Chương 74
Chương 74: Đều đang ngâm ở hậu viện đấy
Đăng ngày 01/10/2026
19
Cuối cùng.
Lâm Ân ra sức rút đầu mình ra khỏi cái miệng lớn của bàn tay trái.
Hắn dùng tay phải ghìm chặt cự khẩu của bàn tay trái, nhìn thấy cái đùi đang phun máu xối xả của quái đầu dê đang (ΩДΩ), cuống quýt nói:
"Khách nhân, tuy ta nói phóng máu là biện pháp giải thoát nhanh nhất, nhưng ngài thật sự không cần gấp gáp tự đâm mình một đao như thế đâu!"
"Ngài tới đây chẳng phải để tìm kiếm chữa trị sao? Sao lại vội vã muốn giải thoát đến thế chứ?"
Quái đầu dê (ΩДΩ) tới mức không thốt nên lời.
Mẹ nó ta...
Mẹ nó chứ!
Ta có nghĩ tới việc giải thoát đâu!
Nếu ngươi nói hết câu trong một lần thì ta việc quái gì phải tự thọc cho mình một đao!
Hắn chỉ vào bắp đùi đang phun máu của mình.
(ΩДΩ) hoa tay múa chân liên tục ra hiệu.
Cầm lại!
Cầm máu đi chứ!!
Nó phun như suối rồi kìa!
【Chỉ Số SAN của quái đầu dê -10】
【Chỉ Số SAN của quái đầu dê -10】
"Ngài nghĩ thông suốt rồi sao? Ngài cũng thấy còn sống tốt hơn đúng không? Thấy ngài đổi ý, ta thật sự quá đỗi vui mừng!"
Lâm Ân nghiêm mặt, vung chân thật nhanh.
Bằng một cước pháp cực kỳ chuẩn xác.
Hắn giẫm chuẩn xác một cú chặn đứng động mạch chủ đang phun máu.
Xì xì xì——
Dòng máu điên cuồng phun trào lập tức bị chặn đứng.
Quái đầu dê tức thì sụp cả người xuống, mồ hôi đầm đìa tuôn xối xả trên khuôn mặt đờ đẫn.
"Ta... ta không chữa ở chỗ ngài nữa được không? Ngài tha cho ta một lần đi có được không... Ta thề, sau này hễ thấy ngài, ta nhất định sẽ đi đường vòng... Thật đấy..."
Những giọt nước mắt uất ức rơi lộp bộp từ đôi mắt đang trợn trừng.
【Chỉ số sụp đổ của quái đầu dê +10】
【Chỉ số sụp đổ của quái đầu dê +10】
Lâm Ân bùi ngùi nói: "Thành thật xin lỗi, ta vẫn chỉ là người mới, khiến ngài có những trải nghiệm không mấy vui vẻ. Nhưng nếu ngài bước ra khỏi cánh cửa này, trong phạm vi mấy trăm dặm quanh đây chẳng còn tiệm dược tề nào khác đâu."
Quái đầu dê run rẩy rơi lệ đáp: "Có mà, chắc chắn có..."
Lâm Ân khó xử đáp: "Hết thật rồi, trước kia thì có, nhưng giờ đều đang ngâm trong phòng tiêu bản ở hậu viện cả rồi..."
Hắn chỉ tay về phía những tiêu bản đang ngâm phía sau.
……
……
Khoảnh khắc này, quái đầu dê rốt cuộc sụp đổ hoàn toàn, một đấng nam nhi gang thép rốt cuộc òa khóc nức nở.
Hắn nhớ tới cha mẹ mình.
Nhớ tới ba năm phiêu bạt bên ngoài.
Nhớ tới đứa con hai tuổi đang nheo nhóc chờ ăn trong phong thư.
Thế mà bản thân lại sắp sửa bỏ mạng ở cái hắc điếm này...
Hắn khóc càng thêm thảm thiết.
"Ngài đừng khóc, cứ yên tâm giao cho ta, ta là bác sĩ, ta đảm bảo ngài có thể khỏe mạnh lành lặn bước ra khỏi cửa lớn!"
Lâm Ân cố gắng trấn an.
"Hơn nữa độc Nhân Diện Đằng cũng không quá dữ dội, xét theo nghĩa nào đó thì tính là độc dược mãn tính, chỉ cần tìm đúng dược tề để trung hòa thì vẫn rất dễ thanh trừ."
Hắn vận dụng năng lực tạo ra xúc tu, lục tìm được một lượng lớn dược tề từ trong quầy.
Sau đó ngay trước mặt đối phương, hắn nhanh chóng pha chế vài loại dược tề theo tỉ lệ thích hợp.
Sau khi hoàn thành bước pha chế sơ bộ.
Lâm Ân híp mắt, xúc tu từ từ chẻ nhánh, nắm lấy ống tiêm, nhìn chất lỏng đang xì xì phụt ra từ đầu kim sắc nhọn.
"Để ta tiêm cho ngài một mũi trước nhé!"
"Chỉ vài mũi tiêm thôi, tuy không dám nói là thuốc vào bệnh dứt, nhưng tuyệt đối có thể khiến ngài sống long hổ sinh uy!"
"Ta đâm đây!"
Quái đầu dê lập tức vươn tay ra, run rẩy kêu lên: "Chờ một chút đã!!"
Phụt——
"Be he he he!!!"
【Đinh! Độ kinh hãi của quái đầu dê đối với bạn +10】
【Đinh! Độ kinh hãi của quái đầu dê đối với bạn +10】
……
Vài phút sau.
Quái đầu dê ngây dại dựa trên ghế, khắp người cắm chi chít hơn chục ống tiêm lớn nhỏ, vết thương trên đùi cũng đã được băng bó.
