Chương 875
Chương 875: Dùng cái gì trao đổi!
Đăng ngày 01/10/2026
19
Trong căn phòng tối tăm phảng phất mùi kỳ dị.
Một cô bé với mái đầu tua tủa xúc tu bám đầy giác hút như bạch tuộc đang bị Lâm Ân một tay đè chặt trên mặt đất.
Chứng kiến cảnh này, ngay cả Tả Tả cũng ngây ngốc, hoàn toàn không ngờ nổi cái tên đầu to của mình lại có thể biến con quái vật sa đọa tột cùng vừa bò ra từ hốc mắt thành một bé loli như thế này.
Cái... cái này...
Đây thực sự là việc hắn vô thức làm ra vì bị dọa sợ sao...
Nghĩ thế nào cũng không thể tin nổi mà...
Cả ngày trong đầu hắn toàn nghĩ cái quái gì không biết!! Dù chiếu theo tư duy của sinh vật bất bình thường nhất, thấy thứ quái thai ấy thì phản xạ bản năng ít nhất cũng phải là vung một đấm đánh bay đi chứ!!
Thế mà ngươi lại vô thức biến người ta thành hình dạng một bé loli...
Ngươi dám chắc bản thân thật sự bình thường không đấy!
Oa oa oa a a!
Cuối cùng, Lâm Ân cũng kìm lại được nhịp tim đang đập thình thịch vì Chỉ Số SAN tụt dốc không phanh. Ánh mắt hắn nghiêm túc nhìn xuống loli mắt đang bị mình đè dưới đất, sau đó thò tay nắm lấy đám xúc tu dài mọc đầy trên đầu nó, một tay xách bổng lên, nghiêm túc quan sát thật kỹ.
"Nghĩa là nếu gieo xúc xắc trúng số 1, Chú Đồng sẽ biến thành loại quái vật này bò ra khỏi hốc mắt, sau đó tiến hành giao dịch với mình một lần sao?"
[Tiêu hao một phần dưỡng chất, thi triển một loại nguyền rủa.]
Hơn nữa sẽ không chịu bất kỳ phản phệ hay tác dụng phụ nào?
Lâm Ân trầm ngâm suy nghĩ.
Nếu chỉ giải thích theo nghĩa đen, điểm số này trái lại là một bùa lợi cực kỳ hữu ích. Bởi lẽ nguyền rủa thông thường phản phệ và ảnh hưởng lên hắn không lớn, nhưng nếu thi triển nguyền rủa Cấp Căn Nguyên thì hậu quả khôn lường. Chỉ riêng nguyền rủa bất tử của Thái Thán đại ca, nếu kéo dài thêm một chút thời gian, hắn đã có khả năng phát điên và bạo loạn ngay lập tức.
Còn nếu gieo trúng điểm này, phải chăng để nó thi triển thay mình thì mình sẽ không bị phát điên nữa?
Nếu vậy.
Xem ra cũng rất tuyệt đấy chứ!
Chỉ là không biết ba điểm số còn lại sẽ đại diện cho những gì...
Giữa lúc Lâm Ân đang suy tính, con loli mắt bị xách trên tay dường như cũng hoàn hồn, bắt đầu giãy giụa theo bản năng một cách vô hồn. Nếu giữ nguyên hình dạng quái vật mắt xúc tu ban đầu, đám xúc tu cùng nhãn cầu ngọ nguậy kia tuyệt đối sẽ là một khung cảnh kinh dị khôn tả.
Thế nhưng vì đã bị Lâm Ân cụ thể hóa thành hình dáng hoàn toàn vô hại này, nên khi nó cáu kỉnh vươn hai bàn tay nhỏ bé cào cấu loạn xạ, chẳng hề thấy đáng sợ chút nào, trái lại còn có vẻ hơi đáng yêu vì quá yếu ớt.
Nguyên lý này thực ra rất đơn giản.
Tựa như trước mặt bạn có một bãi phân đang ngọ nguậy.
Nếu trong tình huống bình thường, chắc chắn bạn sẽ né còn không kịp. Nhưng nếu biến nó thành "loli phân", tuy vẫn tỏa ra chút mùi kỳ quặc, ít nhất về mặt thị giác bạn cũng chẳng thấy tởm lợm tới mức không thể lại gần. Thậm chí đối với vài sinh vật cực kỳ dũng mãnh, việc bịt mũi ôm về nhà cũng chẳng phải điều không tưởng.
Dù sao thì...
Bị cảm cúm thì vẫn dùng tốt...
Lâm Ân lấy lại tinh thần, nghiêm túc đảo mắt quan sát loli xúc tu trước mặt từ trên xuống dưới, rồi xách nó đặt lên chiếc bàn đối diện hệt như một con búp bê.
