Chương 8
Chương 8: Quét sạch ngôi làng
Đăng ngày 10/10/2026
19
Trong màn đêm.
Ngửi mùi xú uế thối rữa nồng nặc trong không khí, hai người nấp ở sân sau một căn nhà đá.
Aliris nấp trên nóc nhà.
Kana đứng giữa sân, mượn ánh trăng khẽ gật đầu với Aliris.
Lúc này hắn một tay cầm thanh kiếm hoàng tử, tay trái buộc một tấm ván gỗ dày cộp.
Tấm ván này chính là chiếc khiên tạm thời của hắn.
Đã kích hoạt thành công hiệu ứng của [Huân chương Lôi Thương Cận Vệ Đội (Bạc)].
Chỉ số thể chất hiện tại của hắn:
[Thể chất: 6] +1
Do thể chất vốn quá yếu ớt, nên chỉ cần tăng một điểm thôi cũng đủ cảm nhận được sự khác biệt rõ rệt.
Cảm giác ù tai ập tới.
Kana lập tức nhúc nhích một cái, rồi lại đứng bất động.
Hành động ngắt quãng chỉ giật nhẹ một cái như thế này vẫn truyền đi tín hiệu, nhưng lũ dơi khổng lồ thì chịu không phán đoán nổi.
Dù là quỷ ăn xác hay dơi khổng lồ thì não cũng chẳng mấy linh hoạt, thậm chí có thể nói là gần như không có trí khôn.
Đội tuần tra vừa dùng sóng âm thăm dò chắc chắn sẽ mò tới kiểm tra.
Quả nhiên.
Đã nghe thấy tiếng đập cánh phành phạch của dơi khổng lồ. Lúc này nó đang bay là là ở tầm thấp, chỉ cao hơn nóc nhà một chút.
Hai con quỷ ăn xác đang phi nhanh tới.
Áp sát vào chân tường.
Một con quỷ ăn xác vừa vặn dừng lại ngay góc tường, thò nửa người ra dáo dác dò xét.
Ánh kiếm vung lên.
Chiếc đầu lâu bay vút lên không trung.
Thanh kiếm này quả thật quá sắc.
Vừa chém xong một nhát, Kana lập tức nhoài người ra ngoài, giơ tấm ván gỗ đập thẳng vào con quỷ ăn xác còn lại đang đứng chếch phía sau.
Bị đánh úp bất ngờ, con quái ngã lăn quay ra đất.
Con dơi khổng lồ giữa không trung rít lên một tiếng chói tai rồi lao bổ xuống.
Móng vuốt của nó còn chưa kịp chạm vào người Kana thì lưng đã trĩu nặng một lực ép khủng khiếp.
Cả thân hình nó nghiêng ngả, còn chưa kịp định thần xem chuyện gì xảy ra thì một mũi kiếm đã xuyên thủng sọ não.
Mất liên kết điều khiển, cơ thể nó chỉ còn những cơn giật giụa theo bản năng.
Cái xác rơi uỵch xuống nền đất.
Còn trước khi xác rơi xuống đất, Aliris đã kịp nhảy phắt khỏi lưng nó, đáp nhẹ xuống cạnh Kana rồi bồi một nhát đâm xuyên đầu con quỷ ăn xác đang giãy giụa dưới đất.
Đội tuần tra này từ lúc xuất hiện đến khi bị xử lý gọn ghẽ chưa đầy mười giây.
"Chúng ta đổi vị trí mau."
Động tĩnh vừa rồi chắc chắn đã đánh động những kẻ khác, dù sao đêm nay cũng đâu có mưa to gió lớn.
Tiếng gầm rú rộ lên tứ phía.
Hai người vội vã đổi chỗ ẩn nấp.
Lúc băng qua một ngôi nhà, Kana như thấy thứ gì đó, liền tiện tay quơ lấy hai chiếc dĩa và một con dao ăn.
Vừa chui ra phía bên kia, một con dơi khổng lồ đã phát hiện ra họ và sà tới đuổi theo.
Con quái vừa há mồm định rít lên, Aliris phía dưới đã xoay phắt người, vung tay ném mạnh một viên đá nhặt được từ lúc nào.
Hòn đá xé gió rít lên một tiếng, nện thẳng vào đầu dơi khổng lồ.
Ghim lút cán vào tận trong sọ.
