Chương 902
Chương 902: Chúng tôi đây là nhiệm vụ cơ mật!
Đăng ngày 01/10/2026
19
Đã tống được Huyết Y Nữ Sĩ tới Lam Tinh rồi.
Vậy bọn chúng còn muốn làm gì ở đây nữa?
Nếu chỉ để thu thập tình báo về hắn thì hoàn toàn không cần phải gióng trống khua chiêng như thế. Đám cấp cao của Huyết Nhục Thần Giáo ắt hẳn thừa biết hắn hiện đang ở Hắc Dạ Thành, chẳng ai ngờ nổi hắn lại có mặt tại chốn này.
Ít nhất, hiện tại là chưa.
Trước mắt Lâm Ân lập tức hiện lên bảng thông tin của khối huyết nhục khổng lồ kia.
[Dị Biến Thể Cực Đại: Kẻ Bò Trườn]
[Phân loại]: Huyết nhục thực trang hạng nặng
[Cấp bậc]: Siêu Phàm đỉnh phong
[Khả năng chiến đấu]: Năng lực phòng ngự và ăn mòn cực mạnh
[Giới thiệu]: Thực trang khổng lồ tinh nhuệ do phái Chi Phối Giả thuộc Huyết Nhục Thần Giáo sản xuất, là cỗ máy chiến tranh thường dùng để vận chuyển các loại hàng hóa quan trọng. Khả năng phòng ngự siêu cường có thể chống đỡ đòn tấn công mãnh liệt từ sinh vật cấp bậc cao hơn. Khi di chuyển sẽ tỏa ra huyết vụ mang tính ăn mòn, gây hiệu quả xâm thực cực mạnh lên các sinh vật không thuộc lĩnh vực huyết nhục. Một khi chuyển sang hình thái chiến đấu, nó sẽ trở thành cơn ác mộng của mọi sinh vật hắc ám...
Nói một cách dễ hiểu.
Đây hẳn là một chiếc xe tải bọc thép vận tải hạng nặng trực thuộc Huyết Nhục Thần Giáo, một tạo vật hùng mạnh dùng để tiếp tế cho các đơn vị trong thời chiến.
Thế thì đáng để suy ngẫm rồi đây.
Một con phố Ly Hồn bé tẹo tèo teo có giá trị gì mà khiến Huyết Nhục Thần Giáo phải điều động tạo vật cỡ này?
Thứ bọn chúng chở là cái gì? Hàng tiếp tế ư?
Hừ hừ.
Trông chẳng giống chút nào. Nơi này cùng lắm chỉ có vài cứ điểm nhỏ của bọn chúng, ngay cả một con Lưỡi Dài còn xử không xong, việc quái gì phải chuyển nhiều hàng tiếp tế tới thế?
Doãn Y cẩn thận liếc nhìn xung quanh, truyền âm: "Lâm Ân tiên sinh, ngài định thu thập tình báo thế nào? Có cần chế phục hết bọn chúng không?"
Lâm Ân nhắm mắt.
Bốp——
Tặng cho cô bé một cú cốc đầu.
"Ư..."
Doãn Y ôm lấy cái đầu bán trong suốt của mình, tủi thân không để đâu cho hết.
Lâm Ân nhắm mắt, truyền âm: "Đã bảo bao nhiêu lần rồi, chúng ta đều là người văn minh, sao cứ hở ra là đòi múa đao vung kiếm thế? Trực tiếp hỏi không phải xong rồi à?"
"Ơ..."
Ngay sau đó, dưới ánh mắt tròn xoe của Doãn Y, Lâm Ân quay đầu lại, cười tươi như hoa nhìn con quái một mắt đang đẩy xe lăn cho mình — kẻ vừa nhận hối lộ nên mặt mày hớn hở:
"Người nhà này, nhìn các ngươi không giống giáo đồ cứ điểm bản địa chút nào. Từ đâu tới thế? Đến đây có nhiệm vụ tà ác gì không?"
Nhãn cầu khổng lồ của con quái một mắt liếc sang, đáp: "Cơ mật, miễn bàn."
