Chương 617
Chương 617: Cơ giới cũng phải có não chứ
Đăng ngày 01/10/2026
19
Đây là lần đầu tiên hắn nghe thấy danh xưng Mẫu Thần từ miệng đám Dịch Y.
Rốt cuộc là ai?!
Liệu có phải là đầu sỏ thực sự nắm quyền sau lưng tổ chức Dịch Y này không?!
Có thể nói, tổ chức Dịch Y từ khi sinh ra cho tới nay vẫn luôn vô cùng bí ẩn. Dù bảo rằng bắt nguồn từ Dạ Y, nhưng gần như chẳng có bất kỳ tin tức hay lời đồn nào về kẻ đứng đầu phía sau bọn chúng, ngay cả Ngải Văn Tước Sĩ cũng chưa từng nhắc tới chuyện này.
Thế nhưng chỉ cần ngẫm lại là biết, tuyệt đối không thể không có.
Một tổ chức khổng lồ đến vậy, lại thêm phần lớn thành viên bên trong đều là lũ bỉ ổi sùng bái hỗn loạn và tà ác. Muốn duy trì thể chế cho một tổ chức như thế suốt thời gian dài, nếu sau lưng không có một tồn tại cực kỳ hùng mạnh chống đỡ, nó sẽ tan rã chỉ trong chớp mắt.
Tựa như Huyết Nhục Thần Giáo, ít nhất cũng phải có hai đại Căn Nguyên tọa trấn mới duy trì nổi cả bộ máy đồ sộ ấy.
Vậy còn Dịch Y?
Kẻ đứng sau Dịch Y rốt cuộc là một tồn tại ra sao?
"Bác sĩ, xin hỏi Mẫu Thần bệ hạ là...?"
Lâm Ân dò hỏi một câu đầy thăm dò.
Hắn dám hỏi như vậy cũng là vì đã lục soát ký ức của Lạc Thập. Trong đầu gã hoàn toàn trống rỗng về điều này, chỉ biết sau lưng Dịch Y có một tà thần vô cùng cường hãn và đáng sợ, còn với địa vị của gã thì căn bản không có cửa tiếp xúc.
Bác sĩ 315 cười nhạt: "Ngươi lần này lập đại công, đợi ta chính thức sắc phong ngươi làm Chấp sự thứ tám của phân bộ, ta sẽ dẫn ngươi đích thân đi diện kiến Mẫu Thần, cho ngươi mở rộng tầm mắt."
Lâm Ân lập tức cúi đầu, lộ vẻ mừng rỡ: "Vâng, Bác sĩ!"
Lâm Ân hiểu rõ.
Muốn cạy miệng moi thêm được gì từ gã lúc này rõ ràng là chuyện không tưởng. Cách duy nhất là khống chế gã, sau đó tra khảo bức cung.
"Bác sĩ, vậy hai người kia, chúng ta nên xử lý thế nào?"
Lâm Ân tiếp tục sắm tròn vai thuộc hạ, cẩn thận hỏi han.
Bác sĩ 315 khẽ phẩy tay, nói:
"Dẫn chúng qua đây. Nhưng để phòng ngừa chúng giở trò quỷ, hãy khóa chúng bằng xiềng xích nguyền rủa. Cơ hội tốt nhường này, sao có thể không để hai vị Căn Nguyên bên ngoài kia chiêm ngưỡng một chút chứ?"
Các lãnh đạo cấp cao của Dịch Y quanh khoang thứ nhất cũng đều bật cười lạnh lẽo, đương nhiên liếc mắt một cái là hiểu ngay dụng ý của Bác sĩ.
Đúng là ngu xuẩn tột cùng.
Giao phó cơ hội lật kèo cho hai đứa hậu bối, lại còn để chúng đơn thương độc mã xông vào Leviathan đòi thực hiện kế hoạch trảm thủ, quả thực là si tâm mộng tưởng.
"Rõ! Bác sĩ! Thuộc hạ đi làm ngay!"
Lâm Ân cũng phối hợp nở nụ cười quỷ dị, sau đó ngắt kết nối với khoang thứ nhất.
Mọi chuyện đều diễn ra đúng như ý hắn muốn.
Sau khi ngắt liên lạc, Lâm Ân lập tức thay bộ trường bào Dịch Y lộng lẫy, đeo mặt nạ quạ, rồi dẫn theo đám đàn em sải bước tiến về phía hành lang nơi Ngân Sắc Huyễn Tưởng đang bị khống chế.
...
Bên trong hành lang.
Ngân Sắc Huyễn Tưởng nghiến chặt răng, bị năm con rối cấp Tử Triệu trấn áp và trói chặt gắt gao, nắm đấm siết cứng, không thể nhúc nhích.
Bên cạnh nàng, Alice đang ngụy trang thành Lâm Ân cũng cúi gằm mặt, vẻ mặt bình thản, đứng im bất động.
"Ngươi không phải hắn."
Giọng nói của Ngân Sắc Huyễn Tưởng lập tức vang lên trong ý thức của Alice.
Ánh mắt Alice khẽ động, liếc sang Ngân Sắc Huyễn Tưởng bên cạnh.
"Ý cô là sao?"
Ngân Sắc Huyễn Tưởng vẫn duy trì vẻ giãy giụa đầy tức tối, nhưng hàn ý ẩn sâu nơi đáy mắt lại không hề giảm bớt, trái lại càng thêm đậm đặc.
