Chương 615
Chương 615: Lưỡi dao nhọn đúc nên từ thất bại
Đăng ngày 01/10/2026
19
"Nhát chém đó không lấy mạng ngươi là do ngươi mạng lớn! Cứ yên tâm, bọn ta sẽ nhanh chóng tìm tới ngươi, đến lúc đó ta nhất định sẽ khiến ngươi nợ máu trả bằng máu!"
Alice trong lốt Lâm Ân gằn giọng trầm đục khàn đặc, lưỡi hái trong tay bùng lên quầng sáng đỏ lòm.
"Anh trai tuyệt đối đừng ghét Alice nha! Alice chỉ phối hợp với anh thôi, không hề muốn nói mấy lời này đâu!"
Alice thầm lẩm bẩm trong lòng.
Còn Lâm Ân thì phá lên cười lớn.
Có thể nói.
Thanh âm sặc mùi ác ý này cực kỳ ăn khớp với hình tượng những tên phản diện tồi tệ nhất trong mọi bộ phim hắn từng xem.
Còn Tả Tả thì ngượng chín mặt đến mức hận không thể tự đánh ngất mình, chỉ đành liều mạng giả vờ làm một bàn tay trái hết sức bình thường.
Lâm Ân cười gằn nhìn bọn họ, gằn từng chữ:
"Các ngươi hết cơ hội rồi, vì ta đã chuẩn bị sẵn một bữa đại tiệc thịnh soạn. Nhưng cứ yên tâm, ta không dễ dàng giết các ngươi đâu. Ta sẽ giữ các ngươi lại để từ từ hành hạ, cho các ngươi nếm mùi sống không bằng chết!"
Dứt lời.
Cánh cửa lớn nơi cuối hành lang trước mặt họ ầm ầm bật mở, làn ôn dịch đỏ ngầu cuồn cuộn tràn ra ngoài.
Ngân Sắc Huyễn Tưởng và Alice lập tức nhìn thấy giữa màn huyết vụ mù mịt, từng bóng đen chết chóc lặng lẽ hiện ra.
"Rối?!"
Ánh mắt Ngân Sắc Huyễn Tưởng lạnh băng, lập tức nhận ra điểm dị thường của những bóng đen kia.
Bởi chúng không có tư duy, ánh mắt trống rỗng chẳng khác nào xác chết.
Ngay khoảnh khắc tiếp theo, đám con rối đồng loạt ngẩng đầu, khí tức trên người nháy mắt bùng nổ, ép cho huyết vụ xung quanh cuộn trào như long trời lở đất.
"Tử Triệu!"
Ánh mắt Ngân Sắc Huyễn Tưởng chợt biến đổi.
Năm Tử Triệu Cấp!
Chưa dừng lại ở đó, đằng sau năm kẻ này, giữa trùng điệp bóng người dày đặc, vô số luồng khí tức hùng hậu khác gần như ngưng tụ thành một dòng lũ cuồng bạo.
Lúc này, nàng rốt cuộc cũng nhận ra độ hung hiểm của chuyến đi này.
Trong màn hình, Lâm Ân mỉm cười nhìn bọn họ: "Không phải bọn ta không đối phó nổi hai vị, mà là đang đợi thời cơ tóm gọn các ngươi một mẻ. Giờ đây ngài Lâm Ân đã chủ động lộ diện, không còn ẩn nấp thẩm thấu nữa, vậy thì bọn ta chẳng còn gì phải kiêng dè!"
"Thú thật, ngài Lâm Ân, ta đã quá đề cao ngươi rồi. Nếu ngươi tiếp tục ngụy trang làm Dịch Y của bọn ta thì bọn ta còn phải dè chừng vài phần, đằng này ngươi lại chọn nước đi ngu xuẩn nhất."
Nụ cười trên mặt hắn càng thêm quái dị.
"Và quyết định này đã định sẵn kết cục của các ngươi hôm nay!"
Ngay khoảnh khắc ấy.
Toàn bộ đám con rối vô hồn ngẩng phắt đầu dậy, hóa thành từng vệt tàn ảnh lao vụt tới, phát động đòn tấn công sắc bén cuồng bạo.
Alice theo phản xạ nhìn lên màn hình về phía Lâm Ân, siết chặt lưỡi hái trong tay.
Giọng nói trầm thấp của Lâm Ân lập tức vang lên trong tâm trí cô:
"Chuẩn bị chiến đấu, nhưng phải giữ sức. Anh sẽ để lũ rối này nương tay với em, nhưng em phải để bị khống chế một cách hợp tình hợp lý. Chỉ khi hai người bại trận, anh mới danh chính ngôn thuận áp giải các em đến trước mặt Bác sĩ 315. Tới lúc đó mới là trận quyết chiến thực sự!"
Giây phút này.
Alice lập tức hiểu rõ kế hoạch của anh trai.
Rõ ràng.
Tình thế tiến triển đến bước này chứng tỏ anh trai đã nắm chắc toàn bộ cục diện bên trong Leviathan!
