Chương 83
Chương 83: Thuật chẩn đoán ngẫu nhiên
Đăng ngày 01/10/2026
19
Tiệm dược tề.
Lâm Ân từ từ mở mắt, thoát khỏi Thị Giới.
Hắn lập tức ngồi dậy khỏi giường phòng khách, liếc nhìn Tả Tả vẫn còn đang ngáy o o, nhanh như chớp rút Dạ Ma Đao phóng vọt ra khỏi tiệm, cẩn thận lẻn vào căn nhà hoang ngay sát vách.
Hắn chọn một góc khuất có tầm nhìn thoáng đãng nấp vào, chờ giao hàng.
Dù có hơi hố một chút.
Nhưng đến nước này rồi, buộc phải nhanh chóng liên lạc với thầy và Tiểu Tiểu, bằng không đợi Ma Nhân Hiệp Hội thật sự điều động trọng binh tới thì đến thần tiên cũng chẳng cứu nổi.
Tranh thủ chút thời gian này.
Lâm Ân nhanh chóng mở không gian hệ thống, lôi hai món đạo cụ đặc thù mình vừa nhận được ra.
"Nhiệm vụ chuyển chức Dạ Y? Thuật Chẩn Đoán Ngẫu Nhiên?"
Lâm Ân đọc kỹ phần giới thiệu bên trên.
Nắm rõ công dụng của hai món đồ.
Cuộn trục nghề nghiệp sau khi dùng sẽ kích hoạt một nhiệm vụ, đồng thời dịch chuyển người dùng tới một địa điểm đặc thù, chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ là có thể chính thức chuyển chức thành Dạ Y.
Còn cái Thuật Chẩn Đoán Ngẫu Nhiên kia thoạt nhìn có vẻ khá bá đạo.
"Nghĩa là chỉ cần có kỹ năng này, mình có thể nhanh chóng chẩn đoán cho mục tiêu sao?"
Lâm Ân suy ngẫm.
"Sử dụng!"
Khoảnh khắc kế tiếp.
Cuộn trục trên tay hắn hóa thành từng luồng sáng bắn thẳng vào người.
【Ting! Bạn đã học được kỹ năng đặc thù: Thuật Chẩn Đoán Ngẫu Nhiên】
【Ting! Thuật Chẩn Đoán Ngẫu Nhiên chia làm hai hiệu quả chủ động và bị động.】
【Kích hoạt bị động: Có thể nhanh chóng chẩn đoán ngẫu nhiên nhiều lần lên mục tiêu, mau lẹ phán đoán bệnh tật trên người đối phương, kích hoạt thông qua bất kỳ bộ phận cơ thể nào của mục tiêu.】
【Chủ động sử dụng: Khóa tầm mắt vào mục tiêu, có thể ngẫu nhiên gán cho mục tiêu ít nhất một loại, tối đa hai mươi loại bệnh tật, tiêu hao lượng lớn tinh thần lực. Tái bút: Bệnh chứng mắc phải phụ thuộc vào thể chất của mục tiêu và tinh thần lực của ký chủ.】
Xì ——
Nghe xong tiếng nhắc nhở, Lâm Ân hít sâu một hơi.
Quả không hổ là kỹ năng đặc thù cấp truyền thuyết, lại có thể gán hiệu ứng bệnh tật lên người mục tiêu thật ư?
Thế này thì bá đạo quá rồi.
Trong chớp mắt.
Đầu óc Lâm Ân liền nảy ra một chuỗi kiếm tiền đen tối.
Gán bệnh tật + chữa bệnh = tiền vào như nước.
Ầy!
Thất đức quá!
Không được!
Mình là thanh niên ba tốt đầy đạo đức và lương tri, sao có thể làm cái trò trái với lương tâm như thế được!
Con người không thể, chí ít là không nên!
Nghĩ vậy.
Lâm Ân liếc nhìn Tả Tả của mình.
