Chương 482
Chương 482: Điều này thật sự vô cùng bất thường
Đăng ngày 01/10/2026
19
Mà đây mới chỉ là một phần tư thân thể nàng lưu lại nơi này. Nếu nàng thật sự hoàn toàn giáng lâm, e rằng Leviathan trong mắt nàng cũng chỉ hèn mọn như một con sâu bọ.
Trong số tất cả những tồn tại Cấp Căn Nguyên từng xuất hiện, thực lực của vị Mẫu Thần này tuyệt đối đứng hàng đầu.
"Mẫu Thần vinh quang."
Tư thế của hắn càng thêm phần hèn mọn.
Ngay sau đó, chất giọng lười biếng tràn ngập dục niệm và châm chọc kia lại một lần nữa truyền tới.
"Có điều ta không ngờ là đám Dịch Y các ngươi lại thật sự đầu quy Huyết Nhục Chi Phối Giả. Sao nào? Sau khi phản bội vị Thánh Thiên Sứ sa đọa kia, các ngươi lại chuẩn bị phản bội luôn vị chủ nhân đứng sau lưng mình rồi à?"
Tên Dịch Y cầm đầu khàn giọng đáp: "Mẫu Thần bệ hạ tôn kính, chúng ta chưa từng phản bội. Chúng ta hợp tác với Huyết Nhục Thần Giáo cũng chỉ vì muốn triệt để quán triệt lý niệm của mình mà thôi."
"Chi Phối Giả bệ hạ cũng tà ác như ngài, ngài ấy mang tầm nhìn vĩ đại, dốc sức vì sự hỗn loạn và nguyền rủa của thế giới giống hệt chúng ta. Đặc biệt là những Cổ Thần sa đọa kia, bọn chúng đáng lẽ phải bị giam cầm vĩnh viễn, chứ không phải quay lại chi phối Địa Ngục này."
"Thế nên chúng ta vô cùng sẵn lòng cùng Chi Phối Giả bệ hạ hoàn thành cuộc thanh trừng này."
Âm thanh kia bật cười khẽ đầy ma mị.
Trong tiếng cười chứa chan sự khinh miệt và giễu cợt chẳng thèm che giấu.
"Thế à? Vậy phải chúc các ngươi may mắn rồi. Đã như vậy, xem như đồng minh, ta cũng không ngại tiết lộ thêm cho các ngươi một tin tức."
Tên Dịch Y ngẩng đầu lên.
Thanh âm kia hờ hững nói: "Mục đích đến đây của kẻ thù truyền kiếp Dạ Y bên các ngươi cũng chẳng hề đơn giản đâu. Theo ta biết, hiện tại đã có một tồn tại ít nhất là Quân Vương Cấp lẻn vào khu vực hạch tâm của Nguyền Rủa Chi Thành. Còn bọn họ rốt cuộc là mưu đồ Cự Tượng Chi Não, hay là nhằm vào các ngươi..."
"Vậy thì không ai biết được."
Lời này vừa thốt ra, tên Dịch Y cầm đầu lập tức híp mắt lại.
Tồn tại từ Quân Vương Cấp trở lên?!
Dựa theo hiểu biết của bọn họ về Hắc Dạ Chi Thành, kẻ đạt tới cấp bậc này không quá một bàn tay. Mà nếu nói ai có khả năng đến Nguyền Rủa Chi Thành nhất...
Trong lòng hắn hiện lên cái tên xưa nay vô cùng kín tiếng kia.
"Mẫu Thần bệ hạ, mạo muội hỏi ngài, tồn tại Quân Vương Cấp trong miệng ngài có gây uy hiếp cho hành động của chúng ta không?"
Hắn cúi đầu dò xét.
Hắn không trực tiếp hỏi vị trí của vị Quân Vương kia mà đổi sang một cách nói khác.
Bởi vì nếu hỏi thẳng thì đó là mâu thuẫn giữa bọn họ và Dạ Y, còn việc thăm dò gián tiếp thế này lại bất động thanh sắc xếp Dạ Y vào phe đối lập với Huyết Nhục Thần Giáo.
Âm thanh kia cười khẽ: "Chuyện này phải đi hỏi chính bọn họ rồi. Ngoại trừ đối với các ngươi ra, lập trường của Dạ Y xưa nay đều trung lập. Nếu bọn họ không cản trở ta, ta đương nhiên cũng chẳng rảnh rỗi mà đi để ý tới bọn họ, các ngươi hiểu chưa?"
