Chương 924
Chương 924: Lời nguyền lan tràn!
Đăng ngày 01/10/2026
19
Hơn nữa còn một vấn đề.
Nếu thật sự là kỹ năng M của mình gặp trục trặc, tại sao mãi đến tận bây giờ nó mới tái phát một lần nữa?
Khoảng cách giữa hai lần đã trôi qua mấy tiếng đồng hồ rồi.
Hay là nói...
Lâm Ân lập tức nghiêm túc nhìn chằm chằm Doãn Y, nói: "Doãn Y, tiên sinh có một câu hỏi muốn hỏi em, hãy thành thật trả lời ta. Sau khi bất cẩn trúng phải kỹ năng M của ta, em đã 'cái kia' mấy lần rồi?"
Khuôn mặt Doãn Y tức thì ngơ ngác: "Cái gì mà cái kia..."
"Thì là cái kia chứ còn gì nữa!"
Doãn Y ngơ ngác đáp: "Nhưng cái kia rốt cuộc là cái gì cơ..."
"..."
Bất đắc dĩ, Lâm Ân đành phải dùng giọng điệu mang tính giáo dục đầy nghiêm túc, miêu tả một cách sinh động như thật ý nghĩa cụ thể của "cái kia" cho cô bé nghe.
Nghe xong, cả người Doãn Y lập tức cứng đờ.
Cô bé lùi lại phía sau như đang trốn tránh một tên biến thái, cảnh giác nói: "Ngài hỏi chuyện này để... để làm gì... Ngài có mưu đồ gì..."
Lâm Ân nghiêm túc đáp: "Đây là vấn đề y học, xin hãy đối xử nghiêm túc, em chỉ cần nói cho ta biết là được."
Cô bé ôm lấy đầu, run rẩy nói: "Nhưng mà... tuy ngài là tiên sinh, loại câu hỏi này cũng đâu thể tùy tiện trả lời được chứ... Hơn nữa chuyện xấu hổ như thế... làm sao có thể nói ra miệng được chứ!"
Lâm Ân tóm lấy bả vai cô bé, lắc qua lắc lại loạn xạ, nghiêm túc nói: "Có gì mà phải ngượng, đã bảo là vì mục đích y học rồi mà. Lúc bác sĩ đỡ đẻ cho em, em còn so đo chuyện đó được sao?"
"Em biết rồi! Em biết rồi! Lâm Ân tiên sinh đừng lắc nữa! Em nói! Em nói còn không được sao!"
˃̣̣̥᷄⌓˂̣̣̥᷅
...
Nửa phút sau.
Doãn Y ngồi bệt ở đó với vẻ mặt trống rỗng đầy xấu hổ.
Chẳng còn chút riêng tư nào nữa rồi!
Mình đã hoàn toàn biến thành một đứa con gái không có lòng tự trọng...
Tinh thần sụp đổ hoàn toàn.
Không buồn để ý đến phản ứng của Doãn Y, Lâm Ân cau mày, tay cầm bút và sổ ghi chép, cẩn thận suy nghĩ.
Nếu căn cứ theo mức độ cô bé bị ảnh hưởng lúc bấy giờ, số lần nhiều như vậy về cơ bản đã có thể giảm thiểu tác động của kỹ năng M xuống mức thấp nhất rồi.
Thế nhưng tại sao ham muốn vẫn có thể trỗi dậy trở lại? Chẳng lẽ là do chưa trải qua quá trình thao tác thực tế giữa hai người? Không, đó chỉ là vấn đề hiệu quả mạnh hay yếu.
Số lượng đủ lớn thì bù đắp được chất lượng thấp.
Nên là do trước đó đã đè nén được tác động của M xuống, nhưng theo thời gian trôi qua, nó lại từ từ tái phát sao...
Nhưng tại sao lại thế?
Lâm Ân cau mày nhìn chằm chằm hai bàn tay của mình.
Liệu Doãn Y chỉ là một trường hợp đặc biệt, hay kỹ năng M của mình thực sự đã xảy ra vấn đề? Chẳng lẽ thật sự là do nguyên nhân từ chính bản thân mình?
Không hề do dự.
Lâm Ân lập tức điều động quyền năng liên kết với thể dị biến kia, trực tiếp kết nối từ xa vào dây thần kinh bên trong của thể dị biến huyết nhục.
Ong——
Con ngươi của hắn lập tức co rút lại, tầm nhìn bị hoán đổi thành hình ảnh từ võng mạc bên trong cơ thể dị biến.
Bởi vì nếu kỹ năng M của hắn thật sự xảy ra vấn đề, đám Huyết Nhục Nhân Hình kia mới là đối tượng chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Cho dù có dựa vào thực lực để áp chế bớt sự phản phệ của dục vọng, ngần ấy thời gian trôi qua, hẳn là cũng phải có chút phản ứng mới đúng.
Nếu bọn chúng cũng xuất hiện triệu chứng tương tự, chứng tỏ đã xảy ra vấn đề lớn rồi...
Tốt nhất là không có!
"Liên kết!"
