Chương 5
Chương 5: Bố trí tác chiến
Đăng ngày 07/10/2026
19
Hoa Hạ Quốc, thành phố Hán Giang, dưới lòng đất một nghìn mét, công trình phòng thủ hạt nhân số 76324.
Một người đàn ông vóc dáng cao lớn, nước da ngăm đen, quai nón rậm rạp đứng trước thang máy phòng hộ hạt nhân, nhìn lên màn hình khổng lồ phía trước. Màn hình dày đặc dữ liệu.
"Tướng quân Trương!"
Theo tiếng gọi, hai người đàn ông sắc mặt tiều tụy nhưng ánh mắt sáng rực bước ra từ lối đi.
Người đến chính là Diệp Phong và đạo sư của hắn, Giáo sư La.
Người đàn ông râu quai nón quay đầu nhìn sang: "Kết quả trinh sát thế nào rồi?"
Giáo sư La lắc đầu, nét mặt nặng nề.
Người đàn ông râu quai nón khẽ nhíu mày: "Vẫn chưa có tin chuẩn xác sao?"
Giáo sư La thở dài một tiếng: "Khó nói lắm. Hiện tại chỉ có thể phân tích dựa trên ảnh vệ tinh và thông tin thu được trước đây. Có thể xác định đối phương là một hạm đội khổng lồ gồm hàng nghìn phi thuyền. Hơn nữa, trình độ công nghệ vượt xa sức tưởng tượng."
Tướng quân Trương hỏi: "Vậy chúng ta nên làm gì?"
Giáo sư La trầm ngâm giây lát rồi nói: "Cứ thăm dò giao tiếp trước đã. Tôi đã cho đài thiên văn vô tuyến phát tín hiệu ở vài chục bước sóng khác nhau. Chắc sẽ sớm có kết quả thôi."
"Ừ." Tướng quân Trương gật đầu, đưa mắt trở lại màn hình lớn, nhìn chăm chú vào các khung hình liên tục nhấp nháy, tâm trạng không tài nào bình lặng.
"Đúng rồi, đây là học trò của tôi, Diệp Phong, cũng là người trẻ tuổi tôi từng nhắc với anh trước đây. Ba năm trước, chính cậu ấy là người đầu tiên phát hiện hạm đội ngoài hành tinh xuất hiện ở Thái Dương Hệ."
Giáo sư La đặt tay lên vai Diệp Phong, tiếp tục giới thiệu.
"Diệp Phong, đây là Tổng chỉ huy chiến khu châu Á, Tướng quân Trương Tấn."
Tướng quân Trương nhìn Diệp Phong bằng ánh mắt đầy thâm ý một lúc, rồi đưa tay ra bắt tay hắn.
"Chào Tiến sĩ Diệp. Cảm ơn sự nỗ lực kiên trì của cậu suốt mấy năm qua."
Chưa đợi Diệp Phong hiểu hết ý tứ trong câu nói đó, Tướng quân Trương đã tiếp tục:
"Là một quân nhân, tôi trước giờ luôn phản đối việc kéo dân thường vào chiến tranh."
"Nhưng kẻ địch lần này chúng ta phải đối mặt vượt xa mọi mối đe dọa trong lịch sử. Cậu đã dám mạo hiểm làm, chắc hẳn cũng lường trước được nguy hiểm."
"Dù không tán thành, tôi vẫn tôn trọng lòng dũng cảm và hành động của cậu."
"Vì vậy, Bộ Tổng chỉ huy chiến khu châu Á chúng tôi hy vọng cậu có thể dốc toàn lực phối hợp hoàn thành nhiệm vụ lần này, giúp chúng ta vượt qua kiếp nạn."
Nói xong, Tướng quân Trương quay người bước vào trong công trình phòng thủ hạt nhân, ấn nút màu đỏ cạnh vách tường.
Toàn bộ công trình phòng thủ hạt nhân lập tức sáng đèn. Vô số chi tiết cơ khí kim loại từ từ nâng lên, để lộ một pháo đài thép đồ sộ, tỏa ra từng luồng khí lạnh căm căm.
Diệp Phong đi theo Giáo sư La vào sâu bên trong, lập tức bị khung cảnh tráng lệ ngút ngàn làm cho chấn động.
Nơi này hóa ra là một công trình ngầm khổng lồ, quy mô rộng gấp cả trăm lần một sân bóng đá thông thường.
Toàn bộ công trình ngầm trải dài theo hình dải, mỗi tầng đều có bốn đến năm phân khu rộng rãi.
Diệp Phong ngẩng đầu nhìn những cơ sở phòng ngự này, mắt không kìm được mà trợn tròn, thốt lên: "Thầy! Chuyện này... đây đều là thật sao?"
Giáo sư La cười, bảo: "Đương nhiên là thật. Đây là công trình mở rộng từ một cứ điểm thuộc tuyến xây dựng thứ ba năm xưa."
Diệp Phong hít sâu một hơi: "Tuyến xây dựng thứ ba? Thế này cũng quá mức khoa trương rồi?"
Giáo sư La gật đầu: "Năm xưa dự án tuyến xây dựng thứ ba được tạo ra chính là để chống đỡ chiến tranh ngày tận thế.
Không ngờ trải qua ngần ấy năm, nó lại có dịp phát huy tác dụng."
Diệp Phong cười khổ: "Một công trình ngầm lớn thế này, tài nguyên tiêu tốn e là không đếm xuể."