Ý tứ khác trong câu nói này chính là đang gõ đầu bọn họ: Nếu lũ Dịch Y các ngươi không an phận, nàng cũng chẳng ngại hợp tác với phe Dạ Y, để bọn họ nắm được một vài tin tức không nên biết.
Từ điểm này cũng có thể thấy rõ.
Bất kể là với giáo phái Chi Phối Giả hay trận doanh Dịch Y, nàng đều chẳng hề có một chút tin tưởng nào.
Bởi vì đối với sinh vật thuộc phe Hỗn Loạn, phản bội vốn là chuyện như cơm bữa.
Ánh mắt tên Dịch Y cầm đầu lóe lên, tự nhiên hiểu rõ ý của Dục Vọng Mẫu Thụ, lập tức đặt một tay lên ngực, khàn giọng đáp:
"Vâng, Mẫu Thần bệ hạ."
Rõ ràng.
Vấn đề này vẫn cần tự bọn họ giải quyết.
"Mẫu Thần bệ hạ, mạo muội hỏi chiến huống dưới lòng đất hiện tại thế nào rồi?" Ánh mắt hắn chớp động, chuyển đổi đề tài:
"Trước đó chúng ta dò xét được dưới lòng đất trong thời gian ngắn đã xuất hiện dấu vết ba vụ nổ phân hạch hạt nhân. Chúng ta hoài nghi Cơ Giới Thần Giáo lần này đã phái ra những đơn vị tinh nhuệ có tính năng ưu việt hơn, hơn nữa còn có cả bầy đàn Nano kia nữa. Nếu để chúng phát triển lớn mạnh, đối với chúng ta tuyệt đối là một đối thủ không thể khinh thường."
Đây cũng là điều hắn lo lắng nhất.
Bầy đàn Nano đáng sợ chính là ở giới hạn trên của chúng. Một khi bầy đàn Nano phát triển quy mô lớn và có tổ chức, chúng hoàn toàn sở hữu năng lực tranh đấu một trận với Cấp Căn Nguyên. Chúng cũng chính là biến số lớn nhất trong cuộc chiến lần này.
Âm thanh kia hờ hững nói: "Chuyện này các ngươi không cần lo, ta đã chia cắt chúng ở các khu vực khác nhau. Hơn nữa nội bộ của chúng dường như cũng xảy ra vấn đề gì đó, số lượng không hề tăng trưởng theo cấp số nhân như ta dự tính, điều này trái lại có chút kỳ quái."
"Còn về các cụm cơ giới khác, hoàn toàn không đáng để lo, ta còn chưa thèm để chúng vào... !!"
Đám Dịch Y: "???!"
Tên Dịch Y cầm đầu kinh ngạc ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm hạt giống huyết nhục trước mặt, hoàn toàn không hiểu nổi âm thanh đột ngột cắt ngang lời nói của Dục Vọng Mẫu Thần vừa rồi là gì.
"Mẫu Thần bệ hạ, ngài sao vậy?"
Xung quanh, đám Dịch Y lập tức đưa mắt nhìn nhau.
Bởi vì âm thanh kia chẳng khác nào tiếng kêu kỳ quái phát ra khi ngươi đang gọi điện thoại cho bạn gái, khiến người ta không tài nào hiểu nổi.
Hơn nữa qua hình ảnh hiển hiện trong màn sương máu, bọn họ cũng nhìn thấy dường như ngay khoảnh khắc vừa rồi, ngay cả thân cây khổng lồ của Dục Vọng Mẫu Thụ đứng sừng sững giữa trung tâm thành phố cũng run rẩy một cái thấy rõ.
Thanh âm kia trầm mặc chốc lát.
Giống như đang điều tra.
Ngay sau đó, âm thanh kia lại vang lên lần nữa, chỉ là so với trước đó dường như có thêm một tia do dự và khó hiểu.
"Vừa rồi dường như đã xảy ra chuyện gì đó... khiến ta có chút... sung sướng."
Lời này vừa thốt ra, đám Dịch Y xung quanh lập tức ngơ ngác.
Sung sướng?
