chết thay, một đống sách mượn từ chỗ chị gái nhà văn, lại thêm dịch chuyển của Hạnh Phúc Chi Gia, hắn chẳng lo mình lật thuyền trong mương.
Mà dẫu không thịt được nàng...
Thì cũng phải cho nàng biết, lông của hắn cũng chẳng dễ vặt đâu.
"Nhân Ngẫu tiểu thư, tình trạng cơ thể cô thế nào rồi?"
Lâm Ân nheo mắt gạt chốt an toàn của khẩu súng lục săn ma, hỏi.
"Mục tiêu hàng đầu của bầy nano là cậu, xâm thực lên tôi không đáng kể, vẫn đánh được."
Bên cạnh hắn, Nhân Ngẫu tiểu thư lơ lửng giữa không trung, vầng sáng tím lưu chuyển trong đôi mắt, từng sợi tơ giăng khắp xung quanh, toát ra khí thế vô cùng cường hãn.
[Vệ sĩ SR: Nhân Ngẫu tiểu thư đầy pin 100%, định vị: Khống chế, Sát thương, Cảnh giới thực lực: Siêu Phàm đỉnh phong.]
Lâm Ân gật đầu, quay sang cảnh giác hỏi: "Bảo Bối Nhỏ, mày thì sao? Chuẩn bị xong chưa?"
Xoẹt...
Từng gai ngược từ trên người Bảo Bối Nhỏ bắn tung ra, nó há to cái miệng khổng lồ, thè ra cái lưỡi nằm trong cái lưỡi nằm trong cái lưỡi, dữ tợn dị thường, chiến ý sục sôi.
"Xì xì!"
[Thú cưỡi SR: Bảo Bối Nhỏ linh hoạt trạng thái đỉnh, định vị: Đỡ đòn, Hỗ trợ, Cảnh giới thực lực: Siêu Phàm đỉnh phong (?)]
Ngoài hai đồng đội mạnh mẽ này ra, đương nhiên không thể thiếu...
Soạt soạt...
Bên cạnh Lâm Ân, một bé loli tóc đen đang ra sức mặc bộ chiến phục đen tuyền do Lâm Ân mô phỏng ra lên người, buộc gọn mái tóc, nhe chiếc răng khểnh sắc nhọn, bàn tay nhỏ nắm chặt thanh Dạ Ma Đao mà hắn đưa cho.
"Chuẩn bị xong rồi! Coi Tả Tả cho mụ ta nếm mùi lợi hại nè!"
Bộ dạng cực kỳ hung hãn.
[Sinh vật đáng yêu SR: Tiểu thư tay trái vô địch ở trạng thái mô phỏng, định vị: Sát thương, Làm nũng bán manh, Cảnh giới thực lực: ???]
Dù Tả Tả trông rất yếu ớt, nhưng nếu sự ra đời của nàng thực sự gắn liền với trái tim Cự Tượng, thì theo một nghĩa nào đó, Tả Tả mới là kẻ mạnh nhất trong nhóm bọn họ.
Bởi Lâm Ân vẫn nhớ như in lúc nàng mới sinh ra đã ăn sạch con rối huyết nhục từ bên trong như thế nào.
Một khi bị nàng nuốt vào bụng, e là chẳng có thứ gì nàng không tiêu hóa nổi.
"Đầu bự, bộ quần áo ngươi làm cho ta hình như có gì sai sai, cảm giác người cứ như bị ai sờ mó vậy, kỳ lạ ghê, ngươi dùng chất liệu gì làm cho ta thế?"
"Mô phỏng từ một phần huyết nhục của ta đấy."
"Hả???!"
"Yên tâm, trên đó không có dây thần kinh xúc giác của ta, ta chẳng cảm nhận được gì đâu. Huống hồ sắp đánh nhau tới nơi rồi, ta dẫu có vô sỉ đến mấy cũng không đời nào tranh thủ chiếm tiện nghi của ngươi lúc này, ngươi bảo đúng không?"
"Ừm, nghe cũng có lý."
Sau khi lừa ngọt được Tả Tả, Lâm Ân nhìn lại chính mình.
[Nhân vật chính SSR: Dịch Y Lâm Ân trông có vẻ yếu gà nhưng thực chất mạnh vãi chưởng, định vị: Hỗ trợ, Chỉ huy, Nguyền rủa, Hò reo cổ vũ, Cảnh giới thực lực: (Quá mạnh nên miễn bàn!)]
Đây tuyệt đối là chiến lực đỉnh cao của đội ngũ bọn họ rồi.
Trước khi kẻ địch tới, hắn đã sớm kích hoạt Chú Đồng, phát động "Trại Ấp Trùng Dị Chủng", cải tạo toàn bộ đường hầm thành sân nhà của mình.
Lâm Ân đẩy gọng kính mấy lần, mở to Chú Đồng đen kịt, cảnh giác dặn:
"Mục tiêu rất mạnh, lại còn dẫn theo lượng lớn quân đoàn cơ giới chưa rõ số lượng, lát nữa nhất định phải nghe theo hiệu lệnh của ta. Đám quân cơ giới kia các người không cần bận tâm, debuff của ta đã cộng dồn kịch nóc, đủ cho bọn chúng no đòn rồi."
"Mục tiêu chính của các người là em gái cơ giới dẫn đầu kia, chỉ cần thịt được cô ta là chúng ta tha hồ hưởng lạc, còn nếu không thịt nổi..."
"Thì bọn mình chạy!" Tả Tả hung dữ hét lên.
