Chương 975
Chương 975: Giáng lâm Lam Tinh!
Đăng ngày 01/10/2026
19
Họ rõ ràng đã phải trải qua những đày đọa khủng khiếp trước khi chết. Có người già, có trẻ con, có đàn ông, có phụ nữ. Thậm chí còn có thể thấy rõ vẻ thống khổ cùng vặn vẹo tột cùng ngưng đọng trên từng gương mặt. Từng cái xác chồng chất lên nhau, tạo nên cảnh tượng hãi hùng của hơn nghìn thi thể đang duy trì cả tòa pháp trận vận hành.
Trên chiếc bàn cách đó không xa đặt mấy tờ báo địa phương phát hành cách đây chưa lâu.
"Tại địa phương lại liên tiếp xảy ra các vụ mất tích dân số quy mô lớn. Người dân tại nhiều thôn làng lân cận đã biến mất toàn bộ chỉ sau một đêm. Phía chính quyền liên quan đã thành lập ban chuyên án để mở rộng điều tra."
"Ngày 3 tháng 2, người nhà của một nạn nhân mất tích nghi ngờ đã nhận được cuộc gọi cầu cứu từ con gái mình, nhưng cuộc gọi chỉ kéo dài vỏn vẹn tám giây rồi lại đứt liên lạc. Cơ quan chức năng hiện đã điều động hàng nghìn quân cảnh dốc toàn lực tìm kiếm, song tới nay vẫn chưa có bất kỳ manh mối nào."
"Chúng tôi có lý do để nghi ngờ vụ việc có mối liên hệ tất yếu với các hiện tượng siêu tự nhiên xuất hiện dồn dập gần đây."
Một cơn gió lốc thình lình quét tới, thổi tung tờ báo bay phần phật.
Trên đài cao tối tăm quanh pháp trận, từng bóng người trùm mũ đen vội vã đứng bật dậy. Bọn chúng gắt gao nhìn chằm chằm vào khe nứt khổng lồ nơi trung tâm pháp trận, trong mắt lộ rõ vẻ cuồng nhiệt khôn cùng.
"Nghi thức triệu hoán của chúng ta thành công rồi?!"
Nơi này gần như quy tụ mọi phần tử cực đoan trong các tỉnh thành lân cận. Có quan chức cấp cao trong chính phủ, có kẻ giết người hàng loạt, có những kẻ bảo vệ môi trường cực đoan, lại có cả những nhân vật tinh anh ẩn nấp trong đủ mọi ngành nghề xã hội. Tất cả bọn chúng đều tụ tập về đây vì một mục tiêu chung duy nhất.
Cuộc xâm lăng nhắm vào thế giới này đã chính thức mở màn!
Bọn chúng sẽ là lớp tín đồ đầu tiên nghênh đón chủ thần giáng lâm. Cũng chính từ ngày hôm nay, bọn chúng đã nhận được sự kỳ vọng từ vị chủ thần ngự trị nơi Địa Ngục.
Bọn chúng được ban cho quyền hạn triệu hoán không phân biệt.
Điều này đồng nghĩa với việc, kể từ hôm nay chúng không cần phải nhẫn nhịn thêm bất cứ điều gì nữa. Chúng có thể thỏa sức triệu hoán toàn bộ sinh vật trong Địa Ngục, để bọn chúng gieo rắc hỗn loạn đến tận cùng ngóc ngách của thế giới này!
Rất chậm rãi.
Ngay dưới tầm mắt của bọn chúng, một bàn tay thình lình vươn ra từ trong khe nứt, bấu chặt lấy vách ngoài.
Hơi thở của đám tín đồ dồn dập hơn, ánh mắt không ngừng lay động.
Thậm chí có kẻ đã không kìm nén nổi cơn hưng phấn, nắm chặt lấy lan can, run rẩy rướn cả đầu ra ngoài, ngóng nhìn khe nứt kia hệt như đang chiêm ngưỡng một kỳ tích của thần linh.
Ục ục ục——
Theo lực phát ra từ bàn tay kia, từng xúc tu đen kịt lập tức nối đuôi nhau tràn ra từ trong khe nứt.
Cảnh tượng ấy tựa như một trận Tai Biến đang cuộn trào, đại diện cho thứ sức mạnh tà ác đến từ Địa Ngục.