[Đinh! Khô Lâu Tệ của bạn -50]
"Ố hô hô hô! Cùng một giáo phái cả, tốn kém thế làm gì! Huynh đệ đã muốn biết thì ta lại giấu giếm chắc? Thật là quá khách sáo rồi! Không giấu gì người nhà, chúng ta vừa được điều từ phân bộ ở Tội Nghiệt Thành sang đây, phụng mệnh tới đây đáp ứng một nghi thức triệu hoán từ Biểu Thế Giới."
"Ngươi cũng biết đấy, dạo gần đây nơi này vừa hoàn thành một lần triệu hoán xuyên thế giới. Tranh thủ lúc không gian sinh ra dao động bất ổn do lần triệu hoán đó để tiếp tục hưởng ứng thì sẽ tiết kiệm được một khoản chi phí cực lớn!"
Lâm Ân xoa cằm.
Ra là vậy...
Lợi dụng dư ba của lần triệu hoán trước để hưởng ứng thêm một nghi thức nữa, tính toán chi li gớm thật.
"Có thể cho ta biết đó là nghi thức triệu hoán kiểu gì không? Lần này các ngươi vận chuyển thứ gì thế? Nghe sột soạt như sinh vật sống ấy nhỉ."
Lâm Ân hòa nhã hỏi han.
Con quái một mắt lắc đầu, nhãn cầu ngọ nguậy: "Cái này thì tuyệt đối không nói được. Huynh đệ cũng đừng làm khó ta, đây là cơ mật cốt lõi nhất trong đợt hành động lần này rồi. Nếu tùy tiện tiết lộ cho sinh vật khác, bọn ta sẽ bị áp giải về ép lấy nước thịt, xử cực hình đấy."
[Đinh! Khô Lâu Tệ của bạn -200]
"A ha ha ha! Ép thì ép, bọn ta việc quái gì phải sợ ép lấy nước!"
"Huynh đệ, không giấu gì ngươi, thứ chúng ta vận chuyển lần này là một loại sinh vật huyết nhục kiểu mới do Huyết Nhục Đại Sư bên ta vừa nghiên cứu ra. Nội bộ bọn ta gọi nó là Ký Sinh Thú, một loại vũ khí có thể sinh sản cực nhanh bên trong cơ thể các sinh vật huyết nhục cấp thấp, khống chế và nô dịch não bộ của chúng. Tuy dùng trong Hắc Ám Thế Giới không hiệu quả lắm, nhưng đối phó với sinh vật ở Biểu Thế Giới thì hiệu quả tuyệt đỉnh."
Lâm Ân khẽ động lòng.
Một dự cảm chẳng lành dâng lên.
"Nên các ngươi định đưa thứ này tới Biểu Thế Giới? Vậy có thể cho ta biết là thế giới nào không?"
[Đinh! Khô Lâu Tệ -50]
Keng keng keng, tiếng tiền xu rơi rổn rảng.
Con quái một mắt trố lồi mắt ra, thân hình vội vã nhũn xuống, vươn từng xúc tu tóm lấy số Khô Lâu Tệ vương vãi trên mặt đất rồi nhét tọt vào túi.
"Quá tốn kém! Quá tốn kém rồi! Chợ đen cũng chẳng được giá thế này đâu... Không giấu gì người nhà, nơi gửi tới lần này chính là cái thế giới vừa đáp ứng triệu hoán cách đây không lâu, nội bộ bọn ta gọi nó là [Thế Giới Hải Dương Số 47]. Vì là Biểu Thế Giới nằm khá gần biên cảnh Địa Ngục nên tốc độ hiến tế cũng cực kỳ nhanh."
Lâm Ân nhướng mày, cười híp mắt: "Là một hành tinh màu xanh nước biển?"
"Đúng thế, huynh đệ cũng biết thế giới đó à?"
Khóe miệng Lâm Ân khẽ nhếch, đẩy gọng kính một tròng: "À, quả thực có biết đôi chút, nhưng chắc chắn không rõ bằng các ngươi. Có điều ta mạo muội hỏi thêm, đưa cái thứ gọi là Ký Sinh Thú kia qua đó để làm gì? Ta tò mò ghê gớm."
[Đinh! Khô Lâu Tệ của bạn -100]
Keng keng——
Tiếng tiền rơi giòn giã.
"Nhiều quá! Cho nhiều quá rồi! Không cần nhiều thế này đâu!" Nó vừa hét vừa vội vàng nằm rạp xuống đất vơ vét.
