Chương 850
Chương 850: Hội nghị mở rộng kế hoạch phát triển hai năm Cửu Châu Đảo của Tĩnh Võ Đô đốc phủ
Đăng ngày 30/09/2026
19
Tông chỉ hội nghị: thiết thực, hiệu quả, mục tiêu rõ ràng, khích lệ lòng người.
Tư tưởng cốt lõi: lấy bảo đảm quân sự làm tiền đề, lấy phát triển kinh tế làm hạt nhân, lấy cải thiện dân sinh làm căn bản, nhanh chóng biến Cửu Châu Đảo từ một vùng đất mới chiếm thành cơ nghiệp vững chắc.
Bày biện đâu ra đấy.
Vương Trường Lạc đích thân chủ trì, trước hết phân tích tình hình trước mắt.
Về quân sự: Các thành trì lớn trên Cửu Châu Đảo đều đã bị hạ, nhưng ở thôn làng tầng dưới vẫn tiềm ẩn thế lực phản kháng, ví như tàn bộ của gia tộc Shimazu. Ngoài ra, mối đe dọa bên ngoài vẫn còn, chẳng hạn ba hòn đảo khác của Đông Doanh cùng với Thiên hoàng Đông Doanh.
Về kinh tế: Hệ thống kinh tế ban đầu đã sụp đổ, trăm mối ngổn ngang đợi hưng phục, nhưng tài nguyên lại phong phú, tiềm năng về khoáng sản, ngư nghiệp, lâm nghiệp và nông nghiệp là vô cùng to lớn.
Về dân sinh: Gần hai trăm vạn dân mới xứ Đông Doanh còn nặng tâm lý nghe ngóng ngó nghiêng. Theo Vương Trường Lạc suy đoán, đám bách tính này cũng chẳng mấy bận tâm người cai trị là ai, họ chỉ cần biết mình có được ăn no bụng hay không, việc cấp bách trước mắt là ổn định sinh kế.
Đám quan lại cấp cao mặc kệ có hiểu hay không, đều làm bộ làm tịch cầm bút ghi chép.
Tiếp theo là phần trọng tâm, Vương Trường Lạc tuyên bố mục tiêu then chốt, cũng chính là phương hướng tổng thể trong hai năm tới.
Năm thứ nhất: Cầu ổn.
Mục tiêu cốt lõi là đứng vững gót chân, lập lại trật tự nội bộ, bước đầu xây dựng tuần hoàn kinh tế.
Năm thứ hai: Mưu cường.
Mục tiêu cốt lõi là phát triển bừng bừng, biến Cửu Châu Đảo thành điểm tựa chiến lược và nguồn của cải phồn vinh nhất, vững chắc nhất của Tĩnh Võ Đô đốc phủ, thậm chí là của toàn Đại Tần trên cõi Đông Hải.
Kế hoạch phát triển chi tiết hai năm do Lam Tịch phụ trách trình bày. Đây là bản kế hoạch sơ bộ do nàng dẫn dắt một nhóm người dốc sức suốt nửa tháng trời mới vạch ra, triển khai theo từng mốc thời gian.
【Năm thứ nhất: Đặt móng vững gốc】
Tháng thứ 1 đến tháng thứ 3.
Mục tiêu quân sự: Hoàn thành việc kiểm soát thực chất toàn bộ các quan ải, bến cảng, thành thị trọng yếu của bảy huyện trên Cửu Châu Đảo; quét sạch tàn dư phản kháng; thiết lập hệ thống phong tuyền truyền tin hoàn chỉnh và cơ chế phản ứng nhanh.
Mục tiêu hành chính: Dựng nên khung hành chính cơ bản của hai mươi huyện; huyện lệnh, Chủ bạ cùng các quan chức chủ chốt được điều động từ Sơn Đông thuộc Đại Tần sang; thành lập các nha môn mới tương tự như bốn vùng phía nam bán đảo Cao Ly gồm Nông Nghiệp Ty, Giáo Dục Ty, Công Kiến Ty, Thương Mậu Ty; đồng thời hoàn thành điều tra sơ bộ nhân khẩu và đăng ký hộ tịch.
Mục tiêu kinh tế: Phát đợt giống lúa mới đầu tiên, tổ chức vụ cày xuân, khai khẩn đất hoang, bảo đảm không xảy ra nạn đói trên diện rộng; Đô đốc phủ trực tiếp quản lý các mỏ khoáng sản chính và ngư trường lớn.