【Ting! Kích hoạt chẩn đoán bị động】
【Phát hiện bệnh chứng 1 của mục tiêu: Khó tiêu.】
【Phát hiện bệnh chứng 2 của mục tiêu: Hội chứng sợ thuốc trừ sâu.】
【Phát hiện bệnh chứng 3 của mục tiêu: Chứng ngủ rũ.】
【Phát hiện bệnh chứng 4 của mục tiêu: Đột biến gen (lặn)】
Một chuỗi thông báo hệ thống vang lên bên tai Lâm Ân, chỉ bằng một cái liếc mắt ngắn ngủi, hắn đã nhìn thấu từ trên xuống dưới mọi bệnh tật của Tả Tả.
Lâm Ân âm thầm hít một hơi lạnh, kinh hãi khôn cùng.
Quá mạnh! Thật sự quá mạnh!
Kỹ năng này đối với một thầy thuốc như hắn đúng là thần kỹ!
Ngay sau đó.
Ánh mắt Lâm Ân dao động.
"Hay là thử dùng kỹ năng chủ động một chút nhỉ?"
Không được!
Làm vậy vô đạo đức quá.
Huống hồ còn lấy chính Tả Tả của mình ra làm vật thí nghiệm, lương tâm mình sẽ cắn rứt mất!
Ừm……
Thử một tí xíu chắc cũng chẳng sao đâu nhỉ.
Lâm Ân ngẫm nghĩ.
"Thử một phát xem sao?"
Thế là hắn hạ quyết tâm, ánh mắt khóa chặt lên Tả Tả đang ngủ say như chết, con ngươi lập tức co rút lại.
"Kích hoạt."
【Ting! Bạn đã ngẫu nhiên chẩn đoán cho mục tiêu bệnh chứng: Nôn mửa】
Đúng lúc đó.
Lòng bàn tay Tả Tả đang ngủ say chợt tái mét, giật mình tỉnh dậy.
"Ái chà (;д;)…… Chóng mặt quá, buồn nôn ghê……"
"Sao thế này? Ăn phải đồ hỏng rồi sao? Không…… đâu có lý nào……"
Ngay sau đó, một cơn buồn nôn đột ngột trào dâng.
(ヾノ꒪ཫ꒪)——
Oẹ một tiếng.
Tả Tả lập tức nôn ra một đống lớn chân tay tàn tật vụn nát.
Oẹ ——
Oẹ ——
Rất nhanh, Tả Tả sau khi nôn xong liền rũ rượi o(x﹏x)o buông thõng xuống, lẩm bẩm: "Sao tự dưng lại nôn thốc nôn tháo thế này? Lạ thật đấy!"
Lâm Ân lập tức làm bộ nghiêm túc móc từ trong ngực ra một lọ dược tề hồi phục, bảo: "Đã bảo đừng có tiện mồm ăn bậy ăn bạ rồi, thấy chưa, giờ sinh bệnh rồi đấy! Hôm qua ngốn cả đống thịt thối, hôm nay lại nuốt thêm ba cỗ máy móc, không nôn mới là lạ."
"Nào! Uống lọ thuốc này đi rồi nghỉ ngơi cho khỏe."
Tả Tả o(x﹏x)o há miệng ra, chẳng cãi lại được câu nào: "Hức……"
Ực ực ——
Một hơi nốc cạn sạch lọ dược tề hồi phục.
【Ting! Điểm thiện cảm của Tả Tả đối với bạn +1】
【Ting! Điểm thiện cảm của Tả Tả đối với bạn +1】
【Ting! Thái độ của Tả Tả đối với bạn có chút thay đổi nhẹ, cảm thấy tuy bạn đáng ghét nhưng thi thoảng cũng không đến nỗi tệ.】
Lâm Ân: "……"
Tả Tả ngáp dài một cái, ngạo kiều bảo: "Đừng tưởng ta sẽ nói cảm ơn, cũng đừng hòng dùng một lọ thuốc cỏn con mà mua chuộc được ta, có cơ hội ta vẫn sẽ thịt ngươi thôi, hừ!"
