Chương 914
Chương 914: Phải cố gắng văn minh một chút!
Đăng ngày 01/10/2026
19
Một lát sau, giữa làn sương mù đen kịt, con mắt của thể biến dị huyết nhục khổng lồ kia cũng bắt đầu nhấp nháy về hướng ngọn hải đăng theo một tần số nhất định.
Bíp —— bíp bíp —— bíp ——
Đồng thời còn kèm theo một thứ âm thanh kỳ dị, mô phỏng lại những biến động ngữ điệu kịch liệt và vài từ ngữ kỳ quái không thể hình dung.
Còn trên bãi đất trống phía dưới ngọn hải đăng, đám Huyết Nhục Nhân Hình cũng đều chăm chú nhìn về hướng đó, thấy luồng sáng đỏ trong sương đen nhấp nháy không nhanh không chậm, vẻ mặt đứa nào đứa nấy ngơ ngác. Bởi vì rất rõ ràng, dù bọn chúng không đọc hiểu, nhưng ám hiệu truyền tới từ chỗ Tiểu Tiểu lần này dường như có hơi dài.
Tên Huyết Nhục Nhân Hình cầm đầu đảo tròng mắt, nhìn sang tên thuộc hạ chuyên truyền tín hiệu, hỏi:
"Sao rồi? Xác nhận được thân phận chưa?"
Con quái vật mắt đang ngọ nguậy kia cẩn thận lau tròng mắt của mình, dường như cố gắng nhìn lại tín hiệu nhấp nháy thêm lần nữa, đoạn trợn to mắt, nhanh chóng lôi cuốn sổ ghi chép ám hiệu trong ngực ra, cầm kính lúp cẩn thận nghiền ngẫm từng chữ một.
Nó im lặng ngẩng đầu lên, nói: "Cái đó... thuộc hạ không biết có nên nói hay không..."
"Sao thế?"
"Bọn họ bảo... bảo chúng ta đi nghênh đón bọn họ..."
"Bíp bíp bíp một đoạn dài như thế, chỉ để bảo chúng ta đi nghênh đón bọn họ thôi á??"
"Không phải... là do thuộc hạ đã lược bỏ một phần... Chín mươi phần trăm còn lại thuộc hạ thấy không có ý nghĩa lắm... Bởi vì trong đó chứa rất nhiều lời thăm hỏi cha mẹ chúng ta..."
Bốp ——
Một cú đấm nện thẳng lên đầu nó.
"Bảo ngươi dịch thì ngươi cứ dịch đi, ở đây lề mà lề mề lải nhải cái gì! Chẳng lẽ ngươi muốn để tên người chim bên trên lôi chúng ta về ép lấy nước à?! Dịch lại cho ta từng câu từng chữ không sót một từ! Bằng không ta đập nát đầu chó của ngươi! (Phẫn nộ)!"
"Vậy... vậy thuộc hạ dịch thật đấy..."
"Dịch mau!!!"
Con quái vật mắt hít sâu một hơi, run rẩy cầm cuốn sổ nhỏ, ủ sẵn cảm xúc rồi cúi đầu, dùng ngữ khí cố gắng ôn hòa nhất có thể nói:
"Đệt mợ cả lò nhà chúng mày cái đồ (bíp ——) cái thứ (bíp ——) cái giống (bíp ——)!!! Lập tức đứng nghiêm thẳng thớm xếp thành một hàng quỳ xuống nghênh đón bố (bíp ——) của mày mau (bíp ——)!! Ám hiệu của các cụ đội tiếp tế mà cũng dám đòi, đệt mợ cả nhà mày cái đồ (bíp ——) cái thứ (bíp ——)!! Cẩn thận các bố bắn một pháo nổ tung (bíp ——) của mày (bíp ——)!!"
"..."
"..."
Bầu không khí tĩnh lặng quỷ dị ngang nhiên lan tỏa khắp xung quanh.
Con quái vật mắt (.;゚;:д:;゚;.) quay đầu sang, hỏi: "Cái đó, trong đó còn một câu nói riêng với ngài, có cần dịch cho ngài nghe luôn không ạ..."
"Gì cơ..."
Con quái vật mắt chuẩn bị tâm lý một chút, trợn tròn mắt gào lên: "Cái đồ (bíp ——) không có lông nhà mày!"
"..."
"..."
Toàn bộ sinh vật xung quanh đều rơi vào im lặng như tờ.
Con quái vật mắt (.;゚;:д:;゚;.) nhanh chóng lật cuốn sổ nhỏ, phân trần: "Đại ý là như thế đấy ạ. Nhưng vì trong kho ám hiệu không có biểu thị cho những từ ngữ đó, nên đối phương đã dùng một vài cụm từ cao vút kết hợp lại thành những từ đại loại như 'bố dượng', 'bộ phận không thể miêu tả', 'hành vi quan hệ tình dục xâm lấn', 'máy ép nước'..."
"Thái độ cực kỳ ngông cuồng, giọng điệu vô cùng xấu xa, sau khi hỏi thăm gần như toàn bộ người thân trực hệ của chúng ta một lượt thì còn bắt chúng ta quỳ xuống nghênh đón..."
