Chương 72
Chương 72: Tại sao hắn lại có hai bộ mặt thế
Đăng ngày 01/10/2026
19
Suốt nửa tiếng đồng hồ sau đó, đôi bên tạm thời sóng yên biển lặng.
Lâm Ân nhắm nghiền hai mắt, tựa lưng vào miệng hầm ngầm, cảm thán: "Hay là... chúng ta tạm thời chung sống hòa bình đi, ngươi thấy sao?"
Tay trái (눈‸눈) đáp: "Nghe có vẻ là một đề xuất không tồi."
"Cứ đánh tiếp thế này cũng chẳng có ý nghĩa gì."
"Ta đồng ý."
"Chuyện một cơ thể có hai ý thức, nghĩ kỹ thì cũng đâu phải không thể chấp nhận!"
"Đúng vậy (눈‸눈)."
"..."
"..."
Một khoảng lặng ngắn ngủi trôi qua.
Keng——
Hai thanh dao lập tức va mạnh vào nhau trong chớp mắt.
Tia lửa bắn tung tóe, Lâm Ân mặt mày dữ tợn, phẫn nộ quát: "Ta biết ngay là ngươi muốn đánh lén mình mà! May mà phản xạ của ta đủ nhanh! Thật không ngờ ngươi lại bỉ ổi đến mức này!"
Tay trái nghiến răng ken két, dốc sức đè dao tới trước, cãi lại: "Rõ ràng là ngươi muốn nhân lúc ta sơ hở để chặt đứt ta thì có! Ngươi mới là tên bỉ ổi! Giết chết ngươi! Ngươi xong đời rồi!"
Keng—— Keng—— Keng——
Một người một tay vừa hồi phục thể lực lại lao vào một trận đao chiến kịch liệt.
Đúng lúc ngàn cân treo sợi tóc này.
Cộc cộc cộc——
Ngoài cửa vang lên tiếng gõ vào khung gỗ.
"Xin hỏi trong tiệm có ai không? Tôi cần chữa bệnh!"
【Đinh! Bạn kích hoạt nhiệm vụ: Chẩn đoán bệnh trạng. Phần thưởng nhiệm vụ: 200 Khô Lâu Tệ, kinh nghiệm cơ bản 100, phần thưởng đặc biệt x1】
Nghe thấy tiếng thông báo vang lên bên tai, Lâm Ân lập tức phản ứng lại. Hắn vừa kịch liệt đỡ đao với tay trái, vừa gào to:
"Tới liền! Mời khách quý vào trong!"
Không nói hai lời.
Lâm Ân đằng đằng sát khí lao thẳng vào phòng phẫu thuật, mặc quần với tốc độ ánh sáng rồi tròng vội chiếc áo blouse trắng lên người.
"Nếu không phải vì có khách ghé thăm, bây giờ ta đã chặt đứt ngươi rồi!"
"Đồ khốn nạn nhà ngươi, có chặt cũng là ta chặt ngươi trước nhé!!"
Keng——
Keng——
Lâm Ân cấp tốc xông ra tiền sảnh, đập vào mắt hắn ngay tức khắc là một bóng người mang đầu dê thân người vừa bước qua cửa lớn.
【Quái Đầu Cừu】
【Chủng tộc】: Dị sinh vật
【Thuộc tính】: Hỗn Loạn Trung Lập
【Cấp bậc】: 69
【Năng lực chiến đấu】: Năng lực cận chiến cực mạnh!
【Giới thiệu】: Sinh vật dị chủng lang thang khắp Hắc Ám Thế Giới. Bọn chúng tự nhận mình là hậu duệ của Hắc Sơn Dương Rừng Rậm Shub-Niggurath bất khả danh trạng. Thế nhưng phần lớn mọi người đều cho rằng đây chỉ là sự gượng ép nhận vơ, bởi lẽ chẳng còn nghi ngờ gì nữa, lũ này so với Trư Nhục Ma hay Cẩu Đầu Quái ở thế giới này cũng chẳng khác nhau là mấy...