Lâm Ân: "……"
Quả nhiên…… là một kỹ năng vô cùng lợi hại……
……
Nhắm mắt dưỡng thần.
Hai tiếng đồng hồ trôi qua nhanh chóng.
Ngay khoảnh khắc tiếp theo, Lâm Ân đột nhiên cảm nhận được một tia động tĩnh truyền đến từ bên ngoài.
Hắn lập tức mở mắt, cảnh giác giấu mình thật kỹ.
Vù vù vù ——
Từng cơn gió âm u từ ngoài ùa vào, thổi cánh cửa kêu cọt kẹt cọt kẹt.
Ngay dưới tầm mắt dõi theo của Lâm Ân, một bóng ma gầy gò cao tới hai mét lù lù hiện ra nơi ngưỡng cửa.
"Bưu phẩm…… của ngài……"
Một giọng nói khàn đặc như thể cổ họng từng bị thiêu cháy truyền vào từ ngoài cửa.
Xem ra đúng là người giao hàng của Người Đưa Tin rồi.
Ánh mắt Lâm Ân khẽ động, lập tức phi thân từ trên xà nhà xuống, điềm tĩnh bước tới cửa, ngẩng đầu nhìn bóng ma cao gầy trước mặt.
"Song Mộc tiên sinh…… là ngài sao……"
Lâm Ân gật đầu: "Là ta."
Lâm Ân chìa ra giấy tờ chứng minh thân phận mà Người Đưa Tin đã giao cho mình.
Bóng ma gầy gò khẽ ngửi ngửi, xác nhận thân phận xong liền cứng đờ giơ bàn tay trắng bệch ra, nhấc nắp đỉnh đầu của mình xuống, móc từ bên trong ra một chiếc hộp gỗ được đóng gói tinh xảo.
"Mời ngài…… nghiệm thu……"
Lâm Ân liếc nhìn gã một cái.
Kế đó hắn nhận lấy hộp gỗ mở ra, bên trong đặt bốn cuộn trục ngay ngắn chỉnh tề, cạnh đó còn có một tấm danh thiếp.
Trên tấm thiếp viết từng dòng chữ thông dụng của Hắc Ám thế giới.
【Cảm ơn quý khách đã chiếu cố】
【Người Đưa Tin:】
【Hướng dẫn sử dụng: Mở cuộn trục, nhỏ máu của ngài vào, ký tên của ngài lên, thỏa thuận khế ước thuê mướn đã được soạn thảo hoàn tất cho ngài. Sau khi hoàn thành các bước, tín sứ sẽ hưởng ứng lời triệu hoán của ngài.】
【Lời nhắn: Xin hãy viết tên lên mặt sau tấm thiếp rồi giao lại cho tín sứ của tôi để xác nhận ngài đã nhận hàng thành công.】
Bóng ma gầy gò đưa cho Lâm Ân một cây bút lông vũ.
Lâm Ân nghĩ ngợi một chút.
Liền đưa tay đón lấy bút.
Vô tình chạm phải đầu ngón tay của bóng ma, Lâm Ân lập tức cảm thấy một luồng giá buốt khôn tả lan nhanh khắp toàn thân, khiến hắn không kìm được rùng mình một cái.
Nhưng cùng lúc đó, bên tai hắn cũng lập tức vang lên từng tiếng thông báo dồn dập.
【Ting! Phát hiện bệnh chứng của mục tiêu: Phong thấp lâu năm.】
【Ting! Phát hiện bệnh chứng của mục tiêu: Xấu】
【Ting! Phát hiện bệnh chứng của mục tiêu: Hàn độc ăn mòn cơ thể】
【Ting! Phát hiện bệnh chứng của mục tiêu: Nang trong ổ bụng】
