Chương 898
Chương 898: Đây đều là lỗi của Tả Tả!
Đăng ngày 01/10/2026
19
Đáng ghét thật! Nhóc loli Tiểu Tiểu này, dám khinh ta già cả bất lực à!
(╯‵□′)╯︵┻━┻
Không thể nhịn thêm được nữa! Cai sắc cái nỗi gì, dời lại vài tiếng nữa rồi tính cũng chẳng chết ai, nhiệm vụ quan trọng nhất hôm nay là phải trấn áp con loli tay trái tội ác tày trời này trước đã!
Không chút do dự, Lâm Ân nghiến răng kèn kẹt, chộp ngay lấy cánh tay trái dài ngoẵng đang nối liền với cơ thể nàng.
Giật mạnh hệt như kéo một sợi dây thừng!
(Xoạt!)
Tả Tả ngẩn ra, thân hình nhỏ nhắn lập tức bị Lâm Ân kéo giật lại một đoạn.
(ΩДΩ) Oa a a a?!!
Không nói hai lời, Tả Tả cũng vội vàng thò tay ra, gồng hết sức bình sinh (〃>д<) níu chặt lấy phần nối giữa hai cơ thể, dùng hết sức bú sữa mà kéo ngược trở lại.
"Tên đầu gỗ vô dụng kia, không được kéo đuôi của ta!! Không thì Tả Tả chặt thật đấy! Chặt đứt rồi ngươi đừng hòng thấy lại tay trái nữa! Đồ ngu ngốc!"
Lâm Ân mặt mày hầm hố (╬ ̄д ̄) kéo mạnh nàng về phía mình, quát lớn:
"Ngươi chặt đi! Con loli ngốc nghếch chỉ giỏi võ mồm! Có giỏi thì chặt thử xem!"
"Tả Tả chặt thật đấy!"
"Chặt đi!!"
Đúng lúc đó, Lâm Ân gian xảo buông tay ra. Tả Tả lập tức trượt chân ngửa ra sau trong kinh hãi, kêu la ối á. Chưa kịp thốt ra câu "Ngươi chơi bẩn", Lâm Ân đã chớp mắt tóm lại cánh tay trái, cười khà khà rồi bộc phát sức mạnh giật mạnh một cú.
Tả Tả (ΩДΩ)!!
Trở tay không kịp, thân hình nhỏ nhắn đang ngửa ra sau của Tả Tả vì không kịp dùng lực nên lập tức bị Lâm Ân kéo giật trở về. Nàng hoảng hốt mở to đôi mắt thất thần, cả người mất thăng bằng ngã nhào về phía trước, hai tay vung vẩy loạn xạ nhưng chẳng có tác dụng gì.
"Oa a a a a——"
Lâm Ân vung tay tóm gọn lấy nàng, hoàn thành việc bắt giữ con loli tà ác này mà không hề có chút bất ngờ nào.
Hắn đè nàng lên đùi mình, nhe hàm răng trắng muốt, đắc ý cười:
"Bắt được ngươi rồi nhé!"
"Ngươi chơi bẩn o(≧Д≦)o!!"
Tả Tả vẫn giãy giụa hết sức hòng thoát khỏi vòng kìm kẹp của hắn.
Nhưng Lâm Ân làm sao cho nàng cơ hội đó, bởi đứa trẻ hư làm chuyện xấu thì nhất định phải bị trừng phạt thật nặng mới được.
Nàng hoàn toàn không thể phản kháng nổi.
Uất ức ngập tràn trong lòng.
……
Chỉ có Doãn Y từ đầu đến cuối vẫn (.;゚;:д:;゚;.) đứng đờ ra đó. Nàng cảm thấy toàn thân mình đang phát ra luồng sáng chói lọi hệt như bóng đèn, tỏa sáng rực rỡ đứng tại chỗ, chẳng khác nào một tấm phông nền.
Lâm Ân nhếch mép, chọc chọc vào má Tả Tả, nói: "Đứa trẻ hư không nghe lời đương nhiên phải phạt thật nặng mới được. Rõ ràng đã nói là cấm dục rồi, vừa mới bắt đầu mà Tả Tả ngươi lại dám trêu chọc chủ nhân như thế, thật là quá hư đốn. Tả Tả, ngươi không thấy áy náy trong lòng sao?"
Nhưng đúng vào lúc Lâm Ân định ném chuyện cấm dục ra sau đầu, khóe miệng khẽ nhếch, toan dạy cho Tả Tả một bài học nhớ đời thì...
Đột nhiên.
Một luồng âm phong tanh nồng mùi máu cuồn cuộn thổi tới từ phía cuối con phố.
Bên tai hắn cũng lập tức vang lên âm báo của hệ thống.
[Đinh! Do mối quan hệ giữa ngài và Huyết Nhục Thần Giáo là "Kẻ thù không đội trời chung", ngài đã kích hoạt nhiệm vụ ngẫu nhiên: Ký sinh máu thịt. Phần thưởng nhiệm vụ: Khô Lâu Tệ x500, Kinh nghiệm cơ bản x3000, Phần thưởng đặc biệt x1.]
[Đinh! Nhiệm vụ này được kích hoạt do chạm trán, ký chủ có thể tự do lựa chọn từ bỏ.]