"Địa Ngục giáng lâm!"
"Huyết nhục vĩnh hằng!"
"Địa Ngục giáng lâm!"
"Huyết nhục vĩnh hằng!"
Đám giáo đồ không còn kìm nén nổi sự kích động. Ban đầu chỉ là một hai tiếng hô, nhưng rất nhanh đã lan ra toàn bộ khu vực. Những tiếng gào thét cuồng loạn vang dội từng hồi, tầng tầng lớp lớp chấn động cả không gian dưới lòng đất.
Ả nữ tế ty dẫn đầu cũng khẽ run rẩy, cố gắng đè nén cơn hưng phấn cùng nỗi khát khao nhòm ngó sức mạnh cấm kỵ.
Tim ả đập thình thịch.
Bàn tay với những chiếc móng nhọn hoắt run rẩy cầm lấy tập tài liệu trước mặt. Trên đó in mờ mấy bức ảnh chụp một thiếu niên loài người đang nở nụ cười quỷ dị. Chỉ cần liếc mắt một cái là nhận ra ngay, điệu cười kia tuyệt đối không phải thứ mà một người trẻ tuổi lớn lên bình thường trong xã hội loài người có thể có được.
Nhưng nếu chỉ có vậy thì vẫn chưa thấy rõ điều gì dị thường.
Song trong vài bức ảnh mờ mịt khác, người ta có thể thấy rõ những xúc tu cấm kỵ, không thể gọi tên đang trồi ra khắp người hắn khi hắn leo trèo trên nóc xe lửa.
Xa hơn nữa là vài tháng trước, thậm chí có người đã chụp lại được rõ mồn một cảnh tượng màn sương trắng che trời ngập đất đột ngột lan tràn tại trạm thu phí cao tốc ngoại ô Ma Đô, cùng với những xúc tu khổng lồ cuồn cuộn bên trong lớp sương dày.
Tất cả những dấu vết ấy đều chỉ thẳng về phía "con người" kia.
Theo như bọn chúng tìm hiểu, đây cũng là tồn tại duy nhất của Địa Ngục mà đám người thuộc Siêu Tự Nhiên Tổng Cục có thể triệu hoán!
"Lâm Ân?! Chính là Ngài!"
Nữ tế ty ngẩng phắt đầu lên đầy cuồng nhiệt, kích động muốn đối chiếu ngay với bức ảnh.
Không sai!
Đây hẳn là cái tên phàm trần mà Siêu Tự Nhiên Tổng Cục đặt cho vị tồn tại kia. Nhưng bọn chúng hiểu rất rõ, hắn chỉ mang một lớp vỏ bọc nhân loại, bản chất tuyệt đối không phải con người, mà là một thực thể quỷ bí khoác lên da thịt loài người mà thôi.
Đã là ác quỷ Địa Ngục thì tự nhiên sẽ cực kỳ hỗn loạn và tà ác, bởi vì mọi ác quỷ mà bọn chúng từng triệu hoán đều như vậy!
Thế nên để chiếm thế thượng phong trong bữa tiệc triệu hoán này, từ nửa tháng trước bọn chúng đã rục rịch chuẩn bị cho đợt hiến tế lần này. Chúng dùng vô số thi thể để đúc nên tòa tế đàn, dùng mọi cách để tranh đoạt quyền triệu hoán vượt xa phía Siêu Tự Nhiên Tổng Cục!
Một ác quỷ Địa Ngục làm sao có thể đồng cảm với lũ nhân loại hèn mọn kia chứ?!
Chỉ cần dâng lên đủ tế phẩm để làm vui lòng vị tồn tại kia, thì kẻ duy nhất mà Siêu Tự Nhiên Tổng Cục có thể triệu hoán này cũng sẽ ngoan ngoãn vì bọn chúng mà hiệu lực!
Khoảnh khắc này ả mới mong đợi làm sao!
Nếu để đám người kia nhìn thấy con ác quỷ từng được chính tay chúng triệu hoán nay lại quay sang tàn sát ngược lại bọn chúng, đó sẽ là thứ khoái cảm khó tả xiết đến nhường nào!
Ong——
Trong chớp mắt.