Bốp ——
Một cái tát trấn áp viên quan giải mã ám hiệu.
Tên Huyết Nhục Nhân Hình cầm đầu thẹn quá hóa giận, toàn thân bốc khói trắng nghi ngút, xúc tu trên người cuồng nộ múa may loạn xạ.
Khinh người quá đáng!
Đúng là khinh người quá đáng!
Một đội vận tải cỏn con mà cũng dám ngông cuồng với nhân viên tinh anh như bọn hắn, đây quả thực là không coi ai ra gì! Là một nhân vật cấp đội trưởng, hắn từng chịu nỗi sỉ nhục quá quắt thế này bao giờ chưa? Đây quả thực là cưỡi lên đầu lên cổ bọn hắn để làm mấy trò tồi tệ khó nói thành lời!
Dù vậy, hắn cũng thừa hiểu nhiệm vụ lần này không được phép xảy ra sơ suất.
Đối phương quá đỗi vô sỉ, nhưng hắn không thể vô sỉ giống chúng được. Hắn phải giữ bình tĩnh, tuyệt đối không thể hèn hạ bẩn thỉu như đám cặn bã đối diện.
Hắn đè nén cơn giận, lập tức nghiêm mặt sải bước tiến lên, nhìn về hướng kia, nở nụ cười hòa nhã:
"Các anh em trong thể biến dị, ta biết các ngươi đi xa mệt nhọc, nhưng hiện tại đang là dịp giao tiếp nhiệm vụ trang trọng, mong các vị hãy kiềm chế cảm xúc. Nếu có yêu cầu gì chúng ta có thể ngồi xuống nói chuyện đàng hoàng. Với tư cách là lãnh đạo của các ngươi..."
Thể biến dị: "(Bíp ——)"
"..."
"Các anh em tâm trạng không vui, ta cũng thông cảm được. Nhưng mọi người nói chuyện thì cố gắng văn minh một chút, dẫu sao chúng ta cũng là..."
Thể biến dị: "(Bíp ——) cái đồ (bíp ——) nhà mày"
"..."
"Các vị, chúng ta nói chuyện đàng hoàng đi. Dù sao ta cũng là người chỉ huy hành động lần này của các ngươi, là một trong các đội trưởng của bộ phận tác chiến. Các ngươi dẫu không nể mặt anh em khác thì cũng nên nể mặt ta đôi phần..."
Thể biến dị: "(Bíp ——) cái đồ (bíp ——) cả nhà (bíp ——)"
"..."
Khoảnh khắc im lặng ngắn ngủi.
Đám Huyết Nhục Nhân Hình xung quanh đều ngơ ngác, người cứng đờ nhìn vị lãnh đạo đang đứng phía trước, tất cả đều bất giác nuốt nước bọt cái ực.
Tên Huyết Nhục Nhân Hình cầm đầu nín lặng.
Gió nhẹ vù vù thổi qua áo choàng của hắn.
Giây tiếp theo.
Mẹ kiếp chúng mày a a a! (╯‵□′)╯︵┻━┻!!
Nhịn không nổi nữa rồi!
Hắn đã cố hết sức để tỏ ra ôn hòa nhã nhặn rồi, nhưng hành vi chỉ trong ba câu ngắn ngủi đã hỏi thăm mẹ ruột hắn đến sáu lần thế này thì đúng là nhịn thế nào được nữa! Mẹ ta là thứ để các ngươi (bíp ——) đấy à?!
"Đấu đơn đi!! Có giỏi thì các ngươi lăn xuống đây đấu đơn với ta!! Các ngươi tưởng chỉ có mình các ngươi biết (bíp ——) à? Nói cứ như ai không biết (bíp ——) ấy!"
"Ta cũng (bíp ——) được! Ta (bíp ——)!!"
Đám thuộc hạ xung quanh vội vàng lao tới, cuống quýt giữ chặt lấy lão đại đang vừa gào thét vừa đá loạn xạ về hướng đó, ra sức (〃>д<) kéo hắn về phía sau để ngăn hắn lao sang thật.
Bình tĩnh! Lão đại ngài phải bình tĩnh!
Vừa rồi ngài chẳng bảo phải ôn hòa nhã nhặn cơ mà?!
Ngài tuyệt đối đừng có lao qua múc bọn họ đấy!
Hành vi này của chúng rõ ràng là muốn kiếm chút lợi lộc từ chỗ chúng ta thôi, chuyện này ở nội bộ chúng ta chẳng phải quá bình thường rồi sao! Bọn chúng đã muốn kiếm chác thì cứ cho chúng là được mà! Dù sao cũng đâu phải tiền túi của chúng ta!
【Ting! Huyết Nhục Nhân Hình (Tinh Anh) phẫn nộ với bạn +30!】
【Ting! Huyết Nhục Nhân Hình (Tinh Anh) phẫn nộ với bạn +40!】
【Ting! Huyết Nhục Nhân Hình (Tinh Anh) bị bạn chọc thủng phòng ngự tâm lý, bạn nhận được 100 điểm kinh nghiệm cơ bản.】
......