"Giao tiếp được chứ, ngươi có lời gì muốn nói với ta không?"
Hắn hỏi.
Tuy tạm thời cụ thể hóa thành bộ dạng thuận mắt, có thể tùy ý bắt nạt, lại thêm bản thể vốn dĩ không lớn nên tạo hình biến ra chỉ cỡ một con búp bê vải, nhưng Lâm Ân không hề quên đây vốn là một thực thể dị dạng bất khả danh trạng đang ngọ nguậy.
Con loli xúc tu lạnh lùng nhìn hắn, như thể chỉ còn sót lại bản năng mà bò toài ở đó, máy móc lặp lại:
"[Tiêu hao một phần dưỡng chất, thi triển một loại nguyền rủa.]"
Dù trước đó giọng nói của nó rào rạo chói tai như tạp âm kinh hãi, nhưng sau khi bị biến thành bộ dạng vô hại này, thanh âm phát ra lại trở nên non nớt, bi bô như con nít.
Tả Tả ngơ ngác nhìn cảnh tượng trước mắt.
Sau đó nó lập tức nhấc tay lên, bàng hoàng nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Lâm Ân, la to:
"Này này! Lượng hormone với adrenaline của ngươi ban nãy có phải đột ngột tăng vọt bất thường không hả?! Sai quá sai rồi đấy! Ngươi xem đây rõ ràng là một con quái vật mắt xúc tu đáng sợ mà! Là quái vật bất khả danh trạng đấy!! Đồ ngốc này!!"
Lâm Ân đanh mặt, nghiêm túc ấn bàn tay trái của mình xuống, chỉnh lại kính một tròng, đưa mắt cá chết nói:
"Tả Tả, ngươi đừng có ăn nói lung tung. Bằng không dẫu ngươi là tay của ta, ta cũng kiện ngươi tội phỉ báng rồi trừng phạt ngươi ra bã đấy!"
Tả Tả gào thét: "Ta nói bậy hồi nào chứ!! Ta với ngươi là một, cơ thể ngươi có biến đổi gì chẳng lẽ ta lại không rõ?!... Ư... ư ư!!"
Hắn dùng sức ngồi đè mông lên bàn tay trái, trấn áp thẳng thừng lời phỉ báng của nó.
Phớt lờ Tả Tả, Lâm Ân nghiêm túc nhìn chằm chằm loli mắt, khẽ chỉnh kính một tròng, híp mắt hỏi:
"Chỉ có mỗi công năng này thôi sao?"
Con loli mắt vẫn dùng ánh nhìn lạnh lẽo đó dán chặt vào hắn, bò lên phía trước một đoạn, cất giọng con nít lạnh tanh:
"[Cung cấp một phần dưỡng chất, thi triển một loại nguyền rủa.]"
Xem ra quả thực giống loại sinh vật chỉ tồn tại theo bản năng chứ không có nhiều ý thức tự chủ. Đây cũng là đặc tính chung của đám thực thể bất khả danh trạng này, bởi nếu giao tiếp bình thường được thì độ kinh dị đã chẳng cao đến thế. Dù sao cũng chỉ là một con mắt, làm gì có não.
Lâm Ân suy nghĩ.
Đoạn, hắn ngập ngừng hỏi: "Ngươi cần loại dưỡng chất gì? Ngươi không nói rõ ràng thì ta giao dịch với ngươi kiểu gì?"
Con loli mắt lạnh lùng nhìn hắn, hệt như một con thú nhỏ đang ngọ nguậy, xúc tu trên đầu cùng tứ chi cùng phối hợp trườn tới, trơ trọi máy móc chằm chằm nhìn hắn:
"[Máu, tủy xương, mô não, linh hồn, tất cả dưỡng chất duy trì sự tồn tại của ngươi.]"
Lâm Ân ngẫm nghĩ lại một lượt, hiểu rồi.
Rồi hắn nhướng mày hỏi: "Ta có thể tự chọn thi triển loại nguyền rủa nào không?"
[Ngươi đã đưa ra lựa chọn —— Bách Phần Bách Vị Mệnh Trung —— Không thể thay đổi.]
Đã hiểu.
Bởi vì mình kích hoạt nguyền rủa trước rồi mới lắc xúc xắc ra nó, nên tương đương với việc đã ấn định nguyền rủa cần dùng từ trước, sau đó nó mới cung cấp cho mình một phương thức tiêu hao khác. Xem ra cũng không toàn năng như mình tưởng tượng, vẫn phải trông chờ vào xác suất.
Vậy thì vấn đề bây giờ chính là: mình nên dùng loại dưỡng chất nào để trao đổi đây!