Kèm theo sự ngọ nguậy và lan tràn của hàng loạt xúc tu, một gương mặt thình lình lộ ra từ khe nứt. Gương mặt ấy lập tức trùng khớp hoàn toàn với thiếu niên trong bức ảnh, điểm khác biệt duy nhất chính là con mắt phải đen kịt tựa Tử Triệu Tinh của hắn.
"Hỡi vị khách vĩ đại đến từ Địa Ngục!! Chúng con cung nghênh Ngài giáng lâm!! Chúng con vô cùng mừng rỡ trước sự đáp lại và ban ân của Ngài!!"
Ả nữ tế ty dẫn đầu gào thét rồi rạp mình xuống đất, dập đầu lia lịa về hướng khe nứt.
Cùng lúc đó, toàn bộ giáo đồ trong không gian ngầm đều quỳ sụp xuống trong cơn cuồng loạn, đồng thanh dập đầu gào thét về phía thiếu niên.
"Huyết Nhục Thần Giáo! Cung nghênh Ngài giáng lâm!!"
"Huyết Nhục Thần Giáo! Cung nghênh Ngài giáng lâm!!"
Thanh âm cuồng nhiệt và sôi sục đến tột cùng, tựa như hận không thể móc luôn trái tim ra để dâng lên sức mạnh cấm kỵ mà bọn chúng theo đuổi suốt đời.
Trên những sợi xích sắt treo ngược trên cao, ánh mắt của từng thiếu nữ đang nhỏ máu tràn ngập vẻ sợ hãi và tuyệt vọng. Có lẽ đây cũng là cảnh tượng tuyệt vọng và buốt giá nhất mà họ được thấy trong những giây phút hấp hối của cuộc đời. Bọn tà giáo đã mở ra cánh cổng dẫn tới Địa Ngục, triệu hoán tà thần đến để hủy diệt tất cả.
[Đinh! Nghi thức triệu hoán từ Lam Tinh nhắm vào bạn đã hoàn tất. Bạn nhận được tế phẩm gồm: Thi thể bị vặn vẹo linh hồn x1031, huyết nhục ô uế x5000 đơn vị, oán niệm giam cầm trong thi thể x5000 đơn vị.]
Cùng với âm báo của hệ thống.
Khe nứt sau lưng Lâm Ân từ từ khép lại, cuối cùng liền khít hoàn toàn.
Mùi máu tanh nồng nặc cùng những tiếng gào thét điên cuồng ùa thẳng vào mũi và tai Lâm Ân. Ánh mắt hắn dần lấy lại tiêu cự sau cơn chấn động mà nghi thức triệu hoán mang lại.
"Huyết Nhục Thần Giáo?"
Hắn lập tức nhớ ra.
Vào khoảnh khắc cuối cùng, Vũ Mao Bút đã nói rõ cho hắn biết, nó phát hiện có tới hai luồng sóng triệu hoán nhắm vào hắn từ Lam Tinh.
Nếu một trong số đó là Bạch Dật, vậy thì luồng còn lại chính là...
Trong nháy mắt.
Khóe miệng Lâm Ân xé ra một nụ cười hỗn loạn.
Hóa ra là thế!
Hóa ra là thế!
Không ngờ lại có sự trùng hợp đến mức này. Không, hoặc giả đây căn bản chẳng phải trùng hợp. Bởi vì trong lần được triệu hoán trước, lúc đang bò qua khe nứt tới thế giới này, hắn từng nghe rất rõ khối ác linh dung hợp kia đắc ý khoe khoang.
Bọn chúng đã sớm lấy được chú văn của pháp trận triệu hoán mình từ tay Siêu Tự Nhiên Tổng Cục. Sau khi chứng kiến sức mạnh của mình, việc chúng ra tay triệu hoán gần như là điều tất nhiên!
Ha ha ha ha!
Đúng vậy! Đúng vậy!
Đây mới chính là nhân loại chứ. Lúc nào cũng mưu toan khống chế thứ sức mạnh vượt ngoài tầm hiểu biết, lúc nào cũng ôm lòng cuồng nhiệt với những điều thần bí. Mình đáng lẽ phải nhận ra từ sớm mới phải, bản thân mình thơm ngon hấp dẫn đến mức nào cơ chứ!
