Chương 758
Chương 758: Nàng là Cự Tượng Chi Não
Đăng ngày 01/10/2026
19
“……”
“……”
Yên tĩnh như cõi chết trong thoáng chốc.
Lâm Ân đang nhắm mắt vuốt ve cô gái kia, do quá nhập tâm nên dường như vẫn chưa nhận ra điều gì bất thường. Chỉ là khi trong vô thức muốn di chuyển tay trái, hắn lại nảy sinh một cảm giác bóc tách kỳ lạ. Rõ ràng ý thức đã dịch chuyển sang rồi, nhưng ngoài thực tế, bàn tay vẫn nằm nguyên tại chỗ.
Thật là kỳ quái!
Thế nên hắn lại vô thức dịch chuyển thêm một chút.
Không nhúc nhích.
Lại dịch thêm chút nữa.
Vẫn không nhúc nhích.
Lâm Ân bấy giờ mới mở mắt ra, nhìn về phía bàn tay trái đang đặt trên người cô gái (đặt ở đâu thì không tiện miêu tả). Nhưng ngay khi hắn định xem rốt cuộc là có chuyện gì.
Bốp——
Hắn lập tức nhìn thấy trên mu bàn tay trái nổ tung ra một dấu gân xanh chữ thập to đùng.
Lâm Ân chấn động tột cùng.
"Chẳng lẽ..."
Bàn tay trái đang nổ lách tách vô số dấu gân xanh phẫn nộ của hắn bỗng nhiên chuyển động, tức thì siết chặt thành nắm đấm. Thừa dịp hắn không kịp phòng bị, nó nổi giận đùng đùng hét lớn một tiếng "A đát——", tung một cú móc ngược vô cùng khủng khiếp trúng ngay cằm hắn.
BÙNG——
Một tiếng vang lớn, Lâm Ân gần như còn chưa kịp phản ứng, đầu đã ngửa bật thẳng lên trời, phun ra một ngụm máu già như vòi hoa sen.
Hàm dưới đập mạnh vào hàm trên, trong đầu ong ong hỗn loạn.
Ngay giữa làn máu già tung tóe, rốt cuộc hắn cũng nhận ra chuyện gì vừa xảy ra.
Tả Tả...
Cô bé loli Tả Tả tội ác tày trời của hắn, mẹ nó chứ, tỉnh lại rồi!
Mẹ nó chứ con mèo này!
Dù đúng là hắn không muốn thừa nhận, nhưng trong lúc làm cái chuyện kia, quả thực hắn đã tạm thời quên mất việc mình còn có một bàn tay trái biết cử động đang hôn mê. Dù sao thì khi đang thân mật với một cô gái mà trong đầu lại tơ tưởng tới cô gái khác thì đúng là quá sức vô đạo đức!
Biến cố bất ngờ này cũng khiến ý thức đang mơ màng của cô gái tóc bạc lập tức tỉnh táo. Đồng tử cô nàng co rút rồi mở to, bàn tay nhỏ vô thức chắn trước ngực, sững sờ nhìn Lâm Ân vừa tự đấm bay chính mình ở trước mặt.
Còn chưa kịp hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
Bàn tay trái của Lâm Ân đã lập tức gào thét, túm chặt lấy lồng ngực hắn, kéo cái tên đang choáng váng này ngồi dậy, vừa thẹn quá hóa giận vừa uất ức:
"Tên... tên đầu thối chết tiệt!"
"Thật sự không ngờ tới, Tả Tả vừa tỉnh lại đã thấy ngươi bắt nạt cô gái khác, quả thực quá đáng lắm rồi! Lại còn dám dùng ta đi sờ soạng cô gái khác, quả thực... quả thực..."
"Đúng là đồ đại sắc lang vô dụng!! Chết đi!"
Tả Tả gào thét chói tai, múa may nanh vuốt cào cấu mặt Lâm Ân như thể quái vật ôm mặt.
Hết thuốc chữa rồi!
Cái thứ đầu óc toàn phế thải như thế này!
Căn bản không đáng để lưu luyến chút nào!
Uổng công mình còn muốn sống hòa thuận với hắn, quay đầu một cái là hắn đã đi làm chuyện mờ ám với cô gái khác. Hành vi này chẳng khác nào lúc mẹ già bệnh nặng mà bản thân lại chạy ra ngoài chơi bời đàng điếm, đồi bại muôn phần!
"Ta phải giết ngươi! Giết ngươi!"
"Mẹ kiếp! Tả Tả, sao cô lại tỉnh vào lúc này hả?! Tỉnh đúng lúc thế không biết!"
"Chẳng lẽ ta tỉnh lúc nào còn phải báo trước cho ngươi à?! Hoóc-môn của ngươi tăng vọt bắn cả vào mặt ta rồi kia kìa! Quả nhiên, ta biết ngay cái tên nhà ngươi nhất định lại đi bắt nạt cô gái khác mà!!"