Khoảnh khắc Lâm Ân nhìn thấy đối phương, Quái Đầu Cừu cũng lập tức trông thấy thiếu niên loài người đang lao ra từ hành lang.
Nó nhất thời ngơ ngác.
Nó thật sự không hiểu nổi hành động vừa chạy tới vừa giơ hai con dao của tên con người này có ý nghĩa gì.
Cướp của sao?
Nó vô thức ngước nhìn năm chữ lớn 【Tiệm Dược Tề Huyết Cưa】 treo trên cánh cửa rách nát.
Đây đúng là tiệm dược tề mà, đâu có nhầm?
Thế nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo.
Keng keng keng keng——
Một tràng âm thanh đao kiếm va chạm chát chúa vang lên khiến nó giật bắn cả mình.
Nó trừng to mắt, nhìn tên con người cầm hai con dao đang tự chém qua chém lại chan chát, nuốt nước bọt cái ực:
"Ờ... cái đó..."
"Hoan nghênh quý khách!"
Lâm Ân ngoắt đầu lại trong tích tắc, chuyển sang nụ cười nghề nghiệp vô cùng hòa nhã:
"Tôi là phụ tá ở đây, vì ông chủ đã ra ngoài nên giờ tôi là chủ tiệm. Xin hỏi quý khách có yêu cầu gì không?"
Dứt lời, hắn lập tức quay ngoắt đầu lại, đằng đằng sát khí chém nhau chan chát với tay trái.
【Chỉ Số SAN của Quái Đầu Cừu -1】
Quái Đầu Cừu sững sờ, nuốt nước bọt, theo bản năng nép sát vào cây cột cửa bên cạnh, trợn mắt nói:
"Tôi là người phương xa tới, ờ... ý tôi là... hình như tôi có bệnh trong người. Nghe nói dân phong nơi này thuần phác, lại vừa khéo đi ngang qua, nên... ờ... nên muốn xem thử có tìm được bác sĩ khám cho một chút không..."
Keng keng keng keng——
Tia lửa bắn tung tóe.
Lâm Ân đang mặt mày hung tợn bỗng xoay phắt lại, mượt mà đổi sang nụ cười hiền từ ấm áp:
"Thế thì quý khách tìm đúng người rồi đấy! Nói thật với ngài, nơi này trước không thôn sau không quán, trong vòng trăm dặm quanh đây chỉ có duy nhất một tiệm dược tề của chúng tôi thôi!"
"Cứ yên tâm! Bất kể ngài mắc bệnh gì, tôi bảo đảm thuốc đến bệnh trừ!"
Keng keng keng keng——
Lâm Ân lại lập tức đổi sang vẻ mặt dữ tợn, dốc toàn lực áp chế tay trái.
Ánh dao sáng loáng kèm tia lửa văng khắp nơi khiến trái tim Quái Đầu Cừu run lên bần bật.
Không đúng!
Sai quá sai rồi!
Cái tiệm dược tề này mang lại cảm giác khác một trời một vực so với tiệm thuốc bình thường!
Nó run rẩy dán chặt vào tường, trợn tròn mắt lùi lại: "Ờ... th... thế à. Cái đó... tôi thấy hình như ông chủ ngài còn việc riêng cần bận rộn, hay là... hay là để hôm khác tôi lại ghé?"
Vừa nói dứt lời.
Nó lập tức quay đầu định chuồn.
Phập——
Một thanh dao sượt qua trán Quái Đầu Cừu, cắm phập vào vách tường ngay trước mặt nó.
Quái Đầu Cừu: "(ΩДΩ)!!!"
Chỉ suýt soát hai phân nữa thôi đấy!
【Chỉ Số SAN của Quái Đầu Cừu -5】
【Chỉ Số SAN của Quái Đầu Cừu -5】
"Xin lỗi, vô cùng xin lỗi!"
