Chương 860
Chương 860: Song sinh tử Cự Tượng!
Đăng ngày 01/10/2026
19
Lâm Ân lập tức nghệch mặt ra.
"Sờ... sờ ngươi? Não Tử à, ngươi nói chuyện có cần bằng chứng không đấy? Ta rõ ràng đang ngủ ngon như thế, ngươi bất thình lình đấm cho một phát tỉnh ngủ thì thôi đi, sao còn dám ngậm máu phun người, bôi nhọ thanh danh của ta?"
Lâm Ân nổi đóa lên rồi đấy!
Hắn vươn tay chọc chọc vào gò má mềm mại của nàng, lớn tiếng chỉ trích:
"Ngươi có biết nửa đêm nửa hôm đột nhiên đánh thức người khác đang ngủ là hành vi cực kỳ vô đạo đức không hả?! Não Tử!"
Thế nhưng Cự Tượng Chi Não vẫn trừng mắt nhìn hắn đầy phẫn nộ, nghiến răng hạ giọng:
"Ngươi câm miệng! Tả Tả ngủ say như chết, không phải ngươi điều khiển tay trái thì còn ai vào đây nữa?! Ngươi lại còn dám giở giọng ngụy biện!"
Lâm Ân nhìn chằm chằm: "Ngươi có bằng chứng không?"
Cự Tượng Chi Não tức giận mím môi: "Bằng chứng? Ta đương nhiên có! Vừa rồi ngươi đã chọc trúng ta rồi! Đây chẳng lẽ không phải bằng chứng à?!"
Lâm Ân ngẩn ra.
Ngay sau đó, hắn liền nghiêm túc đứng đắn giải thích: "Thế này đương nhiên không tính! Đó là vì vừa nãy ta đang mơ một giấc mộng cực kỳ kiều diễm ướt át, nên mới có phản ứng sinh lý hết sức bình thường như vậy thôi. Chẳng lẽ ta nằm mơ cũng biến thành chuyện tội tày đình rồi sao? Não Tử, ngươi mà cứ vô lý thế này thì quá đáng lắm rồi đấy!"
Giọng điệu của hắn trở nên nghiêm nghị hẳn lên.
Lại còn hung hăng chọc mạnh vào má nàng một cái.
Cự Tượng Chi Não chết sững.
Nàng vạn lần không ngờ tên khốn này lại có thể đường hoàng nói ra một cái cớ hoang đường đến nhường này.
Nàng mím chặt môi, giận dữ lườm hắn một cái. Biết rõ mình nói không lại hắn, lại chẳng muốn đánh thức Tả Tả, nàng chỉ đành cuốn chặt chăn rồi dứt khoát quay đầu đi, nép sát vào góc giường để kéo giãn khoảng cách với hắn.
Tên khốn kiếp đáng ghét này!
Nhắm mắt lại.
Nắm chặt nắm đấm cứng ngắc, không thèm nói với hắn thêm nửa lời.
Ngủ!
Chỉ mong sau khi nhận được lời cảnh cáo của mình, hắn sẽ không được đằng chân lân đằng đầu mà tiếp tục sờ soạng cơ thể nàng nữa. Dù cũng có khả năng chỉ là Tả Tả cựa quậy trong vô thức, cũng có thể là nàng thực sự trách lầm hắn, nhưng bất kể thế nào thì chuyện này vẫn khiến người ta cực kỳ khó chịu. Hừ!
"..."
"..."
Thời gian lại chầm chậm trôi qua.
Dường như lời cảnh cáo thực sự đã phát huy tác dụng. Cho đến tận khi mơ mơ màng màng sắp chìm vào giấc ngủ, nàng cũng không còn cảm nhận thấy cánh tay trái trong ngực có hành vi cựa quậy quá trớn nào nữa.
Nàng cũng dần dần thả lỏng, buông đôi tay đang ôm chặt trước ngực ra, mơ màng tiến vào mộng đẹp.
Thế nhưng dần dà.
Nàng lại bắt đầu cảm thấy có gì đó sai sai.
Song vì cử động lần này nhẹ nhàng hơn hẳn lúc trước, nên nàng không hề bị đánh thức hoàn toàn.
Hàng mi nàng khẽ rung rinh trong cơn ngái ngủ. Cơn buồn ngủ khiến tầm nhìn có chút chập chờn, nàng chỉ lờ mờ thấy được luồng sáng bạc lấp lánh nhàn nhạt. Dường như ngay trước mặt nàng xuất hiện một bé gái có ngoại hình giống hệt nàng lúc này, đang nép sát bên cạnh, hé miệng ngủ say sưa, nhắm nghiền hai mắt. Hơi thở khe khẽ phả vào cổ, vừa duy mỹ lại vừa đáng yêu.
Là Vương Hậu đã biến thành hình người sao...
Trong mớ ý thức mơ hồ của nàng nảy ra một ý nghĩ như vậy.
Dù mơ hồ nhận ra dường như có điểm không đúng, nhưng việc có thể ôm lấy một Vương Hậu như thế này thay vì hình dạng một bàn tay như trước kia lại khiến tiềm thức của nàng cảm thấy an tâm và thả lỏng lạ kỳ, bởi vậy nàng cũng không tỉnh lại.
Nàng mơ màng nhắm mắt, theo bản năng nhích lại gần dán sát vào bé gái kia hơn, gần như ôm chặt lấy nhau.
...
Hôm sau.
[Đinh! Một số hành vi cực kỳ bỉ ổi của bạn đã khiến nhiệm vụ bị biến đổi, tiến độ nhiệm vụ "Cặp Song Sinh Của Cự Tượng" đã cập nhật!]
[Tiến độ tuyến "Bạn thân" hiện tại: 7% (+0%)]
[Tiến độ tuyến "Ái mộ" hiện tại: 13% (+0%)]
