Chương 6
Chương 6: Cả mạng đều đang tìm cẩm lý áo đen
Đăng ngày 13/10/2026
19
Chuyện Cẩm Lê chỉ có bằng cấp hai nổi tiếng chẳng kém gì danh tiếng của cô.
Hồi cô nổi đình nổi đám, dân mạng với người hâm mộ đấu đá nhau toàn lôi chuyện này ra làm bằng chứng để công kích.
Thế nhưng so với những thần tượng khác cũng tốt nghiệp cấp hai, Cẩm Lê chẳng hề có những phát ngôn nghe cao sang lý tưởng kiểu như "bỏ học để theo đuổi ước mơ", "cống hiến cả thanh xuân và mồ hôi trong phòng tập", hay "không học chỉ để tập trung làm tốt một việc".
Trước ống kính truyền thông, lý do duy nhất Cẩm Lê tự miệng nói ra là: "Không có tiền học."
Lý do này từng bị cư dân mạng mỉa mai suốt, đã là năm 4202 rồi mà vẫn có người vì không có tiền nên không học cấp ba, người rừng thời nguyên thủy nào chui ra thế này?
Nhưng Cẩm Lê thật sự không có tiền.
Viện mồ côi nơi cô lớn lên từng ngỏ ý chu cấp cho cô đi học, nhưng cô từ chối.
Nguyên nhân vì sao, nguyên chủ chưa từng mở miệng nói với ai, chỉ có Cẩm Lê thừa hưởng ký ức của cô ấy hiện giờ mới biết rõ.
Cô ấy đã nhường lại khoản học phí vài nghìn tệ mỗi năm đó, thuyết phục mẹ viện trưởng mang tiền đi chữa bệnh cho một đứa trẻ khác trong viện.
Bé con đó mắc bệnh máu trắng bẩm sinh, chi phí chữa trị hàng năm tựa như một cái hố không đáy.
Dù biết rõ là căn bệnh đổ bao nhiêu tiền vào cũng chưa chắc khỏi, nhưng vẫn cứ phải chữa.
Đứa trẻ ấy bị bỏ rơi lúc mới ba tuổi, tự mình lẫm chẫm đi vào viện mồ côi, bố mẹ nó lừa nó bảo đây là nhà mới.
Thế rồi, nơi đây trở thành nhà của nó thật.
Sự thật của câu chuyện khốn nạn như thế đấy.
Làm gì có tình người cao đẹp đáng ca ngợi đến thế, chỉ có hiện thực tàn khốc đầm đìa máu tươi sau khi lột trần lớp vỏ ngoài mà thôi.
Tốt nghiệp cấp hai xong, Cẩm Lê ra đời bươn chải kiếm sống. Cô từng bưng bê rửa bát, làm công nhân nhà máy, gội đầu thuê... Tất cả những công việc không đòi hỏi bằng cấp, cô gần như đều đã kinh qua.
Năm 21 tuổi, có người khen cô xinh xắn, bảo chi bằng thử xem có làm ngôi sao được không, việc đó kiếm ra tiền đấy.
Kiếm, ra, tiền.
Thế là Cẩm Lê đi rải hồ sơ hết công ty này đến công ty khác. Lúc đi phỏng vấn ở công ty cũ, đúng dịp bên đó có một sự kiện thiếu người, thấy cô có nhan sắc nên bị đẩy bừa ra đỡ trận.
Cô trở thành thần tượng một cách chóng vánh và chớp nhoáng như thế.
Cẩm Lê hoàn hồn lại, bước về phía phòng ngủ.
Góc phòng kê một chiếc bàn nhỏ bày đầy các loại đồ dùng học tập cùng văn phòng phẩm.
Giấy nhớ, kẹp tài liệu, túi đựng hồ sơ... Cẩm Lê còn lôi được từ dưới đáy cùng ra cuốn bài tập "Năm Năm Thi Đại Học Ba Năm Mô Phỏng" cùng bộ đề thi thử Hoàng Cương.
Cô đưa tay khẽ vuốt ve cuốn sách bài tập phẳng phiu như mới, trong mắt thoáng qua nét trầm ngâm. Có lẽ nguyên chủ từng rất muốn được đi học.
