Chương 853
Chương 853: Công tâm vi thượng
Đăng ngày 01/10/2026
19
Qua hồi lâu.
Doãn Y mới khó khăn lắm mới hiểu được ý tứ trong lời nói của Lâm Ân.
Nàng ngơ ngác nhìn thiếu niên tuấn tú trước mặt, hé môi, nhất thời chẳng nói nên lời.
Cho nên... Lâm Ân tiên sinh muốn nàng trở thành một y sĩ cứu giúp người khác ở Địa Ngục này sao...
Nàng hoàn toàn không biết phải nói gì, bởi vì trước đó nàng gần như đã buông xuôi mặc kệ đời.
"Vậy cô có bằng lòng không?"
Lâm Ân đẩy nhẹ chiếc kính một tròng, nghiêm túc đưa bản biểu mẫu trong tay tới trước mặt nàng.
"Địa Ngục không chỉ có ác quỷ, mà còn có rất nhiều sinh linh tận tụy cứu vớt mảnh đất này, mang lại sự cứu rỗi cho kẻ khác. Dạ Y chúng ta chính là một tổ chức vĩ đại như vậy. Thế nên cô có muốn nắm lấy cơ hội trở thành một Dạ Y không? Dù miệng cô đúng là rất mềm mại, nhưng ta thấy công việc này có lẽ hợp với cô hơn đấy."
Tựa như một lời mời gọi.
Đầu óc Doãn Y cứ ong ong, hoàn toàn chưa thể thích ứng nổi với chuyển biến to lớn đến mức này.
Nhưng nhìn vào ánh mắt chân thành đầy vẻ an ủi của Lâm Ân, ánh mắt nàng lại chợt lộ vẻ hoảng hốt, đáp:
"Tôi... tôi có thể sao..."
Lâm Ân mỉm cười đẩy nhẹ gọng kính, nói:
"Thử là biết ngay thôi mà?"
Đôi mắt cười dịu dàng kia chẳng hiểu sao lại đem đến cho nàng một luồng hơi ấm len lỏi, róc rách chảy qua cõi lòng tựa suối mát, khiến nàng mơ hồ cảm thấy Lâm Ân tiên sinh thực ra không hề hỗn loạn và quỷ dị như mọi người vẫn tưởng.
Nàng có chút không dám nhìn thẳng vào mắt Lâm Ân, e dè, ngượng ngùng đỏ mặt nhận lấy bản biểu mẫu, khẽ nghiêng đầu sang một bên đầy vẻ bẽn lẽn ngây thơ, khẽ thầm thì:
"Cảm ơn ngài, Lâm Ân tiên sinh, ngài sắp xếp thế nào tôi cũng đều nghe theo..."
Thế nhưng trên mặt Lâm Ân vẫn duy trì vẻ thản nhiên, quan tâm vỗ vỗ vai nàng, nghiêm trang nói:
"Vậy cô cứ tạm thời ở lại nhà ta đi. Giường rất rộng, kéo thêm cái rèm thì ngủ hai người tuyệt đối không thành vấn đề. Có khó khăn gì nhất định phải nói với ta, rõ chưa?"
Doãn Y ngẩng đầu, cảm kích nói: "Cảm ơn ngài, Lâm Ân tiên sinh, ngài quả là người tốt!"
【Đinh! Doãn Y tăng 5 điểm độ thiện cảm đối với bạn】
Lâm Ân cực kỳ hài lòng.
Cứ tạm thời dàn xếp cho nàng ổn định đã, đợi nàng học xong ngôn ngữ của thế giới này, mình có thể tạo cho nàng một thân thể mới. Dù sao ác linh cũng chỉ ngưng tụ thành thực thể trong chốc lát, sờ vào vẫn quá mức lạnh lẽo, đương nhiên không bằng máu thịt chân chính được. Huống hồ, về khoản nặn thân thể này, hắn cũng khá có tâm đắc.
Cởi bỏ những xúc tu trên người nàng, bảo nàng ngoan ngoãn ra chiếc bàn bên cạnh ngồi học ngữ pháp nơi này.
Ngay sau đó, ánh mắt Lâm Ân rơi lên người Tả Tả đang đầy vẻ phẫn nộ, cũng vừa bị hắn trói gô lại.
Dù sao với tư cách là bộ não, sao hắn có thể đối xử thô lỗ với Tả Tả luôn đi theo mình như thế được chứ!
Chuyện này quả thực quá đáng quá rồi!
Lâm Ân bước qua, ngồi xổm trước mặt nàng, giơ một ngón tay lên, nghiêm túc nói:
"Tả Tả, giờ ngươi đã nghe hiểu chưa? Vừa rồi là ngươi hiểu lầm, cho nên đầu não mới bất đắc dĩ phải trói ngươi lại. Bây giờ ta sẽ rút bình thuốc trừ sâu trong miệng ngươi ra, ngươi cấm được lộ vẻ hung dữ, rõ chưa?"
Tả Tả (▼ヘ▼#) trừng mắt nhìn hắn.
Lâm Ân thấy hài lòng, liền tóm lấy bình thuốc trừ sâu, dùng sức rút phắt ra ngoài.
Dù sao cũng là tay trái nhà mình, kiểu gì thì kiểu, đối phó vẫn cứ là chuyện dễ dàng.