Mục tiêu dân sinh: Lấy công thay cứu tế, điều động dân chúng Cao Ly tu sửa đường sá, thủy lợi cùng các cơ sở hạ tầng.
Tháng thứ 4 đến tháng thứ 6.
Mục tiêu quân sự: Quân đồn trú đi vào quy củ thường nhật, bắt đầu huấn luyện Tĩnh Võ tân quân tuyển chọn từ tráng đinh bản địa Đông Doanh, dùng người di trị người di.
Mục tiêu hành chính: Ban bố "Điều Lệ Trị Lý Tĩnh Võ Đô Đốc Phủ", định rõ luật pháp và thuế chế; dĩ nhiên trong giai đoạn đầu sẽ hạ thấp thuế suất để thu hút thương mậu.
Mục tiêu kinh tế: Đây là trọng tâm trong các trọng tâm, chính thức khởi động chế độ thương dẫn, các thương nhân được chiêu mộ bắt đầu tiến vào các cảng khẩu lớn như Hakata, Trường Kỳ, dựng kho hàng, mở xưởng tác; đoàn thuyền buôn chính thức do Đô đốc phủ chủ đạo bắt đầu chạy tuyến mậu dịch vòng quanh Cửu Châu Đảo cùng các tuyến nối liền Phủ Sơn, Đông Lai.
Mục tiêu dân sinh: Lập lứa học đường công lập đầu tiên, chủ yếu dạy tiếng Tần và toán thuật, cùng với mở y quán để truyền bá văn hóa Đại Tần, thu phục lòng dân, khiến họ hiểu rõ người cai trị phía trên là Tĩnh Võ Hầu Vương Trường Lạc, chứ chẳng còn là lũ đại danh chết tiệt nào nữa.
Tháng thứ 7 đến tháng thứ 12.
Mục tiêu quân sự: Hình thành hệ thống phòng thủ hữu hiệu, hạm đội thủy sư Tĩnh Võ tân quân bước đầu thành hình, đủ sức hộ tống tuyến buôn bán ven biển, đồng thời đóng quân nơi biên cảnh để giám sát ba hòn đảo còn lại của Đông Doanh.
Mục tiêu hành chính: Hệ thống cai trị cấp cơ sở cơ bản vận hành thông suốt.
Mục tiêu kinh tế: Thương nghiệp bắt đầu khởi sắc, đặc sản bản địa như gỗ, quặng, hải sản được vận chuyển ra ngoài với số lượng lớn; hàng hóa Đại Tần như đồ gốm sứ, tơ lụa, đồ sắt đổ về; lứa thợ thủ công, ngư dân, nông dân bản địa Đông Doanh đầu tiên bắt đầu thu lợi từ hoạt động thương mại.
Mục tiêu dân sinh: Trật tự xã hội cơ bản yên ổn, di dân mới bắt đầu có cảm giác quy thuộc; lúc này sẽ đổi toàn bộ tên họ của bách tính Đông Doanh sang họ của Đại Tần, dẹp bỏ hủ tục Đông Doanh; mấy thứ lố lăng như nữ nhân quý tộc nhuộm răng đen đều phải vứt bỏ sạch sẽ, nhìn chỉ thấy buồn nôn.
Nhìn chung, Lam Tịch kỳ vọng kết quả mang tính dấu mốc khi năm thứ nhất khép lại là: Cửu Châu Đảo không còn nguy cơ chiến loạn quy mô lớn, bách tính có cái ăn, có con đường sống, thương mại bắt đầu lưu thông, nguồn thu thuế của Đô đốc phủ có được sự ổn định.
【Năm thứ hai: Phát triển thần tốc】
Tháng thứ 13 đến tháng thứ 18.
Mục tiêu quân sự: Tĩnh Võ tân quân hình thành sức chiến đấu, có thể độc lập gánh vác một phần phòng thủ, thủy sư có thể viễn chinh thị uy các thế lực trên những đảo lân cận.
Mục tiêu hành chính: Hoàn thiện các điều luật, khuyến khích người Đại Tần, Cao Ly và Đông Doanh thông hôn, tuyển chọn nhân tài bản địa ưu tú vào bộ máy quản lý cơ sở.
Mục tiêu kinh tế: Khỏi phải nói, nở rộ trên mọi phương diện.