Chỉ là ở độ tuổi ấy, cô ấy đã đưa ra quyết định mà bản thân cho là đúng đắn nhất.
Cẩm Lê không phán xét lựa chọn ấy. Rất nhiều người khi làm một việc gì đó thường chẳng nghĩ đến tương lai sau này, họ chỉ cầu hai chữ không thẹn với lòng.
Ăn tối xong, Cẩm Lê mở máy tính, vào trang web tự học tìm các khóa lớp mười. Thấy có mười tiết học thử miễn phí, cô quyết định xem hết một lượt.
Thời gian từng phút từng giây trôi qua. Trong trạng thái tập trung cao độ, cô chẳng hề nhận ra trời đất đổi dời, đến lúc định thần lại thì cuốn sổ tay đã kín đặc những dòng chữ ngay ngắn.
Cầm điện thoại lên xem, giờ đã mười giờ đêm, chẳng có lấy một tin nhắn riêng nào.
Cẩm Lê nhìn lướt qua các ứng dụng trên màn hình, đắn đo vài giây rồi quyết định tắt đèn đi ngủ.
Thể trạng của cô yếu lắm, tuyệt đối không được thức khuya.
Thời gian quay ngược lại lúc sáu giờ tối.
Một đoạn video ngắn quay cảnh lên núi thắp hương sau khi vượt qua các vòng thuật toán đã được đẩy lên bảng tin của đông đảo người dùng.
Trong video, một tài khoản ghi lại cảnh tượng người người chen chúc thắp hương vào sáng sớm ở Nhạc Sơn Đại Miếu tại Nam Thành. Sau đó ống kính lia sang cô gái mặc áo đen đứng đầu hàng, kèm theo một biểu tượng ngón tay cái tán thưởng.
"Nghe bảo cô bạn này đã xếp hàng từ tối qua lúc miếu đóng cửa rồi đấy. Để giật được nén hương đầu mà dốc hết sức thế này, chúc bạn ấy vạn sự như ý nhé!"
Cảnh quay chuyển tiếp, vẫn là cô gái mặc đồ đen nọ. Cô đội một chiếc mũ lưỡi trai, đôi mắt lấp ló bên dưới trông vô cùng chăm chú, mái tóc đen nhánh buông dài như thác đổ, lọn vương trên vai, lọn nghịch ngợm dán sát bên gò má.
Mấy dòng chữ lớn nổi bật đập vào mắt người xem:
[Nhạc Sơn Đại Miếu ở Nam Thành: Cô gái sau khi giật hương đầu
Chạy sang đại lý vé số gần đó mua liền 100 tờ vé cào
Đứng ngay trước chính điện cào vé, tờ cuối cùng trúng ngay 20 vạn!
Du khách ùn ùn kéo sang đại lý, nửa tiếng vét sạch không còn một tờ!]
Khung hình chuyển cảnh, ông chủ đại lý vé số gần ngôi miếu đích thân xuất hiện trước ống kính.
"Chúng tôi kinh doanh nhiều năm rồi, bình thường du khách qua đây đều mua vài tờ chơi cho vui, cũng có người mua cả xấp. Đại lý chúng tôi cho khách tự do chọn vé cào thoải mái, miễn là không làm rách hay hỏng vé.
Sáng nay có một cô bé trúng hẳn 20 vạn, mọi người không cần ngạc nhiên quá đâu, đây chưa phải giải cao nhất từng nổ ở chỗ tôi đâu nhé, trước kia từng có khách trúng 50 vạn rồi. Vé cào bên tôi không bao giờ gian lận, già trẻ không lừa!"
Đoạn video ngắn tiếp tục lan truyền chóng mặt, tiếp cận với lượng người xem ngày một khổng lồ.
Chỉ sau một đêm, nó đã sốt xình xịch trên khắp cõi mạng!
Bảng tin mạng xã hội là nơi đầu tiên thất thủ:
[Cẩm lý sống tái thế là đây chứ đâu, một đứa từ bé đến lớn một nghìn lẻ cũng chưa từng nhặt được như tôi xin quỳ [khóc ròng]]
[Mai phải phi ngay đến Nhạc Sơn Đại Miếu ở Nam Thành thắp hương mới được, học theo chị cẩm lý kia!]