Chứng kiến cảnh tượng đó, Kana khựng lại luôn.
"Không chạy nữa."
Aliris sau khi hồi phục trạng thái còn bá đạo hơn hắn tưởng tượng nhiều.
Đây không phải quái vật trong game, chúng đâu có bị số hóa chỉ số. Đánh trúng đầu là một đòn đoạt mạng, chứ không phải chỉ nhảy sát thương bạo kích tụt chút máu là xong.
Nơi này không có thanh máu cho quái cù nhây, mỗi một phát đánh trúng điểm yếu đều đem lại lợi thế mang tính quyết định.
Hai con quỷ ăn xác lao ra từ hai phía.
Con lao về phía Aliris còn chưa kịp ra đòn đã bị bổ toác đầu.
Còn con nhắm vào Kana thì bị nàng thu kiếm, xoay người tung một cú đá sút bay ra xa.
Vừa chạm đất, một viên sỏi đã bắn xuyên qua đầu nó.
Kana đứng đực mặt tại chỗ từ đầu đến cuối.
"Điện hạ, ngài không sao chứ?"
"Ờ... không sao."
Thế này thì còn cần mưu mô mẹo vặt, chiến thuật chiến lược gì nữa chứ?
Cứ thế ủi thẳng mặt luôn cho rồi.
Cảnh áp đảo cấp độ ngoài đời thực này còn vô lý hơn trong game gấp bội.
Kana làm một phép so sánh, trong đầu bắt đầu dần thay đổi những định kiến rập khuôn từ trò chơi.
"Hú u u!"
Một tiếng sói hú vang lên, bóng đen từ trên mái nhà cách đó hơn mười mét nhảy bổ xuống chỗ hai người.
Theo sau nó còn có thêm hai con quỷ ăn xác và một con dơi khổng lồ.
"Con người sói với con dơi giao cho cô, hai con quỷ ăn xác để tôi lo."
Nói xong, Kana nhét con dao ăn vừa cầm lúc nãy vào tay Aliris.
Không đợi Aliris kịp hỏi, hắn nói thẳng luôn: "Dao bằng bạc đấy, khắc chế được con người sói kia."
Dứt lời liền lùi bật về sau né sang bên.
Aliris cũng chẳng kịp nghĩ ngợi nhiều.
Nàng phóng một hòn đá hạ gục con dơi khổng lồ, chỉ có điều lần này không trúng ngay đầu.
Nhưng chừng đó sát thương cũng đủ khiến con dơi rụng thẳng cẳng xuống đất.
Nàng siết chặt thanh trường kiếm, đón đầu bóng đen đang lao tới.
Thứ này là người sói sao?
Aliris chưa từng thấy người sói, thậm chí còn chưa nghe nói bao giờ.
Nhưng con quái vật trước mắt rõ ràng đúng là người sói, nó mang một cái đầu sói, đứng thẳng như một con sói đi bằng hai chân, chỉ là trên người chằng chịt những vết sẹo khâu vá ghê rợn.
Lúc tháo chạy trước đây nàng chưa đụng độ loại quái này bao giờ, nên không rõ nó mạnh tới đâu.
Nàng vung kiếm chém mạnh một nhát.
Con người sói dường như đánh hơi được hiểm nguy, vội bắt chéo hai tay đỡ đòn.
Keng! Tiếng kim loại va chạm vang lên chát chúa.
Nhát kiếm chém trúng giáp hộ cổ tay của con người sói.
"Lực rất khỏe, nhưng vẫn dưới cơ mình một bậc." Aliris nhanh chóng đưa ra nhận định.
Không chút do dự, nàng dồn lực đè mạnh thanh kiếm xuống.
Lực ép tức thì khiến con người sói loạng choạng lùi lại hai bước.
Nàng nhanh thoăn thoắt thu kiếm, cúi người húc thẳng vào lồng ngực đối phương.
Thân hình người sói cao chừng hai mét, vượt trội hẳn so với vóc dáng của Aliris.
Lao sát vào người nó, nàng giật chuôi kiếm đập mạnh từ dưới lên cằm con thú.
Toàn bộ chuỗi động tác mượt mà như nước chảy mây trôi, tốc độ cực nhanh.
Lưỡi kiếm rạch nhẹ, để lại một vết thương nơi hông bụng nó. Nàng lập tức lăn người né cú vồ móng vuốt bổ xuống của người sói.