"Hết cách rồi!" Giáo sư La nhún vai: "Chúng ta buộc phải làm vậy."
"Cậu vừa nghe Tướng quân Trương nói rồi đấy. Kẻ thù chúng ta phải đối mặt lần này mạnh hơn nhận thức của chúng ta rất nhiều."
"Nếu trận này chúng ta đánh không thắng.
Đất nước của chúng ta, thậm chí toàn bộ nền văn minh nhân loại sẽ sụp đổ hoàn toàn, người dân cũng sẽ bị đồ sát!"
Diệp Phong gật đầu.
"Được rồi, tạm gác chuyện này lại. Thầy đưa cậu đi dự cuộc họp hôm nay, có lẽ họ sẽ có phương án giải quyết nan đề lần này."
Nói đoạn, Giáo sư La kéo Diệp Phong đi về phía trước.
Đi qua vài lớp cửa kiểm soát an ninh, cuối cùng họ dừng lại trước một cánh cổng kim loại nặng nề đang đóng kín.
Giáo sư La quét võng mạc qua hệ thống nhận diện trên cửa thép, tiếng chốt cơ khí vang lên giòn giã.
Cửa mở ra, bên trong lộ ra một phòng họp rộng thênh thang.
Lúc này, trong phòng họp đã ngồi kín những người mặc quân phục. Tướng quân Trương cũng có mặt, nhưng ông không ngồi ở ghế chủ tọa.
Khi Diệp Phong còn đang thắc mắc thì đã bị Giáo sư La kéo đến ngồi xuống cạnh ghế chủ tọa.
Còn bản thân Giáo sư La lại ngồi thẳng vào vị trí chủ tọa đó.
Khi nhân sự đã tập hợp đầy đủ, phòng họp dần yên tĩnh lại. Màn hình lớn phía trước phòng bắt đầu truyền tín hiệu hình ảnh.
Trong hình cũng là một phòng hội nghị khổng lồ với hàng ngũ sĩ quan mặc quân phục ngồi kín chỗ.
Nhìn quân hàm có thể thấy những người tham dự cuộc họp này đều giữ chức vụ không hề thấp.
"Bộ Tác chiến Liên hợp Bắc Mỹ đã kết nối!"
"Bộ Chỉ huy Chiến khu châu Âu đã kết nối!"
"Bộ Chỉ huy Chiến khu Liên bang Nga đã kết nối!"
"..."
Cùng với một chuỗi thông báo, trên màn hình phòng họp hiện ra sáu khung hình lớn.
Mỗi khung hình đều là một chỉ huy đeo tai nghe, toàn là những nhân vật cấp thống soái của quân liên minh các nước.
Giáo sư La nhìn lướt qua một lượt những người ngồi quanh bàn họp, cất giọng dõng dạc:
"Thưa quý vị, cuộc họp lần này vô cùng quan trọng. Đề nghị mọi người giữ trật tự tuyệt đối trong phòng họp, cấm thì thầm to nhỏ hay bàn tán riêng."
Tất cả lập tức ngừng nói chuyện, gian phòng lại rơi vào im lặng.
Giáo sư La thấy mọi người đã sẵn sàng liền cất lời:
"Cuộc họp hôm nay triệu tập quý vị đến đây là để bàn bạc đối sách đối phó với hạm đội ngoài hành tinh lần này."
"Dựa theo tình báo của chúng ta, số lượng hạm đội đối phương rơi vào khoảng bốn nghìn chiếc. Đây là một hạm đội sở hữu trình độ công nghệ cực kỳ tân tiến."
"Chúng là kẻ thù đáng sợ nhất mà chúng ta từng gặp từ trước đến nay.
Chúng ta không chỉ đối đầu với những hạm đội phi thuyền hùng mạnh kia, mà còn phải đối mặt với cả nền văn minh trí tuệ trong vũ trụ đứng sau chúng."
"Nếu chúng ta thua, chúng ta sẽ không còn bất kỳ cơ hội phản kháng nào, chỉ có thể giương mắt nhìn nền văn minh của chính mình bị xóa sổ."
"Do đó, cơ hội thắng của chúng ta không lớn, nhưng chúng ta buộc phải dốc toàn lực chặn đứng chúng lại."
"Dựa theo thông tin chúng ta nắm được tính đến lúc này, trong biên chế hạm đội có hàng chục thiết giáp hạm tác chiến, cùng hàng trăm tuần dương hạm, khu trục hạm và tàu tiếp tế cùng các đơn vị hỗ trợ khác."
"Qua quan sát trong vài tháng qua, hạm đội vốn im lìm suốt ba năm nay đã tái khởi động, đang tiến về phía Trái Đất theo phương thức bước nhảy khoảng cách ngắn. Dự kiến trong vòng mười ngày tới sẽ tiếp cận quỹ đạo Trái Đất."
"Đến thời điểm hiện tại, mọi thông điệp thiện chí do chúng ta gửi đi đều không nhận được bất kỳ phản hồi nào. Vì thế, chúng ta buộc phải chuẩn bị cho tình huống xấu nhất!"
"Vì sự tồn vong của nhân loại, vì để nền văn minh của chúng ta không bị nô dịch! Tôi đại diện chính quyền căn cứ Hoa Hạ tuyên bố: trong vòng một tuần, sẽ động viên toàn bộ lực lượng vũ trang để nghênh chiến!"