Trong nháy mắt, hình ảnh trước mắt hắn dần dần thành hình. Thông qua tròng mắt bên trong thể dị biến, hắn nhìn thấy mấy tên Huyết Nhục Nhân Hình vẫn đang bị trói chặt ở đằng kia, nghe được cuộc đối thoại giữa bọn chúng.
"Đại ca... không biết vì sao, em cảm thấy hình như mình có gì đó không ổn lắm (.;゚;:д:;゚;.)..."
"Không ổn cái rắm gì nữa?! Đã là lúc nào rồi mà còn lảm nhảm dài dòng! Mày muốn chết à?!"
"Không phải đâu! Đại ca! Em cảm thấy... em hình như... em hình như..."
"Hình như cái gì?!"
Phụt——
"(ΩДΩ) Á đù, tao [bíp——] cả lò nhà mày a a a!!"
Lâm Ân dứt khoát cắt đứt liên kết với thể dị biến, nhằm ngăn ngừa thị giác của mình bị ô nhiễm nặng nề.
...
Doãn Y không phải là trường hợp cá biệt, đám Huyết Nhục Nhân Hình kia cũng bắt đầu lần lượt xuất hiện triệu chứng tương tự rồi sao...
Hắn cau mày nhìn chằm chằm đôi bàn tay của mình, tự nhủ:
"Kỹ năng này của mình thật sự xảy ra vấn đề rồi..."
Thế nhưng xem ra thực lực càng mạnh thì tốc độ tăng trưởng chỉ số dục vọng sẽ càng chậm. Doãn Y có thực lực yếu nhất, cho nên dù chỉ chịu một chút xíu ảnh hưởng, thanh tiến độ cũng tăng vọt với tốc độ chóng mặt.
Nhưng đùa cái quái gì thế này!
Kỹ năng M của hắn đã biến thành bộ dạng quái quỷ này từ bao giờ!
Nói cách khác, bây giờ nếu hắn tùy tiện dùng kỹ năng M lên đồng minh, nó sẽ chuyển hóa thành một loại ảnh hưởng kéo dài, từng bước biến họ thành sinh vật thuộc lĩnh vực dục vọng sao?!
Chẳng hạn như một cô nàng hệ cấm dục như Nhân Ngẫu tiểu thư, cũng sẽ dần dần chuyển biến thành cô nàng hệ buông thả sao?
Lông mày Lâm Ân càng lúc càng nhíu chặt lại.
"Lại là lời nguyền của Khốc Khấp Tiểu Sửu sao..."
Tuy không muốn tin, nhưng đây gần như là khả năng duy nhất.
Dục vọng khuếch tán trong cơ thể hắn thậm chí đã bắt đầu ảnh hưởng đến một số năng lực của bản thân. Bởi vì M vốn dĩ là kỹ năng thuộc lĩnh vực dục vọng, nếu xảy ra biến hóa nào, M chắc chắn sẽ là phát súng đầu tiên. Mà điều này chẳng lẽ có nghĩa là...
Lời nguyền đang lan tràn!
Lâm Ân bỗng ngẩng phắt đầu lên, ánh mắt trở nên nghiêm túc chưa từng có.
Nó sẽ khiến tất cả mọi người trở nên đồi trụy một cách không thể đảo ngược!
Tuy dùng để đối phó với kẻ địch thì đúng là trông như được cường hóa thật.
Thế nhưng kỹ năng này lại không phân biệt địch ta!
Hắn thường xuyên vô tình làm ảnh hưởng đến đồng minh và Nhân Ngẫu tiểu thư. Nếu gán trạng thái tiêu cực này lên người Nhân Ngẫu tiểu thư bọn họ, đó quả thực là một chuyện sa đọa đến tột cùng khiến người ta hưng phấn... à không, khiến người ta đau khổ vô cùng!
"Đáng chết!"
Ánh mắt Lâm Ân lóe lên, nghiến răng đấm mạnh một cú vào tường.
Phải mau chóng nghĩ cách mới được!
Bởi vì lần này là kỹ năng M, ai biết được theo thời gian trôi qua, các phương diện khác của mình có phải chịu ảnh hưởng đáng sợ hơn nữa hay không!
Điều quan trọng hơn là Khốc Khấp Tiểu Sửu sẽ làm xói mòn ý chí và khả năng phán đoán, khiến hắn khó lòng phát hiện ra những biến đổi của bản thân ngay từ đầu. Nếu chẳng may lỡ tay biến Nhân Ngẫu tiểu thư thành...
Khốn kiếp! Tại sao mình cứ phải nghĩ đến Nhân Ngẫu tiểu thư thế này!
Đúng rồi!
Đây nhất định cũng là do Khốc Khấp Tiểu Sửu đang gây ảnh hưởng lên mình!
Muốn ép mình sa đọa đến mức tung một phát kỹ năng M lên người Nhân Ngẫu tiểu thư! Lời nguyền này quả thực khinh người quá đáng! Mình tuyệt đối sẽ không để cho nó đạt được mục đích đâu!