"Là do đám giáo đồ bọn ta phát triển ở thế giới bên đó yêu cầu. Bọn chúng tìm được manh mối về một số thứ mà tầng lớp cấp cao hằng tìm kiếm bấy lâu, cho nên hiện tại cấp cao cực kỳ coi trọng thế giới đó, cơ bản là cầu gì được nấy. Ta biết cũng chẳng nhiều, nhưng xem chừng phía bên kia muốn đẩy nhanh hơn nữa tốc độ xâm thực thế giới đó."
"Mấy con Ký Sinh Thú này đơn lẻ thì không mạnh, nhưng một khi sinh sôi nhanh chóng thì có thể giáng đòn hủy diệt mang tính dịch bệnh lên đám sinh vật cấp thấp, cũng là biện pháp gia tăng giáo đồ nhanh nhất ở thế giới bên đó. Bọn chúng đã xin loại vũ khí này thì chắc là tính phát động đợt diệt chủng sinh vật đầu tiên rồi."
Rắc——
Nó bỗng ngây người, nhìn thấy phần tay vịn xe lăn trong tay Lâm Ân đã biến dạng nghiêm trọng.
"Huynh đệ, ngươi sao thế?"
"A!"
Lâm Ân lập tức vươn vai một cái, nụ cười trên mặt càng thêm rạng rỡ:
"Đương nhiên là kích động quá rồi. Cảnh tượng tàn sát diện rộng cả một tộc quần, chỉ nghĩ thôi đã thấy sôi trào nhiệt huyết rồi. Nếu được, ta cũng muốn tham gia vào hành động diệt chủng này lắm chứ, nghĩ thôi đã thấy phê rồi!"
Con quái một mắt vừa thoăn thoắt cuốn lấy Khô Lâu Tệ dưới đất, xúc tu trên người vừa múa may phấn khích, trên mặt nở nụ cười vặn vẹo tà ác, cái lưỡi dài liếm láp mấy khối u thịt nhỏ quanh gò má:
"Chuẩn luôn, nếu thực sự được tham gia thì chỉ nghĩ thôi cũng đủ sướng rơn người. Nhất là ngược sát đám sinh vật yếu ớt kia, nghe tiếng kêu thảm thiết của chúng, quả thực là chuyện sảng khoái tột cùng, mới nghĩ thôi mà đã không kìm nổi rồi!"
Doãn Y tái mét mặt mày, run rẩy quay đầu, ánh mắt dồn dập hướng về phía Lâm Ân dò hỏi.
Lam Tinh...
Lam Tinh...
Rốt cuộc cô bé cũng hiểu vì sao trước khi trụy lạc, Lam Tinh lại đột ngột xảy ra hàng loạt biến dị siêu nhiên như thế, hóa ra đầu nguồn của tất cả đều nằm ở đây...
Huyết Nhục Thần Giáo, bọn chúng muốn hoàn toàn xâm thực quê hương của họ!
Nhưng Lâm Ân vẫn cười tươi như hoa, đưa tay xoa cằm, chống má nói:
"Vậy có thể dẫn ta đi xem đám Ký Sinh Thú mà các ngươi vận chuyển lần này không? Thứ vũ khí tà ác cỡ đó, đến cả ta cũng không kìm được tò mò rồi, ta qua ngó một chút được chứ?"
Con quái nhãn cầu đang gom Khô Lâu Tệ bỗng khựng lại.
Nhãn cầu đang ngọ nguậy trên mặt xoay về phía Lâm Ân, ngập ngừng:
"Cái này... không hay lắm đâu. Ngươi hẳn cũng biết, tuy nội bộ Huyết Nhục Thần Giáo chúng ta quả thực có hơi hỗn loạn, nhưng lần này bọn ta mang trọng trách nhiệm vụ cơ mật. Không phải ta không tin ngươi, mà là lô hàng này quá quan trọng, dính líu rất lớn, ta thấy huynh đệ tốt nhất là..."
[Đinh! Khô Lâu Tệ của bạn -300]
Rào rào rào——
"Xem!! Xem chứ!! Có bảo không cho xem đâu!! Nhiệm vụ cơ mật sinh ra chẳng phải là để cho người khác xem à?! Tốn kém thế làm gì cơ chứ! Rõ ràng là không tin tưởng ta mà!! Để ta sắp xếp cho huynh đệ ngay lập tức!!"
...