Giọng nói băng lãnh của nàng một lần nữa vang lên trong đầu Alice.
"Ta không ngốc. Ta phân biệt được sự khác nhau giữa đám trang bị dục vọng đó với năng lực của tên kia. Đòn công kích bằng dục vọng của Dịch Y và Huyết Nhục Thần Giáo đã sớm bị chúng ta hóa giải và khắc chế, đây không phải thứ có thể phá vỡ bằng ưu thế số lượng đơn thuần. Thứ thực sự phát huy tác dụng chính là năng lực của hắn trộn lẫn bên trong. Kẻ vừa rồi chính là hắn."
Alice nhất thời nghẹn lời.
Cô bé giữ im lặng, không nói câu nào, bởi cô biết khi gặp phải chuyện không thể trả lời thì cứ ngậm miệng là sẽ không lộ sơ hở.
Ánh mắt Ngân Sắc Huyễn Tưởng lạnh lẽo nhìn về phía trước, truyền âm đầy sắc lạnh:
"Cho nên đây cũng là kế hoạch của hắn?"
"Hắn cũng không thực sự phản bội đúng không? Hắn muốn trà trộn vào nội bộ của chúng, rồi mới tiến hành trảm thủ sao?"
Alice: "..."
Đang lúc nàng còn muốn nói thêm điều gì, từ đằng xa đã truyền đến tiếng bước chân dồn dập.
Họ ngoảnh lại, chỉ thấy từng con rối đờ đẫn lùi sang hai bên. Lạc Thập (Lâm Ân) mặc y phục lộng lẫy, đeo mặt nạ quạ trắng bệch, được hơn mười tên đội trưởng Dịch Y vây quanh, sải bước đi tới.
Người chưa tới, tiếng vỗ tay đã vang lên trước.
Lâm Ân vừa vỗ tay vừa nở nụ cười quỷ dị, từng bước tiến lại gần họ với tư thế của một kẻ chiến thắng.
"Hai vị, thật không ngờ chúng ta lại gặp nhau theo cách này, các ngươi không thấy mỉa mai sao? Tốn bao công sức xâm nhập vào đây, cuối cùng lại ngã gục trong tay ta, không biết các ngươi có cảm tưởng gì không?"
Đám Dịch Y xung quanh đều cười lạnh, còn Ngân Sắc Huyễn Tưởng thì nhìn chằm chằm vào hắn, sát ý trong mắt không hề giảm bớt.
Nhưng quá rõ ràng.
Lâm Ân đã nhìn thấy vài thứ khác trong ánh mắt ấy.
Dẫu vậy hắn vẫn không hề dao động, khóe môi duy trì nụ cười nhạt, đưa tay ra. Một tên Dịch Y bên cạnh lập tức cung kính dâng lên hai chiếc gông cùm khắc đầy nguyền chú.
"Nhưng các ngươi không cần lo lắng, Bác sĩ của bọn ta vẫn chưa vội lấy mạng các ngươi đâu. Ngài rất muốn xem thử xem khi hai vị chúa tể ngoài kia thấy các ngươi quỳ gối trước mặt bọn ta, rốt cuộc sẽ lộ ra biểu cảm thế nào."
"Ta nghĩ cảnh tượng đó hẳn sẽ thú vị lắm."
Cạch——
Lâm Ân cúi nhìn, tự tay đeo chiếc gông cùm chứa đầy lời nguyền lên người "Lâm Ân" trước mặt.
Tiếp đó, hắn lại cầm chiếc gông còn lại, quay đầu nhìn sang Ngân Sắc Huyễn Tưởng với vẻ trêu tức tột cùng. Nụ cười châm chọc và kỳ quái trong mắt hắn khiến Ngân Sắc Huyễn Tưởng cảm thấy như ngồi trên đống lửa.
Ngay sau đó.
Lâm Ân ghé sát vào tai nàng, hạ thấp giọng:
"Cô nàng Trí Giới à, dẫu là máy móc thì cũng phải có não chứ."
[Đinh! Độ phẫn nộ của Ngân Sắc Huyễn Tưởng đối với bạn +10]
[Đinh! Độ phẫn nộ của Ngân Sắc Huyễn Tưởng đối với bạn +10]
Kèm theo tiếng thông báo hệ thống bên tai, Lâm Ân nhìn ngọn lửa giận đang cuộn trào trong mắt nàng, khẽ mỉm cười rồi nhanh chóng đứng thẳng dậy, trực tiếp khóa chặt chiếc cùm nguyền rủa lên cổ nàng.
Không còn nghi ngờ gì nữa, dù không có báo cáo của Alice thì hắn cũng nhìn ra sự hoài nghi về thân phận của mình trong mắt Ngân Sắc Huyễn Tưởng.
Tuy rằng lừa được nàng thì thú vị hơn thật.
Nhưng rõ ràng.
Muốn hoàn toàn lừa gạt cô nàng người máy này mà không để lại chút dấu vết nào thì quả thực có chút độ khó.
Dù sao mình cũng là người đàn ông duy nhất in sâu dấu ấn không thể xóa nhòa cả trong lẫn ngoài thân tâm nàng. Nàng ắt hẳn cực kỳ nhạy cảm với việc kẻ trước mặt có phải là mình thật hay không, giống như khi bạn đã quen với kích cỡ của một ai đó, vừa đổi sang kích cỡ khác là lập tức nhận ra điểm khác biệt liền.
Mà đã như vậy, Lâm Ân dứt khoát chẳng thèm diễn nữa.
