Chương 98
Chương 98: Tạ Giới Ma đại nhân đề bạt
Đăng ngày 01/10/2026
19
"Tiểu Tiểu! No chưa?!"
"(✪ω✪) Mới nửa bụng thôi—— Còn nữa không—— Hôm nay—— thật sự mở mang dạ dày luôn đó——"
"Dĩ nhiên còn! Em cứ ăn thoải mái, không đủ ta gọi tiếp!"
Lâm Ân nghiêm mặt lại, lập tức cầm lấy máy liên lạc.
Lập tức đổi sang giọng của Giới Ma, Lâm Ân gầm vào máy:
"Chi viện! Yêu cầu chi viện mau!! Các ngươi chê ta chết chưa đủ nhanh hả?! Có tí tẹo binh lực thế này nhét kẽ răng à!!"
"Ngay và luôn! Ta cần nhiều binh lực hơn nữa ném vào chiến trường!! Nghe rõ chưa hả?! Nếu lần sau còn dám phái ít thế này qua, ta về sẽ vặn đầu từng đứa làm bô tiểu!!"
Đầu dây bên kia, toàn bộ nhân viên liên lạc đều kinh hoàng.
Mồ hôi lạnh ròng ròng túa ra như tắm trên đầu bọn chúng.
Tay đứa nào đứa nấy thậm chí còn run lẩy bẩy.
"Rõ! Giới Ma đại nhân! Chúng thuộc hạ sẽ triệu tập thêm người ngay cho ngài, xin ngài bớt giận!"
Bọn chúng quá rõ tính nết của vị phó hội trưởng này.
Đó là một kẻ tàn bạo vô thường, chỉ cần dám chọc hắn nổi giận, hắn không nói hai lời sẽ ném ngay vào nhà máy mổ xẻ!
"Phát lệnh động viên toàn khu... Phó hội trưởng Giới Ma gặp nguy... Yêu cầu đại quân chi viện..."
"Kích hoạt binh đoàn trùng cơ giới... Kích hoạt binh đoàn Kẻ Quét Dọn... Kích hoạt bầy rối sinh hóa..."
"Thiết bị nhảy vọt hư không khởi động... Tập hợp... Truyền tống..."
Ngoài Ngõ Du Hồn, Giới Ma đang tháo chạy bỗng cảm nhận được chấn động hư không dữ dội hơn truyền tới từ xung quanh.
Hắn lập tức hiểu ra có chuyện gì.
"Lại tới nữa à?!!"
Hắn thực sự sụp đổ trong chớp mắt.
"Các ngươi đừng truyền tống nữa! Đừng có dâng mồi nữa mà!! Các ngươi đang nuôi béo bọn nó đấy!!"
Giới Ma suy sụp ôm chặt lấy đầu, gào thét nhìn quầng sáng xanh lam liên tục giáng xuống sàn sạt bên cạnh mình.
Nhưng hoàn toàn vô ích.
Gần như ngay khoảnh khắc tiếp theo, từng cánh cổng truyền tống khổng lồ lũ lượt hiện ra quanh người hắn.
Dày đặc binh đoàn trùng cơ giới cùng binh đoàn Kẻ Quét Dọn hung hãn tràn ra từ những cánh cổng đó.
Nhưng ngay lúc chúng vừa xuất hiện.
Cõng Lâm Ân trên lưng, (✪ω✪) Tiểu Tiểu lập tức drift một cú lao tới, vung bung ra vô số xúc tu.
Binh đoàn trùng cơ giới: "!!!"
Binh đoàn Kẻ Quét Dọn: "!!!"
"Tiểu Tiểu! Chén thôi!!"
Lâm Ân gầm lên, nã đạn xối xả về phía đám quân vừa xuất hiện.
"Dạ ٩(๑>◡<๑)۶!!"
Ngay trước ánh mắt chấn kinh của hàng ngàn kẻ quan sát trên Thị Giới, Tiểu Tiểu như hổ vào bầy dê, lao thẳng vào đám viện binh vừa nhảy vọt tới.
[Đinh! Tiểu Tiểu đã giết 10 con trùng cơ giới!]
[Đinh! Tiểu Tiểu đã nuốt chửng 6 Kẻ Quét Dọn!]
[Đinh! Tiểu Tiểu đã nuốt chửng 10 con rối sinh hóa!]
Tại trạm liên lạc của Ma Nhân Hiệp Hội, mấy gã nhân viên liên lạc mỉm cười nói vào máy:
"Phó hội trưởng! Thế nào rồi ạ?! Chúng thuộc hạ đã tuân lệnh ngài, phái tới một lượng lớn binh lực, đây toàn là hàng tồn đáy hòm của hiệp hội chúng ta đấy ạ!"
Lâm Ân vừa xả đạn tành tạch vào bầy trùng cơ giới bên dưới, vừa cầm máy liên lạc hết lời khen ngợi:
"Tốt! Các ngươi làm rất khá! Chi viện lần này vô cùng kịp thời và dồi dào! Ta nhớ mặt các ngươi rồi! Lần này thắng trận trở về, ta nhất định sẽ trọng thưởng xứng đáng!"
Mấy nhân viên liên lạc lập tức lộ vẻ kích động tột cùng.
Trong đầu bọn chúng tức thì hiện lên nụ cười hài lòng của Giới Ma đại nhân khi khải hoàn, hiện lên viễn cảnh tương lai xán lạn, một bước lên mây khi được cất nhắc.