"Sao lại gọi là ta bắt nạt cô gái khác?! Tả Tả, cô đừng có cậy là tay của ta mà ăn nói hàm hồ vô căn cứ nhé!"
"Vô căn cứ cái gì! Ngươi suýt nữa thì tiến vào luôn rồi, thế mà không gọi là bắt nạt à?!"
"Thì chính cô cũng nói là suýt nữa thôi, thế chẳng phải là vẫn chưa sao?!"
Tả Tả kinh hãi tột cùng!
Tả Tả nằm mơ cũng không ngờ hắn lại có thể thốt ra những lời trơ trẽn đến mức ấy.
Quả thực là ức hiếp tay quá đáng!
Tả Tả thẹn quá hóa giận lao vào vật lộn với hắn. Hôm nay nếu không dạy cho cái đầu tội ác tày trời này một bài học, cô không thèm làm người nữa!
Trong bóng tối, Lâm Ân và bàn tay trái của hắn lao vào ẩu đả kịch liệt, đánh nhau túi bụi tối tăm mặt mũi.
Cách đó không xa.
Cô gái tóc bạc do Cự Tượng Chi Não hóa thành ngơ ngác nhìn cảnh tượng này. Ánh mắt cô không ngừng đảo qua lại giữa bàn tay kia và Lâm Ân, gợn sóng lăn tăn trong đáy mắt.
"Vương Hậu..."
Cô gần như vô thức thốt lên hai chữ đó.
Sợi dây liên kết trong ý thức cũng vào thời khắc này trở nên rõ ràng hơn bất cứ lúc nào trước đây.
Thấp thoáng.
Tựa như một sợi tơ liên kết từ vạn cổ tới nay, một lần nữa được tái thiết lập lại.
Nghe thấy âm thanh ấy, Tả Tả cũng cứng đờ người, khựng lại động tác cào cấu Lâm Ân.
Bởi vì giọng nói này mang lại cho cô cảm giác vô cùng quen thuộc.
Tuy rằng ngữ điệu đã đổi khác, trở nên mềm mại hơn nhiều, nhưng cô vẫn nhớ tới đôi đồng tử màu bạc tựa như thần linh trong không gian ý thức ngày đó.
Chẳng lẽ...
Bàn tay cô chầm chậm xoay lại, cứng nhắc nhìn về phía cô gái đang ngồi đó cũng đang nhìn mình chăm chú.
Gió nhẹ rít lên nhè nhẹ.
Cô nhìn thấy ánh mắt cô gái kia dần chuyển từ mờ mịt sang thanh tỉnh, rồi lại dần trở nên dịu dàng, tựa như nhìn tri kỷ chí cốt, cùng với gương mặt giống hệt hình thái hóa thân của cô.
"Là ta, Vương của người."
Cô gái cất lời dịu dàng.
UỲNH——
Đầu óc Tả Tả tức thì trống rỗng.
Cả mảng ý thức như thể bị ném vào một quả bom hạt nhân, sóng xung kích nổ tung cuồn cuộn, chớp mắt rơi vào khoảng trắng xóa.
Bởi vì ngay khoảnh khắc chạm mắt, cô đã nhận ra đôi con ngươi kia, cũng lập tức hiểu rõ mối liên kết mờ ảo giữa mình và đối phương rốt cuộc là thứ gì. Vì cô là ý thức sinh ra từ Cự Tượng Chi Tâm, còn chủ nhân của đôi mắt bạc ấy chính là người sở hữu đầu tiên của Cự Tượng, kẻ từng cố gắng tách cô ra khỏi cơ thể của tên đầu thối kia...
Thần linh.
Lúc này, Tả Tả ngây như phỗng, toàn bộ bàn tay hóa đá cứng đờ tại chỗ.
Ban đầu cô không cảm nhận được mối liên kết ấy, chỉ tưởng tên đầu thối này lại giống như bắt nạt Nhân Ngẫu tiểu thư, đang đi ức hiếp một cô bé xa lạ chưa từng quen biết, thế nên mới cực kỳ tức giận.
Nhưng hiện tại.
Cô cảm thấy toàn bộ ý thức của mình rối tung lên hết cả rồi!
Không sai được!
Khí tức và cảm giác ấy tuyệt đối không thể sai vào đâu được, cô gái này nhất định chính là Cự Tượng Chi Não đáng sợ trước đó!
Nhưng tại sao Ngài ấy lại xuất hiện ở đây? Ngài ấy chẳng phải đã xảy ra xung đột nghiêm trọng với tên đầu thối sao? Chẳng phải Ngài ấy còn muốn phi thăng trùng kích mảnh Địa Ngục này sao? Rốt cuộc chuyện này là thế nào chứ!
Thế nhưng đây vẫn chưa phải trọng điểm!
Trọng điểm là...
Tại sao Ngài ấy lại biến thành một cô gái? Còn ở chỗ này làm mấy trò mờ ám với cái đầu của mình nữa chứ!!
Kinh hoàng tột độ!