[Nhạc Sơn Đại Miếu ngay sát vách nhà tôi này, gian chính điện bên đó thờ Lưu Hải Thiềm - vị chuẩn Tài Thần hay rải tiền cứu tế người nghèo đấy! Tích xưa 'Lưu Hải trêu cóc vàng, từng bước câu tiền tài' tôi nghe từ tấm bé rồi.]
[Sao mình không nghĩ ra chiêu này nhỉ? Hiểu rồi, mai chạy thẳng đến chỗ Thần Tài cào vé!]
...
Hình ảnh cô gái áo đen cào trúng tấm vé 20 vạn được cư dân mạng chụp lại, chia sẻ rầm rộ khắp các diễn đàn, trang cá nhân, thậm chí có người còn đem về cài làm ảnh đại diện để cầu may!
Chủ đề này nóng lên rất nhanh, hàng loạt người tò mò hỏi nhau xem cô nàng cẩm lý may mắn này rốt cuộc là ai.
Thế nhưng kỳ lạ ở chỗ, cô gái áo đen ấy như thể bốc hơi khỏi thế gian, chẳng có ai đứng ra nhận mình là nhân vật chính, ngay cả giới truyền thông thính nhạy cũng không tra ra được tung tích.
Mãi cho đến khi một người hâm mộ của Cẩm Lê vô tình lướt thấy đoạn video này, chưa kịp nghĩ ngợi sâu xa đã hí hửng gửi ngay vào nhóm chat của hội fan.
[Tớ lại lướt thấy Lê Bảo này, xem tớ đỉnh chưa, lần này là xem ké được từ video của người qua đường đấy nhé!]
Chẳng mấy chốc, nhóm chat rộn ràng hẳn lên, ai nấy đều hùa vào khen ngợi.
[Đỉnh quá, siêu thật đấy!]
[Trời đất ơi, cậu có duyên với Lê Bảo dã man!]
[Bao giờ thì tôi mới tình cờ lướt thấy Lê Bảo đây trời~]
Đột nhiên, một thành viên trong nhóm gửi liền một dãy dài dấu chấm than.
[!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!]
[Lê Bảo nhà mình chính là cô gái cẩm lý áo đen đấy ư?]
Cả nhóm lúc này mới thật sự vỡ òa, bùng nổ náo loạn!
Trong khi đó, nhân vật chính Cẩm Lê vẫn đang say giấc nồng, hoàn toàn không hay biết những chuyện đang diễn ra.
Sáng hôm sau thức dậy.
Cẩm Lê kiểm tra lại tình trạng cơ thể một lượt, thấy đầu óc không còn choáng váng hoa mắt, tinh thần cũng khá ổn.
Cô đinh ninh đây là thành quả của việc chăm chỉ học bài hôm qua, thế nên quyết định hôm nay sẽ tiếp tục học.
Đến trưa, Tùy Linh Phương gọi điện thoại tới: "Tôi đã tạo xong tài khoản Miêu Trảo Trực Tiếp cho cô rồi, lát nữa sẽ gửi thông tin qua điện thoại."
Dẫu hôm qua miệng nói muốn ngó lơ bên Miêu Trảo Trực Tiếp một chút, nhưng chị cũng chẳng dám làm giá quá lâu.
Ai mà biết cứ ngâm mãi rồi có bị hỏng việc luôn không chứ?
Dù sao công việc livestream này cũng tương đối nhàn hạ, ngồi ở nhà là phát trực tiếp được rồi, chị vẫn rất muốn Cẩm Lê nhận lấy cơ hội này.
"Lúc nào định mở phát trực tiếp thì báo trước với tôi một tiếng, tôi sang ngồi canh bên cạnh cô." Tùy Linh Phương dặn dò.
Cẩm Lê ngoan ngoãn đáp vâng, rồi nói tiếp: "Chiều nay tôi định mở phát trực tiếp luôn, chị Phương nếu bận thì không cần chạy qua đâu."
Đầu dây bên kia im lặng một lúc, dường như đang cân nhắc điều gì đó.
Cẩm Lê lại bồi thêm: "Tôi chỉ nói chuyện với cư dân mạng một lát thôi, không lâu đâu, tôi tính sẽ livestream ngồi học bài."