Sự kín kẽ đến rợn người trong chuỗi kế hoạch dài dằng dặc ấy khiến lòng cô vừa run rẩy vừa sục sôi kích động.
Dùng một trận đại bại hoành tráng.
Để đưa bọn họ thẳng tới trước mặt tên trùm cuối cùng sao?!
"Vâng! Anh trai! Em hiểu rồi!"
Ánh mắt Alice kiên định, vung lưỡi hái, lập tức làm theo chỉ thị của Lâm Ân lao thẳng về phía đám con rối nghênh chiến.
Keng——
Lưỡi hái khổng lồ nháy mắt va đập tóe lửa với cưa máy thực trang gắn trên tay một con quái vật huyết nhục.
Kẻ duy nhất bị giấu kín trong bóng tối là Ngân Sắc Huyễn Tưởng, đôi mắt nàng lạnh lùng, vung thanh kiếm đơn phân tử xông thẳng vào con rối đang lao tới mà chẳng hề e sợ.
Sự xuất hiện của Roche (Lâm Ân).
Đã chứng minh không chút nghi ngờ về thân phận thật sự của Lâm Ân bên cạnh nàng.
Dù vẫn còn đầy rẫy điểm đáng ngờ.
Nhưng lúc này đã không còn thời gian để bận tâm nữa!
Oành——
Lần này nàng không còn e dè điều gì nữa, dữ liệu số điên cuồng lóe lên, nàng kéo phắt Lâm Ân do Alice giả mạo ra sau lưng, bắn rải thảm bom hạt nhân càn quét thẳng vào toàn bộ đám con rối.
Đúng như Lâm Ân đã liệu trước.
Cỗ thể cơ giới theo trật tự tuyệt đối này dẫu có ôm hận với hắn đi nữa, trước đại cục sinh tử cũng sẽ không thật sự xả đạn bắn chết cả hắn.
Bởi nàng cũng hiểu, mất đi một đồng đội vào lúc này thì nàng ắt phải nhận lấy kết cục thảm bại!
Khóe môi Lâm Ân khẽ nhếch lên.
Khắp các ngóc ngách của Leviathan, hình ảnh tại đây đã được truyền hình trực tiếp đến toàn thể Dịch Y, ngay cả đám cao tầng trong Khoang Thứ Nhất cũng đang dồn hết tâm trí theo dõi trận chiến.
Mục đích của Lâm Ân rất đơn giản.
Chỉ cần thắng trận này, mình sẽ càng lấy thêm được lòng tin từ Bác sĩ 315.
Mà sinh vật hỗn loạn.
Thứ thành thạo nhất chẳng phải là phản bội sao?
Hắn sẽ dùng thắng lợi của trận chiến này để biến bản thân thành mũi dao sắc bén đâm đòn chí mạng vào đối phương, một nhát định giang sơn!
……
Bên trong Khoang Thứ Nhất.
Ngay cả Bác sĩ 315 đang điều khiển Leviathan cũng phải phân tách một phần sự chú ý, dán mắt vào trận đại chiến định đoạt cục diện này.
Gương mặt hắn mang theo nụ cười nhạt.
Hiển nhiên, đến tận giờ khắc này, hắn vẫn không hề mảy may nghi ngờ Lâm Ân.
Bởi Lâm Ân đã dùng hàng loạt màn kịch dưới thân phận Roche để đóng đinh vỏ bọc này lại. Hắn đã bị nhốt chặt trong kén thông tin do một tay Lâm Ân dựng nên, mọi nguồn tin mà hắn tiếp nhận đều nằm gọn trong tầm kiểm soát của Lâm Ân.
Cực kỳ dễ hiểu.
Ban đầu lấy xưởng thực trang làm vật hiến tế, đút lót cho đại bộ phận Dịch Y trong Leviathan, chẳng khác nào nhả ra chút lợi ích để bịt miệng những kẻ xung quanh, bởi với sinh vật hỗn loạn thì chẳng ai chê tiền và mối hời.
Nhờ vậy, ngay cả những tên cấp cao có chút ngờ vực cũng ngoan ngoãn ngậm miệng trước sự hối lộ và lấy lòng chủ động từ Lâm Ân.
Dẫu sao nghi ngờ cũng chỉ là chuyện một chiều, còn lợi ích thì sờ sờ ngay trước mắt.
Kế đến, Lâm Ân thông qua thái độ và đòn tấn công nhắm vào Ngân Sắc Huyễn Tưởng, rồi để Alice giả dạng làm bản thân xuất hiện tập kích ngược lại mình, càng khắc sâu sự thật rằng hắn không phải Lâm Ân kia.
Vì làm sao có chuyện tự mình đi ám sát chính mình?
Điều đó quá đỗi vô lý.
Thế nên mới nói, khoảnh khắc Alice xuất hiện đã gần như xóa sạch mọi nghi ngờ của tất cả mọi người về thân phận của hắn.
