Chương 578
Chương 578: Chất lượng sản phẩm của các bạn có vấn đề đấy
Đăng ngày 01/10/2026
19
Giọng điệu bá đạo mà sắc bén kia đã mô phỏng hoàn hảo tác phong ra vẻ ta đây trong ký ức của tên Dịch Y đó. Đám cấp dưới xung quanh lập tức gật đầu, không chút nghi ngờ, nhanh chóng bắt tay vào làm việc.
Nhân cơ hội này, Lâm Ân mới đánh giá cách bố trí của khu nghỉ ngơi này.
Nơi đây rộng chừng một sân bóng rổ, ánh sáng lờ mờ, hệt như đang bước vào trong dạ dày của một sinh vật khổng lồ. Những bức tường máu thịt dính nhớp và đỏ ngầu mang lại cảm giác ô nhiễm tinh thần cực lớn.
Thứ nổi bật nhất không gì khác ngoài chiếc màn hình khổng lồ như một thể thủy tinh gắn trên bức tường đối diện.
Lâm Ân biết rõ.
Đây là hệ thống máu thịt hoàn toàn đối lập với công nghệ cơ giới.
Và dĩ nhiên, Lâm Ân lại thấy cực kỳ thân thiết với thứ này.
"Nhanh! Nhanh cái tay lên! Đừng có lề mề nữa!! Nếu không mau chóng hoàn thành, con ả Cơ Giới Cơ kia đánh tới nơi thì tất cả chúng ta đều xong đời đấy!"
Lâm Ân lớn tiếng quát tháo chỉ huy.
"Làm ăn cho dứt khoát vào!! Chuyển cái kia qua đây, dọn cái này qua đó!! Nhẹ tay thôi, làm trầy một miếng da thì coi chừng cái đầu của các ngươi!"
Lâm Ân nhập vai vô cùng hoàn hảo, chẳng khác nào mật thám Gestapo, gầm thét làm tròn bổn phận của một viên đốc quân.
Đám Dịch Y xung quanh ai nấy mồ hôi đầm đìa, dưới sự chỉ tay năm ngón của Lâm Ân, chạy tới chạy lui không được nghỉ lấy một giây.
Bọn họ cũng lấy làm lạ.
Bình thường vị cấp trên này làm gì có chuyện tận tụy đến mức ấy.
Sao hôm nay bỗng nhiên lại kính nghiệp thế này, hơn nữa chỉ huy cứ mở mồm ra là mắng xối xả, chẳng khác gì đang sai khiến súc vật.
Thế nhưng bọn họ cũng không nghĩ nhiều.
Dù sao bây giờ cũng là thời điểm đặc biệt, nếu không tăng tốc, để ả Cơ Giới Cơ kia xông vào thì đúng là bọn họ đều phải chết.
Từng con "Quỷ Diện Tiếu Giả" được chuyển tới, xếp chồng lên nhau thành từng gò nhỏ.
Lâm Ân liếc mắt qua, trước mặt lập tức hiện lên bảng thông tin.
[Quỷ Diện Tiếu Giả]
[Phẩm chất]: Bậc cao
[Loại hình]: Tạo vật máu thịt
[Giới thiệu]: Tạo vật máu thịt có hình dáng như một đầu người, mang cái miệng dọc khổng lồ như một vết nứt, có thể phát ra đòn tấn công tinh thần dữ dội khiến ý thức chấn động. Dùng nhiều tạo vật cùng lúc sẽ tạo ra từ trường cực mạnh tại khu vực mục tiêu, khiến kẻ bước vào sụp đổ ý chí mà chết, là một loại trang bị cộng sinh máu thịt di động cực mạnh thuộc Huyết Nhục Thần Giáo.
Lâm Ân đảo mắt nhìn quanh một vòng.
Sau đó nhanh như chớp tóm lấy một con.
Nhét tọt vào không gian hệ thống trước ngực.
[Ting! Bạn nhận được "Quỷ Diện Tiếu Giả" x1]
Alice: "..."
Tả Tả: "..."
Thừa dịp các Dịch Y khác không chú ý, Lâm Ân liền tung xúc tu ra, thoăn thoắt dồn hết sức nhét vào lòng, trong chớp mắt đã cuỗm đi gần một nửa.
Tả Tả sốt cả ruột, quát: "Đừng nhét nữa! Đừng nhét nữa! Hết chỗ chứa rồi! Ngươi tưởng đây là nhà mình đấy à! Nhét nhiều thế bị người ta phát hiện thì tính sao hả!! Tên đầu đất kia!!"
Lâm Ân liếc nhìn xung quanh, đáp: "Không sao, da mặt mình dày."
Tả Tả (꒪Д꒪)ノ
Rất nhanh.
Con Quỷ Diện Tiếu Giả cuối cùng cũng được chuyển đến. Một tên Dịch Y quệt mồ hôi trên cổ, vừa định đứng dậy thì ánh mắt rơi vào đống Tiếu Giả, cả người lập tức đực ra.
Bởi vì có chỗ sai sai.
Không đúng chút nào!
Sao chớp mắt một cái, số lượng Tiếu Giả lại hụt đi nhiều thế này?
Sao lại có cảm giác càng khuân thì đồ lại càng ít đi thế nhỉ?!
"Đại nhân Roche, sao tôi cảm thấy Tiếu Giả hình như bị thiếu mất không ít thì phải!"