Dù sao thì, được Giới Ma đại nhân khen ngợi chính là vinh hạnh tột đỉnh của bọn chúng!
"Rõ! Đại nhân! Được phục vụ ngài chính là bổn phận, cũng là vinh quang tột bực của chúng thuộc hạ! Lòng trung thành của chúng thuộc hạ với ngài trời đất đều chứng giám!"
Bọn chúng nhanh chóng trở nên phấn khích và cuồng nhiệt!
Không nói hai lời.
Đám nhân viên liên lạc hưng phấn bắt đầu kết nối sang mấy đại khu khác.
"Mệnh lệnh khẩn cấp! Mệnh lệnh khẩn cấp từ ngài phó hội trưởng! Phó hội trưởng cần thêm chi viện!! Toàn bộ nhân lực rảnh rỗi nghe lệnh, lập tức tới khu nhảy vọt hư không tập hợp! Mau tới khu nhảy vọt tập hợp!"
Tức thì, lượng lớn binh lực bên trong hiệp hội nhận được lệnh động viên khẩn, lập tức hành động thần tốc.
Bởi vì trong Ma Nhân Hiệp Hội.
Ngoài vị hội trưởng quanh năm ngâm mình trong khu lõi, phó hội trưởng Giới Ma đại nhân là người nắm giữ quyền hạn cao nhất hiệp hội.
Đặc biệt là trong thời gian hội trưởng mải mê tự cải tạo bản thân, không màng thế sự suốt nhiều năm nay, mọi chuyện lớn nhỏ trong nội bộ hiệp hội gần như đều do phó hội trưởng quyết định.
Uy vọng này tuyệt đối không phải hư danh!
"Giới Ma đại nhân!! Chúng thuộc hạ lại vừa phái gấp một đợt lớn binh lực động viên tới! Xin hỏi ngài có cần chi viện lâu dài nữa không ạ?"
Mấy nhân viên liên lạc phấn khích hỏi dồn.
Lâm Ân hào sảng bóp giọng, cất tiếng khen lớn: "Tốt! Quả nhiên giỏi lắm! Chỉ riêng điều này thôi, về rồi các ngươi sẽ là tâm phúc của ta! Ra lệnh! Mấy đứa các ngươi lập tức thăng liền ba cấp! Chờ ta về sẽ cân nhắc trao huân chương cho các ngươi!"
Mấy nhân viên liên lạc mừng rỡ khôn xiết.
Không chút do dự.
Mấy nhân viên liên lạc lập tức quỳ rạp trước thiết bị thông tin, kích động dập đầu côm cốp:
"Tạ Giới Ma đại nhân nâng đỡ!! Chúng thuộc hạ nguyện vì ngài xông pha khói lửa, nguyện vĩnh viễn đi theo Giới Ma đại nhân!!"
Nước mắt nước mũi ròng ròng.
[Đinh! Chúc mừng bạn đã kích hoạt thành tựu: Chuyên Gia Vẽ Bánh, nhận được 200 kinh nghiệm cơ bản.]
[Chuyên Gia Vẽ Bánh]: Thành tựu đặc thù, có tỉ lệ nhận được khi dùng thủ đoạn vẽ bánh với thành viên phe địch, khiến mục tiêu cảm kích rơi lệ, bái phục sát đất. Bạn nhận được cộng vĩnh viễn: Trí lực +5, Độ hảo cảm cơ bản với quái vật +1.
Lâm Ân gật gù hài lòng, bóp giọng nói vào máy:
"Chuyện huân chương về tính sau! Nhưng các ngươi phải nâng cao cảnh giác, kẻ địch lần này ta đối mặt cực kỳ đáng sợ, lại còn lắm mưu nhiều kế. Hãy nhớ kỹ, đây là thời khắc quyết chiến, chưa biết chừng có kẻ sẽ xâm nhập tín hiệu liên lạc của quân ta để cung cấp tình báo giả mạo!"
"Các ngươi nhất định phải có khả năng phân biệt thật chuẩn, rõ chưa?!"
Mấy nhân viên liên lạc đáp ngay, dõng dạc nói: "Ngài yên tâm! Đại nhân, chén cơm này bọn thuộc hạ ăn mấy chục năm rồi, chưa mẻ cái răng nào đâu!"
"Cứ cẩn thận từng chút một, không sai đi đâu được!"
"Rõ! Đại nhân!"
...
Ở một phía khác.
Bị cuốn vào giữa biển đại quân đang ùn ùn đổ ra, Giới Ma hoàn toàn sụp đổ, phát cuồng lên.
"Đừng dâng nữa!! Đừng có dâng mồi nữa mà!!"
"Bẫy đấy! Là cái bẫy đấy!! Nếu để ta biết đứa nào đang điều quân, ta thề sẽ băm vằm ngươi ra thành từng mảnh!!"
Hắn gào thét như muốn khóc thét ra tiếng.
Hắn vội vã túm lấy một con trùng cơ giới, gầm gào dằn từng tiếng vào mặt nó:
"Mau! Mau báo tình hình thực tế ở đây về căn cứ, nói với chúng nó là trúng kế rồi! Cái giọng yêu cầu chi viện kia không phải ta! Là một thằng khốn nạn đã cướp máy liên lạc của ta! Đó không phải là ta đâu!!"