Đứng phắt dậy.
Aliris đã nắm thóp được đối thủ.
Sức mạnh khá, nhanh nhẹn, lông và da dẻ dẻo dai hơn nàng tưởng, nhưng kỹ năng chiến đấu hoàn toàn hỗn loạn, đánh đấm thuần bằng bản năng.
Nghĩ tới những giống loài Huyết tộc khác, khả năng hồi phục của con này chắc chắn cũng không phải dạng vừa.
Phải một đòn kết liễu.
Tranh thủ khoảnh khắc này, Aliris cũng chẳng để tay rảnh rỗi. Lúc lăn người nàng đã tiện tay nhặt thêm một hòn đá, lia thẳng về phía con dơi khổng lồ đang cố đập cánh ngóc đầu dậy.
Lần này hòn đá đập vỡ toác sọ nó.
Hành động ấy chọc giận con người sói điên cuồng.
Đây đích thị là sự khiêu khích trắng trợn, hoàn toàn xem nó như không khí. Nó gầm rống một tiếng rồi lao thốc tới.
Xem ra còn dễ nổi nóng nữa.
Aliris lùi một bước nhẹ nhàng né cú vồ tới, lưỡi kiếm quét ngang, chém mạnh vào móng vuốt của người sói.
Vuốt quái rất cứng, tia lửa tóe lên chan chát.
Aliris tung một cú đạp sấm sét vào ngực con quái, đá văng nó lùi lại phía sau.
Bàn chân vừa hạ xuống, nàng mượn đà lao tới, mũi kiếm đâm thẳng tắp lút sâu vào lồng ngực người sói.
Nghĩ đến khả năng hồi phục quái đản của lũ này, nàng rút con dao ăn giắt sau lưng ra.
Nàng tuyệt đối tin tưởng lời Kana dặn, không chút do dự cắm phập luôn con dao ăn vào ngực người sói.
"Á á á!"
Dao vừa cắm vào, con người sói liền gào thét thảm thiết gấp bội so với ban nãy.
Aliris thừa cơ bồi thêm một cú đá, đạp lút cả cán dao vào sâu trong vết thương, nhân tiện rút thanh kiếm về.
Trong khi đó con người sói phát cuồng cào cấu ngực mình, gào rú thảm thiết, chẳng còn chút tâm trí nào để đánh đấm tiếp.
Hiệu nghiệm đến mức này cơ à?
Aliris hoàn toàn không ngờ món đồ này lại có tác dụng thần kỳ đến thế, nàng không chần chừ nữa. Bước tới một bước, đường kiếm quét thành nửa vòng tròn, chém bay đầu con người sói đã mất khả năng phản kháng.
Ngoảnh đầu nhìn sang bên cạnh.
Nàng vừa vặn thấy Kana dùng khiên đập ngã con quỷ ăn xác còn lại xuống đất, sau đó vung kiếm chém đứt đầu nó.
Kana nhìn sang Aliris thấy nàng cũng đã giải quyết xong trận chiến, trên người thậm chí chẳng có lấy một vết trầy.
Không ngờ chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi thế này, họ đã dọn sạch toàn bộ ngôi làng.
Bọn mình đúng là đỉnh thật.
Hắn đứng dậy bước tới trước xác con người sói.
Mượn ánh trăng nhìn vào ngực nó.
Con dao ăn vẫn cắm ở đó, nhưng xung quanh miệng vết thương loang lổ một mảng lớn như bị axit ăn mòn.
Hắn rút con dao ăn ra rồi đưa lại cho Aliris.
"Điện hạ, làm sao ngài biết điểm yếu của nó vậy?"
Aliris không kìm được bèn hỏi, không có con dao bằng bạc này thì trận đấu đâu thể ngã ngũ dễ dàng như thế.
Ít nhất cũng phải giằng co thêm vài hiệp nữa mới tung ra được đòn chí mạng.
Kana đang cặm cụi lột giáp tay của người sói, nghe vậy bèn buông một câu bâng quơ:
"Mấy con quái vật này thực ra đều do người trong hoàng cung giở trò quỷ, nguồn cơn của mớ hỗn độn này vốn dĩ là âm mưu của đám người hoàng thất thôi."
"Cái gì cơ?" Aliris sững sờ, trên mặt tràn ngập vẻ bàng hoàng.