Hắn trừng to mắt, ngơ ngác nhìn Lâm Ân đang đứng nghiêm chỉnh bên cạnh, lập tức muốn đếm lại số lượng Tiếu Giả.
Ai ngờ Lâm Ân chỉ thản nhiên giơ tay ra, chặn đứng hành vi thô lỗ của hắn.
Hắn chắp tay sau lưng, trầm giọng nói:
"Không cần đếm, ta lấy đấy."
Đám Dịch Y xung quanh lập tức ngớ người.
Lâm Ân chậm rãi quay người lại, ánh mắt sắc như dao giơ tay ra, tóm lấy một con Tiếu Giả to bằng đầu người, giọng u ám đến cực điểm:
"Ta thật sự vạn lần không ngờ tới, đại địch đã đến trước mắt mà hiện tượng tham nhũng bên trong Leviathan của chúng ta vẫn nghiêm trọng đến mức này. Không xem thì không biết, xem rồi mới giật mình, số Tiếu Giả ở đây có ít nhất một nửa là hàng rác rưởi bớt xén nguyên liệu!"
Lâm Ân ra vẻ giận dữ tột cùng, "bốp" một tiếng ném phắt con Tiếu Giả xuống đất.
Cạch một tiếng...
Đám Dịch Y xung quanh sợ run như cầy sấy, (((;꒪ꈊ꒪;))) đứng thẳng tắp tại chỗ, nửa lời cũng không dám hó hé.
Chuyện này...
Chuyện này là sao...
Lâm Ân sa sầm nét mặt, sải bước dồn dập, gườm gườm nhìn bọn họ:
"Lúc các ngươi đến xưởng trang bị cộng sinh nhập hàng, chẳng lẽ không chịu kiểm tra cho kỹ à?! Thứ này mà cũng đem ra nghênh địch được sao?! Nếu không phải vừa rồi ta phát hiện ra, lựa hết đống phế phẩm này ra ngoài, lát nữa đợi con ả Cơ Giới Cơ kia đánh tới, chẳng phải là biến chúng ta thành trò cười cho thiên hạ à!"
Lâm Ân làm như nổi trận lôi đình, tung một cước đá văng con Tiếu Giả hình đầu người ra ngoài.
Nó nảy lốp bốp qua lại vài vòng trong phòng.
Một tên Dịch Y bên cạnh (.;゚;:mặt méo xệch:;゚;.) lập tức đứng nghiêm giơ tay chào:
"Báo... Báo cáo đại nhân Roche, chắc không thể nào đâu ạ. Những người phụ trách sản xuất trang bị cộng sinh trong Leviathan đều là những bậc thầy tinh nhuệ bậc nhất, chắc là không xảy ra vấn đề chất lượng nào đâu."
Lâm Ân cười khẩy: "Sao, ngươi đang nghi ngờ ta?"
Tên Dịch Y kia giật bắn mình, mồ hôi vã ra như tắm, ưỡn ngực ngẩng đầu run rẩy: "Không... Không có ạ! Thưa đại nhân!"
Lâm Ân cười lạnh, nhặt con Tiếu Giả vừa bật một vòng lăn về lại dưới đất lên, bảo: "Được, vậy ta cho ngươi mở to mắt ra nhìn cái thứ sản phẩm đạt chuẩn của ngươi, xem nó có đúng là không có vấn đề chất lượng như lời ngươi nói hay không!"
Chỉ trong một cái chớp mắt.
Lâm Ân thò tay vào, luồn thẳng sâu vào trong miệng con Tiếu Giả, sau đó túm lấy lưỡi nó giật mạnh ra ngoài, kích hoạt ngay con Tiếu Giả trên tay.
Đám Dịch Y xung quanh lập tức biến sắc, cuống cuồng giơ tay ngăn lại: "Đại nhân, không được thử ở đây đâu!!"
Là Dịch Y, làm sao bọn họ không biết sự đáng sợ của Tiếu Giả.
Kích hoạt trong không gian kín thế này, sức công phá vào ý chí là mang tính hủy diệt!
Nhưng đã quá muộn.
Con Tiếu Giả kia bắt đầu co giật dữ dội, ngay trước ánh mắt kinh hãi của đám Dịch Y, nó bỗng há to mồm, thét ra một tràng âm thanh chói tai.
Theo phản xạ, đám Dịch Y kinh hãi bịt chặt tai lại.
Thế nhưng, chẳng ai ngờ âm điệu phát ra từ con Tiếu Giả kia bỗng nhiên chậm lại, biến thành một giai điệu du dương réo rắt.
"Mẹ mày toang rồi♫~ Mẹ mày mất rồi♪~ Mẹ mày cắm sừng mày rồi♩~"
"..."
"..."
Xung quanh lập tức chìm vào im lặng như tờ.
Tất cả Dịch Y đều đứng chết trân tại chỗ, giữ nguyên tư thế bịt tai, bên tai vang vọng giai điệu "thơm tho" tột cùng phát ra từ miệng con Tiếu Giả.
Tiếng nhạc trầm bổng, lặp đi lặp lại, phát theo chế độ một bài duy nhất.
"Mẹ mày mất rồi♫~ Mẹ mày bay màu rồi♪~ Mẹ mày dẫn vợ mày chạy trốn rồi♩~"
"..."
"..."
Lâm Ân nhắm mắt lại, (ー`´ー) nâng con Tiếu Giả trên tay, nói:
"Các ngươi còn lời nào để nói nữa không?"
Toàn bộ Dịch Y xung quanh đều câm nín.