Lâm Ân (❁´◡`❁)* dùng xúc tu thắt nơ bướm trên đùi hắn, nói:
"Sao rồi? Hiệu quả có phải vô cùng tốt không?"
"Dược tề ta pha chế cho ngài là thuốc đặc trị do thầy ta nghiên cứu nhằm vào độc vật Nhân Diện Đằng đấy, ngài tới Huyết Cứ Dược Tề Điếm của chúng ta tuyệt đối là đúng nơi rồi."
"Ta nói thật với ngài, những nơi khác chưa chắc đã có được hiệu quả trị liệu như chỗ chúng ta đâu."
Quái đầu dê đờ đẫn dựa ở đó, cảm nhận sự suy yếu trong cơ thể đang dần dần tan biến.
Nói ra cũng thật kỳ quái.
Hơn chục mũi tiêm cắm xuống.
Tuy tinh thần phải chịu đả kích nặng nề, nhưng cảm giác suy yếu bất thường và u mê trong người quả thực đã được kìm hãm đáng kể.
Thậm chí ngay cả mùi hương lạ tỏa ra từ cơ thể cũng dần phai nhạt.
Chẳng lẽ...
Đây thực sự không phải là cái hắc điếm giết người cướp của, mà là một tiệm dược tề đàng hoàng?
Là mình lầm rồi sao?
Quái đầu dê ngây ngốc hỏi: "Không phải ngươi định chữa lành cho ta trước, rồi sau đó mới xẻ ta thành từng lát đấy chứ?"
Lâm Ân ghìm chặt bàn tay trái đang chực nuốt sống đối phương, mặt nhăn nhó (〃>д<) đáp:
"Làm sao thế được? Huyết Cứ Dược Tề Điếm của chúng ta trước giờ luôn tuân thủ tôn chỉ khách hàng là thượng đế, chỉ cần ngài có tiền, đừng nói là xẻ ngài thành từng lát, ngài xẻ ta thành từng lát cũng được!"
【Đinh! Kinh nghiệm trấn an của bạn +1】
【Đinh! Kinh nghiệm trấn an của bạn +1】
【Đinh! Tinh thần của quái đầu dê đã được an ủi rất nhiều, bạn đang tiến bước thành công trên con đường trở thành một bác sĩ đạt chuẩn khiến người ta cảm thấy an tâm.】
Quái đầu dê thở phào một hơi nhẹ nhõm, ngơ ngác nói:
"Ờ... thế nếu ta không có tiền thì sao?"
Oong——
Toàn bộ tiệm dược tề lập tức tĩnh mịch như tờ.
Thậm chí ngay cả bàn tay trái đang nghiến răng cồm cộp muốn cắn nuốt Lâm Ân cũng khựng lại.
Lâm Ân sững người, nhấc thanh đao lên, hỏi:
"Không có tiền?"
Quái đầu dê lập tức dựng ngược lông tơ (((;꒪ꈊ꒪;))).
【Đinh! Chỉ Số SAN của quái đầu dê -1】
【Đinh! Chỉ Số SAN của quái đầu dê -1】
"Có! Có chứ! Chắc chắn có! Có rất nhiều!"
Hắn dùng tốc độ nhanh nhất đời mình xoạt xoạt móc từ trong ngực ra hết túi Khô Lâu Tệ này đến túi Khô Lâu Tệ khác.
Tốc độ nhanh đến mức gần như tạo thành tàn ảnh.
Nhìn đống tiền lẻ kêu xủng xoảng, khuôn mặt Lâm Ân lập tức hiện lại nụ cười hiền hậu ヽ( ̄▽ ̄)ノ, nói:
"Thật sự dọa chết ta rồi, khách nhân ngài đừng có đùa bừa như vậy chứ, làm ta cứ ngỡ ngài tới ăn quỵt thuốc, ta còn đang tính xem nên cắt phần nào trên người ngài đây này, tim ta đập thình thịch sắp bị ngài dọa nhảy ra ngoài rồi đấy, ha ha ha!"
Quái đầu dê (((;꒪ꈊ꒪;))) run rẩy: "Thế... thế sao? ... Ha... ha ha..."
【Huyết áp của quái đầu dê +1】
【Huyết áp của quái đầu dê +1】
Hắn vội vàng lảng sang chuyện khác, quệt mồ hôi lạnh trên trán, nói:
"Cái đó... công nhận, hiệu quả dược tề của ngài tốt thật đấy, mới có vài phút trôi qua mà ta cảm thấy đỡ hơn trước nhiều rồi!"
Lâm Ân vừa đếm tiền, mắt vừa cong lên cười thấu hiểu (*๓´╰╯`๓), nói:
"Đương nhiên rồi, thầy ta trước kia từng chuyên môn nuôi trồng quy mô lớn loại độc vật này, đối với cách giải trừ tự nhiên có tâm đắc, có thể nói, khắp hắc ám này chỉ duy nhất tiệm chúng ta có thuốc đặc trị Nhân Diện Đằng thôi."
"Thế... thế à..." Quái đầu dê quệt mồ hôi, nói: "Vậy nếu sinh vật ở nơi khác trúng phải loại độc này thì đúng là rắc rối to rồi..."
Lâm Ân (❁´◡`❁)* đáp:
"Điểm này ngài cứ yên tâm, ngoài chỗ chúng ta ra, các nơi khác làm gì có loại độc vật này."
"..."
"..."
Quái đầu dê cứng đờ tại chỗ.
Không hiểu vì sao.
Hắn cứ cảm thấy trong chuyện này ẩn chứa một mối quan hệ logic vô cùng quái đản.