Khoáng nghiệp: Đưa vào kỹ thuật tiên tiến hơn, mở rộng quy mô khai thác.
Ngư nghiệp: Thành lập đoàn thuyền viễn dương cỡ lớn, phát triển chế biến thủy sản, làm cá khô, cá mặn.
Thủ công nghiệp: Mở các xưởng dệt vải, làm gốm, ủ rượu do quan phủ lẫn tư nhân quản lý.
Nông nghiệp: Phổ biến nông cụ và kỹ thuật canh tác tiến bộ hơn, tiếp tục khai hoang.
Mậu dịch: Mở rộng tuyến buôn của đoàn thương thuyền đến vùng duyên hải đông nam Đại Tần và Nam Dương, biến Cửu Châu Đảo thành đầu mối mậu dịch Đông Hải có vị thế ngang hàng với Phủ Sơn Phố.
Mục tiêu dân sinh: Xây dựng thêm nhiều học đường Đại Tần, y quán, thậm chí là Tĩnh Vũ Thư Viện.
Tháng thứ 19 đến tháng thứ 24.
Mục tiêu quân sự: Rèn đúc một đội quân tinh nhuệ công thủ toàn diện, tiến có thể uy hiếp Đảo Bản Châu, lui có thể giữ yên cõi bờ, bảo vệ muôn dân.
Mục tiêu hành chính và văn hóa: Dốc sức phổ biến chữ Tần tiếng Tần, thúc đẩy dung hợp văn hóa, sự cai trị của Đô đốc phủ ăn sâu vào lòng người.
Mục tiêu kinh tế: Hình thành vài ngành nghề rường cột, ví như gỗ Cửu Châu, đồng tinh Cửu Châu, hải sản khô Cửu Châu, tạo dựng danh tiếng trên khắp vùng Đông Hải.
Mục tiêu dân sinh: Xuất hiện cảnh tượng an cư lạc nghiệp, người bản địa lấy việc trở thành "con dân Tĩnh Võ Đô đốc phủ" làm niềm tự hào.
Sau cùng, Lam Tịch đúc kết viễn cảnh mang tính dấu mốc khi năm thứ hai kết thúc: biến Cửu Châu Đảo thành một hòn đảo báu hải ngoại phồn vinh, ổn định, trung thành, là túi tiền, nguồn lính và hậu phương chiến lược vững chắc của tập đoàn Tĩnh Võ Đô đốc phủ.
Dứt lời, toàn trường đồng loạt vỗ tay rầm rộ, bầu không khí vô cùng sôi nổi.
Đám thương nhân hai mắt sáng rực, kích động khôn xiết. Chẳng còn cách nào khác, chiếc bánh vẽ Lam Tịch vạch ra quá lớn, quá tròn trịa và quá đỗi tươi đẹp, khiến họ chỉ muốn xắn tay áo vào làm một trận lớn ngay lúc này.
Vương Trường Lạc cũng hết sức hài lòng, thầm cười thầm trong bụng, chuyện chuyên môn quả nhiên vẫn phải giao cho người chuyên môn làm, mình chỉ cần nắm chắc phương hướng lớn cùng việc xông pha trận mạc giết địch là đủ rồi.
Lam Tịch vừa dứt lời, cả sảnh đường liền bùng nổ những tràng pháo tay nhiệt liệt!
Đám thương nhân ai nấy kích động đến đỏ bừng mặt mũi, trong mắt dường như đã thấy núi vàng núi bạc đang vẫy gọi mình! Chiếc bánh vẽ này quá lớn, quá tròn, lại quá đỗi thơm ngon! Quả thực khiến người ta không tài nào cưỡng lại!
Vương Trường Lạc giơ hai tay ấn nhẹ xuống, ra hiệu cho mọi người im lặng. Đại đường lập tức lặng ngắt như tờ, mọi ánh mắt đều đổ dồn về vị hầu gia trẻ tuổi nhưng uy thế ngút trời này.
Vương Trường Lạc ánh mắt như điện, cười nói: "Chư vị, Cửu Châu Đảo này chính là một khối ngọc thô khổng lồ. Trước kia rơi vào tay lũ ngu xuẩn Đông Doanh, chúng chỉ biết ôm lấy rồi cắn xé lẫn nhau! Nhưng nay, nó đã về tay chúng ta."