Trong đầu bọn họ lập tức hiện lên từng hình ảnh kỳ quái cảnh Dục Vọng Mẫu Thụ khổng lồ bị đè bẹp ở bên dưới.
Không đúng, quá không đúng rồi!
Bởi vì từ ngữ này thốt ra từ miệng Dục Vọng Mẫu Thụ thì chắc chắn là chỉ sự sung sướng ở phương diện kia. Nhưng đùa cái quái gì thế? Trên cõi đời này chẳng lẽ còn tồn tại phương pháp có thể khiến cho một tà thần cai quản "khoái lạc" cảm thấy sung sướng sao?
Sắc mặt bọn họ đầy vẻ nghi hoặc.
Trong khoảng thời gian bọn họ đang suy nghĩ, âm thanh kia cũng đã nhanh chóng khôi phục lại trạng thái trước đó, giọng điệu bình thản.
"Được rồi, chuyện trên chiến trường không cần các ngươi phải lo bò trắng răng, ta tự có phán đoán. Ngoài chuyện đó ra, các ngươi còn điều gì muốn báo cáo nữa không? Nếu không có thì giải tán đi."
Tên Dịch Y cầm đầu hoàn hồn, lập tức ngưng thần ngẩng đầu, khàn giọng nói:
"Mẫu Thần bệ hạ, chúng ta quả thực vẫn còn..."
"Ư... a♡——!!"
Một tiếng rên rỉ dồn dập chợt vang lên, trong nháy mắt lại cắt đứt lời hắn.
"..."
"..."
Bốn phía lập tức rơi vào tĩnh lặng như tờ, cây kim rơi cũng có thể nghe thấy.
Bọn họ ngơ ngác nhìn hạt giống huyết nhục đang đập thình thịch kia, lần này là triệt để mờ mịt rồi.
"Mẫu Thần bệ hạ..."
"Cái đó... nếu ngài đang bận, hay là để lát nữa chúng ta lại cùng ngài..."
"A!"
"..."
Lần này, toàn trường triệt để hóa đá.
Bất thường!
Quá sức bất thường rồi!
Nếu nói trước đó còn có chút hoài nghi, thì ba tiếng liên tiếp này cũng quá đáng lắm rồi đấy. Quả nhiên không hổ là thủ lĩnh của Dục Vọng Thần Giáo, chẳng lẽ ngay cả lúc đang họp cũng không nhịn được mà làm mấy chuyện vô cùng dâm dục sao?
Sắc tình thì cũng thôi đi, nhưng trước mặt bọn họ mà kêu ra những âm thanh kỳ quái thế này, thật sự không làm tổn hại hình tượng sao?
Hay nói cách khác.
Làm thế này thực ra sẽ càng hưng phấn hơn?
"Mẫu Thần bệ hạ, ngài đây là..." Tên Dịch Y cầm đầu ngập ngừng hỏi một cách không chắc chắn.
Chủ nhân của âm thanh kia dường như cũng khẽ nhíu mày, không ngừng rà soát khắp các nơi trên thân thể khổng lồ để tìm kiếm ngọn nguồn của dục vọng đột nhiên bị trêu chọc vừa rồi.
"Xảy ra chút vấn đề."
Khi âm thanh kia vang lên lần nữa, dường như cũng trở nên có chút do dự và bất định.
"Phân thân của ta dường như bị thứ gì đó..."
Nàng im lặng hai giây.
"Làm cho thoải mái vài cái."
Mọi người: "(꒪Д꒪)??!"
Lúc nói ra mấy chữ này, ngay cả chủ nhân của giọng nói cũng cảm thấy quá mức ly kỳ và khó tin.
Bởi vì với tư cách là Chủ Mẫu của Dục Vọng Thần Giáo, xưa nay luôn là nàng khiến cho các sinh vật khác sướng đến điên cuồng, chứ chưa từng xuất hiện tình huống bản thân bị thứ gì đó làm cho sướng thế này.
Đường đường là kẻ chi phối dục vọng, vậy mà lại bị ngoại vật khêu gợi ra dục vọng...
Dù nghĩ thế nào cũng thấy chuyện này cực kỳ vô lý.
Nhưng vừa rồi.
Đúng thật là đã sướng vài cái...
...
Tái bút: Đẩy cốt truyện trước một chút, cầu quà tặng nha các huynh đệ, cá mặn thật sự không muốn sửa bài nữa đâu.