Lâm Ân lộ vẻ áy náy đầy mặt.
Hắn thoăn thoắt lắc đầu né tránh những nhát dao chém tới vù vù của tay trái, nhanh chân chạy tới bên cạnh con quái, giật phắt thanh dao vừa tuột tay ra, rồi lại keng keng keng keng giao phong kịch liệt với tay trái.
Lâm Ân tranh thủ quay đầu sang, bày ra vẻ mặt tạ lỗi:
"Thật ngại quá, lỡ tay trượt một cái, tôi không làm ngài sợ chứ?"
Hai chân Quái Đầu Cừu run bần bật gõ nhịp xuống sàn, đờ đẫn hỏi: "Ờ... kh... không có... Ý tôi là... ngài trượt tay thật đấy à?"
Nhìn chẳng giống chút nào!
Cảm giác rõ ràng là thấy nó có dấu hiệu muốn chuồn nên mới phóng dao qua mà!
"Đúng là trượt tay thật mà. Nói chính xác hơn thì do nghe thấy ngài bảo muốn đi, tôi hơi mất tập trung một chút làm ảnh hưởng đến phán đoán, thành ra dao mới vô tình bay đi mất."
Lâm Ân áy náy giải thích.
Quái Đầu Cừu hoàn toàn chết lặng (ΩДΩ).
Thật vậy sao?
Sao nghe cái lý do này nó vô lý đùng đùng thế nhỉ!
"Ngài đừng sợ, mau mời vào! Nói thật lòng, hôm nay ngài là vị khách đầu tiên của tiệm chúng tôi, thật sự khiến tôi có chút kích động!"
Lâm Ân niềm nở nhường đường, dùng chân móc ra một chiếc ghế từ sau quầy thu ngân vỡ nát, cất giọng dịu dàng:
"Do bản tiệm dạo gần đây mới sửa sang lại, nhưng tôi xin bảo đảm với ngài, ngoài việc hơi đơn sơ một chút thì những thứ một cơ sở y tế cần có chúng tôi đều có đủ. Cứ yên tâm, chắc chắn sẽ đem lại cho ngài một trải nghiệm dịch vụ vô cùng vui vẻ!"
Keng keng keng keng——
Lâm Ân lập tức ngoắt đầu lại, mặt mày dữ tợn tiếp tục đấu đao với tay trái.
Quái Đầu Cừu ngơ ngác toàn tập.
Thật sự có thể vui vẻ được sao?
Sao ta lại thấy bất an thế này!
Quái Đầu Cừu nuốt nước bọt, run rẩy nói: "Cái đó, ý tôi là... tôi có thể ra ngoài dạo một vòng trước được không? Tôi cảm thấy vừa rồi bước chân trái vào cửa trước hình như có chút thất lễ!"
Lâm Ân lộ ra vẻ mặt đầy tiếc nuối:
"Vậy sao? Ngài không định chữa trị ở chỗ tôi nữa à?"
Quái Đầu Cừu ngơ ngác hỏi: "Nếu tôi bảo đúng thì sẽ thế nào?"
Lâm Ân nở nụ cười thân thiện: "Tất nhiên là chẳng sao cả rồi, khách hàng là thượng đế mà, thượng đế có quyền lựa chọn chứ!"
Nói đoạn, Lâm Ân lập tức quay ngoắt đầu lại, nổi gân xanh xách đao chém loạn xạ vào tay trái với tốc độ còn hung mãnh hơn lúc nãy.
"Chém chết ngươi! Ta băm nát ngươi, chém chết ngươi!"
Quái Đầu Cừu (((;꒪ꈊ꒪;))).
【Chỉ Số SAN của Quái Đầu Cừu -5】
【Chỉ Số SAN của Quái Đầu Cừu -5】
Tại sao cái tên này lại có thể lật mặt nhanh như lật bánh tráng vậy chứ!
